Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Mình nghĩ mẹ của Gon chắc phải là 1 người mạnh mẽ, nhưng bình thường. 1 niệm nhân bình thường thôi.

Biết đâu lại là 1 phụ nữ tính tình cổ quái. Thế thì ngược quá :-? Mai mốt gặp Gon chắc đè thằng nhóc ra củ hành
 
mà arc này thiên về đấu trí chứ ko đấu sức, chắc chắn ko có trận đánh nào trg phòng bầu cử. Có chăng thì sau khi bị thua, Par tức quá thả hết kiến ra cho nó phá thế giới..ha ha ah
 
Có 2 điều này hơi kỳ :
1. Thợ săn phải săn một cái gì đó ==> có thể săn con người.
4. Thợ săn không được săn thợ săn ==> mâu thuẫn hay là ý mở rộng của luật 1 ?

Nếu theo điều 4 thì thằng Gon phạm luật rồi. Lý do: nó đi săn Ging suốt từ đầu truyện tới giờ.
Còn theo luật 1 thì thằng Killua cũng phạm luật (không có ý định săn tìm mẹ gì cả, chỉ đi theo Gon cho vui).
 
ko cho thằng Gon đần độn dự arc này cũng là hợp lý
 
Mịa đúng là cao thủ, không ngờ có cái trò giữ người bỏ phiếu lại cho đến khi bầu xong :))
 
Có 2 điều này hơi kỳ :
1. Thợ săn phải săn một cái gì đó ==> có thể săn con người.
4. Thợ săn không được săn thợ săn ==> mâu thuẫn hay là ý mở rộng của luật 1 ?

Nếu theo điều 4 thì thằng Gon phạm luật rồi. Lý do: nó đi săn Ging suốt từ đầu truyện tới giờ.
Còn theo luật 1 thì thằng Killua cũng phạm luật (không có ý định săn tìm mẹ gì cả, chỉ đi theo Gon cho vui).

Gon đi "tìm" Ging chứ không phải đi săn, dùng hunt tức là kiểu phải đi sưu tập, truy lùng, v..v..

Killua đi với Gon nói thẳng ra là đi săn niềm vui =))
 
Ai chả có niềm vui, chạy theo niềm vui thức có nghĩa là đã săn, Giống như cậu chơi gym, cầu lông, bóng bàn, chim, xe cộ thậm chí cả gái, cậu đã là hunter rồi :">
 
nhiều người nói Gon ko giống Ging chắc vì Ging suy luận giỏi nhỉ, tui thì thấy Thằng Gon cũng suy luận giỏi giống hệt cha nó ở cái arc kiến chẳng phải nó đoán được cả ý đồ của Pitou và Pufu, đến 1 quân sư như Pufu còn phải bất ngờ với suy đoán của Gon.
 
Nếun Gon là thằng ngu thì nó đã không học niệm được :)).
Gon với Pitou mới vào nghề chưa có mục tiêu săn cũng bình thường thôi. Coi như săn...kinh nghiệm.
 
Nói chính xác là đầu óc Gon rất đơn giản , nhưng suy nghĩ nói ra thì làm người khác kinh ngạc , kiểu của Gon là một thằng bé hoàn toàn trong sáng bước vào thế giới Hunter phức tạp chứ không phải một thằng trưởng thành ngu ngốc . Có rất nhiều tình huống trong truyện mô tả rõ tính cách của Gon .

+Đoạn Zepairu suy nghĩ về Gon rất hay , khá đầy đủ về tính cách của Gon :

http://www.mangareader.net/207-14097-11/hunter-x-hunter/chapter-88.html

http://www.mangareader.net/207-14097-12/hunter-x-hunter/chapter-88.html

+ Đoạn đối thoại của Meleoron và Gon lúc gặp nhau cũng nói lên điều đó :

http://www.mangareader.net/207-14251-2/hunter-x-hunter/chapter-242.html

http://www.mangareader.net/207-14251-3/hunter-x-hunter/chapter-242.html

---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 16:58 ----------

Từ lúc Pariston xuất hiện thì mình chưa thấy hắn chán cái gì, cái gì cũng tỏ vẻ thích thú, dù là thứ có lợi hay bất lợi cho mình 8-}



Có vẻ là quyết định của Pariston vì hắn là vice-chairman

Mọi việc từ cuộc bầu cử do nhóm Zodiac quản lý chử không phải mình Pariston . Còn những việc khác thì chắc Pariston nắm quyền .

Suy nghĩ kĩ có lẽ đây là quyết định của Chidol nhằm Rush nhanh cuộc bầu cử vì Ging đã nói Pariston sẽ cố tình kéo dài cuộc bầu cử cho đến ngày X . Nếu đây là quyết định của Pariston thì khó có sự đồng ý từ bọn Zodiac như thế này , tuy nhiên nếu đó là yêu cầu của Chidol ( tượng trưng cho nhóm Zodiac ) thì Pariston sẽ đồng ý , nên nhớ hắn thuộc dạng càng khó càng thích .
 
Mọi việc từ cuộc bầu cử do nhóm Zodiac quản lý chử không phải mình Pariston . Còn những việc khác thì chắc Pariston nắm quyền .

Suy nghĩ kĩ có lẽ đây là quyết định của Chidol nhằm Rush nhanh cuộc bầu cử vì Ging đã nói Pariston sẽ cố tình kéo dài cuộc bầu cử cho đến ngày X . Nếu đây là quyết định của Pariston thì khó có sự đồng ý từ bọn Zodiac như thế này , tuy nhiên nếu đó là yêu cầu của Chidol ( tượng trưng cho nhóm Zodiac ) thì Pariston sẽ đồng ý , nên nhớ hắn thuộc dạng càng khó càng thích .

Nếu là do Zodiac thì phải có họp hành và thống nhất thì mới quyết định được, mà Gin cũng thuộc Zodiac, nếu Gin mà biết có chuyện đóng cửa này thì ổng đã chuồn trước một bước rồi.
Chidol không có quyền quyết định một mình.
 
Đúng vậy
Gon là mainchar được tác giả xây dựng cực kỳ cá tính

Tớ tin là Gon mà đạt tới độ tuổi của Gin thì khả năng suy luận cũng không kém gì cha nó đâu
Nhưng chắc phong cách sẽ khác với Gin
Vì có lẽ Gon giống cả mẹ nó nữa ^^
 
Hệ cường hóa đâu phải là đầu óc đơn giản.
Mà là cá tính, thích thì làm, đã làm thì làm tới cùng, ko quan niệm chính tà.
Như lão Wingu ai bảo lão đơn giản.
Còn Gon, có lúc trong truyện, tác giả miêu tả rất khờ, dốt đặc... có lúc lại có những ý tưởng đột xuất khiến người khác kinh ngạc. Kiểu của Gon giống như 1 người máu B [ cũng là nhóm máu của Gon trong truyện] , gặp truyện ko hứng thú thì lơ đãng, nói gì cũng ko hiểu, thích làm theo ý mình và trong truyện có hứng thú thì lại tiếp thu cực nhanh, ý tưởng đột phá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có 2 điều này hơi kỳ :
1. Thợ săn phải săn một cái gì đó ==> có thể săn con người.
4. Thợ săn không được săn thợ săn ==> mâu thuẫn hay là ý mở rộng của luật 1 ?

Nếu theo điều 4 thì thằng Gon phạm luật rồi. Lý do: nó đi săn Ging suốt từ đầu truyện tới giờ.
Còn theo luật 1 thì thằng Killua cũng phạm luật (không có ý định săn tìm mẹ gì cả, chỉ đi theo Gon cho vui).

thằng này nói gì nghe cũng dốt nát hết ta ơi

1 với 4 mà nó dám bảo là mâu thuẫn thì ở đời có cái gì đc gọi là logic nữa?

con đi tìm cha mà nó bảo là săn :-j

Nói chính xác là đầu óc Gon rất đơn giản , nhưng suy nghĩ nói ra thì làm người khác kinh ngạc , kiểu của Gon là một thằng bé hoàn toàn trong sáng bước vào thế giới Hunter phức tạp chứ không phải một thằng trưởng thành ngu ngốc . Có rất nhiều tình huống trong truyện mô tả rõ tính cách của Gon .
nói Gon đầu óc đơn giản thì đúng, nhưng nói hệ cường hóa đầu óc đơn giản thì sai hoàn toàn, vì:

1. đó là nhận xét của Hisoka, mà nhận xét của 1 cá nhân chỉ đúng 1 phần nào đó và nghiêng về duy ý chí
2. Kastro, Wing, Netero, Maha là những nhân cường hóa mà ai ở đây dám nói là "đầu óc đơn giản, ngu ngốc"?
 
nếu mà nói về cái thú "tìm kiếm niềm vui" thừa hưởng cái "spirit" của Ne thì mình thấy thằng bệnh Hisoka mới là tuyệt đỉnh =)) 1 trong 4 người thừa hưởng cái tư tưởng của Ne chắc có thằng Hisoka
 
nếu mà nói về cái thú "tìm kiếm niềm vui" thừa hưởng cái "spirit" của Ne thì mình thấy thằng bệnh Hisoka mới là tuyệt đỉnh =)) 1 trong 4 người thừa hưởng cái tư tưởng của Ne chắc có thằng Hisoka

4 người mà Gin nói là 4 người sắp đc làm chairman :-<:-<:-<:-<

Hisoka là thằng quái nào mà Gin phải biết :-<:-<:-<
 
Nói chính xác là đầu óc Gon rất đơn giản , nhưng suy nghĩ nói ra thì làm người khác kinh ngạc , kiểu của Gon là một thằng bé hoàn toàn trong sáng bước vào thế giới Hunter phức tạp chứ không phải một thằng trưởng thành ngu ngốc . Có rất nhiều tình huống trong truyện mô tả rõ tính cách của Gon .

Gon nó theo kiểu đi thẳng vào vấn đề. chứ k vòng vo lắt léo, nên nó giải quyết cái j cũng triệt để, ko né tránh khó khăn. m nghĩ cái đó là cái khiến ng khác khâm phục. m nghĩ đầu óc đơn giản ko có nghĩa là ngu ngốc nhỉ.
Rất nhiều tình huống Gon sau khi cân nhắc luôn có được lựa chọn tốt nhất, đạt được mục đích của nó: Phần thi hunter đi xuống từ cái tháp, lúc trong cái hang rắn, mấy trận đánh nhau của nó, cả lúc đánh với Pitou cũng thế nhưng thể hiện cái đó ít hơn.
Đang nghĩ k bt mấy ông viết truyện xây dựng nhiều nhân cách như thế có bị bệnh đa nhân cách k. ^^
 
Gon đi "tìm" Ging chứ không phải đi săn, dùng hunt tức là kiểu phải đi sưu tập, truy lùng, v..v..

Killua đi với Gon nói thẳng ra là đi săn niềm vui =))
Lý luận có hơi nhảm nhảm và có vẻ hơi sến sến :)
Nhưng thôi kệ cứ tạm chấp nhận vậy :)
 
Nếu là do Zodiac thì phải có họp hành và thống nhất thì mới quyết định được, mà Gin cũng thuộc Zodiac, nếu Gin mà biết có chuyện đóng cửa này thì ổng đã chuồn trước một bước rồi.
Chidol không có quyền quyết định một mình.

Không phải Chidol quyết định một mình mà ý tôi là Chidol chính là đại diện của nhóm Zodiac ngoại trừ Ging và Pariston . Có nghĩa 10 thằng còn lại có sự đồng thuận rất cao , đặt trường hợp đây là yêu cầu của Pariston đòi nhốt hết hunter trong tòa nhà thì với kế hoạch của Pariston mà Ging đã nói cho Chidol biết thì bọn Zodiac có chấp nhận không ? Cái đó là cái khó hiểu . Và thông thường người ta bỏ phiếu kín là muốn kết thúc nhanh một cuộc bầu cử , vòng 1 không được là tiếp tục vòng 2 ngay .

Ging có thể không biết vì .... hắn bỏ đi chơi rồi :)) Trước đó đã 2 lần hắn bỏ đi nên phải dùng con gấu nhồi bông thay thế cho hắn đấy .
 
ôi đợi chap mới thì lâu ,ngồi đọc lại từ chap 1 đến đoạn thi hunter lần đầu ,gon vs thằng trọc ninja ,vừa đọc vừa ôm bụng cười :))
 
Back
Top