• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tình huống này nên đỡ làm sao ???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
có mà đỡ vào nồi canh bác ạh.
xác định đi :-j
con gái nó mà ghét rồi thì tự hiểu :))
 
Hix ...

Có lẽ mù quáng thật rồi...

Trước giờ cứ cái ý nghĩ làm sao để tốt hơn ??? Làm sao để nhỏ có ấn tượng khác về mình ??? Làm sao để nhỏ thấy được những điểm tốt của mình ???

Cứ mù quáng thay đổi với hy vọng sẽ được gặp lại nhỏ. Cứ cái ý nghĩ thay đổi tốt hơn thì sau này nhỏ gặp lại sẽ có cảm tình với mình. Nhưng ngẫm lại thì toàn là do mình tự tưởng tượng ra, tự tìm cho mình 1 lý do để cố gắng thay đổi ...

Nhỏ sẽ không bao giờ chấp nhận mình ???
 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

TC nó ko phải trò chơi mà chỉ cần cố gắng bạn sẽ down đc boss, chắc chắn hạ đc thành. Đại để nó cũng như xếp hình phải chọn từng miếng ráp vào trùng khớp thì mới phát sinh tc đc
Đâu, nó là 1 trò chơi đấy, phần hấp dẫn là hành trình chinh phục boss và hay nhất là quá trình đánh boss, chứ beat rồi thì sau đó chưa chắc đã hay ^^.
 
Hix ...

Có lẽ mù quáng thật rồi...

Trước giờ cứ cái ý nghĩ làm sao để tốt hơn ??? Làm sao để nhỏ có ấn tượng khác về mình ??? Làm sao để nhỏ thấy được những điểm tốt của mình ???

Cứ mù quáng thay đổi với hy vọng sẽ được gặp lại nhỏ. Cứ cái ý nghĩ thay đổi tốt hơn thì sau này nhỏ gặp lại sẽ có cảm tình với mình. Nhưng ngẫm lại thì toàn là do mình tự tưởng tượng ra, tự tìm cho mình 1 lý do để cố gắng thay đổi ...

Nhỏ sẽ không bao giờ chấp nhận mình ???

:)

[video]8E0SSByyjZs[/video]

Đã bảo là chấp nhận đi mà ...
 
bác nài lại nổi hứng òi mà h em cũng đang có nhìu thắc mắc cần hỏi mấy bác ạ có 1 người con gái nói cho bạn em là có bạn trai mà mỗi lần lâu lâu vào cuối tuần là nt rủ em đi chơi cái nài là sao ạ :-/
 
^ tại vì con đó mám trai, dể hiểu thôi :|
hoặc là nó muốn gần gũi w bạn
 
Có tính toán đòi hỏi thì cũng lãng mạn cho chút, bắt hun 1 cái là đc rồi >.<
 
Đàn ông đ`` gì mà tính toán vậy, tồi lắm...!
 
Không biết mấy bố la "tính toán" này nọ có đọc hết bài chưa ???

Đã bảo đó chỉ là câu nói đùa => Hiểu lầm => Blah blah ...
 
Nói đùa? Có mà hẹp hòi thì nói luôn ra, bào chữa làm gì:)) Thế gái nó bỏ là đúng mẹ nó rồi kêu ca làm gì nữa. Nhảm .
 
Nói đùa? Có mà hẹp hòi thì nói luôn ra, bào chữa làm gì:)) Thế gái nó bỏ là đúng mẹ nó rồi kêu ca làm gì nữa. Nhảm .

Bạn nghĩ trong túi tui không có đủ tiền để mua 1 ly sinh tố mà phải xuống cấp tới mức này ???
 
Bạn nghĩ trong túi tui không có đủ tiền để mua 1 ly sinh tố mà phải xuống cấp tới mức này ???
chứ ko phải 1 ly trà đá hả bác =)) =))
 
mẹ cái tiopic này từ năm 2010 đến h mà vẫn chưa giải quyết song à
chủ pic đàn bà thế
 
Quên em ý đi, dành thời gian mà hoàn thiện bản thân..... Trước kia khi chưa biết em ấy ông vẫn sống khỏe cơ mà..
 
Cái em tóc dài giống nhỏ quá ... :(:(

[video]m4EBF5tP0rk[/video]
 
Thực sự thì những câu nói đùa hay lờ mồm đều là suy nghĩ trong đầu, chỉ là khi nói ra thái độ và mức độ nó như thế nào thôi :-"
 
Không biết mấy bố la "tính toán" này nọ có đọc hết bài chưa ???

Đã bảo đó chỉ là câu nói đùa => Hiểu lầm => Blah blah ...

Con gái nó không thích đùa bác ạ :-<.
PS: Mà, hình như vấn đề đâu nằm ở chỗ nói đùa đâu nhỉ ?
 
Back
Top