Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
cho netero chết cứ thế quái nào ấy.hội trưởng hội hunter tượng trưng cho sợ vô đối mà đánh có tí đã chết queo.chả có phong cách gì cả
 
Togashi làm bất ngờ đây , trước chap này có lẽ chả ai nghĩ ra câu chuyện sẽ diễn biến như này . Mong ra bản TV nhanh quá .
 
mà nổ to thế con pufu với yupi còn bay lượn vào.ông cho nhiễm phóng xạ sau này đẻ ra con bị dị dạng chết cha chúng mày :))
 
cho netero chết cứ thế quái nào ấy.hội trưởng hội hunter tượng trưng cho sợ vô đối mà đánh có tí đã chết queo.chả có phong cách gì cả

Phong cách rõ ràng ra đấy mà bảo là ko có, chẳng qua thằng King nó "phong cách" hơn :))

Mà ở đời mấy nhân vật thâm tàng bất lộ còn nhiều lắm, hội trưởng Hunter cũng chỉ là có kinh nghiệm, uy tín và chút thực lực thôi. Lão tô gà cho thấy sự hung ác, nham hiểm cuối cùng trước khi chết của Ne cũng là để nói cho biết con người cũng ghê gớm lắm, ko thua gì đâu.
 
Khuôn mặt của Lão Net Lúc nổ thật đáng sợ=((

ấn tượng quá, chỉ vài đường cơ bản mà làm mình cảm nhận đầy đủ cái chết, sự khủng khiếp, nỗi sợ hãi...
 
Khuôn mặt của Lão Net Lúc nổ thật đáng sợ=((

ấn tượng quá, chỉ vài đường cơ bản mà làm mình cảm nhận đầy đủ cái chết, sự khủng khiếp, nỗi sợ hãi...

chưa có chap tiếng việt.chưa hiểu hết nên chưa thấy khủng khiếp =))
 
cho netero chết cứ thế quái nào ấy.hội trưởng hội hunter tượng trưng cho sợ vô đối mà đánh có tí đã chết queo.chả có phong cách gì cả

Ko làm như thế thì ko giải quyết được vấn đề của King, ko lẽ cho ông hội trưởng thắng thì vô lí quá:D.
 
Lạy trời King die.

Lần này nó không die mà lại hấp thụ vụ nổ rồi tiến hóa nữa thì...
 
hổng lẽ động vật bị biến đổi gien do bomb thật ah =)) vậy nó thuộc vào loại imba từ khí đến cơ thể giết kiểu nào đây ;))
 
Đoạn cuối vua chết rồi hay sao mà thằng Yupi khóc thét lên thế?
 
Chết chắc rồi :((
1 phút mặc niệm cho anh kiến :((
 
Thằng đấy thỉnh thoảng nó khóc cho vui ấy mà. giết xong King còn 3 thằng hộ vê chắc tô gà cho mỗi thằng 1 phương quá:(
 
thấy có vẻ bọn nó bị biến dị thiệt "miniature rose" chắc làm chúng nó bị biến đổi lại giống với bản năng và hình dạng của kiến triệt phá tính người và niệm lực trong chúng. Thấy khúc cuối con Pufu bị biến về 1 phần kiến 1 phần bướm và 1 phần người. Trái bomb này chắc loại bomb sinh học + niệm kích hoạt :)
 
thật sự thì hy vọng king ko chết, nếu chết thì quá tầm thường, tự dưng 1 arc kéo dài như vậy, kết thúc lãng xẹt, nhanh gọn lẹ, vả lại thấy thằng king gần đây tính tình thay đổi cũng khá thú vị, chết vậy thì tiếc quá............
 
thằng công nhân nghành đấy lúc nào chả khóc ,múa may quay cuồng :))

Ơ tưởng chỉ là spam thuần tuý cho lên đủ bài để vào 50, ai ngờ cũng biết kha khá đấy nhỉ :-?
 
Ơ tưởng chỉ là spam thuần tuý cho lên đủ bài để vào 50, ai ngờ cũng biết kha khá đấy nhỉ :-?

tôi còn biết ông bị ảnh hưởng từ 1 thằng mà bây h đọc sách trước khi đi ngủ cơ :-"
 
Mà sao Netero ko làm quả Hiroshima ngay từ đầu cho nó xanh nhỉ :| Tiền bạc + địa vị của lão thừa sức kiếm được máy bay với bom. Tự nhiên bày đặt duel rồi tự sát, nhảm thật =((
 
Mà sao Netero ko làm quả Hiroshima ngay từ đầu cho nó xanh nhỉ Tiền bạc + địa vị của lão thừa sức kiếm được máy bay với bom. Tự nhiên bày đặt duel rồi tự sát, nhảm thật

Hunter mà làm cái chuyện đó thì nó mới nhảm đó =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top