- 31/8/06
- 481
- 23
Tôi đang là sinh viên đại học năm 4. cách đây hơn 3 năm, tôi có quen một em lớp 9, tôi ở nhờ nhà em ôn thi đại học hơn nửa năm. Lúc đó em rất hồn nhiên và ngây thơ, em hay sang chỗ tôi chơi, chúng tôi hay đùa nghịch với nhau, nói chung là rất vui và lãng mạn. Khi đến kỳ thi, tôi phải chia tay em. Lúc chia tay em tôi buồn lắm, em cũng buồn, mỗi khi làm gì tôi đều nhớ đến em, cảm giác rất khó chịu.
Nhưng rồi khi học dh tôi cũng dần quên cảm giác đó, nhưng tôi vẫn rất nhớ em. Hơn 3 năm học trên này, tôi đã thử yêu một vài người, nhưng thật khó, chẳng có cảm giác gì gọi là giống chư ngày xưa cả. Và tôi nhận ra rằng là tôi yêu em kia quá nhiều, ko người nào có thể thay thế được. Trong thời gian đó thâm tâm tôi luôn nhủ rằng hãy chở em ấy học xong cấp 3, khi lên Hn học 2 chúng tôi sẽ được đoàn tụ. Và mấy ngày nữa thôi em sẽ lên đây thi, tôi rất lo lắng cho em, chỉ sợ em không thi đỗ. Tôi rất hạnh phúc vì sắp gặp người mình chờ đợi.
Khoảng một tháng trước, không hiểu làm thế nào tôi quen được một bé lớp 11, học dưới em kia 1 lớp, cùng trường. Khi nói chuyện với bé một thời gian tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc chưa từng thấy ý, vì bé ấy rất hiểu tôi, và 2 chúng tôi đã nhận lời yêu nhau, có thể nói thời gian vừa qua là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Bé bày biết tôi có em kia và cũng đã biết mặt em kia, nhưng vẫn yêu tôi thật lòng (tôi không hiểu sao nữa), bé ấy bảo là sẽ có lúc anh sẽ phải chọn một trong 2 người.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn rất còn yêu em kia, em kia sắp lên thi rồi, chúng tôi sắp được gặp nhau. Còn bé này thì làm tôi hạnh phúc,và rất yêu tôi. Yêu ai, chọn ai bây giờ, làm thế nào cũng có lỗi với người kia. Hiện tại tôi đang rất bối rối, vừa hạnh phúc, vừa đau khổ.
Nhưng rồi khi học dh tôi cũng dần quên cảm giác đó, nhưng tôi vẫn rất nhớ em. Hơn 3 năm học trên này, tôi đã thử yêu một vài người, nhưng thật khó, chẳng có cảm giác gì gọi là giống chư ngày xưa cả. Và tôi nhận ra rằng là tôi yêu em kia quá nhiều, ko người nào có thể thay thế được. Trong thời gian đó thâm tâm tôi luôn nhủ rằng hãy chở em ấy học xong cấp 3, khi lên Hn học 2 chúng tôi sẽ được đoàn tụ. Và mấy ngày nữa thôi em sẽ lên đây thi, tôi rất lo lắng cho em, chỉ sợ em không thi đỗ. Tôi rất hạnh phúc vì sắp gặp người mình chờ đợi.
Khoảng một tháng trước, không hiểu làm thế nào tôi quen được một bé lớp 11, học dưới em kia 1 lớp, cùng trường. Khi nói chuyện với bé một thời gian tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc chưa từng thấy ý, vì bé ấy rất hiểu tôi, và 2 chúng tôi đã nhận lời yêu nhau, có thể nói thời gian vừa qua là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Bé bày biết tôi có em kia và cũng đã biết mặt em kia, nhưng vẫn yêu tôi thật lòng (tôi không hiểu sao nữa), bé ấy bảo là sẽ có lúc anh sẽ phải chọn một trong 2 người.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn rất còn yêu em kia, em kia sắp lên thi rồi, chúng tôi sắp được gặp nhau. Còn bé này thì làm tôi hạnh phúc,và rất yêu tôi. Yêu ai, chọn ai bây giờ, làm thế nào cũng có lỗi với người kia. Hiện tại tôi đang rất bối rối, vừa hạnh phúc, vừa đau khổ.






Theo Red nghĩ bạn cứ yêu cả 2! Có gì cưới 2 vợ đâu có sao