Tình cảm rắm rối đến vỡ cả lòng

Một vài thông tin về thằng T mặc dù tớ cũng chả ưu vụ nói xấu người khác sau lưng là thằng T khá bẩn tính, cũng thuộc dạng ăn chơi mặc dù hoàn cảnh gia đình chả phải khá giả gì, tớ nói thật cũng chẳng hiểu em ý kết nó ở điểm gì (hay là mình chưa đủ tuổi đánh giá người khác)
Con gái tuổi mới lớn hay vậy, thích bad boy :| Nhầm lẫn giữa nể phục và tình yêu :|
 
Rất nhiều bạn dính cái này đấy ... chơi với các anh nào gấu 1 tí để lấy le với bạn bè :( => kô thích tí nào
 
Thôi cậu sang US rồi thì quên chuyện này đi :| mấy năm nữa trở hành sinh viên ưu tú, việt kiều yêu nước, doanh nhân thành đạt rồi xách tay con vợ ở nước ngoài về... :)) đỡ phải tiếc. Đùa thế thôi chứ tớ nói thật cái việc thích 2 người như nhau thì hơi có vấn đề :| cậu có đến trước thằng kia, có giành dc em nó đi nữa thỉnh thoảng cũng mệt với cái trò "thích 2 người như nhau" này lắm đấy. Tớ cá thằng kia mà biết cũng chả sướng đâu :|
Chuyện cậu gần giống tớ :) Nếu vẫn thấy buồn cứ nhìn xuống sign tớ :>



p/s: con trai lớn rồi cứ cậu tớ kể ra cũng hơi bốc mùi :| thôi kệ mẹ =))
 
ôi còn đâu cái phong thái ngạo nghễ ở 2pic Trill HH Zone =)) mà thôi cái loại thích bắt cá 2 tay thì khuyên bác nên quên mẹ nó đi!!
 
Thôi bác kể hét em nghe coi nào ;)) , chờ lâu quá nha :-w
 
mấy đứa kon gái kiểu đó, ko xài đc đâu , nó zui thì đi với thằng kia , buồn thì kiếm ông , ông giống như "đồ" sơ cua của nó zậy đó.:|
Rất nhiều bạn dính cái này đấy ... chơi với các anh nào gấu 1 tí để lấy le với bạn bè :( => kô thích tí nào
con gái bây giờ đa số là zậy đó , ít có ai ko như thế lắm đâu như ngày xưa đâu:(:-w
 
Con gái tuổi mới lớn hay vậy, thích bad boy :| Nhầm lẫn giữa nể phục và tình yêu :|

Nó thích làm việc xấu mà bản chất trượng nghĩa hoặc có phong cách gì ấy để con gái mê thì chả nói [-X
Đằng này lại là 1 thằng bẩn tính, đối xử với bạn bè hay thầy cô đếu "chó" như nhau thì tớ cũng chả hiểu là ntn :|
 
nếu thằng T đấy như lời bác nói thì bác cứ đợi 1 thời gian đi . nếu đúng ní như thế thật thì ny bác sớm hay muộn cũng biết thôi mà :) cố lên
 
Đọc đến đoạn "vẻ đẹp quý phái mặn mà của người phụ nữ trưởng thành" là mềnh khoái rồi đấy. :'>
 
tùy ,nêu thix người ta thì phải chấp nhận tính xấu của nó !!!! cái cảm giác của con người khó tả lắm

p/s : nhỏ đó chọn đúng rồi ,nếu mình thix 2 người như nhau thì ai đến trước mình sẽ chọn người đó ,như sơn tinh thủy tinh thôi
 
Cho cái bác vài pic của em ý trong thời gian chờ đợi tớ nhớ lại hết chuyện cũ
Lưu ý: Cái pic đều được taken cách đây 3 năm ;))
17052008263.jpg

(Em bên trái =)) )
 
ÔI trời cái tay.... =))
 
Đứng dưới mọi góc độ thì Johny 3 Tears cũng đã là người may mắn :))

p/s: bác có xin nhỏ bản quyền chưa đấy :-? Mốt lỡ có con nào mét nhỏ có hình nó trên forum gamevn này thì chết...Mà nó chơi khâm kêu forum gamevn là forum xxx nữa thì mệt =))
 
đã thế còn được phụ trợ bởi vẻ đẹp chết người, tim tớ nát lịm, và có lẽ tớ cũng cảm mến em từ lúc đó

Nhìn ảnh thấy bình thường mà, xinh xinh thôi mà SG đầy ra, làm gì đến như ông tả :( Công nhận trăm thằng trăm mắt, mỗi thằng một gout. Riêng tôi thấy em bên phải mà cười bình thường 1 tí thì còn có nét hơn nhiều hé hé.
 
Nó thích làm việc xấu mà bản chất trượng nghĩa hoặc có phong cách gì ấy để con gái mê thì chả nói [-X
Đằng này lại là 1 thằng bẩn tính, đối xử với bạn bè hay thầy cô đếu "chó" như nhau thì tớ cũng chả hiểu là ntn :|

Quên mất mải ngắm gái mà quên luôn chuyện của chú chủ topic.

Không thấy cậu giới thiệu em ý ra làm sao, ý tớ là ngoài xinh xắn hát hay ra thì tính tình như nào, gia cảnh như nào, bạn bè thân thiết của em ý ra sao, nói chung là profile cụ thể tí. Nếu hiền lành ngoan ngoãn giỏi giang thông minh đi nhẹ nói khẽ cười duyên thì chắc 1 time ngắn sẽ nhận ra thằng kia là như nào thôi (nếu nó thích thằng kia thật), nếu không thì cậu phải tạo tình huống cho thằng kia bộc lộ cái bốn lạng của nó ra chứ.

Còn nếu ngược lại thì tiếc làm gì :( Thường con gái đứa nào đàng hoàng nó sẽ không nói cái câu kia đâu. Cứ để từ từ đi cho nó nhẹ đầu, dù sao cậu cũng ngỏ lời rồi, giờ thì cứ để bình thường đi.

Mà mình nghĩ đã là thằng đàn ông sống trên đời thì nên có 1 vài mảnh tình đơn phương, giữ lại một chút đau chút buồn chút tiếc nuối trong tim, lúc nào cảm thấy mệt mỏi hay có khoảng lặng đem ra suy ngẫm, âu nó cũng là một cái thú ở đời, & cũng là để thấy được mình không vô cảm trước cuộc sống.
 
Người ta gọi đây là hợp tính hợp mặt... mỗi người có quan niệm đẹp khác nhau ... sao mà bắt ép đc.
Nói thật với chủ 2pic thì em này khi đã nói thế thì cũng chả đáng để theo đâu, mình thường coi girl kiểu này là dân đú... lấy le thôi... Có thể là buồn 1 thời gian vì đã thích nhưng còn hơn hỗi hận suốt đời
 
Đúng là mỗi người có 1 gu khác nhau về vẻ đẹp phụ nữ. 1 cô gái bình thường với người này nhưng rất có thể lại có thể rất xinh với người khác.
 
Back
Top