Tokusatsu ! So, Let's insert your Medals into Vending machine !

  • Thread starter Thread starter Hibarin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thì cái bài kia kể ra 1 quả trùm cuối là thằng nảo rồi còn gì nữa XD

Mà thích spoil thì lên supersentai.com mà xem XD
 
^
đùa chứ mình thích bạn red này nhất đấy :"> , trông bạn ấy ngây thơ , bằng nhắng nhất trong số các bạn red và cũng là kẻ có khuôn mặt lừa tình nhất =)) , nhìn bạn ấy đố biết bạn ấy lớn tuổi còn hơn bạn black =))
 
Chả thấy có vẻ gì đặc biệt cả? Fan nữ? Hay là chỉ so sánh trong Gosei chứ không với các Red khác?
hmm.png
 
Vừa xem raw Gokaiger ep 1.
Gattai ở ep 1 dùng kỹ xảo hoàn toàn, mà xấu vãi X_X Hình như lấy nguyên ra trong cái game ăn theo gì gì đó, còn xấu hơn thời Gao nữa X_X
Đánh mấy thằng lính vớ va vớ vẩn mà cũng màu mè, chuyển sang 3 team cũ liền, mỗi team chém đc 1 tí chẳng hiểu làm gì, mà bọn này có nguyên thùng key biến đủ thành các nhóm cũ thì việc gặp hàng thật có ý nghĩa đek gì nhỉ :-?
À mà ko hiểu chưa có hay do biến thành các nhóm cũ rồi nên chưa thấy có vũ khí riêng :(
ED song dở.

Nói chung xem ep 1 thì thấy ok, chắc ko phải bỏ nửa chừng như cái Gosiger :D
 
tưởng bao nhiêu năm sau so vs mấy bản đầu thì kỷ xảo phải khá khẩm hơn chứ !! =.= kon gattai thì nhìn vẫn cao su, khó chịu, vướng víu, xấu =.=, hiệu ứng thì lởm khởm, chẳng khác j` cái hồi GAO !!
 
À mà ko hiểu chưa có hay do biến thành các nhóm cũ rồi nên chưa thấy có vũ khí riêng

Trên youtube thấy có toy khẩu súng rồi. Với cả nhớ trong poster cũng cầm đao mà:-??
 
Trên youtube thấy có toy khẩu súng rồi. Với cả nhớ trong poster cũng cầm đao mà:-??

Vũ khí riêng cho từng thành viên 1 ý, chứ đao với súng này là đồng phục mà.
 
vừa thấy thread về gokai trên /a/, bộ trước thì dùng card henshin, không biết bộ này có dùng mấy cái icon để change form về mấy sentai đời trước không đây 8-}

Edit
à, rồi, có.
vừa coi tập 1 xong.
kiểu này lại kiếm cả bộn tiền từ toy cho coi.

Mai là có phim samurai power ranger nhỉ :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Vũ khí riêng thì ko có rồi, nếu có sẽ show ngay ep 1, truyền thống mà :))

btw, mình bắt đầu thích gokaiger :x
 
Thằng Red y hệt Decade.... đến cả henshin cũng có chữ V đập vào mặt..

edit : đừng nói cái thằng emo kid ở ep 2 là Shiba gì đấy nhé...
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem xong Ep 1 Gokaiger, kết nhất đoạn em Vàng múa song kiếm như dây xích :x
 
Có linh cảm là cái Gôkaiger này về sau cũng như Decade:-s
[spoil]
Blue:
59732047.png

Yellow:
83652215.png

Green:
61142498.png

Pink:
72765101.png

and RED:
70730978.png
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Henshin = key, lật cái chân lên là ra thành chìa khóa mà.
 
Ozu tập này lại chiếu tiếp hai bố con nhà hâm. Nhưng độ dở hơi thì kịch trần luôn 8-|

Cũng may là có vài quả Ankh hài phết=)) Date định ăn cả thì thành ra ăn vả=))

Eiji đi ra khoe thì hóa ra mình là người thứ hai=))
 
Gokaiger ko có cái màn change form vớ vẫn thì ep 1 perfect rồi :x

Còn vụ Gattai phải làm CG vì nó inspace với cả độ phức tạp của action nữa mà, chúng nó biến gattai để hạ gục nhanh tiêu diện gọi rồi đi cưỡm kho báu rồi lại chuồn cũng hợp lí mà :))

Có em pink là công chúa, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn là thế nhưng biết bắn cả dual-gun style như trong Equilibrium =))

Màn múa đao thì ăn cắp của GoW rồi, nhưng mà làm công phu tí nữa thì hay :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Gokaiger ko có cái màn change form vớ vẫn thì ep 1 perfect rồi :x

cái ý tưởng để kỉ niệm 35 năm chinh chiến được mấy thằng nước ngoài tán dương nồng nhiệt mà ông bảo là vớ vẩn :P :P :P
 
cái ý tưởng để kỉ niệm 35 năm chinh chiến được mấy thằng nước ngoài tán dương nồng nhiệt mà ông bảo là vớ vẩn

Change Form thì chí ít cũng phải đánh nhiều 1 tí. Xem trên youtube thì thấy cứ mỗi team chém vài cái xong chuyển...
 
Mà roll call chỉ đơn thuần là Gokai+màu chứ không có câu bắt đầu như:"Sức mạnh của nước, biển" gì gì đó nhỉ:-?
 
Change Form thì chí ít cũng phải đánh nhiều 1 tí. Xem trên youtube thì thấy cứ mỗi team chém vài cái xong chuyển...

... câu chuyện lãng mạn bắt nguồn từ một thanh kiếm
trích - Rurouni Kenshin​

hình này ông load không nổi thì xem hình dưới tạm ;)
[spoil]
poster1us.jpg
[/spoil]

dat1294527527306.jpg
 
Back
Top