Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 15 - Happy Birthday HXH & Leorio]

Theo bạn Leorio Paladiknight là người như thế nào?

  • Một kẻ ham quyền lực

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 4

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    70
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Cách vẽ Togashi mỗi lúc mỗi khác, bó tay, nhưng mà phải nói chap này vẽ xấu thật. :-)/\:-)
 
ko lẽ kết thúc khi Gon đánh thắng Ging và gặp lại Killua. Killua bây giờ chắc bỏ trốn cùng Alluka. mục đích truyện chuyển sang tìm Killua và hạ Ging.
 
ko lẽ kết thúc khi Gon đánh thắng Ging và gặp lại Killua. Killua bây giờ chắc bỏ trốn cùng Alluka. mục đích truyện chuyển sang tìm Killua và hạ Ging.

Hơ, có ai săn đón gì đâu mà trốn :-?

btw, chap mới vẽ thật khủng bố, y như cái hồi đánh nhau với kiến, lúc đầu cứ nghĩ là do cái vụ ngăn bọn trans làm việc cơ, hóa ra đếch phải =))
 
Nét vẽ lão M4 thích đấy ...
Cứ như cãi nhau với trợ lí, nên ko có ai chỉnh sửa giùm ấy ...

vẽ xấu xẩu bẩn bẩn 1 tý kiểu thư pháp lại hoá ra hay, giống như manga Vagabond ấy :-?
 
Tên nào bảo thích thì cứ thích, mình là mình vẫn cứ phải nói: art chap này tệ ko tả được, nó vượt mẹ nó cả hồi ant arc. Ant arc thì còn có thể gọi là sketches, còn cái này thì chỉ là scribble thôi. Togashi nếu thấy mệt quá thì tốt nhất là nghỉ 1 tuần rồi vẽ tiếp, còn ko thì cứ hiatus 6 tháng rồi lại ra thêm cỡ 10-15 chap mới, cho art nó ổn định.
 
- Có khi lão cố ý vẽ thế :-" ...........
 
Nổi mụn trứng cá 1 tí chứ chưa hẳn là xấu =)). Mà lớn nhanh lại nhớ hết thì ko làm bồ Gon dc rồi =)).

Môi dày mũi tẹt, mắt hung hăng, còn chưa xấu nữa .
Còn vẽ, cá nhân thì ổng ngồi viết thành truyện chữ cũng đọc chứ nói gì vẽ xấu .
 
Có khi chaper sau đẹp lung linh, To gà chơi chúng ta LOLOLOLOL
 
lâu lâu troll tý, mấy bác lóng thế :D
 
vãi hàng ông bố, cái cây trông như đống phân =))
 
trước giờ chưa từng phàn nàn về nét vẽ của sensei, nhưng mà lần này vẽ ẩu quá 8-}
 
thật ra đây có lẽ chỉ là 1 bản phác thảo thôi thì phải, sản phẩm cuối để in thành sách sẽ đẹp hơn nhiều
 
vẽ xấu xẩu bẩn bẩn 1 tý kiểu thư pháp lại hoá ra hay, giống như manga Vagabond ấy

Vagabond thấy đẹp mà, nhất là những đoạn vẽ tóc, cứ như là là tác giả lấy bút lông viết thư pháp mà vẽ, nhìn ảo mà đẹp cực kì :O

Chap này khúc đầu triết lý cũng hay mà, nét vẽ chẳng quan trọng :-j
 
Chap mới nay hình xấu mà đọc nhiều chử quá
thêm tiếng anh nửa cảm thấy hơi khó hiểu
 
Tác giả kết thúc 1 arc = 1 dấu hỏi chấm to tướng ... Tóm lại những nhân vật bí ẩn giờ vẫn rất rất bí ẩn , lại thêm 1 lốc kiến biết xài nen nữa . Tha hồ cho tác giả múa bút , mỗi tội chap này vẽ như nháp , ko biết có phải do đầu tư ý tưởng nhiều quá mà ko có thời gian chăm chút nét vẽ ko nữa . Còn đoạn tiếng Anh thì chịu khó tra nhiều vào bạn ạ vì nội dung HxH phong phú và câu từ đôi lúc khá khó hiểu nên đọc kỹ mới toát đc phần nào ý của tác giả .
 
Nét vẽ gợi nhớ quá ! Đọc chap này cứ có cảm giác buồn man mác , chắc là vì cái nét vẽ .
 
Quá dày chữ...skip đến 3 trang cuối đọc =))
 
sự thật là lần gặp gỡ này ko thể tính là Gon đã tìm ra Gin mà chỉ có thể nói đc là "cuối cùng Gon cũng đã biết đc mặt Gin"

thế cho nên việc Gin trốn Gon là điều dễ hiểu vì Gon chưa bao giờ tìm ra đc Gin, và việc mà Gin bỏ trốn khỏi Gon mục đích sâu xa chính là để Gon nỗ lực rèn luyện cho mạnh lên để có thể dấn thân vào những chốn nguy hiểm

btw, vẽ kiểu này mới là vẽ chứ, đúng chất Togashi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top