vậy là đã hơn 3 tháng ,từ ngày nhỏ chuyển về liêu tây Bấy giờ nhỏ đã lui về phía sau để anh kiếm làm bang chủ, anh leex làm phó bang chủ . Công việc của nhỏ hiện nay là lắng nghe những chuyện vui buồn của mem . Nhỏ quan niệm: mem sẽ thực sự là mem . nếu như họ có quyền lợi để bảo vệ và tâm sự của họ được lắng nghe , trân trọng . Nên dù ai nói gì thì gì , nhỏ vẫn thích công việc này ^^
Hôm ấy , một ngày trung tuần của tháng 12 , nhỏ lảng vảng ở tô châu để tìm nguồn hàng . Khi đi ngang qua thương khố, nhỏ dừng lại trước shop bán bí kíp pet_ Chủ cửa hàng anh Ma Cao Thắng ( là mem cũ của Thất Long ) . ,shop bán đúng giá thị trường , nghĩa là nếu mua , hên thì lời chút xíu, xui xui thì huề vốn , xui hơn nữa thì lỗ vốn ^_^. Tỷ lệ huề vốn cũng cao, nhỏ quyết định mua hết shop nhằm gây ấn tượng . Kèm theo 1 câu ghi chú : " còn bí kíp của pet trung thực, để lại cho 3b , thanks nhiều ".
Vừa viết xong , kênh bang, bé lâm đại đồng ( cô pé võ đang 4x mới vào hôm qua) nức nở khóc:" có người cướp thương nhân em. Họ chặn cửa thành ko cho em đi".
Chúa ơi, 1 đám xúm lại bắt nạt cô pé nhỏ xíu. Cướp thương nhân >>> hết ngân quỹ>> thành sụp. Máu của nhỏ chảy ngược lên não, đứt dây thần kinh " bình tĩnh " , lao về thành với tốc độ nhanh nhất .
Nhỏ gần như điên lên khi nhìn thấy cô bé co ro đứng trong góc thành , mặt sợ không còn giọt máu . Buff vội toạ hoài bất loạn, nhỏ xông ra.
Sững sỡ! Mặt nhỏ chuyển từ đỏ sang xanh rùi lại đỏ. Người đứng trước mặt nhỏ chẳng phải là.........Hắc y mã phỉ sao?( quái hình dạng người ở Liêu Tây)
Thẫn thờ, nhỏ rút kiếm ra, khẽ mỉm cười, xoay người quay vào thành .( sự thật khủng khiếp hơn những gì bạn tưởng tượng , xin được phép ko kể chi tiết , vì nó thuộc về vấn đề bạo lực )
Rồi vào sáng ngày thứ 7 , anh thắng pm Ko để lỡ cơ hội nhỏ xin hảo hữu "để được tư vấn pet , và từ" tư vấn pet" tiến tới đi train cùng . Từ đi train cùng , nhỏ làm quen với các mem" cũ . Lúc đầu họ còn đề phòng , thường lén nhìn nhỏ với ánh mắt nghi ngại. Kệ, mặt nhỏ vốn chai sẵn roài, soi vô tư . Sock nhỏ ha? giả bộ điếc là nghề của nàng . Nhỏ vẫn kiên trì lure rùi buff máu.
Rùi dần dần , họ cũng hiểu con người nhỏ , rùi họ chấp nhận. Họ bắt đầu tâm sự chuyện bạn bè , chuyện gia đình . Họ cảm động khi được nhỏ chia sẻ. Nhưng họ đâu biết, thực ra nhỏ mới là người cảm khích , khi họ chịu hiểu và chấp nhận nhỏ
Công việc cuối cùng là trộn mem cũ và mem mới . Công việc thật đơn giản ^^
Giờ thì thất long đã thực sự là một
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sever phục hổ quyền những ngày này luôn náo động bởi những lời lăng mạ nhau trên kênh tiểu lạt bá . Bang đệ nhất vs thiên nhai. Ừm thì một rừng ko thể có 2 hổ.Chúng gầm gừ nhau là chuyện tất nhiên
Nhỏ chẳng quan tâm. Họ chửi nhau thì họ tự đọc. Mọi người trong bang mạnh khoẻ, với nhỏ như thế là đủ.
Đùng một cái anh kiếm đưa thông báo. Liên minh triệu tập bang . Thất long hỗ trợ Thiên Địa và Minh Nguyệt phòng thủ Nhạn Nam . Sặc, nhỏ quên mất Thiên Nhai thuộc liên minh. Mà đã tham gia liên minh thì nào được nói: không khi có lệnh triệu tập
Nhỏ thở dài , dúi vào hành lý anh chị một ít thuốc lag. Căn dặn vài thứ linh tinh rùi tiễn mọi người lên đường
Trong thành lúc này chỉ còn các pé 3x, 4x, 5x và 2 pé 6x . Thành đã vắng nay còn vắng hơn. Sự tĩnh lặng bao trùm tất cả Dường như có thể nghe được cả nhịp thở , nhịp tim của bản thân. Cứ chốc chốc , các pé lại gọi :"sis ơi,", rùi im lặng.
À các pé đang sợ cô đơn. Nhỏ mỉm cười . Đốt lửa ở đại sảnh và bắt đầu kể truyện : từ chuyện " lý ngư tinh vọng nguyệt " ở dạ tây hồ xa xôi, đến truyện " sáo huyết lệ"
. Được 1 lúc thì các pé ngủ say. Nhỏ rón rén chạy ra nhạn nam. Chiến trường đông ngẹt người.Xác chết nằm ngổn ngang. Nhỏ ko thể di chuyển được. Tìm mãi, ko thấy mem thất long, nhỏ chui vào pt của Thiên Địa. Pt toàn 8x, gồm một minh giáo, một thiếu lâm, một cái bang,cuối cùng là cô bé võ đang tên miki. Nhìn một lượt , nhỏ giật mình phát hiện pé võ đang 16 ngàn máu, các thành viên khác cũng làng nhàng 24 000 đến 30 000 máu.
Lúc đó , Đệ Nhất đã chiếm được thảo nguyên và bắt đầu lùa quân về nhạn nam . Có thể nói cán cân đã nghiêng hẳn về một bên. Công việc của nhỏ lúc đó ko phải buff máu mà là hồi sinh . Cục diện đã rõ hoàn toàn khi nhạn nam và tây hồ đã bị chiếm . Pt cứ ra , 1 s sau chết. Cả pt nản , bang chủ của khối liên minh ra lệnh :" ai bỏ về thành sẽ bị khai trừ" . Nhỏ tức lắm. Thiên nhai là ai ? Cả đời nhỏ có gặp hắn lần nào đâu. Tai tiếng của hắn thì nổi đình nổi đám rùi. Nào là ks bãi,chửi bậy, cướp thương nhân , bắt nạt người mới, và cả cái lũ Đệ Nhất nữa , cũng chẳng hay ho gì hơn......Tại sao nhỏ và mọi người phải chiến đấu trong trận chiến vô nghĩa này. Phải bảo vệ cái thứ đáng ra ko cần bảo vệ : Lòng tự trọng ko đáng 1 xu của các đại gia. Mắt nhỏ đỏ hoe khi bé miki hỏi : " chị ơi , giờ làm sao" , ngước nhìn nơi khác , nhỏ nói: " nghỉ ngơi đi em, hồi sinh cũng bị giết à, câu giờ vậy "
Nhỏ muốn gào lên ,muốn phẫn nộ, muốn cho cái đám đầu đất kia và cả cái tên Thiên Nhai chết dẫm ấy hiểu.
Nhưng nhỏ còn thứ để bảo vệ. Các em đang say ngủ, an lành ở Liêu Tây. Thôi thì nhắm mắt lại và quên đi nhé!
Cuối cùng cuộc chiến kết thúc, phần thắng nghiêng về Đệ Nhất. Người thắng thì hân hoan reo hò Kể thua cuộc thì bị sỉ nhục. Họ tiếp tục thư hùng trên kênh tiểu lạt bá. Họ đấu võ môn liên tục 1 tuần liền mới ngưng >"<[/COLOR]
Cuộc sống có mấy ai biết được chữ ngờ
. Nhận định của nhỏ là sai lầm: Cuộc chiến ko hoàn toàn vô nghĩa
Ít ra trên phương diện tình cảm . Có lẽ do ở gần nhau nên ko ai nhận ra. Rùi một ngày,phải xa nhau. Bỗng dưng thấy nhớ.Thấynhớ rùi thì thì kiếm cớ ở cạnh nhau. Rùi thì len lén nhìn nhau. Nhìn nhau thía nèo nhỏ hem bik ,chỉ bik chàng bị giám ngục bắt vì tội trả lời sai câu hỏi. Nàng ở nhà sợ chàng bị đói, chuẩn bị ít đồ ăn , sau đó cố tình trả lời sai để xuống thăm chàng. .
Ở trong ngục ,họ lại tiếp tục len lén nhìn nhau, Rùi họ thầm thì cái gì , nhỏ hem biết. Chỉ biết hôm sau, chàng đến gặp nhỏ và bẽn lẽn nói" sis ơi , em muốn cưới vợ"
Thế là bang lại tấp nập chuẩn bị hôn lễ. Nhẫn thì ko lo , nguyệt lão tặng 1 đôi. Vàng để mua thiệp và kiệu rước dâu: ko cần cầu kỳ .Mỗi người góp 1 chút là ổn. Nhưng còn áo cưới ?
. Ngân quỹ sau cuộc chiến gần như cạn kiệt . Bộ loan phụng hoà minh được chủ cửa hàng rao bán với giá 100 vàng . , 2 bộ 200. Nhìn lại cái túi tiền lép kẹp.
Liều ăn nhiều. Và sau đây là kế hoạch tác chiến mang tên " xỉ nhục nó" , mỹ miều hơn thì " đoàn kết là sức manh".
Đầu tiên bạn cần huy động cả bang :từ già trẻ lớn bé. Sau đó ẩn nick bang đi. Tiếp theo là làm đúng như tên gọi : xỉ nhục chủ cửa hàng ^^! Các bạn xỉ nhục đến khi chủ cửa hàng hết khả năng tự vệ. Người đơ như cây cơ. Khuôn mặt hơi ngơ ngơ
Thì cho 1 pé, ưu tiên khác giới , nói chuyện dễ zương đến thu mua
Cam đoan 99, 9 phần trăm mua được với giá rẻ. Còn 1 phần trăm thất bai? Trong quá trình , bạn thực hiện kế hoạch tác chiến, do phẫn uất quá, chủ của hàng đã vứt luôn vật phẩm ^^!
Sau hai ngày chuẩn bị, đám cưới diễn ra suôn sẻ. Ko rình rang nhưng cũng khá đầy đủ cũng có pháo hoa,cũng rước dâu bằng kiệu đỏ, cũng quà, cũng thiệp. Cô dâu mới 5x và chú rể 8x rất sung , pk cũng đỉnh. Tiếng ồn ào như chợ vỡ. Lâu lâu lại có tiếng la lên " sis ơi , nó cắn......mông em" . Pó tay toàn tập, ko dám trả lời ^^!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cũng 6 tháng rùi từ ngày nhỏ rời xa Bang Truy Mệnh. Nếu ai hỏi nhỏ, nhỏ yêu bang nào nhất. Nhỏ sẽ trả lời: Truy mệnh là nơi nuôi dưỡng nhỏ. Thất Long là nơi nhỏ cùng bạn bè lập nghiệp. Yêu nhất ư? ko có đâu. Nhỏ yêu cả 2. Yêu như máu và thịt ấy. Yêu như mu bàn tay và lòng bàn tay vậy. Đâm ở đâu cũng đau cả ^^
Mấy bữa nay trời bỗng trái mùa, rét đậm,cái rét căm căm , khô không khốc vào buổi sáng. Nóng vào buổi trưa . Mưa vào buổi tối. làm con người ta dễ bệnh . Nhỏ may vội áo tặng cả nhà. Dĩ nhiên may dư 1 cái tặng đại sư huynh. .
Đại sư huynh giờ đang trấn giữ thành Truy Mệnh ( Thay anh Kiếm). Anh là người có vẻ ngoài lạnh lùng , rắn rỏi, và một ít gì đó bất cần đời. Nhưng sâu thẳm lại ân cần và bao dung ( một sự đối lập đến khó tin) ^^
Càng về gần thành , nhỏ càng thấy bất an. Có cái gì đó thúc giục : cần phải đi nhanh hơn nữa.
Chúa ơi, đây là ngôi thành cấp 5 , ở Nhạn Nam ư? Ngôi thành một thời théc ra lửa. Xa hoa lộng lẫy như cung điện. Từng dòng người ngược xuôi làm q bang , đi thương nhân nay còn đâu? Cánh cửa thành mở toang, hàng cây dọc ven đường khô héo , trơ trụi lá. Nhỏ hét gọi tên anh . Chạy nhanh vào sảnh đường. Anh nằm đó, sốt mê mang thân nhiệt cao.
Tại sao thành lại rơi vào tình trạng này ? anh kiếm có biết ko? Bất giác nhỏ nhớ lại : vẻ mặt đăm chiêu của anh vào một buổi sáng. Thế là đã rõ . Tội ác là từ con bé 3bmissu
Trong thời gian chăm sóc anh , nhỏ liên tục nguyền rủa 3bmissu. Chính 3b đã đẩy thành vào tình trạng này. Cũng chính nó đã đẩy anh đến nông nỗi này. Nó là ác quỷ. Nhỏ mà gặp nó, nhỏ xé xác nó ra làm trăm mảnh, băm vụn thì mới hả giận .Nhỏ nguyền rủa nó xuống hoả ngục và chắc chắn , nhỏ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nó đâu. ko bao giờ
sau 2 ngày mê man , anh cũng tỉnh . Nhỏ nhờ hảo hữu chăm sóc . Vội vã về Thất long.
Nhỏ gặp anh Thắng và nói thẳng vấn đề : chia mem và anh lên làm bang chủ Thất long. Giọng anh buồn buồn: " có phải anh làm sai điều gì, nên em ghét bỏ" chúa ơi, sao lúc nào nhỏ cũng sai lầm làm người thân bị tổn thương vậy. Chẳng phải lúc nào nhỏ cũng nói: " Bang là một gia đình sao " .Nhỏ vội ôm anh " em xin lỗi, em sai,em đùa đấy, quên đi nhé"
Nếu quên được thì thật hay. Nếu đây là trò đùa thì ko vui chút nào. Nhỏ ngồi đó suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ về đều gì thì nhỏ chẳng bíêt. Đầu óc trống rỗng .
Đúng 7 giờ ,Nhỏ sử dụng lệnh triệu tập. Nhỏ pha trà diệp chi thảo,đốt trầm hương.Nhỏ quay mặt về hướng cửa sổ ,nhìn mặt trăng , giọng đều đều. Nhỏ nói vắn tắt tình hình Truy Mệnh .Và nói lên suy nghĩ. Nhỏ hứa mai sẽ về, và xin mọi người về trước.
Mặt trăng ở Liêu Tây thật đẹp, sáng và tròn .Ko bị mây che phủ, ko bị những mái nhà san sát cản tầm nhìn. Ánh sáng như sương bao phủ bức màn nhung. Thật dịu dàng ! Gió thì ngang ngược hơn, đùa giỡn trên cánh đồng cỏ .Mỗi lần di chuyển , cả cánh đồng cỏ như cơn sóng nhấp nhô. Cảnh vật thiệt yên bình
Kênh bang liên tục báo động, tên từng người từng người một rời khỏi bang. Và rồi một tiếng rầm. Nhỏ ngất xỉu
Khi tỉnh dậy , nhỏ thấy mình trong căn hầm kín. Bên cạnh là vị trụ trì già nua. Tay cầm trượng , tay kia cầm tràng hạt. . Đầu óc nặng trịnh . Sư cụ nói gì nhỏ ko nghe rõ. Chỉ nghe được 2 chữ :"hư vô". Khẽ lạy . Nhỏ lết ra ngoài
Bầu trời Liêu Tây thật trong và xanh. Những đám mây như kẹo bông gòn . . Tiếng sáo huyết lệ từ đâu vọng đến. Nhỏ hơi mệt nên ngồi xuống. Một cây cỏ 3 lá có 4 cánh. Nhỏ đỡ lấy . Nghe thấy cái gì đó vỡ tan . Nhỏ mỉm cười . Diệp chi thảo vươn những lá mong mảnh đỡ những giọt nước mắt. Đã xa lắm rồi. Phải không
Sau 1 đêm thức trắng để viết , cuối cùng cũng xong. Phê là 1 từ gồm 3 chữ