Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
Khổ cái là có sờ được vào King ko đã
đi cùng con tắc kè =\
đơn giản vl, vấn đề là Togashi éo thích truyện nó nhạt như thế =\
 
đi cùng con tắc kè =\
đơn giản vl, vấn đề là Togashi éo thích truyện nó nhạt như thế =\

Khổ cái là đẳng cấp thấp vậy đc tham gia đi đánh với ant chưa đã :-j
 
khổ cái là muốn làm gì thì cũng phải hiện ra giảng bài cho king nó nghe rồi mới làm gì được , mà chắc chưa kịp nói bay đầu rồi :D
 
khổ cái là đẳng cấp thấp thế dc nhắc 1 lần trong truyện đã fuoc' lắm rồi, ko biết h đã chết bờ chết bụi đâu rồi :))
 
đi cùng con tắc kè =\
đơn giản vl, vấn đề là Togashi éo thích truyện nó nhạt như thế =\

hình như bác đọc truyện không kỹ, chả có cái năng lực imba nào mà dễ xài cả, toàn tốn đống điều kiện hầm bà lằng để thưc hiện ;));));))
 
khổ cái là đẳng cấp thấp thế dc nhắc 1 lần trong truyện đã fuoc' lắm rồi, ko biết h đã chết bờ chết bụi đâu rồi :))

nó vẫn làm cùng thằng kulap chứ đã nghỉ việc đâu :)).....mà đứng từ xa nói vọng ra chỗ thằng king ko biết có đc ko nhỉ :))
 
vẫn phải giơ tấm bảng ghi câu thơ cho king xem mới được mà , còn phải đứng giải thích năng lực niệm cho nó nữa ...quá phức tạp :-":-"
 
giờ có năng lực bút thiên thần của con bé ở đoạn đấu giá đảo tham lam thì đỡ phải ngồi đoán già đoán non
 
đi cùng con tắc kè =\
đơn giản vl, vấn đề là Togashi éo thích truyện nó nhạt như thế =\

khổ cái con tắc kè ấy gặp khí của vua thì cũng sợ chết khiếp tự chết mà thui:-j
 
nó vẫn làm cùng thằng kulap chứ đã nghỉ việc đâu .....mà đứng từ xa nói vọng ra chỗ thằng king ko biết có đc ko nhỉ
Nó chết mất dép rồi còn đâu, hôm đấu giá gặp ngay bọn Ryodan ghé thăm, chưa kịp làm gì đã bị tỉa rồi. Chết hết chỉ còn Kurapika với lão âm nhạc.
 
đâu có đâu ba :o
lúc hộ tống con nhỏ con gái đi mua sắm vẫn còn thấy anh mà
lúc sau thì anh theo con bé hộ tống về nhà, để lại thằng nuôi chó canh con mắt, sau này bị cướp :-?
 
Thằng ấy vẫn còn sống, có điều nh6an vật quá phụ nên....miễn ;)).
Còn tùy Togashi, vì đây là Togashi chứ không phải Kishi, nên....
 
cái thằng nhà thơ đấy giống hệt thằng đánh túy quyền bên yu yu---->nhiều khả năng sẽ đc xuất hiện lại ;))
 
Cái Dragon Drive chắc Killua nhìn thấy từ hồi còn ở nhà. Mà lúc ở nhà chưa biết niệm . Vậy suy ra mắt thường cũng có thể nhìn thấy con rồng => con rồng đấy kết hợp cả Cụ Thể.
anyway, cũng có thể là do Toga nhầm :))
 
Cái Dragon Drive chắc Killua nhìn thấy từ hồi còn ở nhà. Mà lúc ở nhà chưa biết niệm . Vậy suy ra mắt thường cũng có thể nhìn thấy con rồng => con rồng đấy kết hợp cả Cụ Thể.
anyway, cũng có thể là do Toga nhầm :))

ủa đoạn nào killua bảo thấy hồi nhỏ thế:|
nó bảo nghe kể mà:|
 
tớ tưởng khí nếu không dùng ẩn thì
vẫn thấy được bằng mắt thường chứ nhỉ :|
 
Vào đọc cái topic "nam thanh nữ tú", em tý đi mấy bát cơm tối. Tởm quá các bác ạ. :((
 
tớ tưởng khí nếu không dùng ẩn thì
vẫn thấy được bằng mắt thường chứ nhỉ :|

mắt thường sao nhìn thấy khí được, cái đoạn thằng Clapika lần đầu đi xin việc nó có nhìn thấy được khí của thằng tuyển dụng đầu

còn khí sau khi được cụ thể hóa thành vật thì không biết thế nào
 
con rồng của ông nội Killua nghĩ là do dùng hệ biến hóa làm rồi phóng ra theo hệ phóng xạ
vì nhìn dạng nó là giống khí uốn thành hình thôi, cái này Hisoka, Biscuit vẫn hay làm
còn cụ thể hóa thì là thành vật nhất định có khí phủ bên ngoài :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
ý tớ là sau khi cụ thể hóa thành vật chất cụ thể nếu không dùng ẩn lên nó thì người bình thường vẫn có thể nhìn thấy được thì phải
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top