Topic chát chít!

  • Thread starter Thread starter Soujirou Seta
  • Ngày gửi Ngày gửi
^assmin lun à, ta vào đây chỉ đi chém gió lung tung thôi với đọc bài cho vui thôi có biết ai lại ai đâu
bé assmin này sáng lập GVN đó hả
 
Cái box này đúng là thủy tổ topic đầu từ năm 2002... Cái box mình vào đầu tiên ở GVN là box RE năm 2003:D
Đợt đó nhà có mạng nên mò mò tí tìm game, tìm web cứ đánh bừa ra trang gamevn này... Mà hồi đấy search web dùng trang gì cơ chứ không phải google.
Thấy có cái Resident Evil cũng mò vào bởi đợt đó đang chơi cái RE 2:)) Cũng Reg 1 nick post vài post nhưng h quên mịa mất...
Năm 2009 ngồi nghịch RE 5 mới mò mẫm quay lại GVN;))
 
Không ta trẻ hơn nhiều:)) Được cái nhà có điều kiện nên tiếp xúc với máy tính sớm;))
 
Không ta trẻ hơn nhiều:)) Được cái nhà có điều kiện nên tiếp xúc với máy tính sớm;))
nhà mặt phố bố làm to phải hơm, GATO
ta ở núi, lên lớp 8 mới ra hàng net bắn CS rồi chơi MUonline, lớp 9 nhà mới có PC mà hơm có in tẹc néc (đến giờ vẫn hơm có), hôi đó ra net chỉ biết chơi CS với Muonline thôi, sau lên lớp 11 mới biết tới cái thằng gogle, rồi từ đó bắt đầu mở mang đầu óc, tới giò vẫn còn gà
 
Được thế đã mừng:))
Do ông cậu ta làm kiến trúc dùng autocad cần máy tính nhiều nên ta cũng biết sớm... Mấy cái mario, doom, roadrash rồi giả lập sega, snes được xài từ năm lớp 1,2;))(Thực ra là do ông cậu bật cho chơi)
Năm lớp 4,5 là biết internet rồi nhưng chưa hiểu thực sự nó là gì... Ông bô dùng dây điện thoại cắm vào lên mạng mất mấy trăm ngàn bị bà bô mắng cho 1 trận:))
Cái đợt năm lớp 6 trở đi thì MU, gunbound, silkroad, gunz bla.. bla...
Dùng nhiều máy tính gia đình cũng bảo mày học CNTT cảm thấy sở thích khác với nghề nghiệp nên không theo...
 
Vãi các cháu có điều kiện quá. Ta phải đến năm thứ 1 mới biết đến trò HL với AOE :-s
Mà cái thời đó hàng game riêng, hàng net riêng nên chỉ chơi off. Đợt đó bắn chăn gà cũng được khá tiền :D
 
Mi già hơn đại học mới biết là chuẩn thời đại=)) Mà mi ở HN hay ở đâu???
 
thế mi thích làm nghề gì, ta thì mơ làm cầu thủ để đá cho Arsenal, nhưng mà nó ảo tưởng quá nên giờ đang đâm đâu học CNTT
thôi ta đi ngủ sớm để tối xem Ars hiếp Bay đây:cuteonion31::8onion73::8onion73:
 
H đang học kiến trúc:) Cơ mà cũng dùng máy tính nhiều nhưng thoải mái hơn so với mấy trò lập trình:D

^HN có mấy cái khu quanh ĐH BK, KTQD, XD có nhiều quán PS, game từ thời cổ đại đấy luôn... mà nhà ta lại gần đó nên nhiễm từ bé là chuẩn:))
 
Chỉnh sửa cuối:
thế mi thích làm nghề gì, ta thì mơ làm cầu thủ để đá cho Arsenal, nhưng mà nó ảo tưởng quá nên giờ đang đâm đâu học CNTT
thôi ta đi ngủ sớm để tối xem Ars hiếp Bay đây:cuteonion31::8onion73::8onion73:

Có mà Ars bị Bayern nó hấp mới chuẩn :-<
 
tét phát xem cái box thủy tổ này đã ổn chưa
upanhx.com-2.gif
 
^phán đoán làm gì cho mệt, có được cái vẹo gì đâu mà phán với chã đoán
upanhx.com-25_2.gif

ta làm những gì ta thích, không làm những gì người khác thích
upanhx.com-66.gif
 
Back
Top