Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
Netero chơi quả bùm phát cuối có lẽ là ham muốn chủ quan của lão thôi, cả đời gần như không có đối thủ, để rồi dc đánh với 1 kẻ địch mạnh đến như vầy, khát khao bằng mọi thủ đoạn tiêu diệt kẻ thù là điều dễ hiểu. Một kiểu tư tưởng cùng chết của lính hay samurai :-?.

Những thời khắc cuối cùng của Netero cho thấy sự đánh sợ của con người, chủng loài vì cạnh tranh mà không từ bất cứ giá nào, bằng chính thứ mà chỉ con người mới có: Dã tâm và thủ đoạn.
 
Mình vẫn bảo lưu quan điểm ở trung tâm chỉ huy, điều 1 cái B52 mang bomb đến :-" Vừa nhanh vừa gọn, lại kill luôn đc cả lò nhà kiến :>
 
Mình vẫn bảo lưu quan điểm ở trung tâm chỉ huy, điều 1 cái B52 mang bomb đến :-" Vừa nhanh vừa gọn, lại kill luôn đc cả lò nhà kiến :>

Đấy ko phải phong cách của Hunter và của Togashi, vì Togashi không làm cho Hollywood.
 
Thú thực là mấy chap gần đây xem thái độ cay cú thù hằn của Netero mình thất vọng quá thể. Dù sao cũng là thủ lãnh hunter, có cần thiết phải vì nghĩa diệt thân đồng quy ư tận với kẻ thù không? Vì lý do nào mà phải liều chết với King? Vì loài người à? Nhảm nhí!
Netero muốn giáng 1 đòn vào thái độ kiêu ngạo của King cho rằng chimera ant là thượng đẳng, trong khi thực tế còn người đã có cả triệu năm tiến hóa từ 1 thời điểm hoang sơ dã man mà sống đến hôm nay
 
Mình vẫn bảo lưu quan điểm ở trung tâm chỉ huy, điều 1 cái B52 mang bomb đến :-" Vừa nhanh vừa gọn, lại kill luôn đc cả lò nhà kiến :>

Ko cần phải như thế, cứ làm vài chục quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đến, tiện thể cho người dân nước ấy tuyệt chủng luôn:-".
 
Netero muốn giáng 1 đòn vào thái độ kiêu ngạo của King cho rằng chimera ant là thượng đẳng, trong khi thực tế còn người đã có cả triệu năm tiến hóa từ 1 thời điểm hoang sơ dã man mà sống đến hôm nay

Đúng rồi, thêm 1 phần nữa là cả đời lão gần như ko có đối thủ, giờ thua be bét trước 1 thằng ranh con thì đương nhiên ko thể chấp nhận dc (ngay cả chiêu cuối cũng chỉ làm King trầy sơ sơ), đâu phải khi không mà toga làm cái flashback về lão Ne.
 
Mình vẫn bảo lưu quan điểm ở trung tâm chỉ huy, điều 1 cái B52 mang bomb đến Vừa nhanh vừa gọn, lại kill luôn đc cả lò nhà kiến

Ảo tưởng do nhiễm film hành động Mĩ à,ảo tưởng về sức mạnh wân sự của Mĩ.
Ko có cạnh tranh thì ko có fát triển nhưng cái j cũng có cái já của nó :-<
 
Vấn đề tiếp theo là ai làm hội trưởng Hunter đây? Chắc là Gon;))
 
Thật ra Netero thật đang ở nhà, netero chít ở chỗ Kjng chj? là clone do nje^m. cua? aj ở hje^p. ho^j. tạo ra tho^j
hjhj =))))))))))
 
Quả này Net muốn chứng minh ko ai vô đối ngoài sức mạnh quân sự:>
 
chứng minh cái gì nữa? đúng cm nó từ hồi nào rồi =)))))))

chả có niệm nào mạnh hơn được 1 quả bom nguyên tử, và thế giới thì ko chỉ có 1 quả, 1 clony kiến mới nổi, thậm chí mới suy yếu do tách tổ thì đỡ thế đek nào đc

niệm sư không phải là vô đối, có là siêu nhân ăn bom vẫn chết
 
mình nghĩ Netero ko đánh được thì chạy đi.king nó cũng chả giết ông ta đâu.đánh nhau thắng thua là chuyện bt.chả ai trách gì khi ông ta đánh thua 1 đối thủ như thế cả.thà về nhà rồi tập hợp lực lượng đánh sau.làm quái gì mà phải chết
 
Netero kpo phải là 1 con người tự do, ông bị trói buộc bởi hiệp hội, những người nắm giữ hội. Thực tế thế giới nó là thế đấy, những người có tài thì bị những thằng vô dụng đứng trên cao chỉ tay 5 ngón
 
Mình nghĩ arc này kết ở đây được rồi, và cái chết của hội trưởng Hunter sẽ gây sự xào xáo cho cộng đồng Hunter thế giới, tranh giành quyền lực và tiếp tục đánh nhau trong arc mới.

Ging sẽ xuất hiện nhanh thôi :>.
 
mình nghĩ Netero ko đánh được thì chạy đi.king nó cũng chả giết ông ta đâu.đánh nhau thắng thua là chuyện bt.chả ai trách gì khi ông ta đánh thua 1 đối thủ như thế cả.thà về nhà rồi tập hợp lực lượng đánh sau.làm quái gì mà phải chết

Lão này mà kêu đánh thua thì chạy đi thì đúng là ... đọc truyện ko hiểu sao, đối với lão thì ko có cái gì khác ngoài pride, cả đời lão chỉ có thế.
 
Mình nghĩ arc này kết ở đây được rồi, và cái chết của hội trưởng Hunter sẽ gây sự xào xáo cho cộng đồng Hunter thế giới, tranh giành quyền lực và tiếp tục đánh nhau trong arc mới.

Ging sẽ xuất hiện nhanh thôi :>.

hunter thì chắc ko có truyện tranh giành quyền lực đâu
thứ nhất người ta ko ham
thứ 2 nếu ai mạnh thì tự nhiên có chức thôi,1 thằng yếu yếu mà muốn lên cũng đừng mơ :))
 
nếu pride thật thì đã ko chơi cài bom

con người có cả tốt xấu bên trong, HxH thể hiện dc điều đó, 1 nhân vật chỉ có phần tốt thì ko phải là nhân vật của Togashi =\
 
Cái này là thế giới hunter, mà cái thế giới này nó còn phức tạp hơn cả thế giới thực của chúng ta. Giờ Netero chết thử hỏi ông lão được gì? Trong khi Netero thoả hiệp với King vẫn sống, thậm chí còn sống khoẻ. Netero giờ chết thì bọn kia có chết đâu, vẫn cứ phây phây ra mà ăn ngon mặc đẹp và ra lệnh cho đám khác đi giết kiến. Đúng thực người ta nói chẳng sai, xăng dầu lên giá thì chỉ có bọn nhà nghèo chết chứ bọn nhà giàu chẳng ảnh hưởng, chiến tranh xảy ra thì bọn nhà nghèo đi lính chứ nhà giàu vẫn phây phây ra. Trong khi lý tưởng của King lại là 1 cái lý tưởng dành cho muôn loài nên loài người cho rằng bất lợi cho mình. Thực chất loài người mới chính là 1 loại virus độc hại ký sinh lên cái cơ thể trái đất, thử nghĩ mà xem con người huỷ hoại trái đất ra sao, tàn sát tới mức tuyệt diệt các loài ra sao? Netero trong cương vị thủ lĩnh hunter, không có lý do gì phải đồng quy ư tận với kẻ thù cả, dưới trướng mình còn biết bao đàn em, hà cớ gì phải làm vậy? Không lẽ hunter chỉ là đám giẻ rách mà phải đích thân boss ra đánh rồi đánh ko lại tự vẫn cùng kẻ thù? Nói chung với cái tư cách của Netero mà chọn giải pháp gài bom tự chết là nhảm nhí. Thà đánh ko lại bị King giết thì ko nói rồi.

Mình mang quan điểm khách quan của thế giới HXH ra nói, còn dĩ nhiên nếu đời thực thì mình phải bảo vệ giống nòi mình, cái đấy ko phải bàn rồi.

Đã up 298 TV, mời cả lò down :-*

Cho dù xét trên quan điểm thế giới của HxH đi chăng nữa, thì nó vẫn dựa trên thế giới thực ngoài này. Nereto có lý tưởng, có quan điểm, có suy nghĩ của riêng ông ta. Cậu dựa vào cái gì mà bảo rằng lựa chọn của ông ta là nhảm nhí :-?. Thế giới HxH thâm tàng và hiểm độc ko có nghĩa là ai cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân. 1 đám đàn em dưới trướng mà đánh ko lại thì cũng thế thôi, theo tớ cách giải quyết này là hợp lý, đã lên đến mức hiểm họa diệt chủng ròi thì ko thể chỉ dựa vào sức mạnh của một nhóm nhỏ con người ròi, nó quá tầm.
Còn chuyện nói Ner càng ngày càng tà ác thì tớ lại càng thấy vô lý. Xét trên quan điểm nào thì bọn kiến cũng là kẻ thù, ko giết nó thì nó giết mình, chẳng có lý do vẹo gì để cao thượng với cả trượng võ ở đây cả
 
Không lẽ hunter chỉ là đám giẻ rách mà phải đích thân boss ra đánh rồi đánh ko lại tự vẫn cùng kẻ thù? Nói chung với cái tư cách của Netero mà chọn giải pháp gài bom tự chết là nhảm nhí.
Thế nào là giẻ rách? Netero là hội trưởng hội Hunter nhưng ông này ko đại diện cho tất cả hunter trên thế giới. Các thể loại blacklist hunter, hunter lập dị lão nắm đc hết à???? ông này chỉ đc cái già, còn nhiều hunter khác mạnh hơn ông ta, mấy người đó ko ra mặt chắc cũng đã đoán trc các quốc gia sẽ dùng phương án bỏ bom để giải quyết vụ kiến này
Thế nào là nhảm nhí? chả ai gọi cái nham hiểm của 1 con người là nhảm nhí cả? vả lại Netero ko ở vị thế có thể từ chối được, lý do tại sao hiệp hội lại có toàn quyền điều khiển Netero thì truyện chưa nói rõ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top