hài. giờ tôi phân tích nhé. để xem thằng nào lầy nhầy ở đây:
1. Tôi đã bảo anh có gì vào profile nói chuyện với nhau, để topic người ta thảo luận. Anh lại sợ mình xổ mỹ từ trước nên từ chối.
2. Tôi thấy vậy mới nói rằng: Thôi, cả 2 thằng đều chẳng ưa nhau, thế thì ignore nhau, khỏi thấy bài viết của nhau vậy, à há, anh lại dùng clone để lầy nhầy trong topic tiếp tục.
3. Tôi hẹn anh ra ngoài ướng cà phê để làm rõ, thì anh lại viện cớ mình ở HN, who knows ?
đấy, ai lầy nhầy ở đây? Tôi còn nể chủ topic là vuluc và anh em đang bàn luận ở đây mới nghĩ ra đến 3 cách giải quyết, nhưng coi bộ người kia quá trẻ con và ích kỉ, chỉ biết cãi cho đã cái mồm, dành đất mà cãi lấy cãi để, chẳng để ý mọi người xung quanh. Càng ngày càng biểu hiện cái tính trẻ con bám đời.
Nói rõ luôn với bạn Golden gì ấy, chưa nắm rõ câu chuyện nó ra sau thì đừng nói một phía. Ở đây ngừoi có quyền phán cho cuộc tranh cãi giữa tôi và cái anh trẻ con kia chỉ có mod box, chủ topic, và những bạn đang post bài bàn luận từ page 30 đến bài này thôi. Anh ở đâu ra mới vào lại phán này nọ ? Nhắc lại, đừng có đem Goblin vào đây làm trò.
à là thế này, thấy anh kia nói chuyện trẻ con và dùng ngôn ngữ teen mọi nhiều quá, tớ mới góp ý, nhưng có lẽ tính trẻ con của anh ấy nổi lên, thế là lồng lộn lên nói này nọ. Chưa đâu, đã vậy bên page 32, còn rủ người quen vào flame chung, có lẽ sợ nói không lại mình đấy mà. Chuyện nó là thế đấy.