Hi vọng RDM sẽ cho Mata Hazard Oscar ra sân cùng lúc và cho L8 biến giùm. Tui nhớ rất rõ có 1 pha ở hiệp 1, Oscar và Hazard đang bật nhả như đúng rồi ở gần biên trái của Juve , Oscar thấy L8 đang chạy tới chỗ thuận lợi liền chọt vào chỗ đó, ai dè ông L8 bất ngờ dừng lại hay đổi hướng tui không nhớ rõ, chỉ biết bóng 1 nơi người 1 nẻo, uổng 1 pha phối hợp đẹp. Từ đó tui để ý xem L8 có phối hợp gì được với 2 người này không và gần như chỉ thấy L8 chuyền về cho Cole, Mikel, Iva hoặc Ramires, hoàn toàn không thấy 1 pha đập nhả với Oscar và Hazard. Còn Torres, trước cũng ủng hộ anh lắm vì nghĩ anh bị đì, nhưng càng ngày càng thấy nản. Hiệp 1 còn đở đỡ, sang hiệp 2 bị hậu vệ Juve đè như con, bị áp sát gần như Torres đêu mất bóng. Nếu Chelsea mà mua được Falcao vào tháng 1 thì quá tốt, chứ chơi kiểu chấp tiền đạo thế này vào vòng trong sẽ ăn hành mệt nghỉ.
Về phần Juve, khi thấy họ đá y như tuyển Ý hồi Euro với bộ khung gần y như tuyển Ý là tui biết nguy cho Chelsea rồi. Ngay cả khi Chelsea dẫn trước 2 bàn tui vẫn không nghĩ Juve thua, bởi 2 bàn thắng của Chelsea đến từ sự lóe sáng của cá nhân, chứ không phải phối hợp đồng đội như Juve. Cách Juve triển khai bóng từ sân nhà cho đến cầu môn đối phương rất nhẹ nhàng, họ có rất nhiều đường chuyền xé nát nguyên hàng thủ Chelsea. Còn Chelsea, trừ 2 cú sút của Oscar ra, khi Juve lui về thủ 2 lớp, Chelsea chuyền loanh quanh 1 hồi cũng chuyển sang cánh phải cho Ramires với Ivanovic câu bổng vào. Câu bổng vào? Nếu còn Drogba Anelka Kalou thì còn được, chứ toàn dân mỏng dánh và lùn tịt thì sao đội đầu được. Và quả nhiên toàn bộ bóng câu vào đều bị Juve phá hết, chả có trái nào đụng được vào đầu cầu thủ Chelsea cả. Cơ hội để đội ra ngoài khung thanh còn không có nói chi cơ hội đội vào khung thành.
Chelsea còn quá nhiều vấn để để giải quyết nếu muốn tiến sâu. Còn Juve, họ là 1 đội rất mạnh, khi họ bắt nhịp lại được với không khi' CL, họ sẽ vô cùng nguy hiểm