- 29/9/07
- 132
- 1
Năm nay mình 23 tuổi chưa có một lần có ny nên kinh nghiệm kô có nên mình lên đây có câu chuyện xin nhờ các bạn tư vấn giúp .
Chuyện là mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội , ngoại hình cao 1m81 nặng 79 kg mặt kô đẹp nhưng cũng kô xấu , hiện trọ trên Sơn Tây học hệ Cao Đẳng của Học Viện Ngân Hàng ( trường mình có nhiều cơ sở đào tạo ) . Số là cách đây 3 tháng mình đã gặp em ý khi em tới xóm trọ mà mình ở và hiện tại phòng trọ em ý nằm cạnh phòng mình . Bây giờ bọn mình thường đi học cùng thỉnh thoảng ăn cùng nữa . Mình nói chuyện với em ý khá hợp vì có nhiều điểm giống nhau. Thế nên từ trước tết mình đã có ý định chuyển từ tình bạn sang tình yêu với em ý vì biết em hiện tại chưa có ny . Nhưng mới đây thôi , chính xác là hôm thứ 5 tuần trước mình tình cờ nghe lỏm đc câu chuyện của em nói với cô bạn cùng phòng ( 2 phòng cạnh nhau ) : là có 1 người theo đuổi em ý hơn nửa năm nay nhưng em chưa nhận lời ( tên này khá là nhiều trò và hiểu tâm lý phụ nữ ) , em ý lại tính hơi lãng mạng nên đã có phần xuôi tên kia rùi khoảng 70% . Lúc nghe xong tim mình loạn nhịp , cả ngừoi đờ đẫn và đêm đó mất ngủ . Ngày hôm sau mình mất nửa ngày để bình tĩnh lại và tìm phương án giải quyết :
1 là chúc em hạnh phúc , im lặng ra đi
2 là nói thật lòng mình ra hết với em ( nhưng mình biết là em đang say thằng kia lắm rồi gì ra cũng vô ích , mà sau này lại khó nhìn mặt nhau ).
3 là vấn kiên trì dù không nói ra , chờ cơ hội khi em với thằng kia KHÔNG THÀnH , mình sẽ đến với em .
Mai mình lại lên Sơn Tây lại gặp em ...
Thành thật xin lời khuyên của các bạn !
Chuyện là mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội , ngoại hình cao 1m81 nặng 79 kg mặt kô đẹp nhưng cũng kô xấu , hiện trọ trên Sơn Tây học hệ Cao Đẳng của Học Viện Ngân Hàng ( trường mình có nhiều cơ sở đào tạo ) . Số là cách đây 3 tháng mình đã gặp em ý khi em tới xóm trọ mà mình ở và hiện tại phòng trọ em ý nằm cạnh phòng mình . Bây giờ bọn mình thường đi học cùng thỉnh thoảng ăn cùng nữa . Mình nói chuyện với em ý khá hợp vì có nhiều điểm giống nhau. Thế nên từ trước tết mình đã có ý định chuyển từ tình bạn sang tình yêu với em ý vì biết em hiện tại chưa có ny . Nhưng mới đây thôi , chính xác là hôm thứ 5 tuần trước mình tình cờ nghe lỏm đc câu chuyện của em nói với cô bạn cùng phòng ( 2 phòng cạnh nhau ) : là có 1 người theo đuổi em ý hơn nửa năm nay nhưng em chưa nhận lời ( tên này khá là nhiều trò và hiểu tâm lý phụ nữ ) , em ý lại tính hơi lãng mạng nên đã có phần xuôi tên kia rùi khoảng 70% . Lúc nghe xong tim mình loạn nhịp , cả ngừoi đờ đẫn và đêm đó mất ngủ . Ngày hôm sau mình mất nửa ngày để bình tĩnh lại và tìm phương án giải quyết :
1 là chúc em hạnh phúc , im lặng ra đi
2 là nói thật lòng mình ra hết với em ( nhưng mình biết là em đang say thằng kia lắm rồi gì ra cũng vô ích , mà sau này lại khó nhìn mặt nhau ).
3 là vấn kiên trì dù không nói ra , chờ cơ hội khi em với thằng kia KHÔNG THÀnH , mình sẽ đến với em .
Mai mình lại lên Sơn Tây lại gặp em ...
Thành thật xin lời khuyên của các bạn !




nản sớm chi bạn ei
đồn có địch còn có người đánh, huống hồ địch chỉ mới manh nha vào đồn
vì mình cũng đang bị địch đi trước 1 đoạn ..... tớ khổ hơn pác chủ topic là mời em đi ăn cơm còn chưa dc ~____~
sống bên campuchia mới có 2 tháng chưa biết đường xá thì làm sao dẫn em ấy đi đâu bây giờ