Thích Thể Dục
Youtube Master Race
- 15/11/10
- 0
- 0
Mình thấy ở topic trước thì ko ai giống culy man hơn là bạn đấy.Dù mình cua cẩm ở thế hạ phong nhưng mình không phải là kulyman
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình thấy ở topic trước thì ko ai giống culy man hơn là bạn đấy.Dù mình cua cẩm ở thế hạ phong nhưng mình không phải là kulyman
" Hôm bữa (cách đây hơn nửa tháng) nhỏ có nt nhờ mình chở về giùm, lúc đầu thì cũng hơi lưỡng lự nhưng sau thì cũng đồng ý nhưng bắt nhỏ phải khao 1 chầu sinh tố. Rối tầm chiều lúc mình chuẩn bị đi thì nhỏ nhắn lại là học mệt không đi uống nước đâu cũng không cần mình qua chở nữa vì kiếm được bạn chở về giùm rồi ..."
Tui thấy chuyện KO có gì để ầm ĩ, mà ôgn cũng làm to lên. Cái vấn đề tính toán nó ở chỗ đó đó, hiểu chưa ông nội. Cái này ng ta gọi là chấp vặt. Con trai ko nên để lộ ra tử huyệt này. Kể lể mình tốt ra sao bla bla bla là phần của con gái, đừng tranh mất mà mang họa thiệt thân.
Chỉ là "Giận quá mất khôn" mình nghĩ ai cũng vậy thôi (em ấy nhắn lại là không cần chở nữa có bạn chở về rồi. "Pai"... Chính là từ "Pai" làm mình nổi điên giống như là không cần tới mình nữa thì té) chứ bình thường mình vẫn chơi sòng phẳng giúp được thì giúp chứ đâu có tính đến mấy cái phải có lời mới làm (thật sự là mình không cần vì mình không thiếu thốn tới mức đó)

Dù mình cua cẩm ở thế hạ phong nhưng mình không phải là kulyman + cũng phải có chút tự trọng chứ đâu phải cái gì cũng cười mỉm cho qua ... ...
Cho leo cây + nắng mưa như ông nói thì rõ ràng nó chơi mình chả coi mình ra gì rồi ...
Chuyện của tôi thì tôi nhận sai ở chỗ quá trẻ con, kể lể chấp vặt thôi còn tính toán thì không ...
Còn chuyện mang tư tưởng làm tốt thì tôi thấy tôi làm tốt thì tôi nói tốt, ai làm tốt hơn thì không biết chứ cái gì có tôi mới nói ...
.
,nói ngứa ko chịu đc.Quan tâm cái kiểu gì mà canh đưa đi đón về,lại cả mang đồ ăn tới,rồi làm sushi,kimpak gì gì đấy cho ăn,không phải culi thì hơi phí
.Mà nói ra vậy còn thua thằng culy ấy,thằng culy sai bảo nó thì nó mới làm,còn đằng này tự thân dâng hiến,thua xa thằng culy hahaGIà mồm,gân cổ cãi cố không phải là culy man,mà chỉ là quan tâm,nói ngứa ko chịu đc.Quan tâm cái kiểu gì mà canh đưa đi đón về,lại cả mang đồ ăn tới,rồi làm sushi,kimpak gì gì đấy cho ăn,không phải culi thì hơi phí
.Mà nói ra vậy còn thua thằng culy ấy,thằng culy sai bảo nó thì nó mới làm,còn đằng này tự thân dâng hiến,thua xa thằng culy haha
mình thông cảm với chủ topic, mình cũng từng bị như thế và fall nặng hơn chú, thấy hết đường cứu chữa nên tôi từ bỏ
khuyên chú là nên quên nhỏ 1 thời gian đi, ngắn nhất cũng là 3 4 tháng rồi hãy liên lạc lại, thời gian sẽ xóa nhòa vết thương mà

và khi sự quan tâm ko đc đáp trả thì càng phải biết xử sự như thế nào nữa .
Từ lúc vào topic đến h có câu chữ nào là mình nhắc đến 2 chữ lụy tình chưa vậy chàng trai trẻ?Có chăng là cậu đang lụy hoặc sắp lụy nên bị ám ảnh 2 từ đó chăng?CÒn việc cậu có giống culy hay ko thì trong topic trước đầy người đã nói cho cậu biết rồi,cố gắng chống chế làm gì?Anh em trên đây chẳng ai muốn cậu thất bại hay gì cả,chỉ muốn cho cậu thấy 1 số kinh nghiệm từ thất bại của những người đi trước mà đa phần là giống cậu,để cậu tự rút ra kinh nghiệm tránh đi vào vết xe đổ của người đi trước thôi,nhưng tiếc rằng cậu vẫn chấp mê bất ngộ,đáng tiếc,đáng tiếc.
tính cách 1 đứa trẻ con vừa bị giật mất cây kẹo và muốn đòi lại thôi
Nếu như cua gái như kiểu ông nói thì chết rồi ...
Dù mình cua cẩm ở thế hạ phong nhưng mình không phải là kulyman + cũng phải có chút tự trọng chứ đâu phải cái gì cũng cười mỉm cho qua ... ...
Cho leo cây + nắng mưa như ông nói thì rõ ràng nó chơi mình chả coi mình ra gì rồi ...
Chuyện của tôi thì tôi nhận sai ở chỗ quá trẻ con, kể lể chấp vặt thôi còn tính toán thì không ...
Còn chuyện mang tư tưởng làm tốt thì tôi thấy tôi làm tốt thì tôi nói tốt, ai làm tốt hơn thì không biết chứ cái gì có tôi mới nói ...
1. Mỉm cười nhưng ko cho qua, cao tay nó ở chỗ ấy đấy, có thể là tôi nói vậy hơi nham hiểm, nhưng mà đàn ông nó phải bản lĩnh thì gái nó mới nể sợ.
2. Ko chơi lại được nó để nó phải nể thì cũng quá bằng thua kém phụ nữ còn gì, quan trọng ko phải ở chỗ thua kém là xấu hổ, mà xấu hổ là có biết hay ko, mà biết thì có làm được hay ko thôi.
3. Nói thế cũng chả ai tin đâu, nhất là gái trong câu chuyện này, hay gái nào cũng vậy thôi.
4. 3 cái chuyện giúp đỡ gái đó chả cần thiết phải gọi là tốt, đơn giản là hứng thì giúp, có điều kiện thì giúp thế thôi, chả qua cố quan trọng hóa quá để rồi thất vọng thì thấy hụt hẫng. Tốt phải là thấy người già trẻ nhỏ khó khăn, mình giúp đỡ tận tình. Thấy người xung quanh vướng mắc thì đỡ người ta 1 tay chả đòi hỏi gì hết. Gái nhìn thấy thì phục ra mặt luôn, khỏi phải tán. Nhiều thằng lạnh lùng giúp người ta xong người ta cảm ơn lại còn phẩy tay nói ko có gì nữa là. Đâu cần phải nói nhiều mà vẫn đào hoa đấy thôi?