Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 13 - Who is new chairman?]

Ai sẽ là hội trưởng mới?

  • Rat - Pariston

    Votes: 15 18.8%
  • Ox - Mizaistom

    Votes: 1 1.3%
  • Tiger - Kanzai

    Votes: 0 0.0%
  • Rabbit - Piyon

    Votes: 0 0.0%
  • Dragon - Botobal

    Votes: 0 0.0%
  • Snake - Gehl

    Votes: 3 3.8%
  • Horse - Sacchou

    Votes: 0 0.0%
  • Sheep - Ginta

    Votes: 2 2.5%
  • Monkey - Saiyuu

    Votes: 0 0.0%
  • Chicken - Clook

    Votes: 0 0.0%
  • Dog - Chidol

    Votes: 2 2.5%
  • Board - Gin

    Votes: 24 30.0%
  • Mainchar - Gon

    Votes: 9 11.3%
  • Another Person

    Votes: 24 30.0%

  • Total voters
    80
  • Poll closed .
ma lựu đạn có nổ thì có chắc King nó trầy da tróc vẩy miếng nào ko
 
Có mà đi hỏi Togashi ấy.
 
Chắc như muỗi chích
Theo định nghĩa thì Niệm chạy khắp mọi nơi trên cơ thể từ tế bào ,máu đến từng sợi tóc
Cái bom def không được thì lúc ăn cái tát của Netero chắc máu với não phụt tum lum quá!
 
Cái năng lực "đã nổ là chết" thì ràng buộc và điều kiện chắc khủng khiếp hơn cả Gon.
Cơ bản là MLD mạnh, và bọn bị gài bom yếu. Ko đủ khả năng def thôi.
Cái nhóm ấy gần 100 thằng, chả thằng nào có năng lực chiến đấu được show off ra coi được, toàn diễn thuyết gia. Chưa kể việc tập hợp nhóm đông như vậy chỉ tổ chứng tỏ là yếu đuối, dùng số áp đảo chất. Trong khi có những nhóm khác ngang ngửa số thẻ dù chỉ có 3,4 thành viên.
 
chính xác là do bọn kia quá íu, chứ niệm cỡ MLD thì cùng lắm làm dơ người King thôi
 
Cái năng lực "đã nổ là chết" thì ràng buộc và điều kiện chắc khủng khiếp hơn cả Gon.
Cơ bản là MLD mạnh, và bọn bị gài bom yếu. Ko đủ khả năng def thôi.
Cái nhóm ấy gần 100 thằng, chả thằng nào có năng lực chiến đấu được show off ra coi được, toàn diễn thuyết gia. Chưa kể việc tập hợp nhóm đông như vậy chỉ tổ chứng tỏ là yếu đuối, dùng số áp đảo chất. Trong khi có những nhóm khác ngang ngửa số thẻ dù chỉ có 3,4 thành viên.
khủng khiếp cái con khỉ, đọc kiểu nào mà ko hiểu cái ràng buộc của nó sờ sờ ra đó là "phải tiết lộ năng lực ra"?
còn mà chơi kiểu ràng buộc cỡ Gon thì nó cho nổ cả quả đất cũng đc ko biết chừng

quả pháo chuột và quả pháo đại khác nhau ở chỗ là quả pháo chuột dù cầm trên tay 1 người trưởng thành phát nổ cũng ko sao nhưng quả pháo đại thì làm toác da chảy máu, năng lực Little Flower của Gensuru như 1 quả pháo đại mà khi thằng Jisper lãnh trọn vào mặt cũng ko chết, dĩ nhiên ở đây đã tính đến trường hợp nó đỡ bằng khí, còn năng lực Countdown thì tính như 1 quả lựu đạn mà ai cầm trực tiếp sẽ phải chết (ở đây đang so sánh pháo đại + lựu đạn tương tác lên cơ thể người trong đời thực), dù quả lựu đạn có mạnh đến đâu thì cũng ko thể phá được 1 bức tường thép dày 10cm được và dù nó mạnh đến đâu cũng ko mạnh bằng 1 quả bomb H được

khi Bomb Devil Gensuru nói "if the bombs inside you explode i can tell you that you will undoubtedly die" có nghĩa là nó đã khẳng định ai bị gài bomb vào người chắc chắn sẽ chết, điều này là đúng, nhưng đấy là nó áp dụng trên mối tương quan của niệm nhân người - người, chứ còn cỡ quái vật chịu đc bomb H thì mìn nào giết đc nó?

bổ túc 1 số thuật ngữ cho anh em dễ sử dụng, từ sau chap 199 thì chúng ta ko dùng bản dịch của NXB Trẻ nữa nên tôi nghĩ tốt nhất nên tôn trọng tác quyền của tác giả sử dụng tên và thuật ngữ đúng của họ, và khi có những cái tên và thuật ngữ lạ xuất hiện, xin hãy check lại #1 để biết người đó là ai:

Ma Lựu Đạn: Bomb Devil
Unslu: Gensuru
Thuốc Pháo Hoa: Little Flower
Mệnh Chi Âm: Countdown
Chesba: Jisper (người bị ăn lựu đạn vào mặt)
Rikis: Nikkess (thủ lĩnh của băng cũ của Gensuru)
 
Mấy cái skill không phải là tên gọi sai, chỉ là tên gọi từ bản tiếng Nhật, nó dùng chữ Hán và chúng ta dịch ra :D.
 
khủng khiếp cái con khỉ, đọc kiểu nào mà ko hiểu cái ràng buộc của nó sờ sờ ra đó là "phải tiết lộ năng lực ra"?
còn mà chơi kiểu ràng buộc cỡ Gon thì nó cho nổ cả quả đất cũng đc ko biết chừng
Tôi thấy cậu dạo này ba chớp ba nhoáng chưa đọc rõ người khác nói gì và cho ai nhằm mục đích gì đã lao vào comment rồi đấy.
Cái post của tôi là comment cái post này
Mặc định của Lựu Đạn Ma là nếu nó nổ thì sẽ chết, def cỡ nào cũng chết.
Cái năng lực "đã nổ là chết" thì ràng buộc và điều kiện chắc khủng khiếp hơn cả Gon.
Cơ bản là MLD mạnh, và bọn bị gài bom yếu. Ko đủ khả năng def thôi.
Cái nhóm ấy gần 100 thằng, chả thằng nào có năng lực chiến đấu được show off ra coi được, toàn diễn thuyết gia. Chưa kể việc tập hợp nhóm đông như vậy chỉ tổ chứng tỏ là yếu đuối, dùng số áp đảo chất. Trong khi có những nhóm khác ngang ngửa số thẻ dù chỉ có 3,4 thành viên.
Theo lời của thằng cha cầm điếu cày cho Killua ( moru thì phải) : "Trong trận đấu của niệm nhân, nếu hoang mang vì ko rõ năng lực của đối thủ thì cầm chắc là cái chết."
Câu nói của thằng Gensuru : " khi bom nổ, bạn sẽ chết" ko có nghĩa là câu đó đúng. Trong tình huống đấy, nó đang gây áp lực thương lượng lên đám người kìa. Và đám người kia thì 1 lũ tạp nham, hoảng sợ gây hoang mang lẫn nhau dẫn đến thất bại trong thương lượng, chỉ biết làm theo lời thằng Gensuru. Và cũng bởi vì tạp nham, năng lực chiến đấu kém cỏi, khí thì yếu, bị 1 quả bom nổ chết mà ko def được là đáng.
Trong tình huống đó nếu Ubogin là kẻ bị gài bom và "ko bị ép vào trạng thái tuyệt", tôi tin tưởng rằng Ubogin dư sức vận khí def được quả bom đó.
Còn nếu các bác theo lời thằng Gensuru rồi khẳng định : " Bom nổ 100% chết " . Thì thôi, đừng tranh luận nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
đơn giản mấy thằng bị MLD gài bom yếu thôi. Trong GI, lúc MLD đang giải thích có thằng kia xuất hiện phía sau đòi MLD gỡ bom thì bị MLD sút cho vỡ mặt kìa. Với Hisoka, King, Netedo chuyện đó ko thể xảy ra.
 
chú Ugobin đại bác bắn vào chả si nhê kìa :-bd

chắc là def được, nhưng khó :|, bom nổ bên trong khác bên ngoài nhiều lắm :)
 
Khí là năng lực nội tại trong cơ thể, đưa nó ra ngoài được chẳng lẽ ko vận dụng nó khi nó ở bên trong dc.
Dẫn chứng :
Xích cụ thể hóa quấn quả tim của Kuropika.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi thấy cậu dạo này ba chớp ba nhoáng chưa đọc rõ người khác nói gì và cho ai nhằm mục đích gì đã lao vào comment rồi đấy.
Cái post của tôi là comment cái post này


Theo lời của thằng cha cầm điếu cày cho Killua ( moru thì phải) : "Trong trận đấu của niệm nhân, nếu hoang mang vì ko rõ năng lực của đối thủ thì cầm chắc là cái chết."
Câu nói của thằng Gensuru : " khi bom nổ, bạn sẽ chết" ko có nghĩa là câu đó đúng. Trong tình huống đấy, nó đang gây áp lực thương lượng lên đám người kìa. Và đám người kia thì 1 lũ tạp nham, hoảng sợ gây hoang mang lẫn nhau dẫn đến thất bại trong thương lượng, chỉ biết làm theo lời thằng Gensuru. Và cũng bởi vì tạp nham, năng lực chiến đấu kém cỏi, khí thì yếu, bị 1 quả bom nổ chết mà ko def được là đáng.
Trong tình huống đó nếu Ubogin là kẻ bị gài bom và "ko bị ép vào trạng thái tuyệt", tôi tin tưởng rằng Ubogin dư sức vận khí def được quả bom đó.
Còn nếu các bác theo lời thằng Gensuru rồi khẳng định : " Bom nổ 100% chết " . Thì thôi, đừng tranh luận nữa.
do cậu trình bày ko rõ ràng nhất quán thôi, mồm cậu nói "ràng buộc đã nổ là chết thì điều kiện chắc khủng khiếp hơn Gon" làm chẳng ai ko nghĩ cậu khẳng định thế, chủ kiến của tôi từ đầu là bomb của nó nổ King ko thể chết được, nhưng tôi tin chắc bomb của nó ko ai đỡ đc kể cả Ubogin
 
Mấy trái bomb của Ma lựu đạn thường được gài ở những chỗ không thể cắt ra đầu, ngực bụng...chưa nói đến việc các chỗ hiểm dễ gây chết thì nó cũng tránh được việc ng ta chặt tay chặt chân để tự cứu :-?. Không chừng cái đếm số chỉ là bộ phận hiển thị, quả bom thật nó ăn sâu vào bên trong cơ thể thì vui =)). Nổ từ trong ra :D

Mà thôi dẹp đi, bàn về Leorio đi :D.

Thử xem nhé:
-Leorio lúc đầu xuất hiện như là 1 người ngốc nhất bộ tứ, có thể cạnh tranh với Gon =)).
-Leorio chả có khả năng đặc biệt gì sất, và cũng chẳng có dc train như Killua, có tố chất siêu nhân bẩm sinh như Gon, hay có qua luyện tập để phục thù như Kurapika, Leo chỉ là nghe đồn có cuộc thi Hunter nên đi thi thử (!).
-Leorio hầu như đứng chót khi tham gia thi Hunter, trúng tuyển có phần...hên.
-Leorio dc thể hiện ngốc nghếch nhưng dc tác giả ghi chú là "có cái đầu thông minh trời phú"
-Giỏi trả giá, nội trợ, tự chăm sóc bản thân, chăm sóc người khác, mua bán, giỏi giao tiếp, sơ cấp cứu trị thương...có lẽ làm chồng tốt hơn là làm Hunter 8-}.
-Dại gái.

Nhưng.

-Có tấm lòng tốt vĩ đại. Xét ra trong bộ tứ, nguyện vong của Leo là kỳ vĩ và cao cả nhất: Thâu tóm tiền trong thiên ạh để cứu mọi người nghèo, thực thi công lý, bình đẳng, bác ái.
-Có lòng thương và trắc ẩn lớn lao
-Chỉ trong vài ngày luyện tập mà có thể đẩy đến tầng cửa thứ 2, trong khi dc xem là ng yếu nhất.
-Xuất hiện với skill hơi bị imba, có thể là mạnh nhất trong bộ tứ 8-}. Sau 1 thời gian biến mất cực dài 8-}.
-Sắp thành hội trường =)).

Leorio tính ra dc xây dựng hình tượng hơi giống với...Bill Gates, muốn thâu tóm thật nhiều tiền để giúp ích cho người cùng khổ, bộc trực, thẳng thắng, thương người, nhạy cảm.

Hơi giống với hình tượng Kuwabara của Yu Yu Hakuso. Nhiều người tưởng tên này yếu nhất nhưng thật ra skill tên này là imba nhất, không chừng là mạnh nhất vũ trụ. 1 vũ khí có thể chém từ bất kì đâu, cắt bất kì cái gì 8-}.
 
Thấy nó nổ cũng chả to lắm , em là em cứ nghĩ nổ cỡ đó thì sao giết được mấy anh Def khủng , vì cái vụ nổ mà bỏ qua giáp đối phương nghe khó lọt tai quá . Mà thêm nữa em cũng đồng tình là nó bốc phét thế thôi , đấy là 1 cách gây áp lực rất tốt , mà đối với những người nó nói câu đó thì nó thực sự là chính xác .
Em thấy Ubogin đỡ quả pháo còn nổ to hơn , nó còn không chết . Với lại bom đấy nó gài trên người , nổ ngoài chứ chẳng phải là nổ từ bên trong ra đâu ( em nhớ thế , sai thì thôi nhé ) và như vậy thì không có lý do gì 1 người def tốt có thế chết đươc . Cái trò này chắc chỉ thắng được mấy thằng yếu hơn Gensuru , chứ mạnh hơn thì sao được . Mà thêm nữa em cũng đồng tình là nó bốc phét thế thôi , đấy là 1 cách gây áp lực rất tốt , mà đối với những người nó nói câu đó thì nó thực sự là chính xác .
Mà lâu ra chap mới quá !
 
Leorio có thể ko giỏi lắm trong mấy trò đấu trí nhưng kinh nghiệm cuộc đời thì có thừa, chả trách sao ở arc Yorkshin City nó giỏi đến vậy (từ mánh khóe trả giá, đấu giá lẫn mánh khóe ra tín hiệu để phối hợp củng 3 đứa kia bắt cóc Kuroro Lucifer)
còn về việc học niệm thì nó có chút rắc rối vả lại nguyện vọng của nó là thi đậu đại học hay gì đó mới học niệm
trong kỳ thi hunter ở turn cuối đúng là ko có Killua thì nó drop thật nhưng nói đi nói lại ko có Gon thì cả Kurapika cũng drop ở vòng 3 rồi

ai gợi ý cho mình cái bầu chọn season 14 nào
 
Leorio có thành hội trưởng không? =)). Bình chọn cái đó đi.
Kinh nghiệm giang hồ thì Leo chắc ghê đấy chứ ko thường đâu. hình như Leorio là trẻ em đường phố mà thành @@.

Leorio vốn chưa dc học niệm ở lúc đó. Leorio lúc đó chỉ mới...tự học được triền thôi (!), Sau này Leorio vào đại học mới được ai đó dạy cho hay sao ấy. Hình như Leorio đã biết được về triền thừ trước lâu rồi.
 
coi cái khúc tên Leo sau vài ngày mà đẩy được cái cửa nhà Killua thì mình đã có ấn tượng là tên này tiềm năng cũng khủng rồi, bây giờ xuất hiện như thế, mình chả thấy ngạc nhiên gì mấy :-?

bộ tứ Gon, Killua, Clap, Leo thì 3 tên trước cũng đó điểm imba riêng và điểm yếu riêng, anh chàng Leo này chắc cũng vậy, skill imba nhưng chắc cũng sẽ có ràng buộc gì đó :-?
 
do cậu trình bày ko rõ ràng nhất quán thôi, mồm cậu nói "ràng buộc đã nổ là chết thì điều kiện chắc khủng khiếp hơn Gon" làm chẳng ai ko nghĩ cậu khẳng định thế, chủ kiến của tôi từ đầu là bomb của nó nổ King ko thể chết được, nhưng tôi tin chắc bomb của nó ko ai đỡ đc kể cả Ubogin
Tại quên quote cái post của lão Tùng với đáng lí câu đầu cần dấu "?"
Cũng lỗi 1 phần tại tôi thật.
p/s : Dạo này ra chap mới hơi chậm rồi đấy, các bạn translator sao nhiệt tình mấy bộ kia mà bỏ quên bộ HxH hoài thế =,= Hay tại nhiều chữ lười dịch
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao mình nhớ hồi trước Leo đòi làm bác sĩ làm mình cứ nghĩ nó sẽ lên niệm hệ buff nhỉ? :-? kiểu như thế thì Gon tanker, Killua assasin, Kura ... (ko biết nếu không đánh với Ryodan thì nó đánh nhau thế nào T_T), thành bộ tứ hoàn hảo.
 
Học sau chưa chắc sẽ yếu hơn, tùy vào căn cơ nữa, mà Leorio được Hisoka tha cho, chứng tỏ cũng có căn cơ, trong truyện này nhiều siêu nhân mới học niệm đã có năng lực rắc rối hoặc khó xơi rồi, tiêu biểu là lũ kiến, tụi Killua, Gon, Kuropika...
Leorio là nhân vật mà mình rất thích trong bộ truyện này bởi cách xây dựng tính cách có vẻ mâu thuẫn :
Mềm mỏng, thương người nhưng lại hấp tấp, nóng nảy, bộp chộp, sẵn sàng thịt ai bất đồng chính kiến, sau đó lại lập tức giảng hòa gạt bỏ thù cũ ( lúc gặp kuropika với gon lần đầu )
Thông minh, hiểu rộng, nhưng thấy sai vẫn đâm đầu vào để lấy cái lợi nhỏ bỏ qua cái lợi lớn [ vụ oẳn tù tì với nữ tử từ thi hunter ]. Có lúc lại thể hiện biết nhìn xa trông rộng [ vụ lấy vé vào cuộc săn đuổi ryodan ]
------------ Có phần gì đó giống con người mình hiện tại, phải nói là rất giống. Điều duy nhất mình ko thích ở Leorio có lẽ là sự mờ nhạt quá đáng vì bị tác giả bỏ rơi quá lâu, hi vọng ở arc này, Leorio sẽ đóng vai trò lớn xuyên suốt mạch truyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top