Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Rồi giờ nói thử xem Kurapika mắt-đỏ-không-niệm trong cuộc thi Hunter và 1 thằng "người bình thường" 100% - Killua đứa nào mạnh :|
Ấn tượng cái nỗi gì nếu chỉ 1 đấm của Ubogin hoặc 1 đợt liên thanh của Franken là chết ráo?
btw
đánh nhau giữ mạng như ở Sky Arena
=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Rồi giờ nói thử xem Kurapika mắt-đỏ-không-niệm trong cuộc thi Hunter và 1 thằng "người bình thường" 100% - Killua đứa nào mạnh :|
Ấn tượng cái nỗi gì nếu chỉ 1 đấm của Ubogin hoặc 1 đợt liên thanh của Franken là chết ráo?
btw

=))

Uả Kurapika bật mắt đỏ lúc thi Hunter lúc nào thế nhỉ? Tôi xin trả lời cả 2 cùng mạnh đấy có được không? \m/
Đồng chí lại vơ đũa cả nắm rồi =))
 
Uả Kurapika bật mắt đỏ lúc thi Hunter lúc nào thế nhỉ? Tôi xin trả lời cả 2 cùng mạnh đấy có được không? \m/
Đồng chí lại vơ đũa cả nắm rồi =))

hình như lúc vào cái tháp gì ấy, gặp thằng fake ryodan, Kura có bật rồi, bọn kia còn bảo đừng cho Kura thấy con nhện nữa mà
 
hình như lúc vào cái tháp gì ấy, gặp thằng fake ryodan, Kura có bật rồi, bọn kia còn bảo đừng cho Kura thấy con nhện nữa mà

Ồ bạn nhớ giỏi thật, like phát.
Nhưng lúc đó không đánh nhau nên cũng chả thấy được sức mạnh thật, có điều ai nhìn thấy cũng ghê :))
 
"Hai thằng ngồi cãi nhau
- 1 thằng nói 4 x 4 = 16
- 1 thằng nói 4 x 4 = 19
2 thằng cứ thế cãi nhau không ai chịu ai , bèn lôi lên quan xử :;
Nghe xong câu chuyện Quan Phán : “ Thằng 4 x 4 = 19 được về , còn thằng 4 x 4 = 16 lôi ra đánh 50 gậy cho ta ” ;-x
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy tên này ấm ức vào trình quan
“ Thưa quan : Tại sao con trả lời đúng mà lại bị đánh ? ”
Quan trả lời : Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng Ngu đó làm gì ? Cái tội của Mày là đi tốn thời gian vào người khác , đã biết nó Ngu lại còn cố chấp cãi bị Đánh là phải còn ý kiến tao lôi ra đập tiếp
Còn cái thằng Ngu kia thì cho nó về , Xã Hội sẽ dạy nó chứ mày có nói thế nào nó cũng không nghe đâu, tao gặp tụi này hoài tao hiểu"

source:cuong
 
Ồ bạn nhớ giỏi thật, like phát.
Nhưng lúc đó không đánh nhau nên cũng chả thấy được sức mạnh thật, có điều ai nhìn thấy cũng ghê :))
Nếu nơ đủ mạnh để đánh dc niệm nhân thì còn mất công học niệm làm gì
 
Uả Kurapika bật mắt đỏ lúc thi Hunter lúc nào thế nhỉ? Tôi xin trả lời cả 2 cùng mạnh đấy có được không? \m/
Đồng chí lại vơ đũa cả nắm rồi =))
Được chứ sao không:>
Trả lời dứt khoát thế có phải hay không đỡ phải tranh luận dài dòng o|^_^|o
 
hàng tiếng Anh của MS đã về: http://readms.com/r/hunter_x_hunter/350/3354/1

sao mình ko vào cái trang hàn xẻng này xem được nhỉ :|
chrome xem ko được phải cài ff mới được :| mà cảm giác chap này hơi ngắn :))

bác có cái phần mềm chặn quảng cáo nào ko ? Nếu có thì thử tắt nó đi thì vào đc, nghe mấy đứa trên face bảo vậy :-?
 
Wall of texy lười đọc quá, chờ vietsub thôi @@
 
Dịch sơ đi tùng trym.
 
Được chứ sao không:>
Trả lời dứt khoát thế có phải hay không đỡ phải tranh luận dài dòng o|^_^|o

:-)/\:-)

Chap mới lại mở ra một cuộc đấu trí mới, hết phải đọc đống chữ của Zodiac giờ lại phải đọc đống chữ của bọn princes ^:)^
 
Dịch sơ đi tùng trym.

cũng chưa có gì đặc sắc, gặp lại các nhân vật cũ, biscuit thì kết kura cmnr, mỗi đứa chia ra làm hộ vộ cho các hoàng tử, có 6 người mỗi người theo 1 hoàng từ.

Khả năng gặp người quen trong các hộ vệ hoàng tử khác khá cao, như Hisoka chẳng hạn.
 
Bản dịch tiếng anh này rất rối nghĩa, chỉ hơn Google dịch vài phần, làm giảm chất lượng của truyện đi rất nhiều, nên ai đọc thấy khó hiểu là chuyện bình thường.
 
cũng chưa có gì đặc sắc, gặp lại các nhân vật cũ, biscuit thì kết kura cmnr, mỗi đứa chia ra làm hộ vộ cho các hoàng tử, có 6 người mỗi người theo 1 hoàng từ.

Khả năng gặp người quen trong các hộ vệ hoàng tử khác khá cao, như Hisoka chẳng hạn.
đù, có hisoka thì ngon :4cool_beauty:
 
Nhiều chữ vcllllllllllllllllllll
 
Đọc hiểu sơ sơ. Không hiểu lắm về việc sao phải cân nhắc chọn hoàng tử làm vệ sĩ.
Mình thắc mắc nữa là nếu chuyến đi này các hoàng tử phải giết nhau để giành ngôi thì theo mọi người liệu dưới danh nghĩa vệ sĩ, các nhân vật của chúng ta có phải đối mặt đánh nhau ko?
 
Dịch sơ đi tùng trym.

Tóm lại thì:
- Nhóm của Kura đký làm bodyguards cho 6 hoàng tử để tiếp cận Tserriednich (hoàng tử thứ 4 tạm gọi No.4, không có trong nhóm 6 này). Trong số đó, ng thân cận với No.4 là Harkenburg. Theo như Kura, Harkenburg sẽ đưa ra hoặc tiền thưởng cao nhất hoặc không thay đổi giá trị tiền thưởng.

- Hoàng tử 14 giả danh Harkenburg để kiếm 1) ng muốn ám sát Harkenburg, 2) pro hunters làm việc vì tiền thưởng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top