Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
02.png


nhìn netero chỗ này hãm quá:)).cầu cho lão chết đi :((
 
nhìn netero chỗ này hãm quá.cầu cho lão chết đi

và cầu cho king vẫn còn sống :((
.
___________Auto Merge________________

.
nhìn netero chỗ này hãm quá.cầu cho lão chết đi

và cầu cho king vẫn còn sống :((
 
ôi netero tự hủy :(( :((

quả này king ko chết cũng tàn phế, đến đất cát còn chảy ra huống gì là ...king X_X
với lại nhìn 2 thằng kia thì biết quả này king lãnh đủ \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
King 100% là còn sống chỉ 0 bít bị thiệt hại bao nhiu % thôi nhìn trang cuối thì rõ
còn bom của Net đâu kích hoạt = niệm thấy ổng đưa tay lên bấm công tắc rõ ràng :-w
đúng là thuyền mục cũng còn 3 cân đinh Net ra đi để lại ấn tượng mạnh wa'
muốn giết King thì đây là cơ hội tốt I ko bít tác giả sẽ xử lý tình huống tiếp theo sao đây :-w
 
ổng tự sát bóm tim cho nó ngừng đập để bomb nổ đó mà bomb này kok phải là bomb thường có khi là bomb sinh học cũng nên dư chấn để lại là 1 đám mây mù màu đen có chất gì đó mà bọn cận vệ hóa ra hình dạng kiến thực cả (true form) ;;)
 
Đệch, niệm nhân cuối cùng cũng phải dùng vũ khí khoa học. (Nhất quyền mạnh hơn cả bom nguyên tử nhá :> )
Bác Ne...:(

Mà chap này bác Tô được dịp vẽ ấu
 
Với sức mạnh của trái bom làm tan chảy cả đất đá, thì nếu như king chịu ko nổi mà chết thì đã tan thành cát bụi, tuy nhiên theo thái độ của 2 hộ vệ cuối chap=>đã thấy được king hoặc đang bị trọng thương hoặc 1 bộ phận cơ thể của king=> da thịt của king chịu được vụ nổ=>King vẫn còn sống :>, nhưng chắc cũng bị sứt mẻ khá nhiều rồi.:(

Chỉ mong 1 lần được thấy King trổ tài, đánh 1 trận hết sức, chứ thua kiểu này thì nản quá :|
 
ổng tự sát bóm tim cho nó ngừng đập để bomb nổ đó mà bomb này kok phải là bomb thường có khi là bomb sinh học cũng nên dư chấn để lại là 1 đám mây mù màu đen có chất gì đó mà bọn cận vệ hóa ra hình dạng kiến thực cả (true form) ;;)

Chúng trở thành true form khi king gặp nguy hiểm tột độ ấy chứ :|
Đệt, con Yupi vừa có tí nhân tính gặp vụ này xong lại muốn báo thù cho king -> máu tàn sát sắp trở lại rồi đây
 
Chiêu này là chiêu "Đồng quy ư tận" rất là quen thuộc mà, các bác làm gì mà xoắn hết cả lên thế :D

Chỉ phải cái trò Netero cài quả bom vào người thì hiểm thật. Nếu không phải là Meruem mà là ai đó đánh thắng và giết được Netero, thì quả bom vẫn nổ, kéo theo thằng đó chết theo. Như thế thì thiếu fair play quá.

Mà cũng có thể thời gian Netero rời xa nhóm Gon, cũng là lúc ông ý cài quả bom này vào tim. Thế thì em thấy Netero hơi bị cẩn thận đấy chứ. Ông ý tính cả khả năng mình không đủ sức giết Meruem, thì sẽ tận dụng cơ hội áp sát để sử dụng quả bom đấy. Có lẽ ngoài Netero ra, không ai làm được việc này lần nữa.

Nói chung chap này em thấy thế là được. Netero cũng phải cáo già tý mới xứng là Hội trưởng hội săn bắt kiến - elite của loài người chứ :D
 
Hunter lúc nào cũng đỉnh như vậy. Hay kinh...
King chắc không chết nhảm như vậy đâu, nhưng tại sao lúc cuối nhìn mặt thằng Yupi bị cái gì vậy. Chắc King cú này bị phế võ công rồi, chứ nếu không thì mạnh quá ai đánh nổi. Có lẽ chỉ có togashi mới nghỉ đến việc sử dụng bơm nguyên tử để giải quyết boss imba thôy, chứ không chơi kiểu spirit như các shounen khác.
Các arc của hunter thường có mối liên hệ với việc Gon đi tìm cha của mình. Vậy khi kết thúc arc chimera ant thì manh mối nào sẽ xuất hiện? :-w
Tác giả còn phải giải thích tại sao chimera ant lại đột biến như vậy. Nhớ lúc đầu con queen tự đâu chui ra bị trọng thương. Chắc có một tổ chức nào đó sử dụng chimera ant như 1 vũ khí sinh học để chống lại các niệm nhân, và Ging có liên quan đến tổ chức đó chăng. :| Gon sẽ điều tra việc đó và tìm ra manh mối về cha của mình???
 
Chúng trở thành true form khi king gặp nguy hiểm tột độ ấy chứ
Đệt, con Yupi vừa có tí nhân tính gặp vụ này xong lại muốn báo thù cho king -> máu tàn sát sắp trở lại rồi đây
tại thấy hình cuối là con bướm nghĩ chắc là Pufu bị mất hình dạng người hóa thân lại thành kiến luôn kok còn hình bướm + người nữa :D

Hunter có mấy ai chơi đẹp đâu phải trap cả đấy thôi không sao đánh bại được kẻ thù mạnh hơn mình :P
 
King mà ngỏm vì 1 quả bom thì hơn chán.

Có khi nào nhờ quả bom mà King evol thành 1 dạng mới imba hơn :-s.

Defend style chẳng hạn :-c.
 
Chap này chính ra úp mở về tính mạng của Meruem rất là hay nhé. Em có cảm giác là Togashi không thể cho Meruem chết thế này được. Nhưng nếu Meruem mà vẫn ngon lành khi dính chiêu ...Zero (bác nào dịch truyện thì dịch hộ em thành ...Vô nhé, Vô là một phạm trù cực kỳ nhiều hàm ý trong đạo Phật) thì cũng không được, vô đối quá.

Ngoài ra, suy nghĩ của Meruem về con người đã thay đổi. Điều này dẫn tới hành động sau này của Meruem cũng sẽ thay đổi. Rất có thể sẽ trở nên cực đoan hơn, ví dụ, thay vì thống trị con người, Meruem sẽ "đào tận gốc, trốc tận rễ"... Cái này thì là tài của Togashi, em nghĩ là sẽ có bất ngờ!

Hơn nữa, suy nghĩ của 2 thằng ku cận vệ cũng thay đổi. Hình như 2 thằng này đã trở nên thú tính hơn, bản năng kiến trỗi dậy, và sẽ quay lại trung thành tuyệt đối với Meruem. Có vẻ hết hi vọng 2 thằng này phản lại Meruem rồi. :(
 
Nhìn mặt bác Netero trông ghê quá nhỉ!!!!
Có lẽ quả này là đòn hi sinh của bác ý chăng???
 
^
Hi sinh là chắc rồi, cảnh này làm mình nhớ đến thằng Deidara trong Naruto, cũng móc cái tim ra rồi nổ banh xác =), phải công nhận Net chơi đòn này hiểm thật, đến King cũng phải sợ cái loài ng` mưu mô rồi
Tác giả còn phải giải thích tại sao chimera ant lại đột biến như vậy. Nhớ lúc đầu con queen tự đâu chui ra bị trọng thương. Chắc có một tổ chức nào đó sử dụng chimera ant như 1 vũ khí sinh học để chống lại các niệm nhân, và Ging có liên quan đến tổ chức đó chăng. :| Gon sẽ điều tra việc đó và tìm ra manh mối về cha của mình???

Tôi thì thấy Ging có dính dáng gì tổ chức đó đâu sao 1 số ng` lại nghi oan Gin thế o.O?
 
Hic hic vãi quá :-ss. Đúng là như mô tả của spoil, nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn ngập hết mười mấy trang truyện :-ss. Nét vẽ khủng khiếp coi mà lạnh hết cả sống lưng :-ss. Mà ý là mình đã coi spoil rồi đó :-ss.

Đòn hy sinh của Netero quả khủng khiếp, xài một trong những công nghệ độc ác nhất của con người, một quả bomb nhỏ, giá thấp, dễ chế tạo hàng loạt với sức phá hủy khổng lồ :-ss. Cái tên "Hồng tiểu tử" đầy hàm ý đáng sợ :-ss.

Chapter này thành ác mộng cho những ai mộng tưởng loài kiến tiến hóa có thể hòa thuận với người :-ss. Đúng là bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Đòn hy sinh của Netero là lời tuyên chiến với loài kiến, vì không có sinh vật nào được phép tồn tại song song với nhân loại. Vì sự độc ác thâm hiểm vô tận của loài người :|.
 
Có chapter nào đề cập đến sự độc ác thâm hiểm vô tận của loài người đau,đánh không lại chơi bomb thì cũng bình thường mà chứ ko để nó đi sinh sản á.
 
chap sau king ngắc ngoải.đùng 1 cái netero vẫn nguyên vẹn nhảy ra:
-ha ha.ngươi mới chỉ đấu với phân thân do ta cụ thể hóa ra thôi.chứ mày tuổi tí à mà đòi chơi với bố

rồi búng tay 1 cái king nát bét

king chêt.3 cận vệ của vua cũng lăn ra chết theo cùng 1 lúc
từ đó hòa bình thế giới được lập lại.mọi người sống vui vẻ và yêu thương,chăm hoa đua nở,chim hot líu lo.gon trong 1 lần đi bia ôm cũng đã gặp được bố.killua sau này từ bỏ ý định làm sát thủ và về nhà nội trợ.clapika tìm được 7 viên ngọc rồng nên đã cứu sống cả bộ tộc mình.pisoga cuối cùng đã chinh phục được trái tim băng giá của kuroro và 2 người sống bên nhau mãi mãi.vì bang chủ đã an phận nên các thành viên ryodan cũng về quê chăn vịt :))...
 
Đệch, Deus Ex Machina :-<
Xem chán vãi .
 
Đòn hy sinh của Netero là lời tuyên chiến với loài kiến, vì không có sinh vật nào được phép tồn tại song song với nhân loại. Vì sự độc ác thâm hiểm vô tận của loài người .

Chuẩn. Ý của Togashi chap này có nghĩa là loài kiến dù có mạnh đến mức nào, nhưng cũng vẫn chỉ là một loài còn non nớt, nó không thể có được sự độc ác, thâm hiểm, thủ đoạn... (mặt xấu) cũng như sự dũng cảm, sự kiên trì, sự hi sinh... (mặt tốt) được phát triển qua thời gian hàng triệu năm của loài người.

Rõ ràng Togashi không đặt vấn đề thiện ác trong Hunter, loài kiến không hề bị gán vai phản diện trong Hunter khi chúng cũng chỉ tìm cách sinh tồn và phát triển. Tuy nhiên đúng sai tùy phe, mà chúng ta là con người. :)) :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top