- 28/6/03
- 856
- 51
Trước hết xin mod nếu không thấy thích ava hay sign của tớ, thì cứ chém vài mươi pts cũng được, nhưng đừng close 2pic của mình :(
Tình hình là tớ đã 22 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ có bạn gái, và số bạn là con gái cũng rất ít.
Nhiều khi cảm giác mình trơ trọi quá, hiện giờ tớ xa nhà và ở 1 mình, đám bạn bè tớ đều ngoan cả, chúng nó đi du học gần hết, đứa nào ở nhà cũng đều chăm chỉ học hành, bạn Đại học thì vì tớ ít đi học nên chỉ quen có 1 nhóm nhỏ, ngày nghỉ họ cũng về quê, mà trường tớ sinh viên cũng ko có điều kiện nhiều.
Thế nên công việc thường ngày, cuối tuần nghỉ ngơi gì, nấu món gì cũng 1 mình tớ làm hết. Ban đầu cũng thấy chẳng sao, vì tớ vốn lủi thủi 1 mình từ bé, tự ăn tự chơi 1 mình vì bố mẹ đi làm cả ngày toàn nhốt ở nhà.
Khoảng 2 năm gần đây, tớ thấy chán cái cảm giác cặm cụi nấu cơm xong bưng lên ngồi ăn 1 mình 5p đã xong, rồi lại lạch cạch rửa bát đũa ... thế nên chiều đi long nhong rồi về ăn đại cái gì đấy cho xong...
Ngày thường là thế, lễ tết gì cũng không có gì đặc biệt hơn, vẫn lững thững đi về 1 mình.
Có thể nhiều bạn nghĩ vậy là sống tự do rất sướng, nhưng tớ thì nhậu nhẹt không, gái gú không, bạn bè hạn chế, và không biết đi xe máy nữa, nên đi đâu xa cũng chẳng được, loanh quanh mỗi trong Q1, nên chả thấy sướng tí nào cả :(
Vài đứa bạn nó bảo mày sống chán thế thì yêu đại con nào cho vui cũng được, tự nhiên có đứa nấu cơm chung, nhà lại ở 1 mình, thích làm gì nó chả được. Nhưng mãi tớ vẫn chẳng yêu được ai.
Không phải tớ bị gay hay sao, cũng ko có trục trặc gì, nhưng tớ chưa bao giờ có bạn gái, không biết có bị sao không nữa.
Bản thân thì ngoại hình tớ nói thật là... xấu
vừa béo vừa lùn 
Tiền bạc các thứ thì cũng bình thường nếu sống 1 mình, yêu thì k biết, nhưng tớ cũng ko giàu lắm, đã vậy tớ lại khá tham ăn nữa, gần như 80% tiền/tháng tớ dành để ăn hết.
Tính tình thì chắc cũng bình thường, lạnh lùng nếu chưa quen, đã thân thì rất bệnh hoạn
Khổ 1 cái là nếu đã quen rồi, thì tớ nói chuyện hơi buông thả, kể cả lúc ấy có mặt các bạn nữ. Thế nên chắc là vừa xấu lại vừa thô bỉ, Ăn mặc thì khá đơn giản, có khi 1 bộ mặc vài ngày nên chắc không có ấn tượng gì với chị em cả...
Mấy đứa bạn thỉnh thoảng nói xuyện, hay xem cm trên fb, ava, stt của tớ toàn bảo: mày như thế này thì bao giờ gái nó mới yêu ... chúng nó mặc dù chăm chỉ học hành ít đi chơi, nhưng cũng có bạn gái hết cả rồi :(
Tớ thì thấy đúng là cái nhìn ban đầu sẽ ít bạn nữ có cảm tình, nhưng mà bảo phải giả vờ đứng đắn hay ga lăng để có n/y thì tớ chịu. Thật ra tớ cũng hay giúp đỡ mọi ng, nhưng chủ yếu là chỉ âm thầm lẳng lặng làm thôi, hoặc thấy sẽ khó khăn thì tớ làm trước cho họ, vì đằng nào giúp cũng là giúp, cần mấy cái cảm ơn làm gì ...
Và vì cái chủ trương không chủ động lấy lòng các bạn nữ, sống thật lòng và thoải mái với bạn bè, nên h tớ vẫn chưa có n/y
Mình cũng biết rằng đã không chủ động mà lại cứ khép kín như vậy thì chẳng ai yêu.
Thật ra sống thế này cũng thoải mái, nhưng nhiều lúc vui buồn cứ nuốt vào trong, ốm đau cũng 1 mình, đi chơi cũng đa phần 1 mình, đôi khi có hoàn cảnh lại thấy hơi thọt thọt, ví dụ như hôm trước đi tập TD trong công viên, trời mưa thế là chui vào nhà trú mưa, thấy ai cũng có cặp, mỗi mình tớ quần đùi áo ba lỗ đứng 1 mình
Sắp tới vài tháng nữa mình ra trường, lại sẽ đi làm tất bật rồi lo học lên Cao Học, như vậy gần như chắc chắn vài năm nữa tớ vẫn chưa có n/y. Không biết phải tính làm sao bây giờ
Tình hình là tớ đã 22 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ có bạn gái, và số bạn là con gái cũng rất ít.
Nhiều khi cảm giác mình trơ trọi quá, hiện giờ tớ xa nhà và ở 1 mình, đám bạn bè tớ đều ngoan cả, chúng nó đi du học gần hết, đứa nào ở nhà cũng đều chăm chỉ học hành, bạn Đại học thì vì tớ ít đi học nên chỉ quen có 1 nhóm nhỏ, ngày nghỉ họ cũng về quê, mà trường tớ sinh viên cũng ko có điều kiện nhiều.
Thế nên công việc thường ngày, cuối tuần nghỉ ngơi gì, nấu món gì cũng 1 mình tớ làm hết. Ban đầu cũng thấy chẳng sao, vì tớ vốn lủi thủi 1 mình từ bé, tự ăn tự chơi 1 mình vì bố mẹ đi làm cả ngày toàn nhốt ở nhà.
Khoảng 2 năm gần đây, tớ thấy chán cái cảm giác cặm cụi nấu cơm xong bưng lên ngồi ăn 1 mình 5p đã xong, rồi lại lạch cạch rửa bát đũa ... thế nên chiều đi long nhong rồi về ăn đại cái gì đấy cho xong...
Ngày thường là thế, lễ tết gì cũng không có gì đặc biệt hơn, vẫn lững thững đi về 1 mình.
Có thể nhiều bạn nghĩ vậy là sống tự do rất sướng, nhưng tớ thì nhậu nhẹt không, gái gú không, bạn bè hạn chế, và không biết đi xe máy nữa, nên đi đâu xa cũng chẳng được, loanh quanh mỗi trong Q1, nên chả thấy sướng tí nào cả :(
Vài đứa bạn nó bảo mày sống chán thế thì yêu đại con nào cho vui cũng được, tự nhiên có đứa nấu cơm chung, nhà lại ở 1 mình, thích làm gì nó chả được. Nhưng mãi tớ vẫn chẳng yêu được ai.
Không phải tớ bị gay hay sao, cũng ko có trục trặc gì, nhưng tớ chưa bao giờ có bạn gái, không biết có bị sao không nữa.
Bản thân thì ngoại hình tớ nói thật là... xấu
vừa béo vừa lùn 
Tiền bạc các thứ thì cũng bình thường nếu sống 1 mình, yêu thì k biết, nhưng tớ cũng ko giàu lắm, đã vậy tớ lại khá tham ăn nữa, gần như 80% tiền/tháng tớ dành để ăn hết.
Tính tình thì chắc cũng bình thường, lạnh lùng nếu chưa quen, đã thân thì rất bệnh hoạn

Khổ 1 cái là nếu đã quen rồi, thì tớ nói chuyện hơi buông thả, kể cả lúc ấy có mặt các bạn nữ. Thế nên chắc là vừa xấu lại vừa thô bỉ, Ăn mặc thì khá đơn giản, có khi 1 bộ mặc vài ngày nên chắc không có ấn tượng gì với chị em cả...
Mấy đứa bạn thỉnh thoảng nói xuyện, hay xem cm trên fb, ava, stt của tớ toàn bảo: mày như thế này thì bao giờ gái nó mới yêu ... chúng nó mặc dù chăm chỉ học hành ít đi chơi, nhưng cũng có bạn gái hết cả rồi :(
Tớ thì thấy đúng là cái nhìn ban đầu sẽ ít bạn nữ có cảm tình, nhưng mà bảo phải giả vờ đứng đắn hay ga lăng để có n/y thì tớ chịu. Thật ra tớ cũng hay giúp đỡ mọi ng, nhưng chủ yếu là chỉ âm thầm lẳng lặng làm thôi, hoặc thấy sẽ khó khăn thì tớ làm trước cho họ, vì đằng nào giúp cũng là giúp, cần mấy cái cảm ơn làm gì ...
Và vì cái chủ trương không chủ động lấy lòng các bạn nữ, sống thật lòng và thoải mái với bạn bè, nên h tớ vẫn chưa có n/y

Mình cũng biết rằng đã không chủ động mà lại cứ khép kín như vậy thì chẳng ai yêu.
Thật ra sống thế này cũng thoải mái, nhưng nhiều lúc vui buồn cứ nuốt vào trong, ốm đau cũng 1 mình, đi chơi cũng đa phần 1 mình, đôi khi có hoàn cảnh lại thấy hơi thọt thọt, ví dụ như hôm trước đi tập TD trong công viên, trời mưa thế là chui vào nhà trú mưa, thấy ai cũng có cặp, mỗi mình tớ quần đùi áo ba lỗ đứng 1 mình

Sắp tới vài tháng nữa mình ra trường, lại sẽ đi làm tất bật rồi lo học lên Cao Học, như vậy gần như chắc chắn vài năm nữa tớ vẫn chưa có n/y. Không biết phải tính làm sao bây giờ









)

