Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Arc kiến nói imba như có chỗ hợp lí, là ông King là do quá trình tiến hóa, hi sinh rất rất nhiều mạng sống của đủ các loài mới ra được. Tại mình đọc truyện thấy ngắn, chứ con kiến nó phát triển kiểu gì từ nhỏ tí lên bự như vậy, rồi ăn thịt cả ngàn người. Chứ không phải dạng trên trời rớt xuống như em Alluka. Mà sao không ước cho Illumi yêu thương các em, không bắt em làm công cụ nữa nhỉ?

Mình đọc bản dịch thấy bảo Nanika dường như đến từ một thế giới khác. Cho nên cốt truyện có thể hướng tới một thế giới song song ( or bậc cao hơn ), nơi mà những kẻ ở đó đã ném kiến nữ vương và nanika vào thế giới hunter chăng ? Sẽ là những quái vật cỡ SS như Yu yu hakusho ở thế giới khác chẳng hạn ?
Mặc dù biết là chém không bao giờ đúng, tuy nhiên mình vẫn khoái việc này. :D
 
Cho con alluka ra cũng có chỗ hợp lý, tại vì cái mức lời nguyền mà gon tự đặt ra cho bản thân quá khủng khiếp đi. Đố có má trừ niệm nào mà giải nổi, nên phãi cho em alluka ra cho nó đúng mức xíu ấy mà. Chứ lời nguyền khủng khiếp thế này mà muốn giải là giải thì mốt anh ấy lạm dụng chiêu này thì vô đối cmnr. Nhưng cũng vì thế phãi buff con alluka lên làm cho thành ra hơi không hợp lý tí.
 
Thật ra hô hấp đại thiên sứ cũng ngang cơ còn gì , chẳng qua là trước đấy giới thiệu skill của Alluka toàn phải điều kiện này nọ , giờ 1 phát được luôn chả mất mát gì nên nhiều người mới hụt hẫng , chứ mình thấy thế là bình thường .
 
đã có nhà mới
 
Ặc bác m4 sao cái link down hxh mới có tới tập 8 thế. Muốn đọc lại :(. Ủa mà chưa 100 page nhà mới làm rì :-?.
 
Truyện này coi lúc đầu khá thích Gon, nhưng coi đến zụ kiến Chimera thì mình thích Killua hơn.
 
Back
Top