Tình đầu dài 6 năm rồi chia tay như thế này đây...

Quan điểm vốn đã bất đồng thì lấy nhau về cũng chả hạnh phúc được đâu.
Càng cố kéo dài thêm thì sẽ càng lộ ra nhiều cái không hợp nên h mình nghĩ chia tay là tốt cho cả hai, không làm mất thời gian của nhau.
 
yêu nhau 6 năm chắc chắn đã xếp hình rồi. mà có mấy cái bài viết về việc ấy trước khi cưới. nó làm cho cảm nhận về người yêu chán dần và mún tìm cái mới. hoặc có thể là chờ mãi đếch thấy cầu hôn nên bực. vote kêu em í chờ 2-3 năm nữa thôi, cứ về nhà sống như vợ chồng thì đc rồi :D.
 
Cứ ừ ừ 2 năm nữa thì chết ai ? Đến lúc đấy tính sau.Cũng chẳng nói trước được gì đâu.Có khi 2 năm nữa mà còn yêu nhau khéo chủ Thớt lại còn giục đòi cưới ý chứ....
Chả bù ng yêu mình, lúc nào cũng thích chơi , chả bao giờ đả động đến cưới xin , thấy bạn bè ai cưới là lại kêu ầm lên là "sao phải cưới sớm thế làm gì cho khổ nhỉ ?" 8-}
 
Cứ ừ ừ 2 năm nữa thì chết ai ? Đến lúc đấy tính sau.Cũng chẳng nói trước được gì đâu.Có khi 2 năm nữa mà còn yêu nhau khéo chủ Thớt lại còn giục đòi cưới ý chứ....
Chả bù ng yêu mình, lúc nào cũng thích chơi , chả bao giờ đả động đến cưới xin , thấy bạn bè ai cưới là lại kêu ầm lên là "sao phải cưới sớm thế làm gì cho khổ nhỉ ?" 8-}

Hóa ra là anh đang giục cưới à ;))

@chủ thớt: con gái tầm 23 tuổi đã tính cưới rồi. 24 25 bắt đầu sốt, 27 tủi thân, 29 tủi phận :-j ai cũng thế thôi
 
^cái đấy thì còn xem nó có đàng hoàng hay ko
mình hồi trước 19t quen gf 22t này .
@ Chủ topic : chia tay là tốt cho 2 bạn , nếu cô ấy muốn giữ bạn thì sẽ k nói như thế . mà bạn cũng có điểu k thích cô ấy ở cái vụ kia , suy nghĩ khác nhau k hợp thì ct là tốt nhất
thằng đấy theo nhiều nguồn thông tin thì tốt tính, lại rất thương chị tớ, chị tớ cũng thế, nhưng mà nghĩ kĩ, thì thằng đấy sớm nhất là ra trường 2 năm mới cưới, khi đấy thì chị tớ cũng 29 cmnr, thấy tội quá :-s
hôm rồi có gặp nó nc, cũng nói bóng gió về vụ đấy, nó cũng hiểu, bảo là đang snghi nhiều lắm, chỉ sợ chị tớ khổ :-s
 
Yêu 6 năm mà chia tay dễ dàng thế thì em nó ko có lòng tin để chờ thêm 4-5 năm nữa cũng đúng ...
ờ, ý này đúng...và theo như lời chủ topic, mình đoán sau 6 năm, tình cảm đã phai nhạt nhiều.
 
Thích tận dụng quan hệ, thích việc nào nhàn nhàn mà nhiều tiền ấy. Được cái này mất cái kia, toàn nhờ vả những thằng đâu đâu, nóng hết cả mắt !

.

Muốn ko phai + nhạt hơi khó ... bỏ qua những điều kiện khách quan kia thì nhiêu đó đủ bào rồi. 2 ng dần dần thất vọng về bản chất của ng kia suy ra điều cần chứng minh. Đã có niềm tin về nhau thì chướng ngại vật qua đc hết, mới nhiêu đó cậu nói chưa là gì đâu ...
TC con người buồn thay ko phải có thời gian, tiền bạc là giải quyết đc tất cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình nghĩ chuyện cưới xin là do duyên số mà thôi, không thể cưỡng cầu được. Đừng bạn nào quan niệm con gái 25t phải lấy chồng nhé, bây giờ phụ nữ rất tự tin, xinh đẹp, giỏi giang và độc lập về kinh tế không thiếu, như gf của bạn pocollo đó thôi ^_^

Về chuyện của chủ top, tình cảm 6 năm đâu phải muốn là chia tay cái bụp được :D Hai bạn nên không gặp nhau một thời gian để xác định lại tình cảm, nếu bạn vẫn muốn 4,5 năm sau mới lấy vợ thì mình khuyên bạn thật lòng nên giải thoát cho gf bạn sớm vậy, vì dù gì chí hướng và quan điểm sống hai người cũng đã không hợp nhau :)
 
cô ấy muốn có baby. =)) tới lúc phải .....ấy rồi nên h nghi chủ thớt vô dụng đó
 
chia buồn với chủ thớt nhà. mình iu 2 năm năm sau xác định cưới còn chia tay nữa là...............
 
Bác đừng băn khoăn chuyện 6 năm hay mấy năm. Chỉ là yêu, ko hợp, chia tay. Dừng đi bác ạ, gái còn nhiều đứa tốt đẹp hơn. Bác cũng nên thử trai xem sao ;))
 
bác nghe câu "xây nhà mới thấy nhiều gỗ tốt" chưa?
 
Bác đừng băn khoăn chuyện 6 năm hay mấy năm. Chỉ là yêu, ko hợp, chia tay. Dừng đi bác ạ, gái còn nhiều đứa tốt đẹp hơn. Bác cũng nên thử trai xem sao ;))

Á á á ...

Dự kiến năm sau, hên xui.
 
Người yêu bác ko hiểu và thông cảm hay bác không thể làm ny bác hiểu và thông cảm ?
 
yêu lâu vậy thì thử đổi gió 1 thời gian xem, chắc chả dứt hẳn được đâu :-?
khéo trong vòng 1 năm lại quay lại, 1 năm nữa cưới ko chừng :-?
 
Đừng vì thời gian, kỉ niệm, vì đã lỡ v.v... hay gì gì đó mà níu kéo ty - nạn nhân đây ... quan trọng là Hiện tại & tương lai bản thân ng đó có chấp nhận/phù hợp với mình hay mình có chấp nhận/phù hợp với ng đó hay ko, hay ít ra là phải có thiện chí để cùng nhau làm điều đó.
 
Đừng vì thời gian, kỉ niệm, vì đã lỡ v.v... hay gì gì đó mà níu kéo ty - nạn nhân đây ... quan trọng là Hiện tại & tương lai bản thân ng đó có chấp nhận/phù hợp với mình hay mình có chấp nhận/phù hợp với ng đó hay ko, hay ít ra là phải có thiện chí để cùng nhau làm điều đó.
Chuẩn chuẩn đấy. Tôi cũng là nạn nhân. :D
 
Back
Top