Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Milluki cũng có vẻ có thể mạnh về tin học mà

vấn đề là nó đã làm đc gì?

nghiên cứu chế tạo ra mấy thứ mà như Zeno và gia đình Zaoldyeck nói là "bullshit", ko phục vụ cho cái gì
giỏi về tin học bày đặt viết phần mềm GI -> failed

hơn nữa bộ truyện này ko đề cao cái đó, và gia đình nó là gia đình sát thủ chứ ko phải gia đình hacker :|
 
Chap mới hay vãi mà ko bàn. Don là ông nội của Gon chắc? Cháu Ging chắc cũng đang đi tìm cha. Còn cái đứa thứ 3 vô NW với Netero là ai nhỉ?

Don đi vào lục địa đen cách đây 300 năm thì chắc phải là là ông cố hoặc ông nội của Ging.

Còn người thứ 3 thì trên wiki của hunter có cập nhật là bà già nhất trong hội hunter

250px-Rinne.png


Hunter ẩm thực 2 sao.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại bàn về thân thế nhỉ. Truyện Toga thì plot vậy đúng rồi, main char là con nhà nòi, bị bỏ rơi và tự thân vận động lên hàng khủng thôi. Trong HxH thì Gon cũng được nhận xét là potential cực lớn, nhưng train mãi tới giờ vẫn còn non và xanh lắm :))
 
tố chất bá đạo nhưng tự bản thân ko ý thức đc thì danh giá để làm gì? xin hỏi con vua mà ko biết mình là con vua thì có tí phẩm hạnh nào ko? nên nhớ khi Gin đã đạt được nhiều thành tựu mới lần mò ra cái tay này, thử hỏi tép riu xem có mò ra đc ko? chả có gì chứng minh đc cha là thiên tài mà con ko đc quyền làm phế vật cả :| đơn giản như Silva đẻ ra Milluki ấy :| tố với chất :|

Cậu không hiểu về tố chất của một con người rồi cậu ạ, nếu đủ kiến thức xã hội cần thiết (nhất là kiến thức về lịch sử) thì cậu sẽ hiểu con nhà nòi nó như thế nào, từ xưa tới nay tuy có không ít trường hợp sai khác nhưng thường nếu không có gì đột biến người con luôn kế thừa những thứ tinh túy của người cha và mẹ (đặc biệt là nghề nghiệp và những kĩ năng nghề nghiệp của người cha) đã có rất nhiều trường hợp bố, con lạc nhau sau đó nhận lại và người con vẫn có xu thế làm công việc của dòng họ.

Cái duy nhất khiến nó sai khác là hiện tại trong xã hội đồng tiền những công việc bị sai lệnh rất nhiều trong thời đại kinh tế thị trường, hơn nữa ở Việt Nam lại rất kém trong việc duy trì nghề cổ truyền này. Nếu để biết sâu hơn về tính kế thừa và di truyền nghề nghiệp thì cậu phải nghiên cứu về những nghề truyền thống của Nhật Bản và Trung Quốc.

Quay trở lại câu truyện, nếu có thể nghĩ sâu xa ra thì gia đình dòng tộc Preeces thường có xu thế để con trên đảo cho người thân trông, nếu không phát sinh dị biến thì người con đó vẫn sẽ quay trở lại đúng con đường mà tiền bối đã đi, còn phát sinh dị biến thì mãi mãi ở trên đảo rồi tiếp tục sinh ra một đứa con khác cho đến khi có một người câu được con cá là một tiền đề và coi như là luật bất thành văn để ra khỏi cái đảo đó.

Chỉ là một chút ý kiến cá nhân về dòng họ này.
 
Q8At8Hl.png

TDxVVIc.png


Chả có nhẽ :v... Mà nếu thế thì Togashi tính từ đầu thật là vl quá....
 
Chả có nhẽ :v... Mà nếu thế thì Togashi tính từ đầu thật là vl quá....

Hình ảnh về lục địa tối đã xuất hiện từ những tập đầu lúc Gon nghe cái băng cát-sét
1.jpg
 
lão tô gà vẽ quái xấu hơn lão tác giả toriko :3
 
tố chất bá đạo nhưng tự bản thân ko ý thức đc thì danh giá để làm gì? xin hỏi con vua mà ko biết mình là con vua thì có tí phẩm hạnh nào ko? nên nhớ khi Gin đã đạt được nhiều thành tựu mới lần mò ra cái tay này, thử hỏi tép riu xem có mò ra đc ko? chả có gì chứng minh đc cha là thiên tài mà con ko đc quyền làm phế vật cả :| đơn giản như Silva đẻ ra Milluki ấy :| tố với chất :|

Gen di truyền ko dễ mất đi đâu. Mặc dù có thể những di truyền lặn sẽ nổi lên thì thằng bé sẽ đần đụt, còn nếu di truyền trội nổi lên thì kể cả trong hoàn cảnh nào nó cũng sẽ có những phẩm chất đó. Ko hẳn nó là thiên tài trong nhiều lĩnh vực nhưng trong cái khoản chiến đấu thì hẳn rồi. Con hàng Gon từ nhỏ đã có khiếu là 1 hunter rồi mặc dù là bị vứt ở đảo 1 cách khá phũ =)).

Còn thằng Milluki, rõ ràng là di truyền lặn rồi, hơn nữa thằng bé cũng có tý não, mỗi tội cái tính nhỏ nhặt + linh tinh làm cho cái não của nó chỉ xài ở những thứ mà nó nghĩ là quan trọng. Trong khi mấy cái đó thì lại là vặt vãnh. Nhiều thằng có khả năng mà bị hạn chế vì tính cách tiêu cực đấy.

Còn mình nghĩ, gia đình Gon nếu có âm mưu nuôi dạy trẻ em theo kiểu đó thì họ sẽ ko phải vứt thằng bé hoàn toàn ở đảo như bạn nào nói. Mà đơn giản là sẽ dìu dắt nó đi theo 1 hướng tự nhiên nhất. Nếu ko làm được Hunter thì làm bác sĩ, kỳ thủ ..v...v.. cũng được chứ có sao đâu.

- - - Updated - - -

lão tô gà vẽ quái xấu hơn lão tác giả toriko :3

Mịe , chả phải xấu hơn tác giả đó mà xấu hơn gần hết các tác giả. Mấy con kiểu quạ nói dối thì chúng ta vẽ có khi cũng hơn =)). Nhưng nên nhớ, những con quái chỉ mang tính chất hoạt cảnh thì chả bao giờ đc vẽ đẹp cả. Phải là con nào bá bá 1 tý, có não 1 tý thì mới đc vẽ chất. Như kiểu con chó của gia tộc Zoydick hoặc mấy anh kiến Chimera chẳng hạn.
 
Đang hóng Lão Tô cho mỗi thằng vào LĐT 1 quả bom Hoa hồng đây =))
 
vấn đề là nó đã làm đc gì?

nghiên cứu chế tạo ra mấy thứ mà như Zeno và gia đình Zaoldyeck nói là "bullshit", ko phục vụ cho cái gì
giỏi về tin học bày đặt viết phần mềm GI -> failed

hơn nữa bộ truyện này ko đề cao cái đó, và gia đình nó là gia đình sát thủ chứ ko phải gia đình hacker :|

Sao mình đọc bài thằng này cứ thấy nó ngu ngu thế éo nào ấy nhỉ? Cái éo j cũng phản bác, như kiểu nó là bố trong này âý. Trót lọt thì k sao, cơ mà đa phần là bullshit. Ví dụ như cái trên, đùa chứ xin lỗi gia đình làm sát thủ thì sao, hacker thì ko ổn à. Với 1 asssasin thì thông tin là thứ quan trọng nhất, có giỏi đến mấy mà thông tin con mồi ko nắm dc thì cũng ăn l`. Ngay cả Zeno + Silva khi đi làm nhiệm vụ đều cần các thiết bị truyền tin vì đơn giản thì En là éo đủ.

Mà ai bảo thằng Milluki là *** phải sát thủ, đọc cmml đi nhé! Cái nghề hacker nó làm cũng chỉ để hỗ trợ gia đình nó thôi đồ ngu ạ!
 
Còn mình nghĩ, gia đình Gon nếu có âm mưu nuôi dạy trẻ em theo kiểu đó thì họ sẽ ko phải vứt thằng bé hoàn toàn ở đảo như bạn nào nói. Mà đơn giản là sẽ dìu dắt nó đi theo 1 hướng tự nhiên nhất. Nếu ko làm được Hunter thì làm bác sĩ, kỳ thủ ..v...v.. cũng được chứ có sao đâu.

Mình nghĩ Ging chưa bao giờ ngừng theo dõi Gon, giống như vụ Netero vừa qua đời thì người đầu tiên xuất hiện là Ging mặc dù chưa ai thông báo gì. Nếu Gon ko muốn tìm Ging mà muốn làm người thường thì tốt thôi chứ gì, với bản lĩnh của Ging thì sắp đặt như thế còn đơn giản hơn.

Btw, có mùi thuốc súng quanh đây :-"
 
Nói về Gon & Killua, Biscuit là gem hunter, nên thích so sánh với các viên ngọc thôi, ở đây hiểu theo vẻ đẹp mới hợp lý, mình ko nghĩ nên so sánh theo giá trị. Chứ 2 ku này chắc một 9 một 10, từ đầu truyện đến h trừ vụ hack của Gon còn lại tác giả đều buff đều. Killua nhổ dc cái kim trong đầu giờ cũng ko chạy trốn nguy hiểm nữa, đánh đấm lại có phần tỉnh táo hơn Gon, người như Gon trong thực tế thường chết sớm...
 
Nói về Gon & Killua, Biscuit là gem hunter, nên thích so sánh với các viên ngọc thôi, ở đây hiểu theo vẻ đẹp mới hợp lý, mình ko nghĩ nên so sánh theo giá trị. Chứ 2 ku này chắc một 9 một 10, từ đầu truyện đến h trừ vụ hack của Gon còn lại tác giả đều buff đều. Killua nhổ dc cái kim trong đầu giờ cũng ko chạy trốn nguy hiểm nữa, đánh đấm lại có phần tỉnh táo hơn Gon, người như Gon trong thực tế thường chết sớm...

có thắc mắc vì sao tác giả ko ghi Killua là sapphire và Gon là "another sapphire" mà ghi là diamond ko?
 
Remember D hunter? The guy who wrote the book that kurapika read as a kid and it impressed him so much that he wanted to see the outside world and be a hunter? (reference)
That D hunter guy might just be Don Freecss ;)

Maybe Kurapica will notice similarities between his book and DC and it will reignite his original reason for wanting to be a hunter. After all he will have all the eyes back soon and need a new reason to live for. His knowledge of the book may help them in DC too.

Kiếm được cái disscusion này trên mạng, nghe thấy cũng hay phết!!

Don chính là D Hunter mà Kurapica đã từng đọc khi còn ở bộ lạc, và đó là nguyên nhân + động lực để Kurapica quyết định ra ngoài tìm hiểu thế giới.

Sau khi tìm lại được những con mắt thì thật là tốt khi mà Kurapica có thể tìm lại được lý do để mà tiếp tục sống.
 
nhớ lúc trước coi Anime thì Bisky có nói về 2 đứa thế này.

Killua thì mạnh về khả năng quan sát, phân tích tình huống.
Còn Gon thì có ưu thế là sự tập trung và tốc độ hồi phục cao.

Từ đó có thể suy ra nếu xét về training thì Gon có thể tiến nhanh hơn Killua (nếu 2 đứa có cùng 1 điểm xuất phát). Nhưng trong truyện thì Killua có rất nhiều kinh nghiệm/thực chiến từ trước rồi nên có cảm giác Killua làm cái gì cũng giỏi hơn Gon (việc ngủ với tảng đá treo trên đầu, hay đập đá lúc rèn hệ cường hóa). Nhưng đến khi kết thúc training xong thì cả Gon và Killua đều ngang bằng nhau.

Thâm chí lúc luyện skill cho hệ riêng của mình ( bài phóng 1 cục khí nhỏ về tảng đá) Bisky nói là hết ngày là phải xong nhưng Gon làm xong ngay tức thì.
 
Training xong thì Killua vẫn hơn Gon nha bạn, đoạn coi ai nhảy cao hơn thì Gon vẫn thua Killua, nói chung thì Gon mãi mãi đi sau Killua, giờ em Killua có em Aluka thì vô địch cha rồi.
 
uh nhỉ, quên mất cái đoạn đó .
 
đoạn 3 thằng đỡ trái banh của razor thì killua vẫn hơn gon
 
Killua mà gọi là thiên tài thì thằng Gon lại là thiên tài gấp 10 lần thằng Killua :|

Công bằng mà nói cả 2 thằng đều là thiên tài, và cứ cho là thằng Gon dc tác giả xây dựng có tiềm năng hơn Killua đi, đằng nào Gon cũng là main (và Netero hồi Hunter exam arc cũng đã có nhận định này), nhưng ở đâu ra con số 10 lần? nói 10 lần như thể so vs tiềm năng của thằng Gon thì tiềm năng của thằng Killua chỉ là muỗi???

Đem sapphire với diamond của Biscuit ra rồi căn cứ vào giá thị trường để so tiềm năng 2 thằng thì hơi bị ngớ ngẩn. Biscuit quan tâm đến giá cả của 2 loại chắc? Ngay trong chap đó bả cũng nói rõ đem so Killua vs sapphire vì sự "lạnh" và "điềm tĩnh" của thằng nhóc tương đồng vs sắc xanh của sapphire. Trong mắt bả, tiềm năng của 2 thằng nhóc giống như vẻ đẹp của đá quý, là thứ mà bả hứng thú, và bả dựa vào phong cách của 2 đứa để ghép vs loại đá tương ứng chứ giá cả chả là nghĩa lý gì với bả cả. Chẳng hề thấy tác giả có ý so sánh Gon hơn Killua 10 lần ở đoạn này.

Còn đem hoàn cảnh xuất thân ra so rồi kết luận như sau:
giả sử là 2 đứa nó phát triển với tốc độ bằng nhau thì có nghĩa là thằng Killua nó đã chậm hơn thằng Gon do xuất phát điểm nó cao hơn, giống như chạy việt dã mà nó chạy trước người ta mà đến đích cùng vậy, nghĩa là chạy chậm hơn người ta còn gì? ở khoản nào Killua cũng đi trước, mà bây giờ thế nào, đố nó dám nói nó mạnh hơn Gon đấy, trong khi đó chính thầy dạy của 2 đứa nó còn nói Gon nhỉnh hơn về khoản nỗ lực, diamond và sapphire cơ mà?
- Thứ nhất, chính cậu đã từng so sánh khả năng 2 đứa trong mỗi arc thì Killua luôn nhỉnh hơn Gon, ngoại trừ lúc Gon hóa chaos. Gon chaos mạnh thật, khoan bàn đến cái "logic" vì sao thằng Gon đạt dc sức mạnh đó (coi như tác giả còn ém hàng, chưa giải thích), thì hóa chaos xong liệt luôn, ko có Alluka cứu thì toi cmnr; thì khác gì Kurapika mắt đỏ max 5 hệ xong liệt giường.
- Thứ hai, chuyện rèn luyện và đặc biệt là luyện Nen ko thể đem so vs chạy đua. Giờ ở ngoài đời có 1 đứa vì lý do gì đó mà hồi nhỏ đi học muộn hơn bạn bè đồng lứa vài năm đi, thì trừ phi nó thuộc loại ngu lâu khó đào tạo, còn thì thể nào đến 1 ngày nó cũng sẽ đuổi kịp chương trình, đuổi kịp bạn bè, rút ngắn khoảng cách, chứ sẽ ko mãi mãi tụt lại, và khi đó ko thể kết luận nó "thiên tài" hơn mấy đứa khác dc. Luyện tập học hành cái gì cũng vậy, càng về sau càng khó lên level, ko thể căn cứ vào sự rút ngắn khoảng cách này để so đo mức độ thiên tài.
- Thứ ba, Nen ko phải là kiểu năng lực mà cứ luyện martial art trc đó vài năm như thằng Killua thì gọi là ưu thế xuất phát điểm. Mọi chi tiết trong tính cách, kinh nghiệm sống, hoàn cảnh sinh trưởng, v.v. đều sẽ là những yếu tố tạo nên tính chất Nen và phong cách chiến đấu của ng đó. Thằng Killua tìm ra năng lực điện do hoàn cảnh tính cách của nó mà thằng Gon tìm ra trò kéo-búa-bao cũng do hoàn cảnh tính cách của thằng Gon thôi, còn thằng Killua tìm ra năng lực thích hợp với mình sớm hơn là do nó thuộc kiểu thông minh nhanh nhạy hơn chứ chả liên quan gì xuất phát điểm. Quan trọng là ng luyện Nen có tìm ra và đi theo loại năng lực phù hợp vs tính cách và hoàn cảnh sinh trưởng của mình hay ko, chứ ko phải là hoàn cảnh sinh trưởng của thằng nào ưu thế hơn thằng nào.
- Thứ tư, thậm chí phân tích kỹ ra cũng ko thể đánh giá phiến diện là thằng Killua có xuất phát điểm hoàn toàn "hay ho" hơn thằng Gon. Thằng Killua dc huấn luyện từ nhỏ vs bố, mẹ, anh, ông thì thằng Gon cũng dc trui rèn khả năng sinh tồn vs thế giới tự nhiên (đừng nói cái khả năng này ko có lợi gì cho thằng Gon). Thằng Gon trc đây chẳng biết Nen là cái gì thì thằng Killua cũng thế, 2 đứa biết về Nen là cùng 1 lúc. Thằng Killua tuy toàn sống vs niệm nhân khủng nhưng cái nó nhận dc chỉ là 1 sự sợ hãi ko rõ nguyên do chứ chả có ích lợi hơn thằng Gon gì ở đây cả. Đó là chưa kể, thằng Killua còn bị anh nó găm trong đầu 1 mũi "kiểm soát", khiến cho nó 1 thời gian dài bị kìm hãm, sự kìm hãm này ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của nó và theo đó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển của nó; trong arc kiến Zeno chỉ mới gặp lại Killua 1 thoáng thôi đã có thể kết luận là Killua đã thoát khỏi kiểm soát của Illumi rồi, chứng tỏ 2 tình trạng có khác biệt ko nhỏ. trong khi thằng Gon thì luôn luôn hừng hực ý chí vươn lên chả có gì kìm hãm ràng buộc nó cả.

Tóm lại là đừng có nói thằng Gon thiên tài hơn hẳn thằng Killua, nghe nực cười lắm. Xuất phát điểm của mỗi đứa có cái ưu cái nhược riêng, và thành quả hiện giờ của mỗi đứa cũng theo 2 phong cách khác nhau, tính hết những chi tiết lớn nhỏ trong mỗi arc cũng rất khó so sánh thằng nào hơn thằng nào, còn Gon chaos vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi to đùng và hậu quả của nó chẳng hề hay ho gì nên khỏi tính đi.

Cuối cùng là mong bạn M4 bỏ dc cái kiểu nói bố đời thiên hạ, chả ai ưa đâu. Bạn có thể rành rẽ hxh hơn ng khác ko có nghĩa bạn thông minh hơn hay chức to hơn trong cái topic này, có quyền chửi ng khác "ngu". Và cho dù là trong truyện, trên phim hay ngoài đời thì kiểu nói chuyện này ko sớm thì muộn cũng rước nhục vào thân.
 
Xem Manga hay Anime đó là cảm giác của nó đem lại cho chính người xem, chứ đừng có đi mò mẩn, đào bới, không ai rảnh rổi như bọn Fan đâu.
Từ đầu mùa đến giờ Gon luôn luôn kém hơn Killua. Chí ít đó cũng là cảm giác của tôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top