Tình huống này nên đỡ làm sao ???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tớ cũng xin đặt gạch xin số + pass :x
 
Mình ko chỉ cần nick Yahoo và số dt dc rồi,ko cần pass,mình sẽ crack sau :D
 
bắt đầu quay ra kiếm lịch của em chủ thớt à =))
 
Không share đâu đừng dụ dỗ ... [-X[-X
 
cố đấm ăn xôi thường phản tác dụng :-?
cố gắng gặp em nó trong các trường hợp tự nhiên nhất ví dụ nó đang đi học về ( hoặc đang được thằng khác đèo về =(( ) thì giả vờ đi ngang qua, chào hỏi phát xong té, quen được đứa nào bạn của nó thì nhờ giúp sức tí :D
 
Không share đâu đừng dụ dỗ ... [-X[-X
Khi nào bó tay rồi thì hãy share,còn quen dc thì cứ quen có gì đâu nè,thoải mái thì pm inbox để share nhé,bảo đảm sẽ report hoành tráng sau.
 
Mình định làm mấy món handmake để tặng (có gì cũng không bị nói là mua đồ tốn tiền rồi tính toán) ...

Đang phân vân giữa cái "Ngọn nến không tắt" với 1 cái CD làm Slideshow chèn hình + nhạc xin lỗi ...
 
nói chung là hết cơ hội rồi cố gắng vô ích .
 
Bác nào dc share nhớ report hoành tráng cho anh em nhờ nhé,mong tin!
 
Để thời gian xoa dịu thôi, chứ ấn tượng cũng khó mất đi lắm.

Tôi lười quote cũng lười vạch lỗi nên nói đại khái chú tự hiểu lấy, phàm đã là đàn ông thì đừng chấp vặt với phụ nữ, nhờ vả mình nếu ko bận thì đừng nên từ chối, còn nếu muốn chối thì phải có bài, cho dù có bị làm bẽ mặt tới đâu thì cũng cứ tươi cười niềm nở, mồm nói ko sao nhưng trong đầu thì phải tính toán sẵn " lần sau lướt đi em ạh ". Rồi cứ lảng lảng chối khéo thôi. Đầu óc mà ranh ma thì lần sau nghĩ kế mà chơi lại phát cho vui. Ko thì thôi cứ giả lơ là đc.

Thứ 2 là về quà cáp, bình thường vốn dĩ ko nên tặng, đa phốt thì càng ko nên. Vụ này chú nên bỏ đi, có duyên thì còn gặp lại, ko thì thôi. Đàn ông thà vô tình máu lạnh cũng còn hơn là lẵng xẵng vẫy đuôi chạy theo. Cứ trả nghiệm mà trui rèn bản thân đi rồi sẽ thấy tán gái cũng dễ như ăn cơm thôi. :-bd
 
tốt nhất khỏi làm, nó có thành kiến rồi thì khó gở lắm. Tôi thì cũng giống chú thôi, nhưng mà chỉ vì khao nó 50k hôm sau để nó khao lại 55k nên giận tớ :)).
nếu nó nó cậu trẻ con tính toán mà giận thì cũng đúng nhưng mà tới mức black list không thèm nói chuyện gì cả thì nó còn trẻ con tinh toán hơn cậu đấy =)).
cứ mặc nó 1 thời gian đi, rồi sửa chửa bản thân từ từ.
mà em gái cậu ở đâu, HCM thì share Y!M cho tớ với :D
 
tốt nhất khỏi làm, nó có thành kiến rồi thì khó gở lắm. Tôi thì cũng giống chú thôi, nhưng mà chỉ vì khao nó 50k hôm sau để nó khao lại 55k nên giận tớ :)).
nếu nó nó cậu trẻ con tính toán mà giận thì cũng đúng nhưng mà tới mức black list không thèm nói chuyện gì cả thì nó còn trẻ con tinh toán hơn cậu đấy =)).
cứ mặc nó 1 thời gian đi, rồi sửa chửa bản thân từ từ.
mà em gái cậu ở đâu, HCM thì share Y!M cho tớ với :D

Xếp hàng đi bạn trẻ,tự dưng ở đâu nhào vào ko nể mặt cha chú gì cả :-x
 
Lúc nào có topic check về nhớ sticky lên nhé >.<
 
Xếp hàng đi bạn trẻ,tự dưng ở đâu nhào vào ko nể mặt cha chú gì cả :-x

Bần tăng ngồi đợi nãy giờ còn chưa đến lượt huống chi là thí chủ
 
2pic chuyển sang chiều hướng share và check 8-} .
 
mất 100% ròi , chắc chắn kéo lại dc thì nó cũng có í nghĩ xấu về bạn rồi , tính bạn lại keo kiệt tính toán nữa lỡ sau này lỡ miệng thì cũng ra đi thôi . kéo làm gì nữa
 
Giúp đỡ bày cao kiến thì chả thấy gì nhiều ...

Toàn thấy đòi share ... :-<:-<
 
Giúp đỡ bày cao kiến thì chả thấy gì nhiều ...

Toàn thấy đòi share ... :-<:-<

Để anh em check bé này tìm hiểu tính cách bé sao rồi mới tư vấn lại cho chủ topic dc,nên chủ topic cứ an tâm mà share nhé.
 
chủ topic là hình trên avatar đó hả...
hèn gì hôm trước ẻm đưa cái hình của đứa bạn cũ nhìn thấy giống giống
 
Back
Top