Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
[spoil]Welfin kills yupi. The king finds a a pawn and remember a fight that he didn't end. (probably his fight against komugi). Pufu discovers yupi and warn the king about the situation. The king says he wanna stop the bet and force pufu to reveal him what he is hiding. Pufu is embarrassed and don't know how to deal with the king. He is trying to contact pitou.

Có vẻ như ko phải là fake khi bức hình duy nhất có vẻ đúng
dl.php
[/spoil]

Sau chap này chắc là hiatus tới chừng nào ko rõ :-??
 
Chờ chapter mới lâu quá. Mà gặp bác này lại bảo hiatus mới khổ chứ.

Cứ vậy hoài thì chừng nào HxH mới end được đây.

Bao nhiêu vấn đề chưa giải quyết.
 
Yubi bị giết rồi sao buồn thế :(
 
Đã có chap mới bên mangastream.hiatus again
Chìm xuống cũng tốt, 1 vài thành phần chỉ suốt ngày chực vào topic để cãi nhau loạn xạ lên, làm loãn topic.
 
Yupi chết nhìn thảm phải biết .
 
Đã có chap mới bên mangastream.hiatus again
Chìm xuống cũng tốt, 1 vài thành phần chỉ suốt ngày chực vào topic để cãi nhau loạn xạ lên, làm loãn topic.

cãi nhau thế nó thành bản chất của topic này rồi =)).

Mà chán quá, lại ngừng khi đang khúc hay :(. Cái ARC này chưa xong nữa, ko biết lào togà làm gì thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ủa , hóa ra là King vs Komugi là đấu cờ tướng à 8-}
Sao hồi trc đọc hình như ko giống lắm 8-}

Thằng King gần như là nhớ ra hết rồi .
 
Yupi chết cũng thấy tội tội nhỉ .
 
Cờ Gungi chứ cờ tướng đâu. Cờ tướng King nó đã chinh phục được rồi. Pufu chết chắc =)), trang cuối thấy đang bay bỏ chạy, King thì hầm hầm phía sau =)), cái này mới đúng là "mọc cánh cũng khó thoát" =)).

Jairo chắc lợi hại lắm hay sao mà bọn kia đề cao dữ. Nhớ có đọc qua là thằng nào càng mạnh thì càng mau nhớ chuyện lúc còn sống, mà hình như Jairo ngay từ lúc nữ hoàng còn sống nó đã nhớ lại quá khứ.

Thằng người sói chơi 1 cú ngoạn mục thật, hạ luôn cả Yupi. Nhìn mặt Yupi cứ tưởng còn hổ báo lắm, ai dè =)) nằm một đống, nhưng nhìn lại thấy thương thương thế nào. Kết thúc thê thảm cho 3 hộ vệ...
 
^ Cờ tướng mà :|
12.png
 
copy từ 1 chỗ khác ghi thế này

The final game Meryem learns is Gungi, a fictional shogi-like board game invented by East Gorteau.

Shogi ở đây là cờ tướng, gungi là một môn cờ không có thật (chỉ có trong truyện) nhưng dựa trên ý tưởng cờ tướng do nước East Gorteau phát minh (là nước mà King đang thống trị).
Vậy chắc các con cờ thì giống nhưng luật chơi thì khác :-??, mà cũng có 1 chap giải thích về luật chơi cờ này đấy :-??
 
Thằng Yupi còn tôn nghiêm của một Guardian nhưng lực bất tòng tâm, hậu quả của việc truyền nước biển cho King. Farewell!. Trong 3 hộ pháp thích Pitou vì ngoại hình thích Yupi vì tính cách vậy mà 2 đứa này đi trước. Dự đoán thằng Pufu sẽ chết dưới tay Killua.

Đọc mấy chap trước nhớ cấu trúc của kiến Chimera là Queen + Captains + Soldiers là một group sau khi Queen sinh King thì King + Guardians là một group. Group của King sẽ đi tìm một con cái khác để nhân giống tạo thành tổ mới. Vậy thì captain và lính lát chỉ chịu sự chi phối của Queen chứ ko phải King. Nó phục tùng King vì sợ chứ ko vì lòng trung thành.

Thằng Jairo được Toga buff cho mấy chap. Thằng này giống như là mặt đối lâp của Gon rất có khả năng sẽ là boss của next arc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Shogi ở đây là cờ tướng, gungi là một môn cờ không có thật (chỉ có trong truyện) nhưng dựa trên ý tưởng cờ tướng do nước East Gorteau phát minh (là nước mà King đang thống trị).
Vậy chắc các con cờ thì giống nhưng luật chơi thì khác :-??, mà cũng có 1 chap giải thích về luật chơi cờ này đấy :-??

Đúng đới. Trò gungi này chỉ là hư cấu thôi. Trong chap gì còn kể, trò này có một cách chơi chắc chắn thắng mà Komugi nghĩ ra. Sau đó cách chơi này bị cấm sử dụng, vì cứ dùng là thắng =)) King nghĩ ra cách này, đánh thắng Komugi, rồi mới biết là bị cấm, thế là xí xóa, đánh lại :))

Mà Pufu với King chia nhau đi tìm, tức là vẫn tiếp tục cái vụ đánh cược đấy. Chứ có phải Pufu chạy trốn đâu? :|
 
Thằng Yupi truyền hết lực cho King thì yếu chết cũng đúng rồi sao thằng Pufu lại phải hoảng thế nhỉ :| :| Thằng người sói mạnh thế ah :| Cái đoạn giết cũng ảo quá, chả thấy j :|
 
Tác giả cho 3 hộ vệ chết như vậy cũng logic, chứ 3 đứa nó mà năng lực còn nguyên mà King lại thế thì bố ai giết được nữa =))

Tính ra Yupi chết là nhờ Netero =))
 
Đúng đới. Trò gungi này chỉ là hư cấu thôi. Trong chap gì còn kể, trò này có một cách chơi chắc chắn thắng mà Komugi nghĩ ra. Sau đó cách chơi này bị cấm sử dụng, vì cứ dùng là thắng =)) King nghĩ ra cách này, đánh thắng Komugi, rồi mới biết là bị cấm, thế là xí xóa, đánh lại :))

Mà Pufu với King chia nhau đi tìm, tức là vẫn tiếp tục cái vụ đánh cược đấy. Chứ có phải Pufu chạy trốn đâu? :|

Đâu có. Đoạn đó Komugi hoàn toàn có thể thắng được vua, vì cái thế đó nó tạo ra, nhưng cũng chính nó tìm được cách hóa giải. Vì đã bị hóa giải nên thế đó mới bị lãng quên, chứ ko phải cấm.

Ờ, chắc là King vẫn cược với Pufu. Nhìn cứ tưởng Pufu bị King hăm he nên chạy trốn =)).
 
coi bộ với diễn biến kiểu này thì thằng king chuẩn bị chết mà cũng có thể biệt tích đi đâu đó

cao nhân chuẩn bị xuất hiện rồi :P
 
hiatus rồi bạn ơi...
chừng nào mới có tiếp nhỉ :-<
 
nó nghỉ 1 tuần thôi mà , hiatus gì :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top