Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

pariston đâu có niệm đâu, sao cũng cảm nhận được nhỉ @_@
 
2 thằng đối mặt nhau, và cố đoán xem bên kia đang nghĩ gì. Chuột cười, tức là nó vui vì đã làm cho Ging động não suy nghĩ. Mịa nhìn cánh tay ghê quá X_X

Chữa được rồi, vẫn hơi thắc mắc liệu có phải trả lại gì cho Alluka ko nhỉ?
 
đọc tập nào cũng thế, cứ tưởng tượng ''tuần sau không ra nữa, hiatus" thì vl thật
mấy bộ one piece naruto lúc đầu hay là thế, giờ chỉ mong nó hết cho nhanh
P/s: ghé qua naruto chap mới nhất thấy toàn quái vật phang nhau 8-}, trang vẽ thì to mà suy nghĩ thì ít :-<
 
pariston đâu có niệm đâu, sao cũng cảm nhận được nhỉ @_@

gì cha :-w ko biết niệm sao được làm hunter :-w Pariston chắc loại manipulation luôn :-"
 
Thế là Leorio rớt chắc rồi :(.

Pariston dường như nhận ra đã đến thời điểm của 1 cái gì đó rồi.
 
Mình nghĩ mục đích chính của Pariston khi phát biểu ủng hộ bò là nhằm câu giờ + kick chó và bò ra khỏi danh sách vì vote của Leorio ko wa 50% ---> vote lại với 2 ng dẫn đầu.
Ban đầu, mục đích của Leorio khi làm chairman là làm mọi cách để cứu Gon. Chính tình cảm của Leorio dành cho bạn bè làm mọi hunter khác cảm động. Nhưng hiện tại Gon đã đc cứu, nên mục đích đó của Leorio sẽ ko còn nữa ----> ng có khả năng làm chairman nhất tại thời điểm này là Pariston. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Pariston!?!

Btw, khế ước và ràng buộc cũng như năng lực của Alluka mạnh khiếp nhỉ!!!

"Nhưng hiện tại Gon đã được cứu"???

ai biết?

"Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Pariston"

tính toán cái quái gì thế?
 
Leo chỉ gây được ấn tượng ban đầu bất ngờ thôi, giờ vào vòng 1vs1 đối thoại tâm lý chiến thì nguy cơ thua là cực cao rồi. Lí do Leo được vote cao vòng trước là sự chân thành, tình đồng đội cao cả dành cho Gon. Nhưng những tình cảm đó chỉ gợi lên 1 chút sự nể phục nhất thời chứ bản thân Leo chưa bao giờ lường được là sẽ tham gia bầu cử làm hội trưởng. Pariston đang đánh mạnh vào điểm đó, Leo không có định hướng, không vẽ ra viễn cảnh của hội Hunter tương lai như thế nào thì khó ai vote tiếp cho ảnh được.

Đoạn này có ai hiểu thái độ của Pariston là gì không?

g333.017.jpg

g333.018.jpg

Thái độ đó của Pariston là của 1 con quái vật nhìn 1 con quái vật khác ( Ging ) . Mình suy luận chỉ có Pariston và Ging biết cái Power đó là từ việc heal Gon phát ra , cho dù nhóm Zodiac có thể cảm nhận được cái Power đó nhưng cũng không biết là từ cái gì ( Mizaistom , Cheadle ) . Pariston nhìn phản ứng của Ging và cũng hiểu Ging đã biết chuyện gì xảy ra , ánh mắt + nụ cười mỉm trở lại của Pariston muốn nói : '' Ta đã biết chuyện gì đang xảy ra , bây giờ lợi thế thuộc về ta '' >>>>>> Trang sau Pariston chuẩn bị trap Leorio :) .

Thật sự rất thích nhân vật Pariston này của Togashi . Chỉ những thứ giả tạo từ hắn đã có sức hút rồi , và chưa người đọc nào biết về con người thật của hắn :) . Ngay cả Chairman Netero cũng không kìm hãm tên này được .
 
Pariston: what you're going to do if you become chairman ?
Leorio: i'll save Gon !
Pariston: but Gon has been saved.
Leorio: WTF ???

(theo Gia Cát Dự :D)
 
chả phải tất cả chúng ta luôn đoán trật sao, chap trước thì cứ đinh ninh thằng chuột 1 là nói tốt cho chính nó, 2 là nói tốt cho Leorio
chả ai đoán được là chap này nó đá sang con bò, chả ai ngờ đến
nên
Pariston: what you're going to do if you become chairman ?
Leorio: i'll save Gon !
Pariston: but Gon has been saved.
Leorio: WTF ???
dễ trượt lắm :>
 
Mọi người có ai thắc mắc là thằng Pariston định làm j với 5000 cái kén trong cuộc thi Hunter ko ? Mục đích thật sự của nó là gì ?? :D
 
Với 5000 kiến đó dự đoán Togashi sẽ cho chúng ta 1 arc mới đầy kịch tích và hành động :-bd. Không biết Gon với Killua cùng phối hợp có ăn được Pisoga không nhỉ, càng ngày càng thấy Pisoga mạnh về mọi mặt :-ss
 
aura của It khi chữa cho gon có bằng với king không mà palm chảy cả mồ hôi thế nhỉ
 
Mình nghĩ đoạn kia Ging và Paris Hilton ko nhìn nhau mà đều chỉ đang cảm nhận aura của Alluka thôi, Ging đang ngủ nên mở mắt ra, Pariston thì nghĩ ra nước tiếp theo cho cuộc chơi.

Thật ra không thể so sánh vì King đã tèo và tác giả ko nói gì nhưng mình cảm thấy aura của Alluka lần này khủng khiếp hơn, như kiểu mọi nơi đều cảm thấy áp lực, đến anh Bò trong zodiac còn phải toát mồ hôi.
 
Mỗi chap mới ra lại thêm uất ức :-w chờ cả tuần để ăn thêm một đống bí ẩn vào mặt.

Có vẻ như Pariston biết về việc chữa cho Gon thì phải.. cảm giác Pariston với Ging là 2 lão biết tuốt 8-}
 
It bị bôi đen trong câu nói củủa Illumi là cái gì thế nhỉ
Alluka god mode
Hay cái gì khác ??
 
càng lúc càng cảm thấy Alluka giống như God, bất cứ thứ gì cũng làm được, miễn sao có cống vật đầy đủ 8-}
lúc Pariston mới xuất hiện bị chú thích là exception, lại luôn tự nhận mình ko có power nên ta cứ nghĩ thằng này ko có niệm :|
 
Mọi người có ai thắc mắc là thằng Pariston định làm j với 5000 cái kén trong cuộc thi Hunter ko ? Mục đích thật sự của nó là gì ?? :D
lão Tô chế ra ant là để cho bà con hoang mang chém gió với nhau thôi, cá là ko có đánh đấm j với bọn này
 
Mỗi chap mới ra lại thêm uất ức :-w chờ cả tuần để ăn thêm một đống bí ẩn vào mặt.

Có vẻ như Pariston biết về việc chữa cho Gon thì phải.. cảm giác Pariston với Ging là 2 lão biết tuốt 8-}

Có thể nó ước lượng được cái giá mà Gon phải trả, ước chừng đc mức độ khủng khiếp của sức mạnh chữa đc cho Gon. Từ đó nó luận ra đc.
Trông chờ một bất ngờ từ Leo, xem a làm j, mèo mù vớ cá rán cũng nên. =)).nếu có đặt cược thì sẽ cược cho Leo, tỉ lệ chắc 3 ăn 7.
 
Có cái giá phải trả nữa hả? Tưởng là when it comes to healing, it is more kind-hearted than anything?
 
Lần đầu tiên trong truyện thấy Illumi thể hiện cảm xúc mãnh liệt như thế này , có lẽ Illumi sẽ là một villain trong tương lai , Illumi đã trượt khỏi con đường assassin với tham vọng lớn này :)
 
Back
Top