Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 10 - What is the gender of Pitou?]

Theo bạn, giới tính của Pitou là gì?

  • Nam

    Votes: 14 16.1%
  • Nữ

    Votes: 38 43.7%
  • Không có giới tính vì không phải là kiến vương, kiến hậu.

    Votes: 35 40.2%

  • Total voters
    87
  • Poll closed .
Mà tội nghiệp lũ bảo vệ nhỉ, 1 thằng thì chết thảm thương lúc thành bé tí nhìn tội nghiệp, 1 thằng thì bị dính độc gần chết, 1 thằng thì ăn hành. Mà sao con vua cũng trúng là chả thấy biểu hiện gì hết :-?.
 
đọc lại mấy trang trước đi bạn :)), xịt máu mũi ung thư Hàn Quốc rồi
 
hôm nay mới đọc chap mới. để ý thế hóa ra con sói không phải đánh bại dc Yupi ma Yuoi bị nhiễm poison mà chết
vậy diễn biến của đoạn solo này vẫn là bí ẩn, mà lão togashi nghĩ ra cái poison này từ lâu lắm rồi chứ không phải đến giờ mới nghĩ ra , bái phục
 
Chap mới ở đâu thế, up đi anh em :((. Tớ tìm ko ra
 
Mới có chap 311 thôi mà , đã làm gì có chap mới đâu .
 
bây giờ thì thấy tội 3 thằng hộ vệ ghê :(
mà mình nghĩ 312 vẫn tiếp diễn biến của Palm hoặc King và hộ vệ chứ chưa tới Gon vội, phải vài chap nữa tác giả mới đề cập đến Gon, mà giờ thì ai cũng mong coi diễn biến của Gon ra sao ......

mình thấy cách giải quyết của tác giả rất hay, cho King sức mạnh đạt đến không tưởng ko ai có khả năng giết được nữa nên cũng ko buff niềm tin cho ai để có khả năng giết đc nó nữa, và minh cũng tin rằng từ giờ đến cuối truyện ko có ai đạt đến cảnh giới của King hiện giờ :>
 
Thấy giống 1 cuộc chiến giữa 2 giống loài hơn. Phe người mạnh hơn (vũ khí, số lượng người giỏi niệm, độ thâm) nên sẽ thắng.
 
cơ mà đến giờ mình vẫn chưa rõ cái vụ bọn nó tập trung vài triệu người để lựa chọn đưa vào project như của Palm à?
 
cơ mà đến giờ mình vẫn chưa rõ cái vụ bọn nó tập trung vài triệu người để lựa chọn đưa vào project như của Palm à?

Uhm tập trung 5 triệu người để tạo ra 50000 kiến lính ...............
 
50k con kiến trình cao hơn sư trưởng, đủ làm cỏ cả thế giới :-s
 
Thì đang nghĩ vụ đó đây , cái project đó dạng như là để tập trung sức mạnh của cả triệu người và dồn vào 1 hay 1 vài cá thể , mục đích để tạo ra 1 cá thể có cái xác với sức mạnh khủng khiếp ( đang băn khoăn giữa việc đc tự chủ hay ko ) . Mình ban đầu nghĩ là sau sẽ xài để cứu Gon , nhưng giờ còn anh Vua kiến cũng đang sắp tẻo nên cũng có thể xài cho vua kiến hoặc cả 2 ko biết chừng . Nói chung là ko thích Vua chết lắm , nhưng chắc là tác giả sẽ cho Vua chết vì thằng này mạnh phi lý quá . Chưa kể dòng máu kiến của nó khó mà hòa nhập đc với con người ( kiến lính thì thôi chứ kiến Vua thì kiêu đừng hỏi :D )
 
Khó mà power dc như Palm. Chắc trình bèo thôi. Palm là thuộc hàng Master Nen Art rồi. Bọn nó bắt Palm có thể là để làm chỉ huy cho đám lính biến dị đó.
 
Palm là sản phẩm của cái thí nghiệm đó thật , nhưng mà 5 tr tạo 50k , nhân cơ bản là người thường trong khi Palm bản thân đã khủng lại đc đắp thêm nữa thì lại trâu bò hơn .
 
Lúc xếp hàng có chọn lọc nữa mà. Lọc ra rồi dùng phấn điều khiển hay cho Pitou làm gì thì ko rõ.
 
End nhanh đi Togashi !! Đánh nhau chắc chưa tới 3 ngày mà kéo dài nguyên 2 năm ! =))
 
Palm là 1 thất bại của Pufu và Pitou, khi Pitou dùng "bác sĩ Blythe" phá hủy phần não chịu trách nhiệm giữa trí nhớ và cảm xúc đi nhưng ko thành công vì người thường có xu hướng giữ lại ký ức, niệm nhân thì xu hướng càng mạnh mẽ

ở 1 khía cạnh nào đó, hy sinh cho Queen ăn hoặc vào project army của Pufu được xem như 1 sự tái sinh hoàn hảo nhất

End nhanh đi Togashi !! Đánh nhau chắc chưa tới 3 ngày mà kéo dài nguyên 2 năm ! =))
đánh nhau chưa tới 1h thì phải :|
 
Kỷ lục trận chiến ngắn nhất được vẽ lâu nhất =)).
 
50k con kiến trình cao hơn sư trưởng, đủ làm cỏ cả thế giới :-s

chuyện viễn tưởng
con người có dân số bao nhiêu? tính theo hàng tỉ, giả sử 1% con số đấy là niệm nhân, và 1% số niệm nhân ấy là cấp cao thì vẫn nhiều hơn con số 50k trên
 
đây ko phải manga viễn tưởng chắc?
ở đâu ra con số người trong truyện là hàng tỉ thế?
 
Dân số trong Hunter X là 15 tỉ thì phải. Thế giới trong đó lớn hơn TG thật nhiều.
Để xem lại coi đọc ở đâu.

Dự định đám kiến là dùng niệm binh đánh chiếm rồi từ từ phát triển đám niệm binh lên, mà niệm binh kiểu ấy thì chẳng có skill đặc biệt (không có ý thức riêng), đánh đấm đá thường thì cho dù cả triệu đứa 1 qua bom hoa hồng cũng teo hết.

Kiến vẫn là kiến, tuổi gì.
 
Back
Top