Xin lỗi các anh em vì bận quá, mà lại đang nát óc đây! Cuộc gỏi này vừa gọi cho em 2 ngày trước,hjx:
Ring....ring......
H: Chào anh, khỏe không?
P: Anh khỏe em à. Còn em và ba mẹ?
H:Cũng vậy luôn. Mà nè,sao gọi cho em hoài vậy? Tốn tiền lắm đó!
P: Tại anh nhớ em nên muốn gọi hỏi thăm đó.
H: Thiệt không? Hay là có gì giấu giếm tui đây?
P:hjhj (..cười nhưng run thấy mựa) Đâu có đâu em. Có là anh nói rồi.
H: Ừ, nói đi, có gì ráng chịu đó.
P: ( cười trừ)
H: Mà anh có bạn gái chưa nè,lâu quá coi chừng già là ế đó!
P: Anh đâu có, từ hồi chia tay chị T tới giờ anh không quen ai hết. ( em biết bạn gái cũ của mình

)
H: Ừ, anh xa quá. Người ta có thương anh cũng chịu đâu có đc.Lo lắng nhìu nữa! ( giọng em chợt trầm lại...nghe hơi buồn các bác ạ)
P: Anh biết, nhưng cái gì đã qua anh không muốn lặp lại. Nếu có quen ai ở bên đó anh sẽ quan tâm đến người đó hơn,không lập lại những sai lầm ngu ngốc ngày xưa nữa!
H: Có đc như vậy không anh? Hay chỉ là những lời hứa thôi? Cuộc đời không biết đc gì hết anh à!
P: Anh cũng biết khó cho ai đó thấy đc tình cảm của mình. Gần sát bên nhau còn khó, nói chi cách nhau cả 1 khoảng cách và thời gian. Nhưng bất cứ gì xuất phát từ tình cảm sâu tận anh nghĩ rằng người ta sẽ hiểu và tin tưởng lẫn nhau em à!
H:( im lặng.....) Em cũng mong điều đó là sự thật.
P: Mà hôm nay em có tâm sự gì sao? Anh nghe giọng em hơi trầm?
H: À, cũng chẳng có gì đâu anh, em buồn vu vơ đó mà.
P: Có gì thì chia sẽ với anh nhé, biết đâu anh có thể giúp em?
H:Vậy sao?.....Mà em nghĩ chuyện này anh không giúp gì đc đâu!
P:???? Em có chuyện gì vậy?
H: Anh nghĩ sao về 1 người con trai,bên cạnh em lúc đi học. Cũng hơn nữa năm rồi anh. Người ta vừa nói thương em anh à! Nhưng em còn đang suy nghĩ.....em có cảm giác mình đang chờ đợi điều gì đó....cảm giác điều đó sắp xảy ra hoặc có thể là không bao giờ anh à.....
P:( cái chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cái này là cái gì vậy trời?) Em à, đừng quyết định gì hết..an...anh...mong em suy nghĩ thật kĩ..
H: Em đang suy nghĩ đây! Mà em suy nghĩ gì vậy trời? Hôm nay sao em nói chuyện với anh kì quá. Xin lỗi anh..vì toàn nói chuyện không đâu.....Mà thôi, em cảm thấy không khỏe.....em đi nghĩ cái nhé...à, anh có thể đừng gọi cho em trong 1 2 ngày nhé, em muốn nghĩ ngơi, xin lỗi em không có ý gì hết,chỉ là cảm giác không ốn tí thôi anh.....
P:( im lặng....)
H: Thôi em phải đi ( mình nghe không lầm thì có tiếng nấc...em khóc chăng?

)
P: Em có sao không?
H: 1 tiếng nấc nữa, hình như vậy.... rồi cúp máy!
Trời ơi, có chuyện gì xảy ra???? Hôm nay cuộc gọi này mình không suy nghĩ đc gì. Có cảm giác em đang phân vân giữa mình và thằng bạn học( sao tự nhiên lòi cái thằng này ra vậy trời, móa bác đậu bo hay quá, trù anh em làm cái gì không biết nữa

) Tình hình là hôm qua gọi cho em thì em khóa máy thật, hỏi thằng bạn thì nó nói là qua nhà không thấy) Mình quyết định dành cả đêm nay suy nghĩ thật kĩ và sáng mai đánh cú quyết định, không thể chậm trễ hơn nữa. Xin lỗi các anh em, giờ chẳng có tâm trí gì, phải nghĩ ngơi và suy nghĩ tí. Anh em giữ sức khóe.