Đêm qua, chợt nghe ông anh nói "TLBB đã ra chiêu cuối rồi", vậy là , kỉ niệm 2 năm trước ùa về, mới tựa như vừa ngày hôm qua !!!
Bỏ VLTK từ 12/2006, rồi làng bạc qua các game của malai,Phi, TQ, EU, US , để đợi chờ ngày TLBB về VN!
và cuối cùng cũng đến,nàgy pre-close không chỉ có 1 mã active trong tay mà đến 3, vì đã tranh thủ đăng kí nhiều nhất có thể , cho cả ông anh và thằng em, rốt cuộc cả 3, mổi ngưòi đêu có ít nhất 2 mã active, vậy là "mùa hè đỏ lửa" bắt đầu !
Mọi ngừơi nghĩ sao nếu nick mình là Thành Côn với char Thiếu Lâm, hi hi, một trong những ng đầu tiên vào server lúc 12h tối thì phải, hem nhớ nữa, cả cái tên ser đầu tiên cũng ko còn nhớ :(
Rùi vào close, nick ĐòanDự được lập, nhưng rồi tình trạng lag đã kéo mình ra khoải ser (lúc đầu ko biết la choi ser miền bắc, gà ghê

)
Khi mọi người đã 5,6x thì mình mới lon ton vào Cáp Mô Công, cày lên 5x rùi cũng chưa vào Bang, vậy là thử đi xin như thế nào, đến chổ bang hội, nhìn vào list Bang mà ko biết chọn Bang nào, thấy cái ID : Nát Rượu ngộ ngộ, xin vào luôn, và đây dương như là qd đúng nhất của mình từ khi biết choi game cho đến nay !
9h đêm, đang train cùng pt tư dưng tên bang hội trên đầu biến mất, kì lạ, nhìn trên tần số hệ thống thông báo là ban hội đã bị xóa,

!Mọi thứ dương như sụp đổ trước mắt mọi ngưòi ,ất cả anh em chẳng biết chuyện gì xảy ra,ngơ ngác trên tần số thế giới ! chẳng ai còn màng đến chuyện train nữa !
Thông báo của phó bang chủ được đưa ra,kêu gọi anh em về Đại Lý !Mọi chuyện, sai lầm, tội lỗi đều dc bỏ qua một bên, điều cần nhất dc dc nhất trí hành động !Bang Tinh Anh ra đời, là chốn nương tựa của anh em Nát Rượu tại thời điềm nguy nan nhất !
Rồi sau đó, mọi người lại về lại một ngôi nhà chung, một phần lịch sử của ser CMC, Thiên Mệnh!
Những ngày tháng vui chơi cùng anh em bạn bè!
Những lúc chỉ một pt sống còn giành bãi với pt của Bang chủ một bang Phượng Hòang !
Rồi war bang với Đại Đế của Nokia Nseries để quyết định xem ai là Bang mạnh nhất ser, và cũng là cuộc chiến của một bang đại diện cho chính nghĩa, cho tất cả những người đã bị Đại Đế ức hiếp chống lại một bang hùng mạnh, thế lực và cũng là tồi tệ nhất ser (nếu ai choi ser CMC lúc ấy sẽ xác thực cho điều này), một cuộc chiến mà khiến cả server bị dis gần như tòan bộ do số lượng người quá lớn tập trung vào 1 map khiến FPT phải bảo trì đột xuất !
Cuộc chiến được dời lại, và kết quả ngày 16/8 với ai choi ser CMC chắc chắn biết rõ !
Những lúc gọi nhau ý ới làm NV Bang, những con người ko màng mọi thứ, làm Q lien tực từ 8h sáng đến 1h khuya, canh me đặt viên gạch đầu tiên cho Tử Cấm Thành đầu tiên của ser !
Những câu hát trên tầng số bang hội vào 2h sáng mọi ngày dường như đã trở thành quen thuộc với mọi người của Dương Sung này !đến nỗi nếu wen thi chắc chắn thế nào cũng có lời nhắc nhở "hát chơi Dương Sung ơi"

Những hiểu lầm của anh em lúc nghiêm trọng, khi hiểu ra dc thi lại thân nhau hơn !
Nhớ mãi "cô gái" Mì Xào (Xiaomi, là boy nhưng ai cũng quý), ém lv để làm Q bang, và việc duy nhất cô ấy làm mỗi ngày là làm full Q , đó là niềm vui của bản thân cô ấy !
Rồi ....Máu siêu thị ra đời, đã bóp nghẹt sức chịu đựng của những người như mình
Ngọc cấp 3 dc bán shop khi mà minh da bỏ công thu thập từng viên cấp 1 ép thành trước đây !
Rồi.... hảo hữu, vì những mâu thuẫn,...... chia lìa, .... ng đi học, ng đi làm !
tất cả, tất cả, đã đẩy anh em Dương Gia Tướng (Dương Liệt, Dương Sung, Dương Mạnh, Dương Răng) từ bỏ TLBB !
Từ bỏ acc TLong 83 khi top lv chi moi 89 , tất cả đều bỏ lại, mình và 2 anh em , ko bán thứ gì, 2 chú Kiếm Long 2k, một cao huyet tế, 1 cao cộng sinh:), ông anh đem cho ng bạn trong game chú công 4 skill có vạn độc thực tâm (ko biet nhớ có dúng ko nữa

)
Mọi thứ để lại, coi như là một chút gì đó, tâm huyết, niềm vui , đ6ẻ lại để có lúc mà nhớ rằng , mình đã choi TLBB và đã có thoi gian vui vẻ !
Mùa hè đỏ lửa, lữa của lòng sôi sục, lửa của niềm hân hoan , của niềm vui và của cả nổu buồn !
Những ngày cuối cùng, 2 anh em bỏ moi ng 120k để mua Bí Kiếp môn phái , để tận hưởng mong ước cuối cùng từ khi bắt đầu choi TLBB thành hiện thực, gameover !
Chưa bao giờ hối hận vì đa choi TLBB, mà có thể, đó là game đúng nhất mình đã chơi !
Thiên Mệnh Nội Vụ Sứ - DươngSung
Tháng 10/2007
@notangel : sao e lại là 3b, hem hiểu luôn , cho a biết zới :-*