Tình huống này nên đỡ làm sao ???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đã lỡ như vậy rồi thì chấp nhận thôi bạn à. Một khi con gái nghĩ bạn là đứa tính toán nhỏ nhặt thì bạn không thay đổi đc suy nghĩ của ng ta nữa đâu. Đã có ấn tượng xấu thì ng ta sẽ nhớ mãi, kể cả quen lâu còn chết chứ đừng nói là mới quen.
Như cách trả lời tin nhắn của bạn gái đó thì rõ ràng người ta đã có ý coi thường bạn rồi...là con trai thì không nên để ng khác coi thường, nhất là phụ nữ, dứt khoát đi, tiếc làm gì.
Bây h bạn đang gần như là thất tình, nên rất khó quyết định... trước hết mỗi khi nhớ nhung hay đau khổ bạn nên tìm tới âm nhạc, bài nào vui vẻ chứ đừng nghe nhạc vàng nhé. Nghe nhạc là đỡ rất nhiều đó!
Sau đó bạn hãy đi chơi thể thao, đi bơi, tập thể hình cho cơ thể cường tráng lên! Nhìn trong ava thì có lẽ bạn hơi gầy, hãy tập luyện để có vóc dáng cơ bắp khỏe khoắn --> bạn sẽ tự tin lên nhiều. Hãy để cho bạn gái xinh xắn đó sau 10-20 năm nữa, khi nhan sắc tàn phai ...mỗi lần nằm trên giường với chồng lại nhớ tới bạn mà tiếc, rồi có khi lại mơ thấy nắm ngón tay ngón chân bạn cũng nên.
...số phụ nữ đẹp trong thiên hạ nhiều như số thóc trong kho, bạn mất đi ng đó ví như kho thóc mất đi 1 hạt thóc, lấy gì làm tiếc... có xinh tới mấy rồi 60 năm sau cũng da nhăn đầu trọc mà thôi!

Có cần thiết tới vậy không ???

Lời khuyên của Dr có khác ... ^^!
 
Đã lỡ như vậy rồi thì chấp nhận thôi bạn à. Một khi con gái nghĩ bạn là đứa tính toán nhỏ nhặt thì bạn không thay đổi đc suy nghĩ của ng ta nữa đâu. Đã có ấn tượng xấu thì ng ta sẽ nhớ mãi, kể cả quen lâu còn chết chứ đừng nói là mới quen.
Như cách trả lời tin nhắn của bạn gái đó thì rõ ràng người ta đã có ý coi thường bạn rồi...là con trai thì không nên để ng khác coi thường, nhất là phụ nữ, dứt khoát đi, tiếc làm gì.
Bây h bạn đang gần như là thất tình, nên rất khó quyết định... trước hết mỗi khi nhớ nhung hay đau khổ bạn nên tìm tới âm nhạc, bài nào vui vẻ chứ đừng nghe nhạc vàng nhé. Nghe nhạc là đỡ rất nhiều đó!
Sau đó bạn hãy đi chơi thể thao, đi bơi, tập thể hình cho cơ thể cường tráng lên! Nhìn trong ava thì có lẽ bạn hơi gầy, hãy tập luyện để có vóc dáng cơ bắp khỏe khoắn --> bạn sẽ tự tin lên nhiều. Hãy để cho bạn gái xinh xắn đó sau 10-20 năm nữa, khi nhan sắc tàn phai ...mỗi lần nằm trên giường với chồng lại nhớ tới bạn mà tiếc, rồi có khi lại mơ thấy nắm ngón tay ngón chân bạn cũng nên.
...số phụ nữ đẹp trong thiên hạ nhiều như số thóc trong kho, bạn mất đi ng đó ví như kho thóc mất đi 1 hạt thóc, lấy gì làm tiếc... có xinh tới mấy rồi 60 năm sau cũng da nhăn đầu trọc mà thôi!

mỗi người bình thường vốn liếng có vài hạt thóc chứ có cả kho thóc đâu ,mất 1 hạt đã là lớn lao lắm ròi :D.
 
gái gú là phù du thôi các bác, nghĩ làm gì cho mệt óc >"<
P/S: bạn chủ topic muốn làm gì thì làm cho dứt khoát và hành động ngay chứ không phải nghĩ nhiều về chuyện này. Bạn càng nghĩ thì càng rối thôi, được hay mất là do bạn chứ không phải từ những lời khuyên trên topic này.
Chúc chủ topic sớm giải quyết xong để cái đầu nó nghỉ :)
 
Vẫn câu hỏi cũ ...

Có cách nào không các bác ???

Mình buồn lắm ... :(:(
 
Quên em ý đi =;
Tính em này rất cứng đã nói là làm mà ấn tượng về con người bác đã khắc sâu trong tâm trí em ý là "một kẻ không đáng kết bạn" nên dù có làm bạn cũng không dám mong tiến tới tình yêu đâu :)
 
Thực ra thì có một cách, bạn hãy gặp tận mặt, quỵ lụy cũng được ko sao hết, thật nhiều lần xin lỗi mong em ý tha thứ, cố gắng đợi trước cửa nhà hàng giờ đồng hồ, nói chuyện với ba mẹ em, đi theo em hàng cây số, dù em ý có người khác chở. Chuyện này rất khó, kéo dài có khi vài tháng tới cả năm. Chắc chắn em ý sẽ cự tuyệt rất phũ phàng, tới khi ấy danh dự bản thân của bạn sẽ bị từ từ hạ thấp xuống quá mức cho phép, khi nào mà lòng tự trọng của bạn nổi lên, tự bạn cảm thấy không thể chấp nhận được, lúc ấy thì ok.
2 người sẽ thành người dưng... hoặc kẻ thù, nhưng lúc ấy bạn sẽ thoải mái hơn nhiều.
 
Thực ra thì có một cách, bạn hãy gặp tận mặt, quỵ lụy cũng được ko sao hết, thật nhiều lần xin lỗi mong em ý tha thứ, cố gắng đợi trước cửa nhà hàng giờ đồng hồ, nói chuyện với ba mẹ em, đi theo em hàng cây số, dù em ý có người khác chở. Chuyện này rất khó, kéo dài có khi vài tháng tới cả năm. Chắc chắn em ý sẽ cự tuyệt rất phũ phàng, tới khi ấy danh dự bản thân của bạn sẽ bị từ từ hạ thấp xuống quá mức cho phép, khi nào mà lòng tự trọng của bạn nổi lên, tự bạn cảm thấy không thể chấp nhận được, lúc ấy thì ok.
2 người sẽ thành người dưng... hoặc kẻ thù, nhưng lúc ấy bạn sẽ thoải mái hơn nhiều.
nếu lúc trước biết bác sớm thì hay biết mấy =)) mà chủ topic vẫn chưa giải quyết xong à tội nghiệp vậy
 
Nói ra các bác đừng nói mình này nọ ...

Hồi tháng trước mình đã thử quen 1 bé nhưng không hợp (lại nghĩ về em ấy) được tầm 2 tuần thì mình té ... :(:(

Bây giờ cũng vậy, cũng mới quen 1 em nhưng vẫn cứ cảm giác này ... :(:(
 
Nói chung là do cậu toàn đốt giai đoạn, làm tớ liên tưởng là nhất quyết năm nay cậu phải có ngyêu = mọi giá. Tớ đã khuyên nhiều lần nhưng cậu ko nghe, nói ra chỉ mất lòng cậu thôi.
 
Thật ra thấy cũng bt mà.Tai em kia vốn ko phải quá thích chú em.Hoặc cách chú em trả lời hơi "thật".
Chứ đòi khao 1 chầu sinh tố cũng là 1 cách cưa gái đấy.Chắc em nó ko thích thôi.Lần sau rút kn , là đèo đi rồi mới đòi chứ đừng đòi trước =))
 
Bây giờ cũng vậy, cũng mới quen 1 em nhưng vẫn cứ cảm giác này ...

Xong luôn ...

Hôm qua tự nhiên mình giận bé kia chỉ vì chuyện không đâu ...

Rồi tối đi ra phố Hoa chơi chung với cả đám, mình chở theo bé khác lại ...

Lúc đầu mình chẳng thèm nhìn mặt nhỏ kia. Được 1 lúc thì nhỏ bắt chuyện + đùa giỡn với mình, ngẫm lại thì chuyện hồi sáng cũng tại tính trẻ con giận nảy của mình mình ra nên mình cũng cười lại với nhỏ ...

Lúc đi dạo trong phố Hoa thì nhỏ nói mệt nên mình cõng, mới cõng lên đi vài bước thì nhỏ nói là giỡn thui nên đòi xuống lại. Đi tiếp 1 lúc thì bé mình chở lại than mệt, mình cõng nốt đi tuốt ...

Tới lúc cả đám ngồi chơi thì mình thấy buồn khủng khiếp các bác ạ. Mình lại nhớ về nhỏ, cứ nghĩ giá như nếu bây giờ nhỏ có ở đây với mình thì tốt biết mấy, nếu như người mình cõng là nhỏ thì mình hạnh phúc biết bao nhiêu => Xém khóc. Bật điện thoại gọi cho nhỏ => Không liên lạc được ...

Lúc về thì nhỏ mà mình giận có nt qua "Anh giận em hả??". Mình nói không chỉ tại mình buồn quá. Không quên được nhỏ này rồi cũng blah blah an ủi vài tin các kiểu. Được 1 lúc thì bé mình chở về cũng nt qua an ủi nốt (lúc về mình có kể cho bé này về nhỏ) rồi cũng blah blah vài tin. Xong mình nói mệt rồi nên đi ngủ => Tết cô đơn ...

Thật sự giờ mình nhớ nhỏ quá, ngày nào cũng mò vào blog nhỏ, xem có hình mới không, xem dạo này nhỏ ra sao rồi ??? Nhiều lúc rất muốn gọi điện cho nhỏ nhưng lại không đủ can đảm, lúc có đủ can đảm rồi thì lại gọi không được. Hôm bữa mình đã mượn máy thằng bạn gọi cho nhỏ. Nói được vài câu thì khi nhỏ hỏi mình là ai? Mình không thốt lên được. Mình sợ nói ra rồi nhỏ sẽ cúp máy không nói chuyện với mình nữa. Mình chỉ ậm ừ rồi im lặng hồi lâu đến khi nhỏ cúp ...

Mình phải làm sao đây ???
 
đi tự sát đi .
 
Tự cung => tắt dục :)) share ta blog con bé i đi ;))
 
Phải cho YIM chat thử để biết cá tính của bé ra sao rồi mới tư vấn bác được.
 
Thôi đi các bố ...

Rầu thúi ruột đây cứ đùa hoài ...

Kiểu này chắc đâm ra tự kỷ mất ...:-<
 
tự kỷ đi cho giống tớ;;) tớ đang tự kỷ nè :"> vô cảm nữa...
 
Bạn trẻ con quá.
Mà con gái vốn là hay suy nghĩ này nọ.Bạn nói thế nó nghĩ bạn nhỏ mọn toan tính là đúng r :-<
 
die toàn tập.
gặp mình thì mình cũng cho bạn die
 
Back
Top