- 24/2/04
- 12,890
- 121
Chả là mình có thằng bạn quen 1 con bé miền Tây, nhìn con bé tướng tá ngon lành, 2 đứa quen nhau khoảng 3 năm, tình cảm rất chi là mặn nồng, mình cũng không quan tâm lắm đến chuyện của 2 đứa nó, nhưng rồi cách đây 2 tháng con bồ nó bảo với nó là 2 đứa tạm thời xa nhau 1 thời gian, nói với nó là ráng học hành để kiếm 1 nghề đàng hoàng (thằng bạn mình nó cũng ham chơi game, cũng 25 tuổi chứ ít gì, nhiều lúc tính tình nó rất con nít, các bạn biết đấy, nó toàn chơi game bạo lực nên tính tình háo thắng, cư xử không chính chắn là do 1 thời gian dài vùi đầu vào game online, học hành thì ít mà chơi game thì nhiều) rồi lúc đó mình gặp lại nhau sau.
Lúc đầu thằng bạn mình nó rất đau khổ, cũng năn nỉ nó là đừng xa nó, nhưng rồi con nhỏ nó quyết định như thế, nó bán điện thoại đi và khi nào nó cần gọi cho bạn mình thì nó mới gọi. Thế là 2 đứa xa nhau, 1 tháng gặp nhau khoảng 1 lần, con bồ nó lúc này đang làm tiếp viên trong 1 nhà hàng ở Sài Gòn (2 đứa cũng ở trọ ở SG nhưng khác chỗ), lần gặp đầu tiên thì con bồ nó mới than vãn là không có tiền đóng tiền nhà, với lại đang nợ bạn nó 2 triệu lúc trước mở quán chè, giờ nó không biết lấy đâu ra tiền để trả, thế là thằng bạn mình nó đi vay mượn bạn bè nó để đưa cho con bé 2 triệu vì thương nó quá mà. Sau đó thì khoảng 1 tháng sau lại gặp nó lại đưa tiếp 1 triệu vì cũng lý do tiền nhà
Mình ở ngoài cuộc thấy rất rõ qua lời kể của thằng bạn mình, biết ngay là con nhỏ này nó lợi dụng thằng này, mới khuyên bảo nó nên bỏ đi, con bé đó không đáng để nó yêu thì nó không nghe, cứ nuôi hy vọng 1 ngày nào đó 2 đứa lại về bên nhau. Khuyên mãi nó không nghe, thế là mình nói "Giờ nó hỏi mượn tiền nữa thì cậu nói là không có, cứ nói thế xem con bé nó phản ứng thế nào". Đúng chóc 2 tuần sau con bé lại gọi điện, nói cần tiền gửi về quê cho bố mẹ, bố em nó đang bị bệnh. Thằng bạn cũng trả lời qua điện thoại như mình nói, thế là từ đó con bé đó không thấy liên lạc gì với nó nữa. Tội nghiệp thằng nhỏ, tối ngày như thằng mất hồn, ăn uống thì ít mà hút thuốc, nhậu nhẹt thì nhiều, càng ngày càng ốm ra.
Cách đây vài ngày thì nó mới gọi điện cho con nhỏ trọ cùng bồ nó thì con bạn nó mới nói với nó là "giờ chẳng còn tình cảm gì với thằng bạn mình, chia tay lâu rồi" (trong khi con bồ nó lại không nói với nó (!?!)), con bé cùng phòng nó kể giờ bồ nó đang cặp với 1 thằng đã có vợ và có 1 con, nói là nó rất yêu thằng đó, mong rằng với "tình yêu của nó thì sẽ khiến cho thằng kia bỏ vợ con mà theo nó".
Từ khi quen thằng kia thì em nó chỉ ở nhà chơi, không còn đi làm nhà hàng nữa, mọi thứ được thằng kia chu cấp đầy đủ cho, mới được nó mua cho cái điện thoại cảm ứng khoảng 3tr5, con bé còn khoe với bạn nó là cuối năm nay thằng đó sẽ mua xe cho nó nữa! À, nói thêm là thằng kia tuy có vợ nhưng cũng đã lén phén với 1 hay 2 em rồi, và mấy em đó cũng được nó hứa mua xe nhưng đời nào nó mua cho!
Thế đó, giờ bạn mình khi biết được nó càng buồn hơn, thật sự nó là 1 thằng phải nói là khá yếu đuối trong chuyện tình cảm, quá lụy vì tình. Càng ngày càng suy sụp, nó mới ngộ ra rằng con bồ nó giờ quay qua lợi dụng chính nó, cũng rất là sốc, ủ rủ như con gà rù... mình cũng lựa lời khuyên nhủ, mấy ngày nay cũng đỡ đỡ 1 chút.
Nhân tiện mình nói thêm, thằng này thì cứ tưởng con kia chỉ xa nó 1 thời gian rồi quay lại mà đâu biết rằng nếu con bé đó quen thằng kia mà không được nó mua xe hoặc tiền thì thế nào cũng quay lại với bạn mình, nó coi bạn mình như cái phao cứu sinh, công nhận con bé này nó không phải hạng tầm thường, rất biết cách để đoạt được mục đính bằng mọi giá. Nhưng tóm lại theo tôi nghĩ thì con bé đó đang đâm đầu vào ngõ cụt, vì chẳng thằng nào đã có vợ, có con lại bỏ vợ con cả, chẳng qua chỉ là bỏ 1 ít tiền để có được "tình"... Chắc có lẽ mối quan hệ đó chỉ kéo dài vài tháng nữa là cùng, và kết quả hẳn là thằng đó sẽ bỏ con này sau khi đã chán chê, đi tìm của lạ khác.
Ở đây mình nói chuyện của bạn mình ra, mong là có ai trong đây lâm vào tình cảnh như thế còn biết cách rút kinh nghiệm, không bị lừa như bạn mình :)
Lúc đầu thằng bạn mình nó rất đau khổ, cũng năn nỉ nó là đừng xa nó, nhưng rồi con nhỏ nó quyết định như thế, nó bán điện thoại đi và khi nào nó cần gọi cho bạn mình thì nó mới gọi. Thế là 2 đứa xa nhau, 1 tháng gặp nhau khoảng 1 lần, con bồ nó lúc này đang làm tiếp viên trong 1 nhà hàng ở Sài Gòn (2 đứa cũng ở trọ ở SG nhưng khác chỗ), lần gặp đầu tiên thì con bồ nó mới than vãn là không có tiền đóng tiền nhà, với lại đang nợ bạn nó 2 triệu lúc trước mở quán chè, giờ nó không biết lấy đâu ra tiền để trả, thế là thằng bạn mình nó đi vay mượn bạn bè nó để đưa cho con bé 2 triệu vì thương nó quá mà. Sau đó thì khoảng 1 tháng sau lại gặp nó lại đưa tiếp 1 triệu vì cũng lý do tiền nhà

Mình ở ngoài cuộc thấy rất rõ qua lời kể của thằng bạn mình, biết ngay là con nhỏ này nó lợi dụng thằng này, mới khuyên bảo nó nên bỏ đi, con bé đó không đáng để nó yêu thì nó không nghe, cứ nuôi hy vọng 1 ngày nào đó 2 đứa lại về bên nhau. Khuyên mãi nó không nghe, thế là mình nói "Giờ nó hỏi mượn tiền nữa thì cậu nói là không có, cứ nói thế xem con bé nó phản ứng thế nào". Đúng chóc 2 tuần sau con bé lại gọi điện, nói cần tiền gửi về quê cho bố mẹ, bố em nó đang bị bệnh. Thằng bạn cũng trả lời qua điện thoại như mình nói, thế là từ đó con bé đó không thấy liên lạc gì với nó nữa. Tội nghiệp thằng nhỏ, tối ngày như thằng mất hồn, ăn uống thì ít mà hút thuốc, nhậu nhẹt thì nhiều, càng ngày càng ốm ra.
Cách đây vài ngày thì nó mới gọi điện cho con nhỏ trọ cùng bồ nó thì con bạn nó mới nói với nó là "giờ chẳng còn tình cảm gì với thằng bạn mình, chia tay lâu rồi" (trong khi con bồ nó lại không nói với nó (!?!)), con bé cùng phòng nó kể giờ bồ nó đang cặp với 1 thằng đã có vợ và có 1 con, nói là nó rất yêu thằng đó, mong rằng với "tình yêu của nó thì sẽ khiến cho thằng kia bỏ vợ con mà theo nó".
Từ khi quen thằng kia thì em nó chỉ ở nhà chơi, không còn đi làm nhà hàng nữa, mọi thứ được thằng kia chu cấp đầy đủ cho, mới được nó mua cho cái điện thoại cảm ứng khoảng 3tr5, con bé còn khoe với bạn nó là cuối năm nay thằng đó sẽ mua xe cho nó nữa! À, nói thêm là thằng kia tuy có vợ nhưng cũng đã lén phén với 1 hay 2 em rồi, và mấy em đó cũng được nó hứa mua xe nhưng đời nào nó mua cho!
Thế đó, giờ bạn mình khi biết được nó càng buồn hơn, thật sự nó là 1 thằng phải nói là khá yếu đuối trong chuyện tình cảm, quá lụy vì tình. Càng ngày càng suy sụp, nó mới ngộ ra rằng con bồ nó giờ quay qua lợi dụng chính nó, cũng rất là sốc, ủ rủ như con gà rù... mình cũng lựa lời khuyên nhủ, mấy ngày nay cũng đỡ đỡ 1 chút.
Nhân tiện mình nói thêm, thằng này thì cứ tưởng con kia chỉ xa nó 1 thời gian rồi quay lại mà đâu biết rằng nếu con bé đó quen thằng kia mà không được nó mua xe hoặc tiền thì thế nào cũng quay lại với bạn mình, nó coi bạn mình như cái phao cứu sinh, công nhận con bé này nó không phải hạng tầm thường, rất biết cách để đoạt được mục đính bằng mọi giá. Nhưng tóm lại theo tôi nghĩ thì con bé đó đang đâm đầu vào ngõ cụt, vì chẳng thằng nào đã có vợ, có con lại bỏ vợ con cả, chẳng qua chỉ là bỏ 1 ít tiền để có được "tình"... Chắc có lẽ mối quan hệ đó chỉ kéo dài vài tháng nữa là cùng, và kết quả hẳn là thằng đó sẽ bỏ con này sau khi đã chán chê, đi tìm của lạ khác.
Ở đây mình nói chuyện của bạn mình ra, mong là có ai trong đây lâm vào tình cảnh như thế còn biết cách rút kinh nghiệm, không bị lừa như bạn mình :)

.