Thành Thất Long nằm ở đông bắcLiêu Tây . Một vùng đất đầy nắng và gió .ko có cây cao ko có những ngôi nhà san sát . Chỉ có thảo nguyên bất tận, một màu xanh biếc đến chân trời , những túp lều đơn sơ. Những đàn dê hiền hoà gặm cỏ , phía sau là những con sói đói khát , mắt lim dim chờ sơ hở là chẹp chẹp. Nơi đây có nàng công chúa mỏi mắt ngóng chờ caca. Nếu hạnh phúc là đợi chờ thì có lẽ nàng công chúa là người hạnh phúc nhất ^^ . Điều cuối cùng nhỏ muốn giới thiệu là đặc sản của liêu tây : cỏ ba lá hay còn gọi là diệp chi thảo, giang hồ đồn rằng diệp chi thảo 4 cánh mang đến cho chủ nhân sở hữu chúng tình yêu và may mắn.
Nhỏ mua thành cũng tình cờ thui. Tình cờ một bất hữu của nhỏ muốn quy ẩn giang hồ . Tình cờ nhỏ còn dư 1 đống vàng mà chưa biết làm gì. Tình cờ nhỏ lại ghét bất hữu đó nhất . Thế nên tình cờ:nhỏ trở thành bang chủ
Ngày đầu mang danh hiệu : Thất Long bang chủ. Thấy oách ko a? Lúc đó nhỏ chỉ thấy... sợ thui. Sợ ngôi thành sẽ sập bất cứ lúc nào . Sợ những cơn gió rít trong đêm nghe như đòi mạng . Sợ những đôi mắt đỏ như máu , cứ lượn lờ của đàn sói . Có lẽ với chúng, nhỏ là món buffer di động , ngon tuyệt. Một đêm đầy bất an, dây thần kinh căng như dây đàn ,có thể đứt bất kỳ lúc nào. để rùi ánh bình minh đến ,những bóng người quen thuộc xuất hiện . Cũng là lúc nhỏ ngủ thiếp đi . Một giấc ngủ ngon ,không mộng mị
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nhỏ còn nhớ rõ lắm những ánh mắt thân quen đã giúp nhỏ xây thành. Lúc ấy nhỏ cảm nhận được họ yêu quý nhỏ biết dường nào: Anh kiếm bang chủ bang Truy Mệnh,phu quân bang chủ bang giai nhân, tuxedo pbc bang cửu long,anh leex nvs bang cửu long, chị leebui pbc bang cuồng vũ, achile và kute
Họ đã về đây, 1 ngôi thành cấp 3 ở vùng khỉ ho cò gáy, tận cùng của bản đồ, chỉ vì nhỏ
nhỏ ko nói được lên lời, chỉ biết nắm tay kute siết nhẹ.Cảm động dâng trào,nhỏ đưa tay kute lên miệng và........ cắn thiệt đau. kute la om sòm .Cả nhà lôi nhỏ ra, nhốt vào cũi >.<. Chấm dứt hoài niệm ngày về thành
Sau giây phút cảm động là những tháng ngày bôn ba đi tìm member.Có thể hình dung bằng 1 câu " nhân tài như lá mùa thu ". Vip và Pro thì họ đã tự lập bang. Những 8x và 9x bình thường thì họ thường chọn những bang mạnh có bãi train. Nếu ko thì cũng chọn bang dễ đi thương nhân,hoặc thành có up nghề.
Với tôn chỉ " gà là động vật quý hiếm cần bảo vệ ". Khẩu hiệu " thương nhân free, anh em đoàn kết vui vẻ" ,nhỏ cũng " lừa đảo" được vài người mới .Vài người mới ấy lại lôi kéo thêm vài người mới nữa.Cứ thế dân số ngày một tăng
.Rồi một ngày đẹp trời, các mem cũ của Thất Long đã trở về .Hôm ấy nhỏ cười suốt .Rồi nhỏ lại lân la làm quen. Đáp lại sự nhiệt tình của nhỏ là ánh mắt hình viên đạn và câu " lu xu bu" . Có lẽ, ừ có lẽ, chắc họ còn mệt. Từ Từ thui, nhỏ nhá[/COLOR]
Mem mới thì rất dễ zương, họ là những teen chính hiệu, nhiệt tình, trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng . Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ^^! Có lẽ do biết nhỏ là nữ nên dù mang tiếng kéo lv cho bang nhưng mỗi lần nhỏ leo lên phượng hoàng thì ngay lập tức sẽ bị nhắc nhở: " Công việc đó của con trai, chị đứng đó đi" . Nhìn máu của các pé mười mấy ngàn , nhìn lại của nhỏ sáu mươi mấy ngàn, nhỏ khẽ mỉm cười.
Thế nên : dù phải tạm biệt tuyết lang hồ, tạm biệt luôn những buổi chiều cùng phu quân lang thang ở quỳnh châu, tạm biệt luôn những buổi tối lãng mạn ngắm trăng ở Dạ Tây Hồ. Nhỏ chẳng tiếc chút nào
Nếu Bạn nghĩ các pé lúc nào cũng dễ zương vậy á ? Sai lầm lớn đó. Như nhỏ nói : " trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng " . Năng lượng nhiều thì cần phải được giải phóng. Trẻ tuổi mà: suy nghĩ chưa được chín . Hành động bốc đồng là điều tất nhiên. Đầu tiên chỉ là mâu thuẫn , nhỏ cũng ko chú ý. Sau đó là những tranh luận. Tranh luận thui mà. Để hiểu nhau thêm.Rùi càng ngày diễn biến ngoài tầm kiểm soát của nhỏ. Họ chửi nhau, lăng mạ nhau. Nhỏ nhắc nhở , họ ko ngheRồi cuối cùng họ pk nhau,cướp thương nhân của nhau. Nhỏ bàng hoàng, sửng sốt. Nhỏ đâu bao giờ dạy họ như thế. " Kick họ ra khỏi bang " anh kiếm nói.Kick thì dễ lắm , chỉ cần bật bảng tên bang , rùi 1 cái click chuột. Nhưng làm vậy, liệu họ có hiểu được mình sai ở đâu ko? Rồi khi gặp lại nhau, họ sẽ thù ghét nhau, lại tiếp tục truy đuổi nhau ư? Nhắc về thành Thất Long , họ sẽ chỉ nhớ được, hồi đó đã từng bị bang chủ kick.Nhỏ ko muốn như vậy.
À vẫn còn các mem cũ mới về, nhỏ chưa hỏi ý kiến . Họ cũng là mem mà, cũng có quyền được nói nên suy nghĩ của mình chứ. Làm một cách kín đáo và nhẹ nhàng thui. Pm từng người một nha.
Thế nhưng sự chờ đợi là vô vọng, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, ko 1 lời hồi âm. lúc ấy nhỏ suy nghĩ mông lung lắm. Phải chăng họ trở về ko phải thuần tuý chỉ là tình cảm gắn bó với bang lâu ngày ko nỡ rời xa. Nhưng họ chẳng bao giờ làm q bang , hay đi thương nhân , dù chế độ thương nhân, nhỏ luôn bật sẵn vì sợ họ ngại mở miệng.Hay đơn giản hơn 1 chút : họ tò mò muốn biết mặt cô bé mà hồi trước bang chủ của họ cưa ko đổ.Lẫn vào trong đó là một suy nghĩ xấu xa và tồi tệ . Câu nói của một bạn võ đang in hằn trong tâm trí " đây là bang của anh mình lập ra " . Họ đang mong chờ điều gì?
Thôi kệ, giải quyết từng vấn đề trước đã, như papa đỡ đầu từng dạy: ko thể dùng hai tay vẽ một hình tròn và một hình vuôngcùng lúc.
Nhỏ hẹn member mới đi train, tất nhiên họ ko chịu, pm từng người một, xài skill năn nỉ : "train với sis 1 chút thui, thích train với pé à, đừng làm sis buồn mà" . Chọn một bãi train thuộc bang khac', khi họ đến đòi bãi, kiên quyết nói bãi này bên tụi mình đến trước và ko nhường. Pk nổ ra. 3 phút sau nhỏ uống trà với Mạnh Bà. Dẫn theo cả pt đột quỵ ^^! ( pk ko phải nghề của nàng)
Lúc đó nhỏ giả bộ buồn rầu và nói : bang mình yếu, nếu các pé ko chịu khó train, mãi mãi sẽ bị bắt nạt. Trước khi đi bồi thêm 1 câu:ở ngoài bị bắt nạt chưa đã sao? trong bang lại còn gấu ó nhau. Từ đó hem thấy pé nèo hó hé nữa ^^!
Sau này nhỏ sẽ giải thích lại. Còn bây giờ bang của bạn cứ tạm thời làm nhân vật phản diện nha. sory nhiều nhiều
bây giờ là mùa xuân , thời tiết cực kỳ dễ chịu , những cơn mưa phùn khoắc lên thảo nguyên một diện mạo mới. Vẫn là màu xanh ấy nhưng tươi hơn, trẻ hơn, tràn đầy nhựa sống hơn.Những cô gái và chàng trai Hwrong trong trang phục mới, những điệu nhảy và tiếng sáo đất huyết lệ cố gắng quyến rũ bạn tình. Nói đến sáo huyết lệ , nhỏ lại nhớ đến câu truyện xa xưa: một người ra đi , một người ở lại, máu theo nước mắt thấm đẫm cây sáo đất , nhuộm thành màu đỏ.
Còn đối với nhỏ :mùa xuân là mùa xây thành.Tắt hết chế độ thương nhân nhá. Pé nèo muốn đi thương nhân , nộp đủ điểm cống hiến nèo>> Kế hoạch hoàn toàn phá sản. Đơn giản vì đi thương nhân rất lâu, đi train , đi q vừa kiếm tiền nhanh hơn. Vả lại bang mình toàn đi buôn bán ở ngoài có mấy ai chịu đi thương nhân đâu.
Chuyển qua kế hoạch 2: Thu mua cống hiến 1 q bang = 1 vàng. Đúng 3 ngày, bc và pbc nghèo như con mèo luôn. Thứ nhất là ko kiểm soát được q đã được làm bao nhiêu.Chỉ là thấy điểm cống hiến tăng. Tin tưởng nhau là chủ yếu.
Khéo léo hơn 1 tý vậy, áp dụng phương pháp event của fpt nèo. Trong thời gian xây thành , lấy điểm cống hiến cuối cùng trừ đi diểm cống hiến lúc bắt đầu, 3 bạn có điểm cao nhất sẽ được tặng ngọc cấp 3 ( giải nhất được tự chọn ngọc, 2 giải kia ko được tự chọn), giải 4 vải bông, giải 5 tinh thiết . Nếu so ra ít tốn kém hơn thu mua,. bc và pbc ko được tính điểm cống hiến rùi.Vậy còn chờ gì nữa mà ko vào acc phụ làm cá sac din, đuổi bắt với các pé đang đứng đầu top, chênh lệch 1 tý thui, để tạo cảm giác thi đua ^^ Tất nhiên đến ngày cuối cùng sẽ để các pé vượt qua. Nhưng cứ hồi hộp đi nhé
Không khí bang nhộn nhịp hẳn lên , nào là hỏi cách làm q, nào là pm xin vật phẩm để trả q. Đến 11 giờ tối mới yên lặng, để đến 1 giờ sáng, nhỏ thì thầm : dậy đi cả nhà ơi, bang sắp sập, chạy thương nhân dùm nha. Mọi người lại lục đục dậy chạy thương nhân. Lúc ấy cực thiệt là cực , mà vui.
Cuối cùng thì thành cũng up xong, từng mái nhà , từng viên gạch , con đương bằng đất , ..... kẽ rùng mình chuyển thành vương cung. Một cảm giác sung sướng đến ngất ngây, lan toả trong từng thớ thịt . Nhỏ đốt pháo hoa , nhỏ la hét bằng tiểu lạt bá, nhỏ cảm ơn từng người một trong bang
Nhỏ bíêt rằng hạnh phúc vẫn chưa trọn vẹn, khi các mem cũ của Thất Long chưa tham gia.