Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
sau khi đọc 2 page vừa qua , có thể kết luận cậu Yeahyeah là 1 người thuộc giới có thể coi SA hoặc là nữ(còn cực kỳ ngây thơ để có thể phán mới chỉ là độ tuổi học sinh hoặc là công tử tiểu thư) , xem những câu comment của bạn ấy mà mình lạnh sống lưng , những lời comment mà cậu ấy phát biểu làm mình tưởng như câu ấy nghĩ con người cao thượng , dù chết cũng phải chết vinh , sống thì chỉ biết hạnh phúc , sống chết ,xả thân vì người khác , vì tình yêu , blah blah blah :-ss
Xin nói với bạn , Netero trong truyện chả có gì là nhục cả , mà là 1 con cáo già thể hiện rất rõ bản chất của con người , và vì thế mà chả hiểu sao lại phục với ông này , chính xác thì loài người tìm mọi cách để sinh tồn , giết hại , độc ác , thủ đoạn ko nhân từ , để rồi khi nói về bản thân mình thì lại sử dụng lời lẽ cao thượng hay nhìn những kẻ đúng chất con người thì lại nói thế này thế nọ^=))
và xin nói luôn , Hunter là người đi săn , và xin thử hỏi với cậu , khi đi săn gấu , có ai đi săn = tay không ko hay là bằng những vật dụng hỗ trợ cũng như đặt bẫy , dụ con mồi vào cái bẫy đó để rồi .. hoặc núp từ xa mà bắn lén , những lời comment của bạn về "1 hunter chân chính " thì chả khác nào 1 đứa nhóc tiểu học mơ tưởng về 1 thứ gì cao đẹp lắm =))
 
Chỉnh sửa cuối:
tớ ko nghĩ thế

pitou sẽ thà chế để bảo vệ kogumi,thà chịu đòn thằng gon chứ ko ngừng lại việc chạy chữa cho kogumi.thằng gon sau khi tung ra vài đòn mà thấy pitou ko đánh lại kèm theo lời pitou giải thích thì sẽ biết đây là 1 cô gái vô tội.mà khi biết đấy là người vô tội thằng gon chắc chắn sẽ ko đánh với bản tính nhân hậu của nó

trong đầu nó chỉ nghĩ đến KIte cứu Kite thì cái đứa con gái mù nắm dưới đất kia nó thèm nhận ra sao. Nó tìm cách gặt phăng cái tư tưởng "trong bọn chúng có kẻ bảo vệ đùm bọc nhau sao. Không không nhất quyết là không" (hệ cường hóa ít chịu xuy nghĩ lắm đó) ngay cả khi pitou thí 1 cách tay nó còn không thèm quan tâm nữa cơ mà (người duy nhất làm nó dừng lại có lẻ chỉ còn Killua mà thôi mà chính bản thân nó cũng muốn gạt bỏ lời nói của Killua)
 
đọc hết chap 298 chưa vậy bomb nổ song lửa nó cháy tè le bán kích chục ngàn km mà 2 thằng kia vì cứu king nên lao đầu vô thôi hà hồi phân giải sau :|
Làm gì tới chục ngàn Km,quả bom mạnh I hiện giờ là B83 bán kính phá hủy thiêu đốt là 14.9Km.
 
netero chết vì lợi ích của nhân loại thì cao đẹp.ok điều này ko đáng bàn
nếu netero dùng năng lực của mình để tạo thành bom để chết cùng king thì ko sao vì ít ra ông ta cũng dùng thực lực của mình đẻ chết với nó

nhưng quả bom kia là ở đâu ra,có phải của ông ta cụ thể hóa ra không.king đã luôn tôn trọng ông ta mà ông ta lại chơi trò đê hèn như vậy với king.với riêng tớ thì cái trò này bựa ko kém gì mấy trò hạ độc,dùng ám khí.. của mấy thằng bẩn thỉu trong các phim kiếm hiệp

trận đấu giữa king là 1 trận đấu không công bằng.netero đã giở thủ đoạn đê hèn để làm hại king.điều này 1 hunter chân chính ko bao h chấp nhận.từ nay với tôi netero ko khác gì 1 thằng khủng bố đánh bom tự sát.các bạn có thể gọi ông ta là Osama Netero

thế giới HxH thì nó là bạn mình thì cùng phe còn lại nếu ở trên chiến trường thì cho dù là bắn lén bắn tỉa mỹ nhân kế trá hàng kế là chơi tuốt :| con người chỉ công nhận chiến thắng còn lại thất bại chã ai biết đến bạn (kok có HxH chân chính hay con người có tâm thiện niếu tâm thiện 100% bạn ở thiên đàng rồi còn ác 100% bạn ở địa ngục còn lại nữa nạt nữa mỡ bạn ở đây);;)
 
quan tâm tiểu tiết làm gì , manga chứ có phải đời thật đâu mà so sánh ;))
P/s cậu Yeah yeah : nên chơi Devil survivor để biết khi gặp nguy hiểm thì con người tìm cách để sinh tồn hay là lại đứng lên nhân danh chính nghĩa đánh = niềm tin , để rồi những thằng nhân danh chính nghĩa , chiến đấu vì những người vô tội , tự tay phán xét đám người xấu đó nhận kết cục như thế nào ;))
 
Còn về việc thoả hiệp sống chung thì chẳng có gì là ko đc cả, trong Yuyu Hakusho cuối cùng con người vẫn phải sống chung với yêu ma, trong Paraside loài ký sinh lên vật chủ con người cuối cùng cũng chọn giải pháp sống chung hoà bình với con người có sao đâu. Việc kiến ko thể sống chung với người chỉ là ý kiến chủ quan của Netero và 1 số người thôi, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của họ ngay cả khi đó mới chỉ là ý đồ của King. .
chung sống kiểu gì ?
con người với nhau khác màu da đã chém giết nhau chết cm nó rồi nữa là khác chủng loài =))
Rồi còn anh King, anh ấy vĩ đại đòi tạo ra 1 thế giới công bằng cho các giồng nòi à =\ vcl đọc ở đâu thế? mới chap trc anh ấy còn nói là sẽ chừa cho Human 1 vùng để sống để nó chọn ra các cá thể xuất chúng để đem đi làm food =)) chung sống kiểu như người với gà heo bò à =))
Con người chủ động giết kiến cũng vì sợ số phận mình sẽ trở thành heo gà cho kiến thì có gì sai =)) à mà kiến thấy mình đủ khả năng dùng con người làm food thì tiến hành chiến tranh cũng ko có gì sai nhé, kẻ nào mạnh hơn thì thắng
Trong trận này rõ ràng Netero chơi ko đẹp, đánh hết sức cuối cùng chơi nổ bom, không đúng tinh thần võ hiệp trượng nghĩa mặc dù Netero là 1 chiến binh dày dạn kinh nghiệm bao nhiêu năm. Với 1 chiến binh được chết trên sa trường họ vẫn mỉm cười mãn nguyện, còn Netero? Từ đầu đến cuối là 1 thái độ cay cú hằn học trái ngược hẳn với thái độ chủ trương hoà bình của King. Tóm lại, Netero chơi bom là vì lão ý đứng trên đỉnh quá lâu, không ai là đối thủ nên tự trong tâm tưởng lão ko chấp nhận sự thất bại của mình, thế cho nên lão gài bom để đồng quy ư tận với kẻ nào thắng mình. Rõ là chơi ko đẹp
Còn chủ trương hòa bình của King chỉ là tha mạng cho Netero, chứ ko tha mạng cho toàn bộ con người, trong khi Netero ko chỉ chiến đấu cho bản thân mà cho cả Human, chết nổ bom thì có gì mà ko mãn nguyện
ngày xưa công binh VN mình ôm bom lao vào gầm xe tăng mà vẫn hớn hở có l` gì khác =))
nghe nói ngày xưa thế giới cấm sử dụng loại đạn 50 li (?? ko nhớ rõ) chuyên dùng để chống máy bay cho việc bắn hạ bộ binh vì mức sát thương quá lớn -> quân ta vẫn cứ hạ nòng thấp xuống để nã bộ binh địch tất tần tật =)), đánh trận xong cho người đi nhặt vỏ đạn về chôn để thanh tra thế giới ko phát hiện được, ai có người quen là cựu chiến binh hỏi là biết. Dm là chiến tranh chứ có phải là hảo hán giao thủ với nhau đâu mà đòi phải chơi đẹp =))
 
thế theo các bạn việc netero dùng bom tự sát có phải là hành động đẹp mà chính nhân quân tử dùng ko.nếu có thì giải thích cho tớ cái
 
có phải lên võ đài 1 chọi 1 2 bên giao lưu học hỏi đâu mà 9 nhân quân tử với chẳng thượng võ đẹp đẽ :))
 
Chơi bom là hành động thâm hiểm
nhưng bạn đe'o có quyền nhận xét ông ấy thế nào
 
Lol =))
Net chết vì quá ngạo mạn, chắc hẳn lúc đầu lão nghĩ chiêu Zero của mình là vô đối , ai dè King của chúng ta quá trâu bò nên lão mới dùng cái thủ đoạn bẩn thỉu này ra, về căn bản là chơi không đẹp nhưng đây không phải lỗi của lão, có ai bắt thằng King chơi quân tử đâu =)) .Thằng King nếu có thể nó đã giết Net từ lâu nhưng ko làm, ngu mà. Đã là chiến tranh thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, nếu ngay từ đầu đã không muốn đánh nhau với kẻ chống lại mình thì đừng làm vua cho xong =))
 
sau khi đọc 2 page vừa qua , có thể kết luận cậu Yeahyeah là 1 người thuộc giới có thể coi SA hoặc là nữ(còn cực kỳ ngây thơ để có thể phán mới chỉ là độ tuổi học sinh hoặc là công tử tiểu thư) , xem những câu comment của bạn ấy mà mình lạnh sống lưng , những lời comment mà cậu ấy phát biểu làm mình tưởng như câu ấy nghĩ con người cao thượng , dù chết cũng phải chết vinh , sống thì chỉ biết hạnh phúc , sống chết ,xả thân vì người khác , vì tình yêu , blah blah blah :-ss
Xin nói với bạn , Netero trong truyện chả có gì là nhục cả , mà là 1 con cáo già thể hiện rất rõ bản chất của con người , và vì thế mà chả hiểu sao lại phục với ông này , chính xác thì loài người tìm mọi cách để sinh tồn , giết hại , độc ác , thủ đoạn ko nhân từ , để rồi khi nói về bản thân mình thì lại sử dụng lời lẽ cao thượng hay nhìn những kẻ đúng chất con người thì lại nói thế này thế nọ^=))
và xin nói luôn , Hunter là người đi săn , và xin thử hỏi với cậu , khi đi săn gấu , có ai đi săn = tay không ko hay là bằng những vật dụng hỗ trợ cũng như đặt bẫy , dụ con mồi vào cái bẫy đó để rồi .. hoặc núp từ xa mà bắn lén , những lời comment của bạn về "1 hunter chân chính " thì chả khác nào 1 đứa nhóc tiểu học mơ tưởng về 1 thứ gì cao đẹp lắm =))


tôi chỉ nói về cá nhân trận đấu của king với netero chứ ko thích nói về những thứ xung quanh
còn về tuổi đời,kinh nghiệm sống thì đừng mang ra đây để bàn.đây chỉ là cảm nghĩ về nhân vật nên ko bị 2 yếu tố kia chi phối đâu.còn chuyện tôi bao nhiêu tuổi,tôi làm nghề gì,trình độ thế nào thì tôi ko thích mang ra khoe trên mạng...những ai ở GVN đã biết tôi thì chắc họ ko đến mức đánh giá tôi quá tầm thường như bạn đâu

tranh luận thì cứ tranh luận,tôi ko thể hiểu tại sao 1 số người cứ phải thêm những lời chế giễu vào làm gì nhỉ

hunter là 1 bộ truyện tôi rất thích.tôi luôn tôn trọng những người có cùng sở thích với mình.vì vậy tôi ko thích cãi nhau với ai vì truyện hunter và nhất là ở trong topic này cả.vì vậy cũng mong các bạn nói chuyện sử dụng từ ngữ với tôi cho nó đúng mức
.
___________Auto Merge________________

.
Chơi bom là hành động thâm hiểm
nhưng bạn đe'o có quyền nhận xét ông ấy thế nào

thê bạn lấy quyền gì mà nói người khác ko đươc quyền nhận xét
người ta cũng có bố mẹ sinh ra,có máu chảy,có tim đập,có suy nghĩ..tại sao lại cấm họ nhận xét về netero trong khi bạn toàn nhận xét về ho và dùng 1 số từ ngữ ko lấy gì là đẹp đẽ cho lắm
 
Cá nhân mỗi người 1 quan điểm, lúc trước cũng đã có trận war nảy lửa trong topic HXH về việc kiến ăn thịt người là sai hay đúng. 1 phe thì cho rằng bọn kiến này biết suy nghĩ nên ăn thịt người là sai, 1 phe thì cho rằng 2 loài là khác nhau nên ăn thịt nhau là đúng. Cá nhân mình theo phe kiến ăn thịt người là đúng, còn các bạn kia gân cổ lên nói đạo lý :-"

Bàn về bản chất, loài người là giống ko nên tồn tại trên trái đất này, vì sự xuất hiện của loài người đồng nghĩa với sự biến mất của các giống nòi khác và kể cả trái đất.

Xin hãy mang quan điểm mình là giống nòi thứ 3 ko phải con người cũng ko phải kiến ra suy xét vấn đề này.

Còn về việc thoả hiệp sống chung thì chẳng có gì là ko đc cả, trong Yuyu Hakusho cuối cùng con người vẫn phải sống chung với yêu ma, trong Paraside loài ký sinh lên vật chủ con người cuối cùng cũng chọn giải pháp sống chung hoà bình với con người có sao đâu. Việc kiến ko thể sống chung với người chỉ là ý kiến chủ quan của Netero và 1 số người thôi, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của họ ngay cả khi đó mới chỉ là ý đồ của King. Trong trận này rõ ràng Netero chơi ko đẹp, đánh hết sức cuối cùng chơi nổ bom, không đúng tinh thần võ hiệp trượng nghĩa mặc dù Netero là 1 chiến binh dày dạn kinh nghiệm bao nhiêu năm. Với 1 chiến binh được chết trên sa trường họ vẫn mỉm cười mãn nguyện, còn Netero? Từ đầu đến cuối là 1 thái độ cay cú hằn học trái ngược hẳn với thái độ chủ trương hoà bình của King. Tóm lại, Netero chơi bom là vì lão ý đứng trên đỉnh quá lâu, không ai là đối thủ nên tự trong tâm tưởng lão ko chấp nhận sự thất bại của mình, thế cho nên lão gài bom để đồng quy ư tận với kẻ nào thắng mình. Rõ là chơi ko đẹp.

e hèm nãy giờ coi xong chap 298 rồi coi bình luận của anh em thấy xom tụ quá............. mà nghe bác March Four phán 1 câu về loài người cái kiểu như bác là Chúa, là Phật ấy :)) bác cũng giống như tôi và mọi người vậy mà giám tiên tri là :
"Bàn về bản chất, loài người là giống ko nên tồn tại trên trái đất này, vì sự xuất hiện của loài người đồng nghĩa với sự biến mất của các giống nòi khác và kể cả trái đất."
Chắc bác cũng biết 1 điều là Khoa học hiện nay còn không lý giải được Trái Đất và con người bắt nguồn từ đâu mà chĩ là những giả thuyết...... ko có gì chứng minh đc cả...........vậy tôi thường tự hỏi phải chăng chúng ta, cuộc sống này và cả dãi thiên hà này chỉ là 1 phần nào đó .của 1 dạng thực thễ nào đó mà ỡ đó, sinh vật thế giới đó gọi là" tế Bào"..
Chúng ta chỉ biết chính xác 1 điều là trong cuộc sống luôn phải có hai mặt luôn song song và tồn tại, có cái xấu thì sẽ có cái tốt............. 2 điều đó luôn tồn tại song song.........>>>>>>..Netero cũng là 1 con người mong muốn con cháu mình ko bị tiêu diệt nên ông ta đầu tiên là chọn cách solo với King để chứng tỏ ông có tinh thần Thượng võ...........thất bại khi solo với King ông mới dùng bom để chết cùng nó >>>>>>>>> hành động quá anh hùng như vậy mà đek bác nào trong cái topic này hiểu à.......... nếu Netero chơi tồi thì chơi ngay từ đầu rồi cần gì phải hy sinh tính mạng..........
Loài kiến thua con người là hiểu biết của nó về loài người chưa đủ ......
Ngoài Niệm thì CÔng nghệ Khoa học là bước tiến vĩ đại của con Người....... ý nghĩa của chap này là vậy ........... rất logic ko như 1 số managa .......... love Togashi so much :)) ....................
>Không có công an thì không có ăn cướp.:))
>Không có sống thì không có chết.
>Không có đẹp thì không có xấu.
>Không có truyện HXH thì không có Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5 :))
===========> Chân lý tôi nhận ra từ khi học lớp 10 :))
 
Ko có công an thì vẫn có ăn cướp chứ =))

Không có truyện HXH thì không có Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Ko có HXH thì ổng vẫn làm Uduchi đấy thôi =))

Bạn học chân lý vãi lều này đâu vậy =))
 
nhầm ........ không có ăn cướp thì không có công an :))
.
___________Auto Merge________________

.
Ko có công an thì vẫn có ăn cướp chứ =))



Ko có HXH thì ổng vẫn làm Uduchi đấy thôi =))

Bạn học chân lý vãi lều này đâu vậy =))

ý tôi là không có HXH thì mình đâu có lập topic này
 
e hèm nãy giờ coi xong chap 298 rồi coi bình luận của anh em thấy xom tụ quá............. mà nghe bác March Four phán 1 câu về loài người cái kiểu như bác là Chúa, là Phật ấy :)) bác cũng giống như tôi và mọi người vậy mà giám tiên tri là :
"Bàn về bản chất, loài người là giống ko nên tồn tại trên trái đất này, vì sự xuất hiện của loài người đồng nghĩa với sự biến mất của các giống nòi khác và kể cả trái đất."
Chắc bác cũng biết 1 điều là Khoa học hiện nay còn không lý giải được Trái Đất và con người bắt nguồn từ đâu mà chĩ là những giả thuyết...... ko có gì chứng minh đc cả...........vậy tôi thường tự hỏi phải chăng chúng ta, cuộc sống này và cả dãi thiên hà này chỉ là 1 phần nào đó .của 1 dạng thực thễ nào đó mà ỡ đó, sinh vật thế giới đó gọi là" tế Bào"..
Chúng ta chỉ biết chính xác 1 điều là trong cuộc sống luôn phải có hai mặt luôn song song và tồn tại, có cái xấu thì sẽ có cái tốt............. 2 điều đó luôn tồn tại song song.........>>>>>>..Netero cũng là 1 con người mong muốn con cháu mình ko bị tiêu diệt nên ông ta đầu tiên là chọn cách solo với King để chứng tỏ ông có tinh thần Thượng võ...........thất bại khi solo với King ông mới dùng bom để chết cùng nó >>>>>>>>> hành động quá anh hùng như vậy mà đek bác nào trong cái topic này hiểu à.......... nếu Netero chơi tồi thì chơi ngay từ đầu rồi cần gì phải hy sinh tính mạng..........
Loài kiến thua con người là hiểu biết của nó về loài người chưa đủ ......
Ngoài Niệm thì CÔng nghệ Khoa học là bước tiến vĩ đại của con Người....... ý nghĩa của chap này là vậy ........... rất logic ko như 1 số managa .......... love Togashi so much :)) ....................
>Không có công an thì không có ăn cướp.:))
>Không có sống thì không có chết.
>Không có đẹp thì không có xấu.
>Không có truyện HXH thì không có Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5 :))
===========> Chân lý tôi nhận ra từ khi học lớp 10 :))

chuyện mà m4 nói chả ai có đủ tư cách để phán xét nó là sai hay đúng đâu.vì nói là sai thì cũng có nhiều lí do để giải thích.nó là đúng thì cũng chả thiếu gì lời biện bạch.1 người đã nhận ra bản chất của nó rồi thì chả thừa hơi mà đâm đầu tranh cãi về nó đâu

tớ thì ko dám nói m4 nói đúng hay sai nhưng tớ thấy cách nghĩ như vậy cũng rất hay

cậu cậu nói cái gì cũng có 2 mặt chứ gì.vậy tớ cũng có 2 mặt là tốt và xấu.đồng ý chưa.tiếp theo vì tớ có mặt xấu nên tớ là đồng minh với phe kiến(đấy là bọn xấu mà).vì là đồng minh với kiến nên tớ thấy hành động của netero để giết vua là quá đê hèn.đấy là tớ nói trên cái cách nghĩ của cậu thôi đấy nhé.còn nếu cậu dùng cái mặt tốt của mình để nhận xét vấn đề thì cậu thấy netero là anh hùng,chả có gì lạ cả.nhưng tớ ko phải là cậu và ngược lại

từ lúc vào topic này tớ chỉ nêu quan điểm cá nhân của mình và ko bắt ai phải thừa nhận nó theo mình cả
Nhưng dù sao vẫn nên tranh luận tiếp để tớ thêm tí bài :))
 
Dạo này thấy nhiều cậu phát ngôn khó chịu thế :| Không thích thì không thích đừng có phán xét kiểu như thế :|
Xong còn bảo Netero bẩn bựa xấu xa các kiểu :|

Theo tôi Net đã quyết tâm từ đầu là phải tiêu diệt King bằng mọi giá rồi, quả bomb đó chả có gì đáng gọi là chơi xấu cả :|
Chừng nào có trò đem con tin ra làm lá chắn blah blah tớ mới tính là chơi xấu :|
 
không có công an thì không có ăn cướp

chắc nói ngược ;)) btw nói chuyện đề nghị ngôn ngữ trong sáng đứng có dùng từ đan mạnh đánh võ mồm không lại chơi võ bẩn ah :D học Net đánh bomb bẩn chắc:))

Loài kiến thua con người là hiểu biết của nó về loài người chưa đủ ......
câu này chích xác ;;) King nó mới gặp qua 2 loại tốt xấu Komugi và thằng Thủ Tướng của cái nước gì đó nó chiếm rồi nó nghĩ được có 1 phần của cuộc sống ;)) nó làm sao biết được trong thế giới nó ở còn nhiều điều mà nó chưa biết nó hành động chỉ qua trái tim con người trong nó mách bảo nó chưa nhìn thấy được tận đáy linh hồn dù trong sáng nhất vẫn có vết dơ để đời :)
 
chuyện mà m4 nói chả ai có đủ tư cách để phán xét nó là sai hay đúng đâu.vì nói là sai thì cũng có nhiều lí do để giải thích.nó là đúng thì cũng chả thiếu gì lời biện bạch.1 người đã nhận ra bản chất của nó rồi thì chả thừa hơi mà đâm đầu tranh cãi về nó đâu

tớ thì ko dám nói m4 nói đúng hay sai nhưng tớ thấy cách nghĩ như vậy cũng rất hay

cậu cậu nói cái gì cũng có 2 mặt chứ gì.vậy tớ cũng có 2 mặt là tốt và xấu.đồng ý chưa.tiếp theo vì tớ có mặt xấu nên tớ là đồng minh với phe kiến(đấy là bọn xấu mà).vì là đồng minh với kiến nên tớ thấy hành động của netero để giết vua là quá đê hèn.đấy là tớ nói trên cái cách nghĩ của cậu thôi đấy nhé.còn nếu cậu dùng cái mặt tốt của mình để nhận xét vấn đề thì cậu thấy netero là anh hùng,chả có gì lạ cả.nhưng tớ ko phải là cậu và ngược lại

từ lúc vào topic này tớ chỉ nêu quan điểm cá nhân của mình và ko bắt ai phải thừa nhận nó theo mình cả
Nhưng dù sao vẫn nên tranh luận tiếp để tớ thêm tí bài :))

Oke ..............Peace !!!
!!! Bây giờ trỡ đi càng nhiều ý kiến cá nhân càng tốt ......... mong các bạn dùng dẫn chứng và lý lẽ để nói chổ sai của người khác ...........đừng chữi nhau nữa!!!.............
Chắc gì của mình là đúng của người khác là sai..........à nhân vật tôi thích là Gon........còn bạn chắc thích King hả:)
 
nhầm ........ không có ăn cướp thì không có công an :))
.
___________Auto Merge________________

.


ý tôi là không có HXH thì mình đâu có lập topic này

nói thế cũng vấn sai.công an đâu đâu chỉ sinh ra để bắt cướp.còn giữ gìn trật tự,công tác an toàn giao thông,xử lí các vi phạm khác...

nói chung bạn nói cái gì cũng có 2 mặt thì ok.nhưng mấy cái bạn lấy ví dụ ra để chứng minh cho nó thì hơi bị ko có giá trị :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top