Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Moses có năng khiếu làm Droba tuơng lai đấy, trâu chó vê lù:5cool_still_dreamin

drogba chuyển sinh đang train level miệt mài ở westbrom ,có khả năng đông này về :3cool_adore:
 
Hôm qua ku Forster của Celtic xứng đáng Man of the day luôn, phản xạ cực nhạy, cứu nhiều quả siêu kinh điển.

Quả cuối mà không bị ói ra thì Barca cũng phải bó tay ở Glasgow rồi :)).
 
293830_446338912090444_1480498324_n.jpg


...vãi poss...vải pass...
 
Shakhtar nó đá thế kia mà cu bazzani dám tự tin khẳng định Juve ăn ở sân nó =))
 
Đồng ý kiến với chú bazz , cứ cho mấy thằng mạnh vào coi cho sướng , tự nhiên để mấy chú lùn vào vòng trong feed 3-0, 4-0 thì chán bỏ mịa -.-

Shaktar nói gì nói cũng chỉ là thuộc dạng tầm trung , sao có uy = mấy lão làng như Juve hay Chel được
 
Thì C 1 chẳng phải viết tắt của Capital One à =))

lol =)))
hôm qua nhác lục sopcast, bật tivi xem chelsea mà thấy chán cái cánh trái quá @@
 
Cái ưu điểm của Juven là càng gặp thằng nào chủ động tấn công, hăng máu thì càng dễ đá. Juven chịu được sức ép, cầu thủ đá tập trung hơn, đánh chặn tốt và phản công tốt hơn. Juven mà áp đặt được lối đá chậm, ru ngủ nó nữa là xong.
Gặp thằng nào nào mà nó chủ động lùi về mới khó ăn cho Juven, hàng tiền đạo cùi làm hàng tiền vệ, hậu vệ phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng toàn bị phản công nhanh:(
 
Cái ưu điểm của Juven là càng gặp thằng nào chủ động tấn công, hăng máu thì càng dễ đá. Juven chịu được sức ép, cầu thủ đá tập trung hơn, đánh chặn tốt và phản công tốt hơn. Juven mà áp đặt được lối đá chậm, ru ngủ nó nữa là xong.
Gặp thằng nào nào mà nó chủ động lùi về mới khó ăn cho Juven, hàng tiền đạo cùi làm hàng tiền vệ, hậu vệ phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng toàn bị phản công nhanh:(
Chelsea tớ h chuyển qua ăn dâm rồi cứ đợi ở đấy mà chủ động tấn công nhá. Mới thay đổi phong cách rồi bạn hiền. Thôi cứ cầu h cho Juve với Shatar nó bem nhau hơ hơ

- - - Updated - - -

Mu đầu bảng rồi, hình như Mou đang tính để Real nhì bảng gặp MU ở nốc ao cho sướng hay sao ý :D
 
Chelsea tớ h chuyển qua ăn dâm rồi cứ đợi ở đấy mà chủ động tấn công nhá. Mới thay đổi phong cách rồi bạn hiền. Thôi cứ cầu h cho Juve với Shatar nó bem nhau hơ hơ

- - - Updated - - -

Mu đầu bảng rồi, hình như Mou đang tính để Real nhì bảng gặp MU ở nốc ao cho sướng hay sao ý :D

cẩn thận ko nó gặp chelsea là bỏ mẹ anh tèo :6cool_smile:
 
Thì C 1 chẳng phải viết tắt của Capital One à =))
=)) Chuẩn cmnr =))

Trận tới ở Turin hot nhất vòng tiếp theo chắc rồi. Cả hai đều phải từ hòa đến thắng mà khó có chuyện chủ động hòa. Biết đâu trong một ngày đẹp giời mấy anh lính chì Đan Mạch bem được Shaktar...=))
 
Cái ưu điểm của Juven là càng gặp thằng nào chủ động tấn công, hăng máu thì càng dễ đá. Juven chịu được sức ép, cầu thủ đá tập trung hơn, đánh chặn tốt và phản công tốt hơn. Juven mà áp đặt được lối đá chậm, ru ngủ nó nữa là xong.
Gặp thằng nào nào mà nó chủ động lùi về mới khó ăn cho Juven, hàng tiền đạo cùi làm hàng tiền vệ, hậu vệ phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng toàn bị phản công nhanh:(

thế Juve gặp Barca là đẹp nhờ, tái hiện CK Euro
 
Cái ưu điểm của Juven là càng gặp thằng nào chủ động tấn công, hăng máu thì càng dễ đá. Juven chịu được sức ép, cầu thủ đá tập trung hơn, đánh chặn tốt và phản công tốt hơn. Juven mà áp đặt được lối đá chậm, ru ngủ nó nữa là xong.
Gặp thằng nào nào mà nó chủ động lùi về mới khó ăn cho Juven, hàng tiền đạo cùi làm hàng tiền vệ, hậu vệ phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng toàn bị phản công nhanh:(

nói như đúng rồi, đá phòng ngự phản công là bài dễ chịu nhất, đội nào chả muốn :4cool_confuse:
 
nói như đúng rồi, đá phòng ngự phản công là bài dễ chịu nhất, đội nào chả muốn :4cool_confuse:

dễ chịu ***
cứ thử oằn lưng ra cho người ta làm tình làm tội cả trận với cái hàng tiền vệ sida thử xem, ớn bỏ mẹ =;
juve, và đa phần những đội chơi 3-5-2 rõ ràng là dễ đá thủ hơn là tấn công vì tư duy bóng đá và lực lượng nó phù hợp với điều đó. Còn MU vào đấy mà đá phòng ngự phản công, chưa thấy gì đã thấy nó tát cho vỡ mồm rồi =;
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như từ sau khi mất điện cầu thủ MU hóa chaos làm hẳn 3 quả =))
 
thần rùa hiển linh đúng lúc đó mà :4cool_baffle:
 
Đúng là thần rùa hiển linh và late heroes Robin vào gỡ giúp chứ chaos gì =)). Vẫn không tin được là đá tối mù thế mà cũng được 3 nháy =)).

- - - Updated - - -

Đúng là thần rùa hiển linh và late heroes Robin vào gỡ giúp chứ chaos gì =)). Vẫn không tin được là đá tối mù thế mà cũng được 3 nháy =)).
 
cái đấy là giống chị dậu sau khi bị đàn áp mãi thì tắt đèn cho phát mới vùng lên lại đc ;))
 
Các cậu cứ bảo thằng Đô Nhét nó ko bản lĩnh với đội bóng nhỏ.Mẹ , xem nó đá kinh vãi hàng. Nhất là về sân nhà thì nó bá đạo nhất Châu Âu bây giờ rồi. Vào đến vòng trong mà đá 2 lượt phải đến sân nó đá thì mấy đội khác cũng thốn ra phết đấy.
Lợi thế của nó là dàn cầu thủ đá với nhau lâu ( kiểu Barca ) và kĩ thuật tốt , nó vờn bóng và đan chuyền rất khó chịu.

Đá phòng ngự phản công nhàn hạ với mấy đội thủ tốt , có tiền vệ phòng ngự chắc , tiền vệ tương đối cùi và tiền đạo nhanh sắc ,ngược lại mấy đội có hàng tiền đạo như ông Tô Rét thì đá phản công thế dek nào được chỉ tổ bực mình =))
 
Đô nhét tuổi gì mà đòi bá đạo châu âu, bh phải nói đến anh đót mun, thằng đó mới tởm, hqua chel đá sân nhà cũng dưới sức mới bị nó gây khó dễ thôi :1cool_look_down:
 
^ Nhưng mà thành tích sân nhà của nó bây giờ thì....:8cool_amazed:
 
Back
Top