@congchua:
ừm.
mình hiểu. Nhưng mình đang hiểu là bạn đang hiểu là người ta lao vào một lần thì có vẻ như lao vào nó lần nữa như một con thiêu thân. mình đang không đề cập tới chuyện là những người đã từng rồi bắt đầu buông thả, sống một cuộc sống quá buống thả, tất nhiên là sự dễ dãi quá đáng là không thể chấp nhận được rồi.
Điều nữa là, cô giáo cậu đang nhìn nhận dưới một mặt khác. bây giờ người ta chỉ tập trung là nói rằng abc xyz trước hôn nhân với học sinh là không tốt, họ đưa ra biết bao những lý lẽ thông tin xấu xa vền những người đã từng và đặt quá lên. vâng tất nhiên trong trắng là quan trọng, như cha ông đã nói nhưng nó không phải vì thế mà tước đi cái quyền được hưởng hạnh phúc và được tiếp tục sống của con người, nhiều người quá viện có mà fgnói, đứng trên chỉ một lập trường quan điểm bảo thủ mà nói. Liệu họ có đang nghĩ rằng những có những người đang nghe những lời nói trì triết đó đang bị tổn thương. Nếu chỉ biết ngăn chặn để chuyện chưa xảy ra để rồi chấm hết cả cuộc sống với những người đã rồi thì thật là quá nhẫn tâm. bởi vì thể nào cũng sẽ không bao giờ ngăn chặn được. không phải 100% những người đã xxx là tình nguyện, vậy còn những người bị ép buộc, bị cưỡng bức, lợi dụng, thậm chí cả bao gồm những người trong trắng nhưng không mang dấu hiệu thường có của một người trong trắng thì sao???
Tiếp đến là nói tới tác hại của việc sex trước hôn nhân dẫn tới nạo phá thai tràn lan, vậy tại sao không cung cấp, không làm minh bạch để học sinh hiểu rằng họ cần phải làm gì để không có những đứa con không theo kế hoạch đây??? nếu hỏi thẳng bố mẹ. chẳng mấy khi bạn có được thông tin chính đáng đâu. Vậy lỗi thật sự là tại ai. điều này đều cho được hiểu là tại sao bây giờ người ta bắt đầu dạy về tình dục an toàn.
với lại, nghiện sex hay không là do bản thân người đó bạn ạ. tất nhiên là rất nhiều người nghiện sex. nhưng người ta cũng khôing phủ nhận được những tác dụng của sex.
Tất nhiên là vấn đề bạn nói tới còn tùy vào cảm nhận của bạn về người đó, nếu như người đó nghĩ như thế thì thật sự người đó sẽ không bao giờ cưới mình làm vợ, bởi mình biết những người như thế trong đầu họ bao giờ cũng chỉ thỏa mãn xong rồi chạy đi tìm một người khác thôi.
nếu đã từng trải qua sex thì sẽ không bao giờ xem là chưa bao giờ trải qua đâu bạn ạ. dù thế nào cũng sẽ ý thức được mình là người như thế nào và nên làm thế nào. ý mình ở đây không phải là cho đi dễ dàng và là khi đã mất thì đừng quá ôm chặt cái quá khứ rằng tôi đã mất trong khi cái thật sự mất là cuộc sống hiện tại.
@mọi người:
hì. Vâng. vậy là dù sao cũng tùy thuộc vào tình yêu thật sự và niềm tin vào nhau đúng không ạ
