Có biết làm sao mà tận h vẫn chưa ra chap mới chưa a e ơi, chả lẽ drop tiếp à. Tớ định để dành cho phần này ra hết rồi mới đọc mà không chờ nổi. Hôm qua đọc đi đọc lại 3 4 lần từ đầu mới hơi hơi hiểu...
Gon ko thể là Don được, chúng ta đang theo dõi bước chân của 1 cậu bé đi theo ước mơ chứ ko phải là 1 lão già vài trăm tuổi biết hết và đang chơi game lại từ đầu cho vui =.=. Nếu mà như thế thì 1/2 hứng thú coi HxH của mình bay biến rồi ...
Reset về lv 0, ko cộng thêm điểm stat thì reset làm gì. Hay là lão thấy game hay quá nên clear bộ nhớ đi để muốn trải nghiệm thêm lần nữa , cảm giác như lần đầu
Reset về 0 hết, cả sức mạnh lẫn nen, nhưng tố chất thì vẫn còn, dc tập luyện thì sẽ lên như cũ thôi. Mà nếu nói thế thì càng reset, tố chất sẽ càng mạnh, cũng ko quá vô lý đâu.
Giống như tố chất là base stat: Str-Int-Dex 100-100-100, tùy theo cách tập luyện và trải nghiệm chiến đấu sẽ tăng vài ngàn % của cái base stat, khi reset phải train lại từ đầu nhưng base stat sẽ tăng thêm. Vì thế càng ngày sẽ càng mạnh.
Mẹ của Gon thực chất là Nữ Vuơng 1 loài kiến Chimera nào đó đạt cấp S ở DC. Sau khi chứng kiến sức mạnh bá đạo của Don ở DC thì quyết định là trốn vào thế giới loài người, tìm hậu duệ của Don là Gin và đè Ging ra ABC rồi vứt lại cho thằng con là Gon. Nên anh Gon có thể coi là Kiến Vuơng ở DC, bọn kiến kia đang đợi anh tới DC là vồ lấy mang về để tôn làm Vua. Con cháu của thằng bá đạo ở DC lại mang gen tộc Kiến bá nhất DC. Có thể coi là Max COCC ko nhỉ