Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 13 - Who is new chairman?]

Ai sẽ là hội trưởng mới?

  • Rat - Pariston

    Votes: 15 18.8%
  • Ox - Mizaistom

    Votes: 1 1.3%
  • Tiger - Kanzai

    Votes: 0 0.0%
  • Rabbit - Piyon

    Votes: 0 0.0%
  • Dragon - Botobal

    Votes: 0 0.0%
  • Snake - Gehl

    Votes: 3 3.8%
  • Horse - Sacchou

    Votes: 0 0.0%
  • Sheep - Ginta

    Votes: 2 2.5%
  • Monkey - Saiyuu

    Votes: 0 0.0%
  • Chicken - Clook

    Votes: 0 0.0%
  • Dog - Chidol

    Votes: 2 2.5%
  • Board - Gin

    Votes: 24 30.0%
  • Mainchar - Gon

    Votes: 9 11.3%
  • Another Person

    Votes: 24 30.0%

  • Total voters
    80
  • Poll closed .
Mặc định của Lựu Đạn Ma là nếu nó nổ thì sẽ chết, def cỡ nào cũng chết.

Thế là King mà dính thì cũng toi à :-??
 
nhỡ biết đâu nó nổ mạnh hơn sức def của bản thân mấy đứa bị gài thì sao, chứ mình ko tin bom của nó mạnh hơn rose bomb :|
 
^ Đúng rồi đấy, gắn bom vào thùng cạc tông thì nổ tan xác - còn gắn vô cái két sắt dày 50 cm thì vẫn trơ trơ :-??

Chứ cứ bomb mà nổ thằng nào cũng toi thì lại kinh quá :-??
 
Bomb của MLD dc nó nói rõ hễ nổ là chết ngay còn gì, nổ chỉ là hiệu ứng thôi, cứ xem như nó là công cụ bùa ếm giết chết đối phương, không phải chất nổ thật như bomb hoa hồng tàn phá diện rộng, nó chỉ nổ chết mỗi thằng bị gài. Thế nên nổ là chết toi thôi :D.
 
Bomb của MLD dc nó nói rõ hễ nổ là chết ngay còn gì, nổ chỉ là hiệu ứng thôi, cứ xem như nó là công cụ bùa ếm giết chết đối phương, không phải chất nổ thật như bomb hoa hồng tàn phá diện rộng, nó chỉ nổ chết mỗi thằng bị gài. Thế nên nổ là chết toi thôi :D.

ờ thì nổ là chết, với điều kiện sức def < sức nổ
mà tôi đọc truyện cũng chả thấy chi tiết nào nói nổ là chết, nếu có thì đó cũng là lời của nó thì cũng ko khác gì Kurapika tưởng là max 5 hệ là vô đối
 
Thực ra thì không cần tính def < sức nổ làm gì, vì đây không phải thuốc nổ thật, có nghĩa là khi dính điều kiện nổ, thì trái bomb nổ và giết chết mạn nhân, bỏ qua def hay bất kì áo giáp gì. Nó trực tiếp giết chết đối phương đã thỏa "điều kiện thực thi". Cái này hoàn toàn khác năng lực Kurapika, nhưng cũng giống kiểu cái dây xích đi xuyên ngực vào trói tim vậy. Ma lựu đạn imba hơn do điều kiện thực hiện khó hơn.

Cái chuyện bomb nổ là chết MLD có nói lúc nó giải thích với đám đông ấy.
 
Cái chuyện bomb nổ là chết MLD có nói lúc nó giải thích với đám đông ấy.


Lúc đấy sợ là nó đang chém để hù với đám đông. MÀ cũng ko phải hù mà nó biết cái đám nó cài toàn thằng trình còi nên chắc chắn là chết. Chứ mình nghĩ là thằng def cao nó vẫn đỡ được như thường thôi.

Cuối chap 142 đầu chap 143 là nó giải thích về năng lực hành vi của mình ấy. Nó bảo là thuốc pháo hoa thì không đủ mạnh để giết đc nhưng mà bom nổ thì chết là không tránh khỏi. Ý ở đây đề cao cái tính sát thương của quả bomb nó tạo ra thôi chứ có bảo là bỏ qua def đâu :-??
 
Có nói gì đến bỏ qua def đâu, ko biết giải thích sao nhỉ? Thôi thì cứ bomb nổ nghĩa là chết. vậy thôi :-??.
Bỏ công tạo ra cái năng lực như vậy mà bom không nổ chết thì tạo làm gì :)).
 
Có nói gì đến bỏ qua def đâu, ko biết giải thích sao nhỉ? Thôi thì cứ bomb nổ nghĩa là chết. vậy thôi :-??.
Bỏ công tạo ra cái năng lực như vậy mà bom không nổ chết thì tạo làm gì :)).
quan trọng là boom nó gắn vào toàn là chổ hiểm như là vai, bị nổ những chỗ ấy nếu ko chết mất máu đến chết
 
Ý của Mr Tùng là bom MLD có năng lực bỏ qua def (cả def bản thân lẫn def khí). Khi nó đủ đk nổ thì đối phương chắc chắn chết
Nhưng tôi nghĩ nó ko mạnh đến mức ấy (nếu mạnh thực sự như thế thì con thú mà ông trừ niệm sư gọi ra chắc to = con khủng long), vì đk thực hiện cũng như ràng buộc không quá khó.
 
các bác có nghĩ làm sao thằng MLD gài bom được lên king ko????

tới gần là bị hốt xác rồi chứ đừng nói chạm vào+ gọi ma lựu đạn+ giải thích công dụng.........
 
Cho kết hợp với anh chàng tắc kè tàng hình chắc là được :'>. Điều kiện là giải thích năng lực MLD trc mặt đối thủ nhưng đâu có nói là đối thủ phải nghe thấy :D.
 
Mình cũng nghĩ là nổ chắc King nó cũng chỉ bị bụi bám vào thôi ... may ra gài độ 10000 quả thì .. :-s
 
các bác có nghĩ làm sao thằng MLD gài bom được lên king ko????

tới gần là bị hốt xác rồi chứ đừng nói chạm vào+ gọi ma lựu đạn+ giải thích công dụng.........
chưa kịp lèm nhèm giải thích thì thằng King đã hốt xác mẹ nó rồi :))
 
chưa kịp lèm nhèm giải thích thì thằng King đã hốt xác mẹ nó rồi :))
nếu thằng ma lựu đạn thông minh, câu giờ và làm cho thằng king thích thì vẫn có thể giải thích dc. vì king đâu biết năng lực của nó. tưởng là nó nói chuyện thôi. với lại king ko phải là kẻ khát máu gặp là giết. chỉ trừ khi nó đói
 
Mình nghĩ King mà nó thấy quá yếu không có hứng thú gì thì chả kịp làm gì đâu :-s
 
Lại sang chuyện khác rồi , topic quay như chong chóng .
Hy vọng phần này ngoài Gon và Killua sẽ có thêm Leo trên cuộc hành trình . Chứ phần GI với kiến có mỗi 2 ông con đi cùng nhau thì sao gọi là bộ tứ chứ .
 
Có Leorio và Kurapika để trở thành đội hoàn hảo \m/. Chờ mãi chưa có chapter mới, chưa dc xem skill mới :(.
 
King có bị gài thì cũng chả sao, nó có đàn em biết trừ niệm mà ;))
 
Cơ bản cái bọn kia toàn thằng yếu hơn gensuru thì đương nhiên ăn 1 quả bom là chết, còn thực tế so với cao thủ hoặc bọn kiến da dày thì k biết thế nào được.
Giờ chờ Lerio nói cái gì thôi 8->
 
Back
Top