Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
ai nói đút chìa khóa vô
tui nói là tạo 1 cánh của trong ko gian đó thông ra thế giới con ng` là đc rồi chẳng lẽ trình vua kiến ko làm đc
còn đại hội có hay ko cứ chờ đó chứ chỉ 1 vua kiến mạnh nhất loài kiến sao chinh phục cả thế giới lạng quạng cho trái bom hạt nhân banh xác mà hình như cũng đã chuẩn bị bom hạt nhân rồi
 
tớ nghĩ cũng không hẳn là giống nhau y xì đâu
hệ thống niệm rất phong phú
1 năng lực niệm nào đó không nhất thiết chỉ do 1 người sáng tạo nên
mà có thể kết hợp sức của nhiều người
vd như 2 anh em con cá ấy và cũng có thể là cả bọn ma lựu đạn nữa
những năng lực này chúng ta đều thấy là khá im3 nhưng nhược điểm của nó lại rất dễ thấy, do là loại năng lực được xây dựng dựa trên sự phối hợp của >1 người nên nếu muốn phát huy tối đa thì cứ phải có cả đội đi kè kè bên nhau
mà điều này xem ra hơi bất tiện :|
 
về Unslu và 2 đứa kia có lẻ là do có lập thề nguyện và ràng buộc với 2 người để để gia tăng khả năng niệm của Unslu là Mệnh Chi Âm có lẻ vì vậy 2 đứa kia chả có Phát chỉ sử dụng niệm cơ bản và Khí của riêng mình còn Phát của nó nằm ở Unslu hết rồi (đó có thể là Hệ Kiểm Soát và Cụ Thể Hóa) Unslu tạo ra nhiều bomb cụ thể hóa như vậy đâu phải dể chưa kể phải dùng hệ kiểm soát đưa bomb gắn lên người khác nữa cơ mà mà trái nào củng imba vãi hàng cả ra đó thôi :). Còn Thuốc Pháo Hoa có thể là Phát chính của Unslu hệ có thể là Biến Hóa (biến khí thành thuốc nổ gây ra vụ nổ)
.
___________Auto Merge________________

.
ai nói đút chìa khóa vô
tui nói là tạo 1 cánh của trong ko gian đó thông ra thế giới con ng` là đc rồi chẳng lẽ trình vua kiến ko làm đc
còn đại hội có hay ko cứ chờ đó chứ chỉ 1 vua kiến mạnh nhất loài kiến sao chinh phục cả thế giới lạng quạng cho trái bom hạt nhân banh xác mà hình như cũng đã chuẩn bị bom hạt nhân rồi
King (Meryem) con đó nó có nghĩa là thánh nhưng không phải nó là god đâu mà làm được việc siêu phàm đó (vì nó phi logic của niệm =)))
 
ai nói đút chìa khóa vô
tui nói là tạo 1 cánh của trong ko gian đó thông ra thế giới con ng` là đc rồi chẳng lẽ trình vua kiến ko làm đc
còn đại hội có hay ko cứ chờ đó chứ chỉ 1 vua kiến mạnh nhất loài kiến sao chinh phục cả thế giới lạng quạng cho trái bom hạt nhân banh xác mà hình như cũng đã chuẩn bị bom hạt nhân rồi

không biết tính chất của phòng thì làm thế nào để tạo 1 cánh cửa. Giống không gian khói của mourau, yupi đập thế nào cũng không vào bên trong được.
 
ai nói đút chìa khóa vô
tui nói là tạo 1 cánh của trong ko gian đó thông ra thế giới con ng` là đc rồi chẳng lẽ trình vua kiến ko làm đc
còn đại hội có hay ko cứ chờ đó chứ chỉ 1 vua kiến mạnh nhất loài kiến sao chinh phục cả thế giới lạng quạng cho trái bom hạt nhân banh xác mà hình như cũng đã chuẩn bị bom hạt nhân rồi

Niệm của người khác mà đòi tác động vào :)). Căn phòng đó là do năng lực niệm tạo ra, đâu có ở thế giới thật, đâu giống bị nhốt vào tù =)).
 
ai nói đút chìa khóa vô
tui nói là tạo 1 cánh của trong ko gian đó thông ra thế giới con ng` là đc rồi chẳng lẽ trình vua kiến ko làm đc
còn đại hội có hay ko cứ chờ đó chứ chỉ 1 vua kiến mạnh nhất loài kiến sao chinh phục cả thế giới lạng quạng cho trái bom hạt nhân banh xác mà hình như cũng đã chuẩn bị bom hạt nhân rồi

Nói nhăng nói cụi là giỏi. :)).
 
mỗi lần thấy topic hxh xôm tụ nhiều người bàn là lại thấy vui vui :x
 
ai nói đút chìa khóa vô
tui nói là tạo 1 cánh của trong ko gian đó thông ra thế giới con ng` là đc rồi chẳng lẽ trình vua kiến ko làm đc
còn đại hội có hay ko cứ chờ đó chứ chỉ 1 vua kiến mạnh nhất loài kiến sao chinh phục cả thế giới lạng quạng cho trái bom hạt nhân banh xác mà hình như cũng đã chuẩn bị bom hạt nhân rồi

Ảnh hưởng nhiều của các bộ fi logic+ niềm tin hóa rồi.
Niệm của mỗi người ko giống nhau hoàn toàn mà đòi cứ khỏe là cái j cũng làm đc :-@
 
Netero die chắc rồi buồn quá :( Hi vọng truyện sẽ không theo motive cả thế giới hợp lực lại chống King, mình ghét kiểu đó lắm.
 
Bác march 4` nói sai rồi .3 thằng ma lựu đạn trong greed island ko phải cùng 1 loại năng lực sao ?? Còn thằng 4 mắt có thêm ''thuốc pháo hoa'' thì chúng ta ko biết 2 thằng kia có skill đó ko vì 2 anh ấy ít đất diễn quá :D .Phải công nhận togashi vẽ nhân vật rất tuyệt, thể hiện được cái thần cũng như tình huống nhân vật đang trải qua lúc đó, ví dụ đơn giản netero trước và sau ultimate skill ;;)
Đấy chỉ là tác giả lừa tình người đọc thôi, thực chất 2 thằng kia chả có năng lực gì liên quan đến Unslu hết. Phân tích rõ hơn thì thấy năng lực của Unslu phụ thuộc vào tất cả lời nói của nó, khi nó chưa nói thì năng lực ko thực hiện được. Ta có thể thấy các điểm vô lý như sau:
1. Skill của Unslu tạo ra, vậy tại sao khi giải skill lại cần đến 2 thằng kia?
2. Có cần thiết phải tạo ra skill giải phép không? Bởi vì nếu anh ko giải phép thì để đ1o hoài cũng đâu có sao. Thực ra ở đây ko phải là skill giải phép mà là skill "giải phóng", tức là cho nổ bomb. Nhưng skill của nó tạo ra thì tại sao bản thân nó ko cho nổ được mà phải có sự kết hợp của 2 thằng kia? Rõ là vô lý.
3. Cứ cho là skill này là sự kết hợp của 3 thằng đi, vậy 2 thằng kia có điên ko khi mà luyện 1 skill mà chính bản thân mình ko xài được 1 mình?
4. Nếu skill này là sự ràng buộc của 3 thằng thì nó chắc chắn phải liên quan đến 1 sự ràng buộc nào đó kiểu như là "khi tay ta, tay Unslu và tay của thằng kia chạm vào nhau thì năng lực abc sẽ được kích hoạt", nhưng điều kiện nào để nhận biết mà kích hoạt khi có 1 năng lực nào đó? Mà phải hy sinh 1 cái gì đó để có sự ràng buộc để bomb nổ thì nghe chả lọt tai tí nào.
5. Nếu tự thân Unslu cài bomb đc mà tự nó lại ko cho nổ bomb đc phải nhờ đến 2 thằng kia, thì mình nói thẳng toẹt ra, nó ngu học đ éo chịu đc, và truyện cũng vô lý ko ngửi nổi.

Thế cho nên nói thế nào đi nữa thì đó chỉ là do bọn nó làm trò, còn thực ra nó nói "giải phóng" là đã kích hoạt năng lực nổ bomb rồi.

Còn về 2 con cá thì mình xác định là năng lực của chúng nó chi phối cho nhau, và loại năng lực này chỉ để làm nhân vật phụ, chúng nó ko có khả năng thực thụ của 1 chiến binh.
ai nói đút chìa khóa vô
tui nói là tạo 1 cánh của trong ko gian đó thông ra thế giới con ng` là đc rồi chẳng lẽ trình vua kiến ko làm đc
còn đại hội có hay ko cứ chờ đó chứ chỉ 1 vua kiến mạnh nhất loài kiến sao chinh phục cả thế giới lạng quạng cho trái bom hạt nhân banh xác mà hình như cũng đã chuẩn bị bom hạt nhân rồi

Không gian trong phòng đó là không gian của Novu, rule là ko có khoá đó là ko ra được. Bố có là God thì cũng nằm yên chờ chết thôi :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái hay của niệm là dù có sức mạnh vô số đối mà dính phải 1 cái rule độc thì vẫn tèo.
 
Mới edit bài trước lại 1 tí :'>
Bây giờ đoán xem số phận Netero sẽ ra sao?

  1. Tử ẹo
    • Tự chết
    • King xử
      • Được King hồi sinh
      • Được King bỏ vào mồm
      • King kệ xác, bỏ đi
  2. Sống lay lắt thân tàn ma dại rồi sau đó cũng chả là cái gì nữa
 
Bổ sung: Van xin King giết chết, và King đập 1 phát rồi đem chôn và dựng tượng =)) =)).
 
Làm nhớ đến từ hồi yuyu hakusho đoạn đánh nhau với mấy thằng mà phải theo rule hay phết, đúng là đầu óc ông tô gà độc đáo thật :x

Vui tý: King chuẩn bị kết liễu netero thì bỗng nhiên lão morau mò đến và cho netero ăn đậu thần, netero khỏe mạnh trở lại và sức mạnh tăng lên gấp bội, bèn hóa thành super saiyan cấp 3 và oánh king tơi tả. King sau đó cũng biến hình, lột xác lên trạng thái mới và khỏe gấp bội, lại đập lại netero te tua. Lúc đó, killua và gon đã xử lí xong chuyện bên này bèn tìm đến, dùng lưỡng long nhất thể hợp lại thành gonlua kết hợp chưởng của gon với điện của killua thành kamehameha, cùng với niềm tin truyền lại từ kaito , đã tiêu diệt king trong 1 chiêu sạt cả 1 góc của trái đất. Truyện trở lại với 20 năm sau đó, gon và killua đã trưởng thành, vui bên con đàn cháu đống ...

Sặc mùi Dragon ball =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà mẹ cha ơi, năng lực khủng bố như Netero mà biến thành lính kiến thì sao nhỉ :-ss :-ss.
 
Mà mẹ cha ơi, năng lực khủng bố như Netero mà biến thành lính kiến thì sao nhỉ :-ss :-ss.

Tác giả đã nói rằng người có ý chí/niệm lực càng mạnh thì ký ức lưu giữ lại khi thành kiến càng nhiều, mà nhớ càng nhiều ở tiền kiếp thì càng gần với con người hơn. Như vậy không có lợi cho loài kiến.

Đọc truyện cũng thấy những con kiến nào nhớ đc tiền kiếp đa số đều rất thông minh và nhân tính hơn phần còn lại. Bọn King's Guardian thì thuộc cấp cao nên chúng ko thích trò tàn sát khi ko cần thiết hay ăn thịt người nữa.
 
:(( hicx..... h mới bít gvn có HxH fc :(( cả nhà cho e tham gia vớiiiiiiiiii :(
lâu lắm rồi mới ra típ các chap mới..... mừng ko tả đc nhưng lại chả biết share cùng ai cả :( => cho e một chân vào hội đi nha :) :x >:D< [-O< 8-> \m/
 
Tác giả đã nói rằng người có ý chí/niệm lực càng mạnh thì ký ức lưu giữ lại khi thành kiến càng nhiều, mà nhớ càng nhiều ở tiền kiếp thì càng gần với con người hơn. Như vậy không có lợi cho loài kiến.

Đọc truyện cũng thấy những con kiến nào nhớ đc tiền kiếp đa số đều rất thông minh và nhân tính hơn phần còn lại. Bọn King's Guardian thì thuộc cấp cao nên chúng ko thích trò tàn sát khi ko cần thiết hay ăn thịt người nữa.

Cái đó là do Nữ Hoàng sinh ra thì khác. Còn nếu như bị cải tạo lại, giả sử xóa dc ký ức cũ (dựa trên cở sở Palm nhưng nâng cấp lại) thì...:-ss.
 
Mà mẹ cha ơi, năng lực khủng bố như Netero mà biến thành lính kiến thì sao nhỉ :-ss :-ss.

thì sẽ biến thành 1 con kiến khủng hơn cả king mà có được kí ức của netero :)>-
 
Bây giờ đoán xem số phận Netero sẽ ra sao?

  1. Tử ẹo
    • Tự chết
    • King xử
      • Được King hồi sinh
      • Được King bỏ vào mồm
      • King kệ xác, bỏ đi
  2. Sống lay lắt thân tàn ma dại rồi sau đó cũng chả là cái gì nữa

cho e bổ sung cái :) :đúng lúc Netero chuẩn bị die thì Ging hoặc bọn Ryodan hoặc bố,ông của Killua đến "hỏi thăm" thằng King....=>lại sát phạt nhau \m/
mà các pác tội j phải xoắn thằng King, ko có Netero thì vẫn kòn ít nhất 4 người nữa với niệm lực mạnh nhất thế giới cơ mà, chẳng nhẽ họ để bọn ant mún làm j thì làm chắc 8->

Vui tý: King chuẩn bị kết liễu netero thì bỗng nhiên lão morau mò đến và cho netero ăn đậu thần, netero khỏe mạnh trở lại và sức mạnh tăng lên gấp bội, bèn hóa thành super saiyan cấp 3 và oánh king tơi tả. King sau đó cũng biến hình, lột xác lên trạng thái mới và khỏe gấp bội, lại đập lại netero te tua. Lúc đó, killua và gon đã xử lí xong chuyện bên này bèn tìm đến, dùng lưỡng long nhất thể hợp lại thành gonlua kết hợp chưởng của gon với điện của killua thành kamehameha, cùng với niềm tin truyền lại từ kaito , đã tiêu diệt king trong 1 chiêu sạt cả 1 góc của trái đất. Truyện trở lại với 20 năm sau đó, gon và killua đã trưởng thành, vui bên con đàn cháu đống ...


=))=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top