Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
Chiều ngồi học triết may mà có chap mới đọc,King đã cảm nhận đc nỗi sợ chết khi đối mặt với sự hung ác ko giới hạn của loài người :-ss --> wi y cửa fật ở ẩn thôi :)).
King xong fát này chắc chắn ko lành lặn rồi,ko biết dáng vẻ có bị thoái hóa đi để giảm dmg ko :>.
Loài kiến này vốn nguy hiểm vì nó ăn thịt các loài khác để tiến hóa-->>mất cân = sinh thái tự nhiên,nên lúc đầu có kẻ nào cho rằng chúng đáng sống ko.
 
Chỉnh sửa cuối:
Các loài tự nhiên đều có "thiên địch". Còn hiện nay thì loài người là "thiên địch" của các loài còn lại. =)) =))

Giờ bác Tô chế thêm vài con Tê tê biến dị để trị mấy con kiến biến dị thì cũng bố ai dám kêu. :)) :))
 
Loài người nào tiến hoá triệu năm, các bố có học về lịch sử loài người chưa đấy :))
 
Chắc tính từ thời còn là mấy loài thú nhỏ xíu thời khủng long :)).
 
Như mình đã nói ở trước loài kiến dù thể chất cực kì mạnh,trí thông minh cao nhưng chẳng là gì so với loài người hàng triệu năm tiến hóa, trải qua hàng ngàn cuộc chiến tranh :) .Netero đơn giản chỉ muốn đạt tới giới hạn của mình khi duel với meruem dù lão biết cơ hội thắng là cực kì mong manh =(( khi đánh meruem rớt xuống lòng đất lão đã nói '' this is the grave yard ..... of yours '' tức là lão đã tính hết mọi phương án diệt king .Human's malice thật là đáng sợ :|
Nhưng cái tớ quan tâm và chắc tất cả mọi người đều thấy là nét vẽ HxH quá có thần và ngày càng ấn tượng hơn.So với những chap đầu quả thực tiến bộ rõ nét :-*.Theo ý kiến chủ quan của mình bộ Naruto nét vẽ ko thể hiện nhân vật vào từng hoàn cảnh chuẩn như hunterxhunter ( dù mình đang xem cả 2 bộ )
 
thật sự thì hy vọng king ko chết, nếu chết thì quá tầm thường, tự dưng 1 arc kéo dài như vậy, kết thúc lãng xẹt, nhanh gọn lẹ, vả lại thấy thằng king gần đây tính tình thay đổi cũng khá thú vị, chết vậy thì tiếc quá............

thì cũng như con báo ý, pr rõ lắm chap, còn được pr luyện được skill gì đó imba lắm, đùng 1 cái nát bét trong 1 khung hình :D
 
Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy Netero bây giờ rất khác so với lần đầu xuất hiện cả về hình dáng lẫn thái độ. Ngày xưa nhìn nhân từ phúc hậu bao nhiêu thì giờ nhìn xảo quyệt bấy nhiêu.

Lâu quá ko gặp lại bạn hiền manhhoa, vẫn khoẻ chứ ông bạn, ko ngờ ông cũng đọc HXH :D
 
lúc mới đến còn dễ thương lắm đến khi đi cùng Zeno mặt ổng lúc đánh Pitou thấy khác rồi =((
.
___________Auto Merge________________

.
thì cũng như con báo ý, pr rõ lắm chap, còn được pr luyện được skill gì đó imba lắm, đùng 1 cái nát bét trong 1 khung hình
thiếu gì cảnh mới đó anh còn ngon lắm qua trang sau thấy đầu lìa khỏi cổ rồi ;))
 
Loài người nào tiến hoá triệu năm, các bố có học về lịch sử loài người chưa đấy :))

Thế cậu đã học chưa đấy ? ;;) cho dù đã học hồi cấp 1,2,3 rồi thì tớ tin chả bố nào nhớ cái vẹo gì đâu=)) giờ cứ search google là ra tất nhưng mà tớ nghĩ loài người đã hàng triệu năm tiến hóa là đúng đấy, thậm chí có thể lâu hơn vì các nhà khoa học vẫn đang bổ sung những phát hiện mới về tiến trình tiến hóa của loài người mà :)
 
Vậy mới thấy rõ 2 bộ mặt của loài người. Con kiến còn quá đơn giản về nhận thức....
 
Ồ giờ mới đọc chap mới =((
Hóa ra Netero chuẩn bị sẵn chiêu bài này ...
Kể ra phải phân định bằng bomb mình cũng hơi tiếc ...
King chắc chưa thể chết được, nếu chết bây giờ thì nhiều vấn đề sẽ bị cụt ... chỗ còn lại cũng k chống được 3 hộ vệ, và pitou cũng chả cần lo cho con bé kia nữa

Còn nếu King k chết ... mọi chiêu cuối của Net đều vô ích, haizz
 
Ồ giờ mới đọc chap mới =((
Hóa ra Netero chuẩn bị sẵn chiêu bài này ...
Kể ra phải phân định bằng bomb mình cũng hơi tiếc ...
King chắc chưa thể chết được, nếu chết bây giờ thì nhiều vấn đề sẽ bị cụt ... chỗ còn lại cũng k chống được 3 hộ vệ, và pitou cũng chả cần lo cho con bé kia nữa

Còn nếu King k chết ... mọi chiêu cuối của Net đều vô ích, haizz
Thế cậu ko tính king ko chết nhưng phải lê lết à =)) giờ mất chân tay thì cũng chịu bởi vì theo làn gió bay rồi pitou muốn dùng doctor blythe cũng ko được :(
 
Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy Netero bây giờ rất khác so với lần đầu xuất hiện cả về hình dáng lẫn thái độ. Ngày xưa nhìn nhân từ phúc hậu bao nhiêu thì giờ nhìn xảo quyệt bấy nhiêu.

Lâu quá ko gặp lại bạn hiền manhhoa, vẫn khoẻ chứ ông bạn, ko ngờ ông cũng đọc HXH :D

thật ra tính cách của netero trước giờ vận thế, bình thường nhìn thì nhân từ chứ đụng phải kẻ thù thì phải giở mọi chiêu tàn nhẫn xảo quyệt ra chứ. Có thể xem tính cách ổng gần gần giống Trương Tam Phong trong truyện Kim Dung, bình thường thì hiền lành lúc ra tay với phản đồ thì 1 tay bóp cổ chết ngay ;));));))
 
Thú thực là mấy chap gần đây xem thái độ cay cú thù hằn của Netero mình thất vọng quá thể. Dù sao cũng là thủ lãnh hunter, có cần thiết phải vì nghĩa diệt thân đồng quy ư tận với kẻ thù không? Vì lý do nào mà phải liều chết với King? Vì loài người à? Nhảm nhí!

Chỉ nghĩ tới việc 1 bọn ngồi bàn nhậu bảo Netero đi đánh kiến là thấy Netero ko có lý gì phải đánh bom cảm tử cho chúng cả, hay vì 1 uẩn khúc nào đó?
 
Thú thực là mấy chap gần đây xem thái độ cay cú thù hằn của Netero mình thất vọng quá thể. Dù sao cũng là thủ lãnh hunter, có cần thiết phải vì nghĩa diệt thân đồng quy ư tận với kẻ thù không? Vì lý do nào mà phải liều chết với King? Vì loài người à? Nhảm nhí!
Đồng chí này chắc không phải là human :-w
Nếu 1 loài nào đó muốn thôn tính trái đất , ăn thịt người , bắt người làm pét thì cậu lại không liều chết với nó chắc
Hay là muốn để nó bắt về nhốt cũi rồi thông ass hàng đêm =))
 
Đồng chí này chắc không phải là human :-w
Nếu 1 loài nào đó muốn thôn tính trái đất , ăn thịt người , bắt người làm pét thì cậu lại không liều chết với nó chắc
Hay là muốn để nó bắt về nhốt cũi rồi thông ass hàng đêm =))
Cái này là thế giới hunter, mà cái thế giới này nó còn phức tạp hơn cả thế giới thực của chúng ta. Giờ Netero chết thử hỏi ông lão được gì? Trong khi Netero thoả hiệp với King vẫn sống, thậm chí còn sống khoẻ. Netero giờ chết thì bọn kia có chết đâu, vẫn cứ phây phây ra mà ăn ngon mặc đẹp và ra lệnh cho đám khác đi giết kiến. Đúng thực người ta nói chẳng sai, xăng dầu lên giá thì chỉ có bọn nhà nghèo chết chứ bọn nhà giàu chẳng ảnh hưởng, chiến tranh xảy ra thì bọn nhà nghèo đi lính chứ nhà giàu vẫn phây phây ra. Trong khi lý tưởng của King lại là 1 cái lý tưởng dành cho muôn loài nên loài người cho rằng bất lợi cho mình. Thực chất loài người mới chính là 1 loại virus độc hại ký sinh lên cái cơ thể trái đất, thử nghĩ mà xem con người huỷ hoại trái đất ra sao, tàn sát tới mức tuyệt diệt các loài ra sao? Netero trong cương vị thủ lĩnh hunter, không có lý do gì phải đồng quy ư tận với kẻ thù cả, dưới trướng mình còn biết bao đàn em, hà cớ gì phải làm vậy? Không lẽ hunter chỉ là đám giẻ rách mà phải đích thân boss ra đánh rồi đánh ko lại tự vẫn cùng kẻ thù? Nói chung với cái tư cách của Netero mà chọn giải pháp gài bom tự chết là nhảm nhí. Thà đánh ko lại bị King giết thì ko nói rồi.

Mình mang quan điểm khách quan của thế giới HXH ra nói, còn dĩ nhiên nếu đời thực thì mình phải bảo vệ giống nòi mình, cái đấy ko phải bàn rồi.

Đã up 298 TV, mời cả lò down :-*
 
Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy Netero bây giờ rất khác so với lần đầu xuất hiện cả về hình dáng lẫn thái độ. Ngày xưa nhìn nhân từ phúc hậu bao nhiêu thì giờ nhìn xảo quyệt bấy nhiêu.

Nhân chi sơ, tính bản ác!

Netero cả đời sống thiện, cuối đời được tận ác, thế là hoàn hảo. Đáng mừng, đáng mừng :D
 
Nhân chi sơ, tính bản ác!

Netero cả đời sống thiện, cuối đời được tận ác, thế là hoàn hảo. Đáng mừng, đáng mừng :D

Theo mình nghĩ thì nhân chi sơ tính bẩn bựa mới đúng :-?
 
Giải quyết thế được rồi, còn hợp lý hơn thiên thạch rơi :))

Mà sao ko nghĩ đến việc dùng vệ tinh định hướng rồi thả bom nguyên tử nhỉ =_=, thiển cận quá :-j, ba con kiến ranh lại còn tụ lại một chỗ. BOOM! Kết thúc có hậu và hoàn hảo.

Hunter khống chế cả thế giới, hội trưởng Hun có nhất thiết phải chơi trội thế không?
 
" If there is a hell, I hope to see you there."

Theo tui Netero chết cũng đẹp.

Ra chiến trường đã phải chấp nhận hy sinh. That's it. Thà ko ra, ở trung tâm chỉ huy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top