[TL;DR DAT FLOWER] Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hết 11 ep cuối cùng vẫn chưa hiểu Menma ước với Jintan cái gì...
Bộ này nói chung chỉ đáng 7.5/10 vì nhiều đoạn hơi gượng với vớ vẩn (điển hình như đoạn thằng Poppo vừa khóc thì cả bầy khóc theo =) ), mà vì nhạc hay + tương đúng mấy chỗ cảm động nên tổng 8.5/10 :x, Menma thẳng tiến Saimoeeeeeeeeeeeeeee
P/s: Đúng ep cuối thì lap hỏng phải xem bản 480 trên con lap cùi :-< Đúng là dek có nỗi nhục nào giống nỗi nhục nào :-<
 
Theo em hiểu sơ sơ thì lúc mẹ thằng Jintan bị bệnh, nó lúc nào cũng tỏ ra dũng cảm và cứng rắn, ko khóc nhè, và mẹ nó muốn em Menma làm cho Jintan trở lại bình thường, sống đúng với cảm xúc của một con người :D
 
Tổng kết phim này thì trong cái thời buổi moeblob thống trị anime thì làm được một bộ moi nước mắt khán giả thế này là khá, tuy tình tiết vẫn có những chỗ hơi ngố (chắc đạo diễn cũng chưa làm nhiều drama) nhưng có thể coi là 1 bộ drama hay.
 
Theo em hiểu sơ sơ thì lúc mẹ thằng Jintan bị bệnh, nó lúc nào cũng tỏ ra dũng cảm và cứng rắn, ko khóc nhè, và mẹ nó muốn em Menma làm cho Jintan trở lại bình thường, sống đúng với cảm xúc của một con người :D
Đấy là lời hứa của Menma với mẹ Jintan. Đang bảo cái điều ước từ hồi bé mà thằng Jintan dek nhớ ra ấy =/
 
Điều ước hồi bé đúng là phóng pháo hoa, nhưng còn điều ước thực sự mà để menma lên thiên đàng, là tụi nó làm bạn lại với nhau...:)
 
Xem lần 1, nước mắt.

Xem lần 2 lại nước mắt.

Sao ảo thế nhỉ :-<
 
Khúc hide & seek coi mà muốn khóc =((
Khúc Jin-tan không thấy được Menma nữa thấy tội thật X_X
 
Tổng kết phim này thì trong cái thời buổi moeblob thống trị anime thì làm được một bộ moi nước mắt khán giả thế này là khá, tuy tình tiết vẫn có những chỗ hơi ngố (chắc đạo diễn cũng chưa làm nhiều drama) nhưng có thể coi là 1 bộ drama hay.
+1
khúc cuối mà cho menma biến mất mà đám bạn không được gặp luôn thì drama nặng nữa.
 
cái kết thế là happy ending rồi , hay làm quả kết 10 15 năm sau menma đầu thai thằng jintan gặp lại rồi dần đi vào con đường stalker:-"
mà cái bài hát vang lên đúng lúc đêk chịu được , làm nên một nửa thành công của bộ phim
thế là một trong hai bộ mình thấy hay nhất mùa kết thúc , còn cái stein;gate nữa cũng đang đến hồi gay cấn
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa có sub, xem bản raw à ?
 
Sub của Doki ấy, gg nó ngâm cái này lâu lắm =/
P/s: Doki nó dek sub Ohana nữa à? 1 tỷ năm rồi chưa thấy ep 12 là sao ~.~
 
Thằng nào ra nhanh thì xem, còn giữ thì giữ của FroZen.

Vừa đọc trên randomC, chưa xem nhưng cũng đoán được sau khi xem mình sẽ như nào rồi :(

Best drama of the year là chắc.
 
Xem xong rồi, cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện thật sự của Menma ( mỗi tội hơi quái :) )
 
Chả hiểu sao bộ này những khúc moi nước mắt của người xem mình lại cười hềnh hệc :)) , nhất là cái ep cuối này. Nói vậy không có nghĩa là chê bộ này dở, vẫn đánh giá cao bộ này, nhưng có hơi thất vọng vì nó không lôi được nước mắt mình. Trong khi đó cái clip này thì lần nào xem mình cũng khóc nức nở :((.
[video]2CRLDxNEV1g[/video]
 
Chưa đọc nhiều doujin Yukkuri nên mới thấy thế, chứ luyện thêm dăm chục bộ lại chả nổi máu S ầm ầm ấy

Đi suốt từ chiều, h mới xem xong =((
Riêng cái đoạn trốn tìm + 5 lá thư đã đủ rút nhiều nước mắt hơn cả nửa năm cộng lại rồi. Nhưng vẫn ko thấy tiếc đống nước mắt đã đổ ra vì bộ này mặc dù mình thuộc dạng cực kì bủn xỉn cảm xúc
Vote best drama of the year =((
 
Cái đoạn thằng Yukiatsu nói nó yêu Menma bởi vì nó vốn đã yêu ... đang đoạn buồn tự nhiên buồn cười với câu nói của anh ấy + đoạn 2 lông mi của Anaru =))
 
Year này còn bộ drama nào à mà cứ best of the year thế o_0
 
Chưa đọc nhiều doujin Yukkuri nên mới thấy thế, chứ luyện thêm dăm chục bộ lại chả nổi máu S ầm ầm ấy

Đi suốt từ chiều, h mới xem xong =((
Riêng cái đoạn trốn tìm + 5 lá thư đã đủ rút nhiều nước mắt hơn cả nửa năm cộng lại rồi. Nhưng vẫn ko thấy tiếc đống nước mắt đã đổ ra vì bộ này mặc dù mình thuộc dạng cực kì bủn xỉn cảm xúc
Vote best drama of the year =((

Chuẩn.

đoạn đầu chỉ hơi cay cay nhưng đến đoạn cuối 5 lá thư với trốn tìm thì nămm rồi mới khóc được như thế này :((
 
Mềnh chắc xem nhiều tragedy quá rồi nên không khóc, cơ bản tại bọn nó gào cũng hơi nhiều mà những đoạn cảm động thì thích nó phải sâu lắng cơ, đoạn ending về cuộc sống sau này thì thích.
 
Đang định down thì bên vns có ông spoil mịe rồi :( .

Nhìn giống mc today in class 5a :x . friends của secret base :x .
 
Back
Top