- 16/5/11
- 639
- 469
thà xem 1 manga vẽ đơn giản tới mức "xấu" nhưng nội dung hay còn hơn là truyện đánh đấm tá lả chả hiểu mie gì :/
Nếu trên mạng chỉ scan bản nháp xem cũng chấp nhận, còn hơn là đọc ba cái Conan (vẽ được lắm đấy!) suốt ngày mấy đứa con nít ranh phá án đến phát hãi
Chap trước vẽ cũng quá đơn giản rồi, nền ko có nhưng vẫn thấy hay. Chap này cũng tương đối cỡ chap trước, có điều Kaito nữ + con gấu xấu quá ko bằng Killua + Nanika gì nên thất vọng rồi đâm ra giãy giụa bảo quá mức cho phép của 1 manga à
Nếu trên mạng chỉ scan bản nháp xem cũng chấp nhận, còn hơn là đọc ba cái Conan (vẽ được lắm đấy!) suốt ngày mấy đứa con nít ranh phá án đến phát hãi

Chap trước vẽ cũng quá đơn giản rồi, nền ko có nhưng vẫn thấy hay. Chap này cũng tương đối cỡ chap trước, có điều Kaito nữ + con gấu xấu quá ko bằng Killua + Nanika gì nên thất vọng rồi đâm ra giãy giụa bảo quá mức cho phép của 1 manga à

.
.
.
. Thảm nào mà toàn lẹt đẹt ở cuối bảng xếp hạng ... Cá nhân thì mình không ưa nổi kiểu vẽ nguệch ngoạc này và mình cũng phát ởn với một số comment của fanboys .
. Chưa kể vụ không đụng top được khả năng là vì nghỉ viết cả 2,3 năm, quay lại rồi lại nghĩ, cộng thêm cốt truyện không hở chút là dùng chiêu hack não, hay cho nhân vật chính vô đối cái mẹ gì cũng cụng đầu vượt qua được nên không được ưa chuộng.
buồn