Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 10 - What is the gender of Pitou?]

Theo bạn, giới tính của Pitou là gì?

  • Nam

    Votes: 14 16.1%
  • Nữ

    Votes: 38 43.7%
  • Không có giới tính vì không phải là kiến vương, kiến hậu.

    Votes: 35 40.2%

  • Total voters
    87
  • Poll closed .
Đm mãi mới ra mà cách giải quyết như shit, hết vụ Gon bí quá phải cho hóa Chaos kẻo main char die đến vụ này :|

Có lẽ Togashi cũng nhận ra cái arc này xây dựng quá shit nên muốn end cho gọn :|
 
Pitou ko dùng viên thì sao biết đc trong đống thịt có người còn sống?
 
Đm mãi mới ra mà cách giải quyết như shit, hết vụ Gon bí quá phải cho hóa Chaos kẻo main char die đến vụ này :|

Có lẽ Togashi cũng nhận ra cái arc này xây dựng quá shit nên muốn end cho gọn :|

Mình thấy mấy vụ đó có shit đâu 8-}

Với ý chí phục thù lúc trước đó thì Gon đã rất mạnh rồi, đánh với Pitou không đến nỗi chết, nhất là Killua còn chạy đến ngay sau đó. Cái hóa chaos chỉ là khắc họa sự đau khổ đến mức tự hủy diệt mình.

Còn King chưa biết sẽ thế nào, đừng nói trước vội
 
Chỉnh sửa cuối:
Pitou ko dùng viên thì sao biết đc trong đống thịt có người còn sống?
Nhớ cảm giác: mùi hay cảm nhận giống Pisoga gì đó. Chứ sau này nó khai thác thằng đó mới biết niệm.
Thằng trốn đông thịt nó cũng đâu dùng ngưng, nó bị cái sức mạnh bản năng của Pitou( sát khí) đè nén đó chứ :D
 
bản năng bản neo gì, con Pitou lúc vừa hiện ra, thằng cung 7 màu chả xanh cả mặt bảo "thể loại niệm clgt này" còn gì :>, cả lúc nó xài để ép thằng trym, cũng là kiểu phát niệm ra đè nén, giống lúc Wingu ép 2 thằng Gon Killua đấy thôi :-?
về căn bản, giữ đc khí xung quanh cơ thể đã có thể nói là niệm nhân, huống hồ là đủ trò như trên :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
@March Four : ý tôi cũng là Pitou mạnh chứ không phải King không mạnh,và Gon hóa chaos cũng rất mạnh,không thua kém sức King mấy
@Nói nhảm : Biết dùng niệm nhưng không biết nó là cái gì không giống với việc Hisoka cảm nhận được sự có mặt của kalluto
Kuroro ăn cắp jajaken của Gon kiểu gì được nhỉ :-??
 
@March Four : ý tôi cũng là Pitou mạnh chứ không phải King không mạnh,và Gon hóa chaos cũng rất mạnh,không thua kém sức King mấy
@Nói nhảm : Biết dùng niệm nhưng không biết nó là cái gì không giống với việc Hisoka cảm nhận được sự có mặt của kalluto
Kuroro ăn cắp jajaken của Gon kiểu gì được nhỉ :-??
Hệ cường hóa thô như Gon hay Ubongi làm gì có tuyệt chiêu mà ăn cắp. Wingu nói hệ cướng hóa vốn dĩ công thủ đã mạnh rồi, chỉ cần những thứ cơ bản thôi là đủ rồi.
cái bao bú kéo của Gon gọi là tuyệt chiêu cho sang chứ thật ra đều là những thứ cơ bản.
Nếu ăn cắp dc thì khi mang ra sử dụng sẽ bik nó chẳng là gì, mà thường nhìn thui cũng bik tuyệt chiêu của Gon chả có gì cao siêu nên Kuroro cũng chả ăn cắp làm gì cho mất thời gian

bản năng bản neo gì, con Pitou lúc vừa hiện ra, thằng cung 7 màu chả xanh cả mặt bảo "thể loại niệm clgt này" còn gì :>, cả lúc nó xài để ép thằng trym, cũng là kiểu phát niệm ra đè nén, giống lúc Wingu ép 2 thằng Gon Killua đấy thôi :-?
về căn bản, giữ đc khí xung quanh cơ thể đã có thể nói là niệm nhân, huống hồ là đủ trò như trên :-?

chính xác thì thằng đó nói "thể loại khí gì", khí chưa phải niệm. Ai cũng có khí cả nhưng để vận dụng giữ khí để trở thành niệm thì cần rửa tội nữa.
 
Mình thì vẫn nghĩ là các sinh vật đều có nen , nhưng chưa biết sử dụng , ngay và vua kiến cũng thế . Còn lúc đầu Pitou chỉ là sử dụng khí thôi , lúc lôi thằng bắn cung 7 màu ra tìm hiểu , Pitou cũng xài phuơng pháp kiến thủy để tìm hiểu hệ nen của mình . Có thể kết luận là kể cả kiến vuơng hay đội bảo vệ sinh ra đều chưa thể sử dụng nen ngay đc , cùng lắm là họ có khí thôi ( tác giả ko đề cập đến khí Pitou dùng lúc xuất hiện có phải là khí nen ko hay khí của riêng nó , cứ tạm coi là nen đi ). Nếu đã biết về nen thì cần gì phải tìm hiểu nữa . Còn các con kiến con , theo mình thì do nữ vuơng ăn 1 số người có xài nen và đẻ ra kiến thợ nên 1 số kiến thợ có sức mạnh vượt trội và kèm ký ức lơ mơ về nen . Ví dụ như thằng cầm cung bảy màu bắn con nhện vẫn bị nó tóm đc tên .

Hệ cường hóa bản thân công thủ đã toàn diện nên hoàn toàn ko cần xài tuyệt chiêu chứ ko phải là họ ko có tuyệt chiêu . Những chiêu như Hủy diệt quyền hay gì đó thì thủ lĩnh phantom vẫn ăn cắp đc , vấn đề là lượng khí anh ta tung ra có đủ mạnh để thực hiện ko ( nói cách khác là cóc cần ăn cắp thì thằng nào cũng xài đc chiêu của hệ cường hóa , có thể coi nó là hệ cơ bản gốc ) Khả năng cơ bản của thủ linh phantom là ăn cắp nhưng lại ko xài đc trong thực chiến , nếu xài năng lực của 1 người khác ăn cắp đc thì khả năng là ko đc như mong muốn , hơn nữa nếu gặp cao thủ cực mạnh thì càng khó ứng phó . Mình nghĩ anh ta chắc chắn vẫn còn 1 số chiêu khác đặc chưng .

Gon chỉ dùng ý chí tự thúc ép nen có trong người trào ra và xài . Tại sao làm đc thế thì chắc tác giả giải thích sau , nhưng nói chung ở đây ko có chuyện niềm tin lên cao như các shounen khác , chắc chắn Gon sẽ chết hoặc bại liệt hoàn toàn , vấn đề là ai sẽ cứu Gon mà thôi .
 
omg omg omg . Thiệt hả trời, bà con vào ăn mừng nào :((:((:((:((:((
 
Vụ đó đang bàn từ page trước đến giờ rồi mà :|
@Ant: Tôi thấy cách giải quyết chả shit gì cả, giờ lôi thêm thằng niệm nhân vô đối ở đâu ra bem king hoặc cho lũ main char dùng sức mạnh tinh thần đập chết king mới là vớ vẩn đấy
 
Đang đánh nhau bằng năng lực đặc biệt tự nhiên cho quả bom hoa hồng vào đã thấy nhảm lắm rồi. Giờ vua khỏe lại và up lv thì tự nhiên lại sinh ra cái vụ chất độc của bom hoa hồng. Cũng đến thất vọng với bác Togashi khi bác mất gần ấy time nghỉ ngơi, thư giãn để nghĩ ra cái chap tiếp theo này :((
 
Đang đánh nhau bằng năng lực đặc biệt tự nhiên cho quả bom hoa hồng vào đã thấy nhảm lắm rồi. Giờ vua khỏe lại và up lv thì tự nhiên lại sinh ra cái vụ chất độc của bom hoa hồng. Cũng đến thất vọng với bác Togashi khi bác mất gần ấy time nghỉ ngơi, thư giãn để nghĩ ra cái chap tiếp theo này :((

cũng phải cho lũ kiến này thấy con người yếu nhưng trí tuệ éo yếu và độ tàn ác ko thấp tý nào :-j
giống cái bộ Wolf Guy - Wolfen Crest 1 thằng nó nói: " con người tàn ác giết mọi vạn vật,giết cả đồng loại vì ngứa mắt ,hủy diệt chính bản thân mình nhưng chỉ có con người mới có quyền tự hủy diệt bản thân thôi "\m/
 
Tôi thấy cách giải quyết này của bác Tô là hợp lý quá rồi. Hunter chứ có phải Phong Vân đâu mà cứ thằng này mạnh lại đẻ ra 1 thằng khác mạnh hơn. Nếu cứ như thế thì hóa ra nó thành Dragon Ball à.
Ý của bác Tô ở đây là con người không đơn giản như bọn kiến tưởng đâu. Đọc đến đây lại càng thấy lão Tô đầu óc kinh dị gớm, một Trap mà đến 3lv để thịt King
 
Đang đánh nhau bằng năng lực đặc biệt tự nhiên cho quả bom hoa hồng vào đã thấy nhảm lắm rồi. Giờ vua khỏe lại và up lv thì tự nhiên lại sinh ra cái vụ chất độc của bom hoa hồng. Cũng đến thất vọng với bác Togashi khi bác mất gần ấy time nghỉ ngơi, thư giãn để nghĩ ra cái chap tiếp theo này :((

<<<< '' Nhìn nhưng không thấy '' :) Chap 310 đã thấy Yupi + King chảy máu cam ung thư Hàn Quốc , lời nói của Palm cuối chap >>>> Diễn biến mới này Togashi đã nghĩ ra một năm trước chứ không phải trong thời gian dừng truyện phải '' nhào nặn '' ra !!!

Mình thấy plot lúc này vẫn rất hợp lý , đúng như lời của Netero : Human Malice .Chỉ là mong muốn Tô gà sớm end cai arc này , bắt đầu từ hồi mình học cấp 2 cho đến bây giờ 23 tuổi , quá kinh :-SS

P/S : Đang đọc Toriko và thấy rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa bộ này so với HxH :D Cái kiểu tác giả bộ kia thích đưa cái gì vào truyện cũng được , ôi xẻng với nỉa cắt đôi Trái Đất =))
 
đoán thử xem, sau khi hết ảc này thì điều gì sẽ xảy ra, :D

Vote 1 phiếu cho bem với Ryodan :>
 
Đoán là King sẽ ko chết đâu, chết thì cũng hơi nhảm vì công sức 2 thằng guard chẳng lẽ là cát bụi à.

Bị độc thì trị độc thôi. Thuốc thang thế nào thì ko biết nhưng với khả năng của King thì cường hóa từ bên trong, bức độc ra như phim kiếm hiệp là chuyện có thể =))

Dạng như cải tà quy chánh hay mất năng lực niệm (có trừ niệm nên nghĩ chắc cũng phải có cách xả hết khí niệm ra), happy ending cho cả em Komugi với King là đẹp. :)

^ Đấu với thằng đen hôi tên là Jaro :>
 
Đang đánh nhau bằng năng lực đặc biệt tự nhiên cho quả bom hoa hồng vào đã thấy nhảm lắm rồi. Giờ vua khỏe lại và up lv thì tự nhiên lại sinh ra cái vụ chất độc của bom hoa hồng. Cũng đến thất vọng với bác Togashi khi bác mất gần ấy time nghỉ ngơi, thư giãn để nghĩ ra cái chap tiếp theo này :((

Thế bác lại muốn như kiểu Naruto , OP hay mấy bộ khác , đánh 1 lúc thì believe lên cao xong cả lũ nhảy vào xử lý anh main . Hoặc như Kyo , gần thua thì năng lực đặc biệt trỗi dậy . Đọc mãi kiểu đó nhảm shit lắm bác ạ . Trong HxH chỉ có thực dụng thôi , mọi cách để xử lý đối thủ đều đc thực hiện chứ cứ trâu bò tay đá đọc chán rồi .

Còn thì thằng vua đã chết vì chất độc của quả bomb đâu mà sợ ? . Chả bao giờ tác giả lại cho cái kết của arc là : Vua chết vì nhiễm chất độc và coi như các Hunter chiến thắng . Nếu mà như thế thì mọi hành động của nhóm và các chap sau đó tác giả viết ra đều vô nghĩa , yên tâm là thế .
 
@magiczhu Mọi sinh vật đều có khí bao quanh,nhưng những người bt thì chưa biết cách sử dụng khí đó một cách chủ động,Pitou nó chủ động dùng khí ép cho thằng thỏ lai chim gì đó sợ xanh mặt,như vậy đã coi là biết đến niệm rồi,nó biết dùng nhưng chưa biết gọi là cái gì và cũng chưa hiểu rõ hết về niệm,cho nên nó mới tìm hiểu thông tin thông qua thằng bắn cung kia.Mấy thằng sư trưởng hay con thỏ lai chim đánh với bọn Gon,con nhện lúc đánh nhau với thằng cầm cung thì toàn bọn được lai người bt và các loại khác thôi,sau khi Pitou phát hiện thằng bắn cung trong đống xương người thì nữ vương mới ăn người biết dùng niệm đầu tiên mà
Năng lực mà Kuroro lấy trộm được khi sử dụng chỉ cần cầm quyển sách,và thằng bị lấy không dùng được nữa,nếu nó lấy jajaken của Gon thì không lẽ Gon không thể dồn khí vào tay đấm nữa sao?
Hình như khí chỉ bảo vệ được bên ngoài thôi chứ nhỉ ?
 
Chắc King sẽ không thể chết ngay bởi thuốc độc, vẫn còn con Komugi và đứa em của King chưa dùng đến mà :-?
 
Back
Top