Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
thê bạn lấy quyền gì mà nói người khác ko đươc quyền nhận xét
người ta cũng có bố mẹ sinh ra,có máu chảy,có tim đập,có suy nghĩ..tại sao lại cấm họ nhận xét về netero trong khi bạn toàn nhận xét về ho và dùng 1 số từ ngữ ko lấy gì là đẹp đẽ cho lắm
vcl
bạn ko ở vị trí của ông ta hay tương tự nên ko có quyền nhận xét ông ta thế nào -> ok?
cũng giống như ở nhà bạn chưa làm ra tiền thì bạn ko có quyền đòi hỏi gia đình phải chu cấp cài này chu cấp cái kia cho bạn, ko làm gì cả mà vẫn có cái vào mồm để nhai là sướng lắm rồi, nhận xét với ý kiến cái vẹo gì?

Vả lại quan điểm của tôi là đúng sai tốt xấu ko quan trọng. Vì bản chất của loài người là hung hẵn và xấu xa, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn đi ra đường ngứa tay ngứa chân đánh người chả có gì sai, sai là ở chỗ bạn chọn tôi để đánh, tôi táng lại cho vêu mồm ví dụ thế =))

không có công an thì không có ăn cướp
again!
CLgt?? =))
 
Lol =))
Net chết vì quá ngạo mạn, chắc hẳn lúc đầu lão nghĩ chiêu Zero của mình là vô đối , ai dè King của chúng ta quá trâu bò nên lão mới dùng cái thủ đoạn bẩn thỉu này ra, về căn bản là chơi không đẹp nhưng đây không phải lỗi của lão, có ai bắt thằng King chơi quân tử đâu =)) .Thằng King nếu có thể nó đã giết Net từ lâu nhưng ko làm, ngu mà. Đã là chiến tranh thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, nếu ngay từ đầu đã không muốn đánh nhau với kẻ chống lại mình thì đừng làm vua cho xong =))

Có đọc kỹ ko đó, nói chung lão Ne từ đầu đã biết trước là có thể sẽ chết nên cho cài bom vào người, tim ngừng đập là sẽ nổ, giết lão sớm bom nổ càng nhanh. Nói chung là nhất định King phải chết, đó là mục tiêu của lão, nếu xét kỹ hơn thì đây ko phải chỉ là cái pride của lão mà còn có sự tồn vong của con người ở đó. Trước lúc chết có những hình ảnh ghê rợn như vậy mình nghĩ 1 phần là lão muốn nói cho King biết loài người ko đơn giản như thằng King nhận xét, 1 phần thể hiện nỗi sợ của thằng King trước cái chết.

Còn mấy bạn nói sao ko cho máy bay hay phóng tên lửa mang bom từ xa, ừ thì nếu bọn kiến ko biết đó là gì thì còn có cơ may, chứ nếu bọn nó biết đó là mối nguy hiểm thì tụi nó dễ dàng cao chạy xa bay hoặc phá hủy từ xa, đó là chuyện quá dễ dàng đối với bọn nó.

PS: Nếu nói riêng cuộc chiến giữa Kiến và Người thì đó là cuộc chiến sinh tồn, chả có gì khác cả, mạnh dc yếu thua thôi, tụi kiến cũng chả hay ho gì hơn, trừ khi thằng King có thay đổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
>Không có công an thì không có ăn cướp.
>Không có sống thì không có chết.
>Không có đẹp thì không có xấu.
>Không có truyện HXH thì không có Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5
===========> Chân lý tôi nhận ra từ khi học lớp 10

Cái chân lý của cậu là gì thế ;))

Có đọc kỹ ko đó, nói chung lão Ne từ đầu đã biết trước là có thể sẽ chết nên cho cài bom vào người, tim ngừng đập là sẽ nổ, giết lão sớm bom nổ càng nhanh. Nói chung là nhất định King phải chết, đó là mục tiêu của lão, nếu xét kỹ hơn thì đây ko phải chỉ là cái pride của lão mà còn có sự tồn vong của con người ở đó

Thực sự là lão đã hết chiêu nên mới dùng cái này...
 
Chỉnh sửa cuối:
Em thấy thật là buồn cười khi một số bạn xoắn hết cả lên, rồi cho là cụ Netero cáo già, nham hiểm này nọ.

Các bạn thích kiểu 2 nhân vật dốc hết nội lực, dùng chiêu cuối lao vào nhau như 2 con trâu đực để phân thắng bại, thì các bạn cứ sang đọc Naruto, đọc OP, đọc Fairy Tail nhé. Còn HxH này, đánh nhau người ta còn dùng đến cái đầu nữa, các bạn ạ.

Gon đánh với Ma lựu đạn là một trận mà em thấy rất tiêu biểu cho việc sử dụng cái đầu khi chiến đấu. Nhờ có chiến thuật, nhờ nắm được thông tin địch, nhờ lợi dụng địa hình, dẫn dắt địch vào bẫy mà nhóm Gon thương tích đầy mình vẫn có thể thắng được địch. Em thấy, đó mới là kẻ mạnh thực sự!

Cụ Netero suy cho cùng, vẫn là kẻ mạnh. Cụ đủ sức solo với Meruem một lúc lâu, đủ khả năng cân não khiến Meruem không nhận ra cái bẫy cuối cùng, đủ thông minh để nghĩ ra kế gắn quả bom vào tim... Em chả thấy có gì hèn hạ hay nhục nhã ở đây cả. :D
 
mọi thứ trên đời phải có 2 cái đối lập mới có thể so sánh và định nghĩa nhau đc.
 
Oke ..............Peace !!!
!!! Bây giờ trỡ đi càng nhiều ý kiến cá nhân càng tốt ......... mong các bạn dùng dẫn chứng và lý lẽ để nói chổ sai của người khác ...........đừng chữi nhau nữa!!!.............
Chắc gì của mình là đúng của người khác là sai..........à nhân vật tôi thích là Gon........còn bạn chắc thích King hả:)

king tớ cũng chả thích,chẳng qua lấy ví dụ để chỉ ra bản chất hành vi của netero thôi :))

mặc dù 1 số người hơi bất lịch sự nhưng dù sao hôm nay cũng rất vui khi được thoải mái bàn tán về hunter cùng với rất nhiều người chứ ko trầm trầm như mọi hôm :))
 
Lần Đầu tiên thấy 1 bộ truyện dù theo phong cách fantasy " ảo tưởng " nhưng vẫn đầy logic, nhân văn, nghệ thuật, kinh dị, action, tùm lum =)).
Tại bác TogaShi kéo dài chứ ra liên tiếp thì thằng Na and Hải tắc rớt Top :))
Haizzz không ai coi phim hoạt hình sao :(( các bác bảo thủ thế............. cứ cho rằng Hoạt hình lúc nào cũng thua truyện..........coi đi rồi bik cũng có những chổ điểm hay mà..........ước gì Hunter X Hunter chuyển thể thành pHim ;;) sẽ tạo ra 1 Hiện tượng chăng:))
 
Thực sự là lão đã hết chiêu nên mới dùng cái này...

Theo tôi thì thực chất chiêu của lão là quả bomb cơ, còn việc đánh nhau là để thỏa mãn việc gặp kẻ mạnh, tung hết chiêu thức của mình ra, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng
 
Thực sự là lão đã hết chiêu nên mới dùng cái này...
Ừ, nhưng cũng chả vui vẻ gì, cực chẳng đã thôi, nếu lão chỉ có ý định so tài với King thì đã ko cài bom, khúc cuối khi nói ra tên của King thì lão đã chấp nhận thất bại, nhưng đó là thất bại của lão chứ ko phải của con người. Với lại cũng chả ai muốn chết cả, nhưng lúc cần hi sinh thì vẫn phải hi sinh.

PS: quên cái vụ chú Hự Hự nói lão Ne ko phải là 1 Hunter chân chính, làm gì có cái quy định 1 Hunter chân chính là như thế nào, những ai mà vượt qua kỳ sát hạch thì dc công nhận là Hunter, thế thôi, ngay cả Hisoka và thằng anh của Killua vẫn dc công nhận. Đây là HunterxHunter chứ ko phải kiếm hiệp Tàu đâu chú :))
 
thế theo các bạn việc netero dùng bom tự sát có phải là hành động đẹp mà chính nhân quân tử dùng ko.nếu có thì giải thích cho tớ cái

Đã nói đây không phải là đấu võ giao lưu mà là vấn đề sống còn, King còn thì loài người ko sớm thì muộn cũng bị biến thành ngang hàng với súc vật, được nuôi trong những trại tập trung để phục vụ kiến. Hành động của Ne là chấp nhận được vì Ne là con người, ko phải là kiến . Mà trong những trận đấu sống còn thì không có luật lệ, dù anh chết nhưng công lao vẫn được ghi nhận, trừ mấy con kiến ra thì loài người chả ai gọi Ne là hèn hạ, chơi bẩn cả, họ chỉ quan tâm đến kết quả, còn diễn biến thì không ai để ý làm gì vì đã xác định trước là King quá mạnh.
 
ôi cúp điện 1 buổi sáng mà nó kéo thêm 3 4 trang =))
nói chung là các bạn nhìn từ những góc khác nhau thì có bao h hiểu đc nhau :-j, tỷ như cậu Yeah Yeah nhìn theo kiểu quân tử tàu, cứ lao vào thượng võ với chính nghĩa nên cậu xem Netero là cáo gia này nọ =))
cá nhân tớ, cụ Ne là vậy cũng chả có gi là sai, hãy nhớ là ông đâu có đến thách thức võ học hay tranh chức vô địch võ lâm =)), ông đến để tiêu diệt King, con đầu đàn của 1 chủng tộc đe dọa loài người. Sau đó mới là đến việc ổng đứng trên top thế giới và muốn thách thức king, 1 đối thủ mạnh hơn, dù sao thì nvụ cũng là trên hết :-j
vả lại, người đấu với người mà xài võ bẩn thì còn có thể khó thông cảm, chứ đấu với chủng loại khác thì chả có vẹo gì cần phải chính nhân =)), tỷ như cho 1 thằng vào cái chuồng vật tay không với sư tử, giờ cho anh cầm súng để tự bảo vệ, bọn ở ngoài gào rú lên thế là không công bằng với sư tử àh =)) =))
 
vậy ra theo bạn ở trên thì đã là người thì phải sống cho quang minh chính đại, có chết thì cũng phải quang vinh ghi danh sử sách đời sau còn biết đến mình , còn những hành động để sinh tồn như van xin để dc sống , chạy để bảo toàn tính mạng , đánh lén để thắng , đâm sau lưng , sỉ nhục để làm đối phương mất bình tĩnh , blah blah blah là nhục à ;))
mà từ cáo già , nham hiểm không phải là từ để chỉ những người dùng kế sâu hiểm độc , chính xác hơn là người có cái đầu tính toán khá "khủng" à :-?
không có ăn cướp vẫn có công an và ngược lại , làm gì có vụ ko này có kia =))
^ cậu trên nghĩ giống mình đấy ;)) , nhắc lại , đây là cuộc đấu sinh tồn giữa 2 loài chứ không phải đấu để học hỏi mà cần võ thượng hay blah blah gì cả ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Em thấy thật là buồn cười khi một số bạn xoắn hết cả lên, rồi cho là cụ Netero cáo già, nham hiểm này nọ.

Các bạn thích kiểu 2 nhân vật dốc hết nội lực, dùng chiêu cuối lao vào nhau như 2 con trâu đực để phân thắng bại, thì các bạn cứ sang đọc Naruto, đọc OP, đọc Fairy Tail nhé. Còn HxH này, đánh nhau người ta còn dùng đến cái đầu nữa, các bạn ạ.

Gon đánh với Ma lựu đạn là một trận mà em thấy rất tiêu biểu cho việc sử dụng cái đầu khi chiến đấu. Nhờ có chiến thuật, nhờ nắm được thông tin địch, nhờ lợi dụng địa hình, dẫn dắt địch vào bẫy mà nhóm Gon thương tích đầy mình vẫn có thể thắng được địch. Em thấy, đó mới là kẻ mạnh thực sự!

Cụ Netero suy cho cùng, vẫn là kẻ mạnh. Cụ đủ sức solo với Meruem một lúc lâu, đủ khả năng cân não khiến Meruem không nhận ra cái bẫy cuối cùng, đủ thông minh để nghĩ ra kế gắn quả bom vào tim... Em chả thấy có gì hèn hạ hay nhục nhã ở đây cả. :D


dùng bom mà là thông minh.quá tầm thường thì có.hơn nữa cách dùng cũng quá ư là dốt

thà cho 1 thằng sida gần chết ôm bom lết đến chỗ king.nó ngứa mắt vụt đuôi nát đầu thằng kia.thế là bom cũng nổ.cần quái gì phải đích thân netero mang bom và chết

đủ khả năng cân não khiến Meruem không nhận ra cái bẫy cuối cùng

bom thì netero để trong lồng ngực làm sao king nhìn thấy mà phải"đủ khả năng để cân não".đã có bom trong người thì thích cho nổ lúc nào chả được.còn nói về việc vua ko nhận ra thì chưa chuẩn.phải nói là vua ko ngờ netero lại hèn hạ đến độ chơi bẩn như thế

thôi đi ngủ tí lấy sức đây :))
 
dùng bom mà là thông minh.quá tầm thường thì có.hơn nữa cách dùng cũng quá ư là dốt

thà cho 1 thằng sida gần chết ôm bom lết đến chỗ king.nó ngứa mắt vụt đuôi nát đầu thằng kia.thế là bom cũng nổ.cần quái gì phải đích thân netero mang bom và chết



bom thì netero để trong lồng ngực làm sao king nhìn thấy mà phải"đủ khả năng để cân não".đã có bom trong người thì thích cho nổ lúc nào chả được.còn nói về việc vua ko nhận ra thì chưa chuẩn.phải nói là vua ko ngờ netero lại hèn hạ đến độ chơi bẩn như thế

thôi đi ngủ tí lấy sức đây :))
Thằng sida đó đừng hòng thấy dc mặt mũi King nó thế nào, 1 con kiến tép riu cũng đủ thịt nó, và khi bọn kiến biết dc thì sẽ càng cảnh giác hơn.

Việc kia thì từ đầu Ne tỏ ra rất tự tin, đánh nhau tới cùng với King, chả có ý gì là sẽ chơi bom tự sát cả, bạn thử mang bom vào người và biết là mình sắp chết xem mặt có xanh như tàu là chuối ko :))

Cố lên bạn, còn khoảng 160 post nữa thôi =))
 
@tienlapro : who are you talking to ???

cậu Yeah suy nghĩ thật buồn cười =))
nếu như chọn đại 1 thằng vớ vẩn nào, chắc gì nó đã tới đc gần vua :-@, có thấy cả hội chỉ để cản 3 thằng cận vệ ko :-@, còn chuyện cho ai đi...là chuyện của tác giả, việc éo gì cậu phải thắc mắc =)), giờ tác giả vẽ ging lại hy sinh ôm bom đấy, thê cũng là dốt và tầm thường chứ gì :-@

bẩn với chả cáo già, đánh nhau vì human mà còn câu nệ tiểu tiết thì chừng nào mới thắng :-@, chắc ý cậu đợi netero thua thật đẹp mắt, rồi chờ anh 1st, 2nd nào đó lại giải quyết cho thật quân tử thì mới gọi là đẹp :-@, ko thì đợi gon killua believe power ra phơ vua kiểu dragon ball cho nó chính nghĩa :-@
 
Chỉnh sửa cuối:
vcl
bạn ko ở vị trí của ông ta hay tương tự nên ko có quyền nhận xét ông ta thế nào -> ok?
cũng giống như ở nhà bạn chưa làm ra tiền thì bạn ko có quyền đòi hỏi gia đình phải chu cấp cài này chu cấp cái kia cho bạn, ko làm gì cả mà vẫn có cái vào mồm để nhai là sướng lắm rồi, nhận xét với ý kiến cái vẹo gì?

Vả lại quan điểm của tôi là đúng sai tốt xấu ko quan trọng. Vì bản chất của loài người là hung hẵn và xấu xa, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn đi ra đường ngứa tay ngứa chân đánh người chả có gì sai, sai là ở chỗ bạn chọn tôi để đánh, tôi táng lại cho vêu mồm ví dụ thế =))


again!
CLgt?? =))

thế bạn cũng có ở vị trí của tôi nên cũng đừng phán xét tôi thế nào

còn cái chuyện chưa đi làm mà ko được quyền đòi hỏi cái gì thì hơi nhầm.bạn chưa đi làm mà ko đòi hỏi thì làm sao bố mẹ biết bạn cần mà mua cho.chả lẽ mình muốn mà cứ im im ko nói gì à...lâu ngày như thế ko hóa thành trầm cảm thì hơi lạ
quyền lợi sát sườn của mình mà mình lại ko ý kiến,ko đòi hỏi.chuyện đùa à


còn cái ví dụ dưới bạn lấy ra để làm gì.để thể hiện năng lực chiến đấu của bạn hơn tôi à.ừ thì cứ cho là bạn khỏe hơn đi.thế nhé
.
___________Auto Merge________________

.
@tienlapro : who are you talking to ???

cậu Yeah suy nghĩ thật buồn cười =))
nếu như chọn đại 1 thằng vớ vẩn nào, chắc gì nó đã tới đc gần vua :-@, có thấy cả hội chỉ để cản 3 thằng cận vệ ko :-@, còn chuyện cho ai đi...là chuyện của tác giả, việc éo gì cậu phải thắc mắc =)), giờ tác giả vẽ ging lại hy sinh ôm bom đấy, thê cũng là dốt và tầm thường chứ gì :-@

bẩn với chả cáo già, đánh nhau vì human mà còn câu nệ tiểu tiết thì chừng nào mới thắng :-@, chắc ý cậu đợi netero thua thật đẹp mắt, rồi chờ anh 1st, 2nd nào đó lại giải quyết cho thật quân tử thì mới gọi là đẹp :-@, ko thì đợi gon killua believe power ra phơ vua kiểu dragon ball cho nó chính nghĩa :-@

ko đến được gần vua là thế nào.chả lẽ vua bắn chưởng ra giết chết nó à.từ trước đến h cậu có thấy vua làm thế bao h ko hay toàn dùng đuôi giết đối thủ,và dùng sức gây sát thương ở cự li gần

tất nhiên mọi việc là do tác giả quyết định rồi nhưng cũng phải bàn cho vui chứ.thế mấy topic này lập ra để vào giới thiệu về nhau,kết bạn 4 phương à

tôi chả thấy tôi buồn cười hay ai buồn cười cả.cậu thích thì cứ cười thoải mái
 
thế bạn cũng có ở vị trí của tôi nên cũng đừng phán xét tôi thế nào
tôi phán bạn bao giờ? não à :-j
còn cái chuyện chưa đi làm mà ko được quyền đòi hỏi cái gì thì hơi nhầm.bạn chưa đi làm mà ko đòi hỏi thì làm sao bố mẹ biết bạn cần mà mua cho.chả lẽ mình muốn mà cứ im im ko nói gì à...lâu ngày như thế ko hóa thành trầm cảm thì hơi lạ
quyền lợi sát sườn của mình mà mình lại ko ý kiến,ko đòi hỏi.chuyện đùa à
bạn bi ngu hay cố tình ko hiểu. Bạn cần gì có thể nói gia đình mua cho, nhưng mua hay ko là việc của gia đình, bạn ko có quyền đòi hỏi buộc phải có thứ này thứ kia :-j
 
chứng minh cái gì nữa? đúng cm nó từ hồi nào rồi =)))))))

chả có niệm nào mạnh hơn được 1 quả bom nguyên tử, và thế giới thì ko chỉ có 1 quả, 1 clony kiến mới nổi, thậm chí mới suy yếu do tách tổ thì đỡ thế đek nào đc

niệm sư không phải là vô đối, có là siêu nhân ăn bom vẫn chết

Vấn đề là bọn kiến nó chưa biết sức mạnh quân sự của con người nên nó tưởng nó vô đối:))
 
:|nhưng vấn đề là 1 thằng tầm thường làm thể nào để đến gần vua mà bắt nó
dùng đuôi quật chứ
 
mới 1 quả bom nguyên tử mà TD đủ khổ rồi , chơi khoảng 7 quả cùng lúc xem thử TD thành cái gì=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top