Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Chính xác là Kaito có bị ăn đâu .. xác vẫn còn nguyên mà
 
@ Leza: có lục lại nhưng lười post hình nên chỉ vất thông tin chap để tự tìm thôi :P
 
@M4: Vớ vẩn cái ji? Karuto nó cũng nhận xét chả sai đâu lắm. Nó bảo Ne ko đụng được tới King do bị giết bởi 3 hộ vệ chứ bảo ko chạm được hộ vệ hồi nào.
Netero đụng 1 lúc 3 đứa thì cũng phải còn khướt mới tới lượt King.

Còn ý "Netero biết King mạnh hơn nên mang bomb theo" tôi đặt vào thời điểm Karuto đến đầu hàng nhóm Ne cơ mà.
Còn hình như ông M4 đặt tại thời điểm Netero mới vào NGL.

Trước khi Karuto đầu hàng Togashi đã vẽ Ne xác định phải có hi sinh ở cuối chap 206.

câu cú chính xác là "ngài thậm chí ko đụng đc vào nhà vua mà sẽ chết bởi 1 trong 3 cận vệ", câu đấy nghĩa nó rõ lắm rồi, khỏi cần giải thích nhỉ

cậu ko có tư cách đặt cái gì hết, vì cậu ko phải là người post ở #987 :-j, mà tôi thì xoắn bài đó chứ tôi chả xoắn cái mả gì của cậu hết, cậu chỉ là thằng đến sau, mà thằng quote đến sau thì phải dựa vào lời thằng đi trước, cứ đọc kỹ lại những lập luận của tôi từ sau #987 coi có cái hole nào ko :-/ tôi là tôi cóc thấy ở #987 có cái chi tiết nào nói đoạn Netero biết King mạnh hơn cả

1 điều rõ ràng nhất là Netero chỉ nhận ra King mạnh hơn mình là khi combat với nhau chứ cóc có phải là khi gặp thằng kiến chim, nên nói thế quái nào thì cái lập luận mang bomb theo vì biết King mạnh hơn nó cũng sai mẹ từ cái vòng gửi xe rồi

@M4

Người ta đang xoắn cái "chưa ra đời" vì lúc Netero gặp thằng người chim là King ra đời rồi.
Chứ còn nhận xét của thằng người chim chỉ để nghe cho vui thôi, ai xoắn làm dek gì :-j

@minhandlinh: Tôi chẳng tin là cậu nhớ được chính xác dẫn chứng nào ở chap nào. Trước sau cũng phải lật xem lại ở chap nào, vậy thay vì cứ đầu chap này cuối chap kia, sao không post cái link hình luôn cho nó nhanh mà rõ ràng.

nực cười, ở #987 người ta nói "vì Netero biết hoàn toàn King mạnh hơn nên mới mang bom" mới bị xoắn là lúc Netero tới NGL là King chưa ra đời thì biết đc King mạnh hơn vào mắt à

giờ lại lật lọng xoắn ngược mới hãi, thế chi tiết nào ở #987 nói là khi Netero gặp thằng chim hay chỉ nói đơn giản là Netero biết nhỉ :-/
 
@ M4: tôi nói chuyện đàng hoàng mà ông hết lôi vớ vẩn với mả ra làm cái ji đây.
làm gì lại lồng lên thế ???
Ông M4 hình như nhớ lộn rồi.
Đoạn con kiến chim đầu hàng King đã ra đời rồi. King ra đời rồi mới hỏi so với King chứ ko hỏi làm ji.
Nó đầu hàng do tìm người cứu kiến chúa.
Ngoài ra lúc Ne cho 2 đứa Gon về tu luyện 1 tháng có nói vụ này muốn thành công phải có người hi sinh (chắc chuẩn bị ôm bom từ đây rồi).

đùa à? nói chơi hay nói giỡn đấy?
khi Killua cõng Gon ra là gặp bộ 3 Netero-Morau-Novu, khi đấy King đã chào đời chưa???
khi đấy mà dám phán là "vì Netero biết King mạnh hơn mới mang bom theo" à? nực cười

Đọc bài ko kỹ, quote bài lại trả lời trớt quớt. Giờ lăn ra chửi người khác.
 
Chốt là thế này, việc Netero cài bom vào trym trước hay sau khi nghe con chim so sánh thì bố ai biết.
Chỉ là phỏng đoán thôi, nhịn 1 câu cho nó thanh thản.
 
^ ko cần biết, vì với năng lực novu. Cài bom vô người chỉ mất 5 phút.
 
- Tóm lại là bạn nào bảo Netero biết King mạnh hơn nên mang bomb thì nói thử xem tại sao mà Ne biết đi. Chứ tôi là tôi chả thấy cái chi tiết nào chứng tỏ Ne nghĩ trong đầu "ah, thằng King mạnh lắm, mình phải cài bomb vào thôi" cả? :))
 
Có khi nào quả bomb đã dc cài từ rất lâu rồi ko, trc khi Netero biết bon kiến :-". Netero lên làm hội trưởng đả bí mật nhờ bác sĩ cài bomb trong người mình để nếu có đánh nhau, thua vẫn thịt dc đối thủ :-".
 
M4 nó bị cái tật bộp chộp và hung hãn dek bao giờ bỏ được :-j
Nguồn gốc vấn đề là câu này quá dài lại có 2 mốc thời gian nên gây ngộ nhận.
lúc bộ ba Netero - Morau - Novu xuất hiện thì mới chỉ có Pitou ra đời, đến khi gặp thằng kiến chim nó đánh giá là Netero thậm chí còn ko chạm vào đc 1 trong 3 cận vệ, ý nó là Netero yếu hơn bọn cận vệ, đấy đã là cái nhìn phiến diện và đánh giá sai năng lực rồi, huống hồ gì 1 thằng còn chưa ra đời đã biết mình yếu hơn nó
Thật ra nếu chịu khó đọc cho kĩ chút thì không có vấn đề gì, chữ "huống hồ" phân cách 2 ý thuộc 2 thời gian khác nhau.
Nhưng hiểu lầm là hoàn toàn chấp nhận được, nhất là khi người hiểu lầm thắc mắc lịch sự chứ chưa tới mức gọi là "xoắn"
Ông M4 hình như nhớ lộn rồi.
Đoạn con kiến chim đầu hàng King đã ra đời rồi. King ra đời rồi mới hỏi so với King chứ ko hỏi làm ji.
Thái độ đáp lại thì không tốt cho lắm :-<
đùa à? nói chơi hay nói giỡn đấy?
khi Killua cõng Gon ra là gặp bộ 3 Netero-Morau-Novu, khi đấy King đã chào đời chưa???
khi đấy mà dám phán là "vì Netero biết King mạnh hơn mới mang bom theo" à? nực cười
đến việc từ khi đến NGL lão ko hề quay về thế giới văn minh cũng ko nhận ra?
- minhandlinh ngộ nhận về thời gian nhưng không hề đưa ra giả thiết "Netero biết King mạnh hơn"
- Việc Netero có quay về thế giới văn minh không thì chúng ta nhìn hình này rồi đánh giá:
[spoil]HunterXHunter215_p01.jpg[/spoil]

Chuyện đúng sai thôi không xét nữa, 2 thằng căn bản là không bất đồng ý kiến. Post bài này giải thích hiểu lầm, vì đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn công kích cá nhân thì vài post tới các chú mạnh ai nấy nói chẳng ăn nhập gì tới nhau nữa đâu =))

P/s
Có khi nào quả bomb đã dc cài từ rất lâu rồi ko, trc khi Netero biết bon kiến . Netero lên làm hội trưởng đả bí mật nhờ bác sĩ cài bomb trong người mình để nếu có đánh nhau, thua vẫn thịt dc đối thủ .
Có khả năng :| vì Netero làm hội trưởng Hunter không phải ngày một ngày hai, những hành động triệt hạ là phải có.
Tuy nhiên, từ việc Netero dẫn King ra khu vực an toàn trước khi chiến cho thấy Netero luôn dự tính đến trường hợp xấu nhất. Mang theo trái bom tự nổ ngoài xã hội thì nguy cơ quá lớn.
Ý kiến cá nhân là bom được cài sau khi gặp thằng người chim, nghe phong thanh rằng King với cận vệ khí mạnh lắm nên Netero về lấy hàng + liên hệ Zeno.
 
Chỉnh sửa cuối:
lag => double post
:-<
 
Chỉnh sửa cuối:
tại sao Ne biết King mạnh hơn mình:
- việc quan sát khí Pitou đủ để đánh giá bọn kiến rất mạnh.
- việc show khí cho con kiến người chim đánh giá
- lúc đầu vào NGL với chỉ 3 người Morau, Ne, Novu rất tự tin, sau đó khi quan sát thì nhờ giúp đỡ Zeno, lên kế hoạch tách bọn cận vệ (rõ ràng nếu đánh thẳng vào mà ko tách bọn cận vệ ra thì Ne cũng chả thể công phá mà chạm tới móng tay của King) => có thể Netero cũng gài bom lên mình lúc này. tất cả dự tính của Netero đều có 1 mục đích là chơi tay đôi với King, chỉ thuê Zeno tách cận vệ.
- Việc 1 thằng cận vệ có 1 luồng khí bá đạo, tạo 1 vùng viên khá lớn thì đủ để đánh giá trình độ King của nó cỡ nào.
- Ne ko còn phong độ như xưa chính lão cũng tự đánh giá chính bản thân mình. suy tính khả năng rất cao sẽ chết với bọn kiến mang bom là đều tất yếu.
- bom đã gài từ lúc Ne làm hội trưởng là đều ko thể, mang trái bom nguy hiểm trong mình mà nó có thể nổ bất cứ lúc nào gây nguy hại cho cả 1 thành phố thì xác định mang trong mình làm gì.
1 chi tiết chứng tỏ bom là 1 phần kế hoạch từ trước: sau khi Ne kích hoạt bom Palm hoàn toàn biết bọn kiến sẽ chết vì độc và biết đó là do Bom hoa hồng => Ne đã nói cho 1 số thành viên đột phá vào cung điện vua biết trước việc tấn công King bằng bom.
 
Đọc bài ko kỹ, quote bài lại trả lời trớt quớt. Giờ lăn ra chửi người khác.

nực cười, #1005 là trước hay sau #987???
post bài đến sau dựa theo ý người đến trước rồi nói người ta sai =))
tôi hay cậu là thằng nói trước, tôi quote #987 hay quote bài cậu mà nói trớt quớt, não cậu có vấn đề về suy nghĩ à? tôi căn cứ #987 hay căn cứ bài cậu mà cậu bắt tôi phải căn cứ theo bài cậu rồi cậu quay ngược lại lật lọng là tôi sai =))
 
Thằng Lezar nói lúc nào cũng rất dài, rất dai và rất dở. Chỉ thấy được cái ra vẻ trịnh thượng thông minh nhưng chẳng ai thấy thông minh chút nào. Mấu chốt vấn đề nó chỉ nằm ở #987 mà ở post đó không đề cập đến vấn đề thời gian. Sau đó cái thằng minhandlinh nó quote bài của ông M4 mà nó bắt ông M4 phải đi theo nó trong khi nó là người đến sau. Ngay từ đầu đã sai nhắng ra rồi còn ngụy với biện cái gì. Trừ phi thằng minhandlinh chính là clone của #987 bởi vì lập luận của nó y như thể rằng nó là chủ của #987 vậy. 1 dạng tự kỷ ám thị chăng?

Netero khi gặp King vẫn chưa chịu nhận mình yếu hơn, chỉ có Zeno là nhận ra điều đó mà mặc cảm tự ti thi triển tuyệt chiêu thôi. Còn Netero cho tới trước khi tung ultimate vẫn ngạo mạn cho rằng vẫn có thể giết được King. Bởi thế lập luận rằng Netero mang bom theo vì biết mình yếu hơn King là sai 100000%

Bởi thế nên đã không biết thì cứ theo post này, nhé con đàn bà Lezard
- Tóm lại là bạn nào bảo Netero biết King mạnh hơn nên mang bomb thì nói thử xem tại sao mà Ne biết đi. Chứ tôi là tôi chả thấy cái chi tiết nào chứng tỏ Ne nghĩ trong đầu "ah, thằng King mạnh lắm, mình phải cài bomb vào thôi" cả? :))
 
@M4: Cái đó chính Ông quote lại bài tôi rồi trả lời tôi chứ trả lời cái post 987 khỉ ji mà bảo tôi lật lọng.
Đúng như Lezard nói, tôi có thể ngộ nhận bài pót của ông về mốc thời gian. Nhưng tôi có hỏi lại ông ít nhất 2 lần (#1013, #1016) để xác định nhưng đáp lại là thái độ ji đây...?
@ Thằng Shut up: mày cũng shut up luôn đi. Ko biết có quan hệ ji với M4 mà bênh ổng chằm chằm vậy. Tao bắt ổng theo mốc thời gian của tao hồi nào. Mày có đọc kỹ mấy bài post của tao với M4 ko đấy. Suốt ngày hò hét clone với cliec. Thấy ít nhất trước đây mày chửi 2 người đang war với M4 rồi đấy.
 
tại sao Ne biết King mạnh hơn mình:
- việc quan sát khí Pitou đủ để đánh giá bọn kiến rất mạnh.
- việc show khí cho con kiến người chim đánh giá
- lúc đầu vào NGL với chỉ 3 người Morau, Ne, Novu rất tự tin, sau đó khi quan sát thì nhờ giúp đỡ Zeno, lên kế hoạch tách bọn cận vệ (rõ ràng nếu đánh thẳng vào mà ko tách bọn cận vệ ra thì Ne cũng chả thể công phá mà chạm tới móng tay của King) => có thể Netero cũng gài bom lên mình lúc này. tất cả dự tính của Netero đều có 1 mục đích là chơi tay đôi với King, chỉ thuê Zeno tách cận vệ.
- Việc 1 thằng cận vệ có 1 luồng khí bá đạo, tạo 1 vùng viên khá lớn thì đủ để đánh giá trình độ King của nó cỡ nào.
- Ne ko còn phong độ như xưa chính lão cũng tự đánh giá chính bản thân mình. suy tính khả năng rất cao sẽ chết với bọn kiến mang bom là đều tất yếu.
- bom đã gài từ lúc Ne làm hội trưởng là đều ko thể, mang trái bom nguy hiểm trong mình mà nó có thể nổ bất cứ lúc nào gây nguy hại cho cả 1 thành phố thì xác định mang trong mình làm gì.
1 chi tiết chứng tỏ bom là 1 phần kế hoạch từ trước: sau khi Ne kích hoạt bom Palm hoàn toàn biết bọn kiến sẽ chết vì độc và biết đó là do Bom hoa hồng => Ne đã nói cho 1 số thành viên đột phá vào cung điện vua biết trước việc tấn công King bằng bom.
Làm rõ vấn đề
- Netero mang bom theo để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ
hay
- Netero biết King mạnh hơn nên mang bom theo.

Trước tiên phải nói, kẻ "mạnh" không hẳn là kẻ "thắng", chỉ có kẻ "thắng" được coi là kẻ "mạnh".
Gon là 1 ví dụ điển hình, là hệ cường hóa nên khí của Gon vượt trội người lớn, về sức công phá nó đã thuộc hàng top trong truyện, tóm lại Gon mạnh! Nhưng vào thực chiến, Gon hoàn toàn không có tư cách đánh với Hisoka hệ biến, Illumi hệ kiểm soát, Morau hệ cụ thể...
Khí có ảnh hưởng, nhưng không có khả năng quyết định thắng bại, quyết định ai "mạnh" hơn.

Nhìn vào thái độ của Netero khí đối đầu Pitou và King, rõ ràng Netero tin bản thân mạnh hơn King.
Bởi thế ý kiến cá nhân là
+ Netero không suy diễn lời con người chim là King mạnh hơn mình mà là rút ra nhận xét:3 hộ vệ cũng rất mạnh.
+ Trái bom cài trong người là để đề phòng trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất trên dự kiến không phải là solo thua King mà là các nhóm đột kích đều thất bại và Netero phải đấu cùng lúc King và 3 hộ vệ.
 
@M4: Cái đó chính Ông quote lại bài tôi rồi trả lời tôi chứ trả lời cái post 987 khỉ ji mà bảo tôi lật lọng.
Đúng như Lezard nói, tôi có thể ngộ nhận bài pót của ông về mốc thời gian. Nhưng tôi có hỏi lại ông ít nhất 2 lần (#1013, #1016) để xác định nhưng đáp lại là thái độ ji đây...?

shit thật
từ đầu đến cuôi tôi ko đá động gì cậu, đến #1005 tự dưng cậu từ đâu ra xen vào bảo tôi nhớ lộn trong khi tôi đề cập đến là khoảng thời gian Netero đến NGL chứ cóc phải lúc thằng kiến chim đến gặp Morau, chi tiết tôi đề cập đến con kiến chim chỉ để nói là cho dù đã gặp tận mắt thì vẫn đánh giá sai năng lực thì huống hồ gì với 1 con kiến chưa ra đời đã biết nó mạnh hơn mình để mang bom?

giờ thì đã biết mình xớn xác:-/? cậu nhảy vào sau ko theo rule của thằng đến trước lại dám phán thằng đến trước sai? trong khi lập luận của tôi phản bác người ta cũng ko phải là về mốc thời gian mà chỉ là phản bác cái ý kiến Netero mang bom vì biết yếu hơn King :-j

Làm rõ vấn đề
- Netero mang bom theo để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ
hay
- Netero biết King mạnh hơn nên mang bom theo.

Trước tiên phải nói, kẻ "mạnh" không hẳn là kẻ "thắng", chỉ có kẻ "thắng" được coi là kẻ "mạnh".
Gon là 1 ví dụ điển hình, là hệ cường hóa nên khí của Gon vượt trội người lớn, về sức công phá nó đã thuộc hàng top trong truyện, tóm lại Gon mạnh! Nhưng vào thực chiến, Gon hoàn toàn không có tư cách đánh với Hisoka hệ biến, Illumi hệ kiểm soát, Morau hệ cụ thể...
Khí có ảnh hưởng, nhưng không có khả năng quyết định thắng bại, quyết định ai "mạnh" hơn.

Nhìn vào thái độ của Netero khí đối đầu Pitou và King, rõ ràng Netero tin bản thân mạnh hơn King.
Bởi thế ý kiến cá nhân là
+ Netero không suy diễn lời con người chim là King mạnh hơn mình mà là rút ra nhận xét:3 hộ vệ cũng rất mạnh.
+ Trái bom cài trong người là để đề phòng trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất trên dự kiến không phải là solo thua King mà là các nhóm đột kích đều thất bại và Netero phải đấu cùng lúc King và 3 hộ vệ.

như tôi đã nói lúc trước, Netero mang bom theo để chắc ăn 100% mình hoàn thành nhiệm vụ chứ ko phải là vì biết mình yếu hơn King

còn chi tiết phải tách 3 hộ vệ ra chỉ đơn giản là khi đứng chung chúng sẽ phải bảo vệ King, phiền phức cho Netero chứ chẳng phải đánh ko lại, trường hợp này tương tự như ở kỳ Hunter Test thằng Hisoka đòi combat với Netero thì lão lờ đi, vì ko muốn dây chứ cóc phải sợ
 
Có thế cũng cãi nhau X_X
 
Back
Top