[Topic Chat] New Life

@-) trời nóng quá chỉ thích ngồi xem HH
 
>:P HH = hoạt hình, tên ry đúng là suy bụng ta ra bụng ng mà
 
Lúc đầu cứ tưởng hot hentai thật :3cool_shame:
 
[-( trẫm là 1 người vô cùng trong sáng nhá
 
:"> sở thích của chị là đọc cốt truyện game và phim kinh dị
 
Pzd1jvy.jpg
 
Ta đang có một kỳ thi quan trọng vào tuần tới nên sẽ im hơn lặng tiếng cho đến giữa tuần sau, các người đẹp có ăn chơi đập phá gì thì cũng nhớ để dành phần cho chị em về huởng với đấy nhé :9cool_too_sad:
 
:-B giáo viên thì thi gỏ đầu trẻ hả
 
Mình từng chơi the sims nhưng chủ yếu cho vui và quan trọng là để tự kỷ giết thời gian.
Tình hình là tâm trạng không được tốt do vừa đóng cửa fb xong, lại không kiếm ra chỗ nào để dung thân. Box speed giờ như ngôi chùa hoang nên mạn phép được nghỉ chân ở đây trong vài canh giờ tới.
 
^ Cứ quẩy như chưa từng được quẩy \m/
Chào mừng mem mới :-*
 
Trước đây 1 vài anh em bên speed có qua đây rủ 2 hội off chung 1 buổi cho vui. Không biết do mấy anh chị em ở đây hiền hay mấy cha bên speed gian quá mà bể kèo phút cuối. Giờ quay lại thấy có vẻ mấy mem cũ đâu mất hết rồi thì phải?
 
:-" người xưa già cả hết rồi, chỉ có người nay thôi
 
:"> sở thích của chị là đọc cốt truyện game và phim kinh dị
Coi cái này đi Eri, cùng lắm là mi mất ngủ 2 ngày thôi à :)) :)) http://tv.zing.vn/another
Nội dung là 26 năm trước ở lớp 9/3 trường Yomi Bắc có 1 học sinh kia rất đẹp trai-học giỏi-ga lăng-chơi thể thao giỏi, được mọi người trong trường yêu quý. Rồi một hôm nhà cậu ấy bị hỏa hoạn chết hết, nhà trường và mọi người trong lớp đều không chấp nhận nổi cái chết đó, họ đều xem như cậu học sinh đó còn sống, chỉ vào chỗ ngồi của cậu ấy nói "Misaki còn sống kìa, cậu ấy đâu có chết đâu, còn ngồi đằng kia mà", mọi người cứ giả đò như vậy cho đến khi tốt nghiệp, lúc chụp hình, cậu học sinh đó đã xuất hiện trong tấm ảnh :-s

latest

Hành động đó của lớp đã dẫn dụ rất nhiều người chết vào lớp, kể từ đó về sau lớp 9/3 của các thế hệ sau đó đều bị dính phải lời nguyền, danh sách lớp ban đầu 25 người nhưng sau đó xuất hiện thêm một người nữa là 26, bị dư một bộ bàn ghế, nhưng sau đó danh sách lớp cũng tự nhiên chuyển thành 26 người luôn nên không biết "người chết" nào đã trà trộn vô, trong một tháng sẽ có 1-2 học sinh bị chết, chẳng những vậy mà người thân của những học sinh đó cũng bị liên lụy... Nói chung là mi cứ coi đi, hay lắm :)) Ta ấn tượng nhất cái chết đầu tiên của nhỏ kia, cầm cây dù chạy xuống cầu thang té, cây dù văng xuống đất bung ra, cái cây nhọn nhọn trên cây dù hướng lên, con nhỏ đó té từ trên xuống cái cổ ụp vô cây dù, lên loáng máu =))
 
Qua tết rồi mọi sự đều dễ thở hơn, nhưng căn bệnh lười vẫn còn ngập đầu...:6onion72:
 
Thiếu mùi cá là mấy con mèo lên chùa tu hết rồi à? :8onion10:
 
[-( quá vắng vẻ thì khác gì am
 
Back
Top