Tình huống này nên đỡ làm sao ???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cho phép mình đào lại Topic này lên mất công lập Topic mới chiếm chỗ trong Box nữa ...

Cái vụ xảy ra ở page 1 cho tới nay đã 2 tháng rồi ...

Cứ mỗi cuối tháng là mình lại nhắn tin xin lỗi vào blog của nhỏ ...

Hồi lần 1 mình đã dùng paint viết lại mấy dòng xin lỗi cho nó ngộ ngộ + chân thành tý (viết hồi cũng hết 7-8 file jpg) => kết quả bị chặn blog ...

Lần 2, tháng trước, tao blog mới cũng blah blah vào xin lỗi => chặn blog tập 2 ...

Lần 3, cách đây mấy hôm, tạo blog mới tiếp cũng vào xin lỗi (chưa bị cho vào black list, chả biết là do blog đang bị lỗi hay gì)...

Hôm Noel mình cũng có nt qua chúc nhưng không thấy nhắn lại. Tối qua mình cũng nhắn chúc ngủ ngon thì sáng thấy nhỏ nhắn lại hỏi là ai vậy vì nhỏ bị mất danh bạ. Mình thì trả lời là không cần biết mình là ai đâu rồi chúc ngày mới vui vẻ => Nhỏ nhắn lại "Vậy làm ơn đừng nt qua nữa" => Sốc tận óc nhưng mình vẫn ráng giữ bình tĩnh nhắn lại kiểu nửa đùa cho mát trong người "nước sôi tạt thẳng vào mặt, quan tâm nên mới nt qua sao lại nói mình như zậy...blah blah" => Không thấy nhắn lại nữa ...

Thật sự thì mình rất thích nhỏ này, bữa trước ngủ nằm mơ thấy được nắm tay nhỏ vui lắm nhưng ngủ dậy thì vẫn cái sự thật phũ phàng đập ngay trước mặt ...

Các cao nhân có cách nào gỡ giùm mình không ??? Bất cứ cách nào cũng được: Dầm mưa, tắm nắng các kiểu ...

giống mấy đứa bựa đi khủng bố bạn gái đọc trong báo quá, thôi ngay mấy hành động này lại đi
 
mình là mình nói thật đầu tiên cậu nên gọi cô bạn cậu thích là cố ấy, hay cô bạn thì nghe lọt tai hơn là con nhỏ này, nhỏ nọ. Thích ai mà nói chuyện kiểu đó thì thua rồi, nghe cứ như coi thường vậy. Mình đọc vào topic thì thấy cậu có cái tính của 1 đứa đàn bà quá, xin lỗi nhưng sự thật là vậy. Cậu có vẻ rất trẻ con trong chuyện tình cảm nhỉ, cách nói chuyện của cậu rất hời hợt. Đáng lý cậu nên biết 1 điều này, khi mà đứa con gái cậu thích biết đứa con trai của mình có cái tính ích kỉ, tính toán như 1 đứa đàn bà thì nó sẽ sợ và tránh xa ra ngay, cảm giác của nó là hụt hẫng vì chọn lầm người, cậu không còn là chỗ dựa tin cậy cho nó nữa thì nó chia tay cái rụp chả cần luyến tiếc. Sau này con gái nó trưởng thành nó cũng cần 1 người đàn ông làm chỗ dựa cho nó, không phải là 1 con người ích kỉ, đáng tiếc cậu đã bộc lộ tính cách thật sự của cậu rồi thì chả thể giấu được nữa, cho dù có quen lại được thì tình cảm của cậu sẽ chả đảm bảo dài lâu được.

Khuyên cậu nên quên đi và tự lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân, đừng có luyến tiếc vì cái xinh đẹp của nó nữa, cậu cũng không thể làm cô ấy hạnh phúc được đâu. Cái vụ nằm mơ em nó nhiều chẳng qua chỉ là thích nó gặp nó lâu giờ không gặp nữa nên nhớ thì nằm mơ thôi, bỏ 1 thời gian dài sẽ không thấy nó trong mơ nữa. Cậu cũng đừng nhắn tin nữa, nó không thích những tin nhắn hỏi thăm kì lạ thế đâu nó chả cảm thấy khỏe hay vui vẻ gì mà còn mệt hơn đấy, cũng đừng bày trò gì nữa, cậu nên chấp nhận sự thật.


Nhận xét hay lắm bạn ... ^^

Thôi được rồi ...

Để Topic chìm tiếp vậy ...
 
Cho phép mình đào lên tiếp ...

Sắp 3 tháng rồi ...

Nãy mò vào blog em nó thấy mấy hình mới tự nhiên thấy buồn quá các bạn ạ ...

[spoil]
79987624.jpg

ap2f.jpg

ap20.jpg
[/spoil]

Mình có yếu đuối quá không ??? :(:(
 
Chỉnh sửa cuối:
có ... :(
 
trừi ui xinh như vậy mà chủ topic làm giận người ta àh :(
 
Em của chủ top mình có info, Ym, điện thoại, FB, cũng đã nc vài lần, chú nào thích xe ta xe cho.

@chủ top: khi nào bớt trẻ con và đàn bà đi rồi hãy tính quay lại. 3 tháng vẫn còn ít lắm, ấn tượng thế sao quên mau thế được. Em nó trước đây từng nc với bạn ta (thực ra là đứa em họ) rằng rất rất rất thất vọng và bất ngờ về 1 người bạn, hóa ra là chú. Nói chung nghe cái cách đứa em miêu tả lại chắc còn lâu em nó mới tha cho chú đc.
Bỏ đi, epic fail rồi.
 
đêm khuya không biết đi đâu lang thang vào tâm sự chia sẻ, thấy chủ topic cần phải hiểu rằng yêu và thích là như thế nào.
nói thật tính mình cũng trẻ con không thua cậu nhưng đã xác định yêu rồi thì mình kìm nén lại hết, phải để cho người ta thấy rằng mình yêu ng ta thật lòng
nếu chủ top muốn quay lại thì hãy để vài tháng hay vài tuần nữa, đừng xuất hiện nữa rồi 1 ngày nào đó gọi và nói hết cho bạn ấy biết, chắc chủ top biết nói gì rồi chứ...
trước đây mình muốn chia tay 1 ng mình dùng cách là không nói gì, không quan tâm, im lặng rồi cô ấy cũng hiểu, không biết ý của bạn topic giống ý mình không, mà nam nữ có suy nghĩ khác nhau, nếu chủ topic cố gắng trưởng thành hơn nhất định sẽ thành công
 
Chỉnh sửa cuối:
Em của chủ top mình có info, Ym, điện thoại, FB, cũng đã nc vài lần, chú nào thích xe ta xe cho.

@chủ top: khi nào bớt trẻ con và đàn bà đi rồi hãy tính quay lại. 3 tháng vẫn còn ít lắm, ấn tượng thế sao quên mau thế được. Em nó trước đây từng nc với bạn ta (thực ra là đứa em họ) rằng rất rất rất thất vọng và bất ngờ về 1 người bạn, hóa ra là chú. Nói chung nghe cái cách đứa em miêu tả lại chắc còn lâu em nó mới tha cho chú đc.
Bỏ đi, epic fail rồi.

Internet tròn à ??? 0_o

Làm gì mà trùng hợp vậy ???
 
Iem nói thật bác đừng giận chứ bác tính toán quá. Mà tính toán cũng không sao nhưng đừng để nó biết được chứ haizzz. Nghĩ trong đầu thôi về nhà trút ức chế lên cái gối ấy.
 
đêm khuya không biết đi đâu lang thang vào tâm sự chia sẻ, thấy chủ topic cần phải hiểu rằng yêu và thích là như thế nào.
nói thật tính mình cũng trẻ con không thua cậu nhưng đã xác định yêu rồi thì mình kìm nén lại hết, phải để cho người ta thấy rằng mình yêu ng ta thật lòng
nếu chủ top muốn quay lại thì hãy để vài tháng hay vài tuần nữa, đừng xuất hiện nữa rồi 1 ngày nào đó gọi và nói hết cho bạn ấy biết, chắc chủ top biết nói gì rồi chứ...
trước đây mình muốn chia tay 1 ng mình dùng cách là không nói gì, không quan tâm, im lặng rồi cô ấy cũng hiểu, không biết ý của bạn topic giống ý mình không, mà nam nữ có suy nghĩ khác nhau, nếu chủ topic cố gắng trưởng thành hơn nhất định sẽ thành công

Đã 3 tháng rồi mình với nhỏ không gặp mặt nữa ...

Blog + Y!M bị vào blacklist hết rồi ...

Nt cũng không trả lời ...

Mình giờ cũng chả biết phải làm sao cả ???
 
chủ topic share cho em yahoo và sđt đc ko :D đang cô đơn nè =))
 
share em nữa X_X tâm sự đêm khuya:X nhá :X đùa thôi có gì cho ym đi chat tâm sự chơi:-ss
 
Đã 3 tháng rồi mình với nhỏ không gặp mặt nữa ...

Blog + Y!M bị vào blacklist hết rồi ...

Nt cũng không trả lời ...

Mình giờ cũng chả biết phải làm sao cả ???

nếu vậy thì gọi cho nhỏ đi để nói tất cả đi, nếu không được nữa hãy cố gắng sống đừng nghĩ đến nhỏ nữa, đừng đụng gì liên quan đến nhỏ nữa, tại bây giờ cậu thấy hình nhỏ nên mới có cảm giác này đó, hãy nhớ rằng, tình cảm sẽ dần phai khi cậu đừng nghĩ nhiều về nó, hãy sống và làm những gì mình thích vì còn bạn bè, người thân, tôi cũng đã từng trong tâm trạng chủ topic, phải mất cả 1 tháng trời không còn hy vọng gì nữa tôi bắt đầu dần quên...và cuối cùng cũng làm được...chúc cậu vui vẻ và may mắn.
 
nếu vậy thì gọi cho nhỏ đi để nói tất cả đi, nếu không được nữa hãy cố gắng sống đừng nghĩ đến nhỏ nữa, đừng đụng gì liên quan đến nhỏ nữa, tại bây giờ cậu thấy hình nhỏ nên mới có cảm giác này đó, hãy nhớ rằng, tình cảm sẽ dần phai khi cậu đừng nghĩ nhiều về nó, hãy sống và làm những gì mình thích vì còn bạn bè, người thân, tôi cũng đã từng trong tâm trạng chủ topic, phải mất cả 1 tháng trời không còn hy vọng gì nữa tôi bắt đầu dần quên...và cuối cùng cũng làm được...chúc cậu vui vẻ và may mắn.

Mình không có can đảm để nhấn máy gọi ...

Mình sợ nghe cái câu "Thôi...đừng làm phiền tôi nữa..." ... :(:(

Có những lúc tưởng là đã quên được nhưng rốt cuộc lại quay đầu lại ...
 
nếu đã không can đảm đối diện thì hãy quên luôn nhỏ đi nhưng 1 ngày nào đó lại biết rằng nhỏ yêu mình thì hận nhiều lắm đấy
trong tình yêu cần 1 chút yêu thương, 1 chút chia sẻ, 1 chút cảm thông và 1 chút dũng cảm nữa thì như thế sẽ bền hơn, sẽ được yêu và yêu nhiều hơn
nếu sợ nghe câu "Thôi...đừng làm phiền tôi nữa..." thì hãy tập quen chai lì đi, có thể nhỏ sẽ không nói thế thật nhưng nếu nhỏ mà nói câu nào đại loại như thế thì mình sẽ nói: Xin lỗi! Tôi đã hiểu con người của bạn rồi. Xong cúp => trong tình huống như vậy khi nghe câu này con gái sẽ rất là tò mò, như là 1 liều kích vậy.
cứ theo như vậy đi, chứ càng kéo dài người buồn và thiệt nhất vẫn là mình
 
Xin lỗi! Tôi đã hiểu con người của bạn rồi. Xong cúp

là tiêu luôn chứ kích cái rì haha .
 
^ thà tiêu luôn nhưng cũng không để ng ta nghĩ rằng mình cần ng ta, đối với con gái 1 là sẽ suy nghĩ về câu nói đó nếu còn tình cảm, không là thôi, quên đi.
 
con gái nó sĩ lắm bạn à. thà im lặng mà quên chứ để vậy mắc công bị bêu rếu nữa đấy -> " nó đã sai mà còn nói mình thế thế thế đấy " v.v.
 
Đưa nick em dưới sign pác mình xin lỗi giúp cho :">
 
Back
Top