RE horror
Mario & Luigi
- 7/1/06
- 843
- 0
LOST PLANET-Hành tinh băng giá qua bàn tay của Keiji Inafune-Capcom
Producer: CAPCOM
Developer: CAPCOM
Genre: Action !
Hands-on, nguồn: Gamespot.com
Đánh giá riêng của người viết: "Một bước chân mới của Capcom qua thị trường Xbox 360 "
Nội dung game: Ko quá xa lạ đối với fan của các bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ (hay Nhật) , game đưa người chơi vào một thế giới bao phủ bởi băng giá, bao vây bởi loài Arkid, một loài bọ ngoài hành tinh hiếu chiến (tưởng tượng như bọn bọ trong Starship Troopers vậy đó) và lũ tuyết-tặc (snow-pirate) đang "quậy" trong khu vực này. Tất nhiên chúng ta đóng vai 1 nhân vật thiện nói đúng hơn là 1 anh chàng mất trí nhớ (tất nhiên fighting is the only thing he remembers và anh ta chỉ nhớ cha mình bị giết bởi lũ Arkid) có bí danh là "Green Eyes" bởi dân địa phương , anh nhanh chóng gai nhập vào 1 nhóm riêng để tiêu diệt lũ qiúai vật. Nhưng anh đã khám phá ra sự mâu thuẫn giữa các bang phái khác và cả chống đối lại "Green eyes". Nhân vật chính do Lee-Byung Hun thủ vai
Sơ quá về 2 phần demo mà GS đã thử qua:
"Đoạn demo thứ nhất là nhiệm vụ tìm và diệt lũ Arkid, đầu tiên bắt đầu tại 1 thành phố băng giá và đổ nát, chúng tôi khởi đầu khá dễ dàng với mộit lũ Arkid cỡ vừa, mặc dù chúng rất đông nhưng với khẩu Machine-gun và vài trái lựu đạn mọi thứ đều dễ dàng, ở đây chúng tôi thật sự cảnh tìm diệt lũ này do rất đã tay. Ngoài ra bọn chúng còn để lại năng lượng thermal , một loại power-up để chúng ta hồi phục máu bởi vì bản thân lượng máu của bạn là thermal lun và chúng sẽ giảm dần, điều này khiến bạn phải lấy càng nhiều càng tốt Thermal Energie. Chúng tôi còn có thêm súng dây nhằm khám phá những khu vực mới hoặc tự cứu bản thân khi một mảnh băng bị trợt ...
Yếu tố chơi thứ 2 của game là điều khiển các loại mech-Vital Suit- đi tìm hạ 1 số con Arkid khổng lồ hơn. Nhưng thật ko may, mấy bộ suit của chúng tôi bị lũ arkid tấn công mạnh mẽ và cả giăng bẫy , tạo cho chúng tôi những kinh nghiệm về cách giữ mech cho bản thân. Chúng tôi tiến sâu vào ổ lũ Arkid khổng lồ như mộ cái đầm lầy, chúng tôi bắt buộc phải bỏ mech và đánh bằng chính nhân vật.Con boss tấn công nhan lẹ nhưng ko gây nhiều khó khăn. Chúng tôi thật sự bị ấn tượng bởi độ lớn và tốc độ của cuộc chơi.
Bản demo 2 thì dẹp lũ Akrid qua 1 bên , chúng tôi đấu với 1 nhóm tuyết-tặc trang bị vũ khí hiện đại. Ko còn những con bọ khác máu mà chúng tôi đánh nhau với những tên lính , những ụ phòng vệ và cả mech của địch, tiếp tục khiến cuộc chơi thêm hào hứng ! Và tất nhiên boss ở màn này là một tên mech trùm bay nhảy như thỏ, nhưng game cung cấp cho chúng tôi rất nhiều vũ khí (cho cả Rocket Launcher) nên hạ hắn cũng ko khó."
KẾT THÚC DEMO
Nhận xét của người dịch: Đây có thể là một game khá triển vọng vì cho người chơi nhiều lựa chọn trong cách chơi vì add thêm phần Mech-Vital Suit. Đồ họa game theo các trailer và screenshot thì rất đẹp và ấn tượng , âm thanh khá tốt (tiếng động cơ, giọng lồng tiếng) nhưng vẫn còn quá sớm để nói game sẽ thành công, hy vọng Capcom sẽ ko mắc phải những lỗi gặp ở game Dino crisis 3 cũng ở Xbox, ko biết Capcom còn làm shitty game cho Xbox hay Xbox 360 nữa hay ko !
Game sẽ phát hành vào đầu năm tới (2007) trên Xbox 360. Tôi sẽ cố cập nhật thông tin về game này trong kỳ E3(tháng 5) tới.
Đây là trang chủ của game tại Capcom:http://ww2.capcom.com/lostplanet/
Đây là trang của Lost Planet tại Gamespot: http://www.gamespot.com/xbox360/adventure/lostplanet/index.html
P/S: Đây al2 bài đầu tiên của me, nếu có gì sai xin thứ tội !
Producer: CAPCOM
Developer: CAPCOM
Genre: Action !
Hands-on, nguồn: Gamespot.com
Đánh giá riêng của người viết: "Một bước chân mới của Capcom qua thị trường Xbox 360 "
Nội dung game: Ko quá xa lạ đối với fan của các bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ (hay Nhật) , game đưa người chơi vào một thế giới bao phủ bởi băng giá, bao vây bởi loài Arkid, một loài bọ ngoài hành tinh hiếu chiến (tưởng tượng như bọn bọ trong Starship Troopers vậy đó) và lũ tuyết-tặc (snow-pirate) đang "quậy" trong khu vực này. Tất nhiên chúng ta đóng vai 1 nhân vật thiện nói đúng hơn là 1 anh chàng mất trí nhớ (tất nhiên fighting is the only thing he remembers và anh ta chỉ nhớ cha mình bị giết bởi lũ Arkid) có bí danh là "Green Eyes" bởi dân địa phương , anh nhanh chóng gai nhập vào 1 nhóm riêng để tiêu diệt lũ qiúai vật. Nhưng anh đã khám phá ra sự mâu thuẫn giữa các bang phái khác và cả chống đối lại "Green eyes". Nhân vật chính do Lee-Byung Hun thủ vai
Sơ quá về 2 phần demo mà GS đã thử qua:
"Đoạn demo thứ nhất là nhiệm vụ tìm và diệt lũ Arkid, đầu tiên bắt đầu tại 1 thành phố băng giá và đổ nát, chúng tôi khởi đầu khá dễ dàng với mộit lũ Arkid cỡ vừa, mặc dù chúng rất đông nhưng với khẩu Machine-gun và vài trái lựu đạn mọi thứ đều dễ dàng, ở đây chúng tôi thật sự cảnh tìm diệt lũ này do rất đã tay. Ngoài ra bọn chúng còn để lại năng lượng thermal , một loại power-up để chúng ta hồi phục máu bởi vì bản thân lượng máu của bạn là thermal lun và chúng sẽ giảm dần, điều này khiến bạn phải lấy càng nhiều càng tốt Thermal Energie. Chúng tôi còn có thêm súng dây nhằm khám phá những khu vực mới hoặc tự cứu bản thân khi một mảnh băng bị trợt ...
Yếu tố chơi thứ 2 của game là điều khiển các loại mech-Vital Suit- đi tìm hạ 1 số con Arkid khổng lồ hơn. Nhưng thật ko may, mấy bộ suit của chúng tôi bị lũ arkid tấn công mạnh mẽ và cả giăng bẫy , tạo cho chúng tôi những kinh nghiệm về cách giữ mech cho bản thân. Chúng tôi tiến sâu vào ổ lũ Arkid khổng lồ như mộ cái đầm lầy, chúng tôi bắt buộc phải bỏ mech và đánh bằng chính nhân vật.Con boss tấn công nhan lẹ nhưng ko gây nhiều khó khăn. Chúng tôi thật sự bị ấn tượng bởi độ lớn và tốc độ của cuộc chơi.
Bản demo 2 thì dẹp lũ Akrid qua 1 bên , chúng tôi đấu với 1 nhóm tuyết-tặc trang bị vũ khí hiện đại. Ko còn những con bọ khác máu mà chúng tôi đánh nhau với những tên lính , những ụ phòng vệ và cả mech của địch, tiếp tục khiến cuộc chơi thêm hào hứng ! Và tất nhiên boss ở màn này là một tên mech trùm bay nhảy như thỏ, nhưng game cung cấp cho chúng tôi rất nhiều vũ khí (cho cả Rocket Launcher) nên hạ hắn cũng ko khó."
KẾT THÚC DEMO
Nhận xét của người dịch: Đây có thể là một game khá triển vọng vì cho người chơi nhiều lựa chọn trong cách chơi vì add thêm phần Mech-Vital Suit. Đồ họa game theo các trailer và screenshot thì rất đẹp và ấn tượng , âm thanh khá tốt (tiếng động cơ, giọng lồng tiếng) nhưng vẫn còn quá sớm để nói game sẽ thành công, hy vọng Capcom sẽ ko mắc phải những lỗi gặp ở game Dino crisis 3 cũng ở Xbox, ko biết Capcom còn làm shitty game cho Xbox hay Xbox 360 nữa hay ko !
Game sẽ phát hành vào đầu năm tới (2007) trên Xbox 360. Tôi sẽ cố cập nhật thông tin về game này trong kỳ E3(tháng 5) tới.
Đây là trang chủ của game tại Capcom:http://ww2.capcom.com/lostplanet/
Đây là trang của Lost Planet tại Gamespot: http://www.gamespot.com/xbox360/adventure/lostplanet/index.html
P/S: Đây al2 bài đầu tiên của me, nếu có gì sai xin thứ tội !

), đơn giản chỉ bởi vì cánh tay của anh ý tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ..Và họ cho rằng đấy chính là sức mạnh của chúa…Quay trở lại thời kỳ hiện đại,rất tình cờ ,anh chàng Jean với sở thích đi ngao du khắp nơi đã cứu được một cô gái thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm..Nhưng đồng thời anh cũng đã phải trả 1 cái giá khá đắt khi mà cánh tay phải của mình bị chặt cụt bởi bọn lính đánh thuê..Trong cái rủi có cái may , anh vô tình có được cánh tay của chúa (God Hand ) và sở hữu luôn sức mạnh ẩn chứa bên trong nó..Rắc rối cũng nảy sinh từ đây ,Jean bắt đầu bị truy đuổi bởi gắt gao chính những tên lính đánh thuê đó…
..hay vật tăng năng lực và hồi phục sức sống của Jean là quả dâu tây to tổ chảng..
..




)và có ưu điểm nổi bật là yêu cầu phần cứng nhẹ - phù hợp với mọi cấu hình từ " trâu bò " đến các lọaị " ruồi , muỗi "….:p








