Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Arsenal mà vào vòng trong nguyện không xh 1 tháng:4cool_beauty:
 
Dạo quanh 1 vòng mấy tờ báo mạng VN toàn thấy tìm cách troll để cho 2 fan chửi nhau, ôi lều báo VN -,.-
 
Thua thì củng thua rồi, kêu gào với thanh minh chả dc mẹ gì
Để hóng xem ông AC có dính pen với red ko, còn gạch thằng cờ hó Platini và UEFA 1 thể :6cool_beat_brick:
 
Michel Platini - Bậc thầy của nghệ thuật sắp đặt :))
Dạo này tình trạng thất nghiệp nhiều, forums sôi nổi quá nhỉ :))
 
Max[SaD];22923664 nói:
Vậy mới kêu các ông để bụng, tiểu nhân? Chuyện ở EPL hay gì thì hãy để nó nằm lại EPL, ai chả biết fan MU với Chel trc giờ chả ưa gì nhau, làm như ở EPL mình MU hưởng lợi từ trọng tài ấy, nhớ lại Drogba 2010 đi. Cái chính là khi ra châu Âu tôi thấy fan MU chả bao giờ không ủng hộ gà nhà cả, rõ ràng nhất là Chel với 2 trận UCL năm ngoái, còn mấy ông Chelsea thử nhìn lại mình đi, còn qua cả box 50 tung hứng tự sướng với nhau cả 1 topic, tôi thấy hài hước vl, cay cú đến thế cơ à?

tội lỗi thật, mềnh cứ nghĩ fan MU cổ vũ Chelsea mùa trước vì đối thủ của Chel là Barca cơ =((
 
hehe trận Bayern Ars sẽ hay đây. Arsenal bị dồn vào chân tường thường đá rất hay. Với Arsenal thì khái niệm sân nhà sân khách là ko đáng kể vì họ chỉ có 1 lối chơi, gặp bất cứ đối thủ nào cũng chơi hết mình sòng phẳng thua thì thôi.
 
tội lỗi thật, mềnh cứ nghĩ fan MU cổ vũ Chelsea mùa trước vì đối thủ của Chel là Barca cơ =((

cái đó thì cỗ vũ vì chel là 1 đội bóng Anh, và vì Chel mấy năm trước nữa bị loại oan khi đụng barca . Right to play.

Mà hồi Chel ko qua đc vòng bảng thì bên đây cũng ko đến nổi nhảy vào kích Chel thế, giờ MU tới vòng 1/8, gặp RM và bị loại thì nhân cơ hội vào cười đểu. Đc lắm.
 
Tình cảm a e sau trận đấu sáng nay lại thêm phần thắm thiết nhỉ, theo cả tích cực lẫn tiêu cực =)).

To Fan Mu: I know that feel bros. Not flaming at all.
 
Đằng nào thì thua cũng thua rồi, có nói chán thì nó cũng chẳng thay đổi được kết quả.
Bóng đá thì nó cũng có lúc này lúc khác, xem cốt để giải trí, để thỏa mãn sở thích và niềm đam mê thôi chứ chẳng ôm nó mà sống được. Có đội nọ đội kia, yêu ghét thì nó mới vui, dừng lại ở mức troll nhau trước và sau các trận đấu là được rồi, chứ sinh ra kéo đàn phá phách rồi lôi cả họ nhau ra chửi thì nó vô nghĩa lắm, có phải kẻ thù hay gì đâu, fan đội nọ đội kia nhưng đều là những người yêu bóng đá cả, cứ đem bóng đá ra mà bàn có hơn không.
Nói chung Ars thì gần như không có cửa rồi, mình chuyển sang cổ vũ Real và Mou. Còn ở Europa thì vẫn cổ vũ cho bóng đá Anh, New Chel và Spurs.
 
mu bị loại tức tưởi bởi những trái banh "siêu nhân" nhỉ :)
hy vọng arsenal sẽ chơi như inter năm loại bayern

lượt đi thua 2-1,lượt về đập 3-2 sân khách,vừa đũ ăn
 
Cựu trọng tài Graham Poll: Cuneyt Cakir không hề có lỗi

Thứ Tư, 06/03/2013 14:52

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Nani trong thất bại của M.U trước Real Madrid, cựu trọng tài Graham Poll đã có bài viết về sự kiện này trên tờ Daily Mail:

Có lẽ Manchester United đang cảm thấy như bị đánh cắp đi chiến thắng trên mặt trận Champions League. Gió đã hoàn toàn xoay chiều khi chiếc thẻ đỏ dành cho Nani ở phút 56 được rút ra, cả sân vận động Old Trafford đắm chìm trong sự lặng im.

Vài phút sau đó, một cầu thủ khác của Manchester United cũng suýt phải nhận thêm một chiếc thẻ đỏ trong một nỗ lực chặn bóng vô tình chạm tay của hậu vệ cánh phải Rafael. Nhiều người đang tự hỏi, nếu Cuneyt Cakir chỉ đơn thuần cảnh cáo Nani và bỏ qua tình huống bóng chạm tay của Rafael, số phận Manchester United liệu có khác?

Thoạt nhìn, tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha trong một tình huống đỡ bóng trên không, như bản năng anh nâng chân lên cao, đôi mắt nhìn về hướng bóng và chỉ va vào Alvaro Arbeloa một cách vô tình. Đó có vẻ như là một tình huống nguy hiểm nhưng nặng nhất chỉ là thẻ vàng mà thôi.

Nani cũng lăn lộn trên sân. Nhưng ở bên cạnh, trọng tài Cakir đã đứng đó với một vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ kì để đợi Nani đứng dậy. Thông thường, những trọng tài có kinh nghiệm luôn tránh đưa ra những quyết định nặng tay trong những trận cầu căng thẳng như vậy. Nhưng không, Cakir đã làm cả đám đông tại Old Trafford chìm trong bóng tối.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng nhiệm vụ của trọng tài là bảo vệ sự an toàn của cầu thủ và với sự hiện diện của Pierluigi Collina, trưởng ban trọng tài Châu Âu trên khán đài thì áp lực dành cho Cakir là không thể phủ nhận. Các trọng tài chuyên nghiệp tại UEFA sẽ chẳng có chút bất ngờ nào với quyết định này, nhưng tại Anh, nơi mà những va chạm thậm chí quyết liệt hơn diễn ra thường xuyên, thì đó lại là một quyết định gây tranh cãi.

Cựu cầu thủ Roy Keane đã có những phân tích của riêng mình về tình huống này. Ông đồng ý với quyết định của trọng tài rằng thẻ đỏ là xác đáng và nếu ta càng xem kĩ tình huống này thì ta càng hiểu vì sao đó lại là một chiếc thẻ đỏ. Đó chắc chắn là một pha cao chân, càng không thể phủ nhận Arbeloa sẽ gặp nguy hiểm nếu va chạm mạnh. Thứ mà Manchester United có thể bào chữa ở đây chỉ là việc Nani có cố tình hay không. Mà trong bóng đá, cái ranh giới này sao quá đỗi mong manh.

Nếu chỉ xét trên chuyên môn, Cakir đã có một trận đấu tốt. Ông gần như chẳng đưa ra quyết định sai lầm nào trong hiệp 1 và ngay cả khi đối diện với sự phản ứng từ pha bóng của Nani, Cakir vẫn điều khiển trận đấu một các bình tĩnh và không để trận đấu bị vỡ vụn. Các cầu thủ Manchester United cũng kiểm soát cái đầu nóng rất tốt. Họ, điển hình là Rio Ferdinand, chỉ ra vỗ tay chế nhạo Cakir sau khi trận đấu kết thúc. Một án phạt có thể đang chờ anh, nhưng giờ có lẽ Ferdinand thậm chí chẳng thèm quan tâm đến nó nữa rồi.

http://thethaovanhoa.vn/hanh-tinh-bong-da/cuu-trong-tai-graham-poll-cuneyt-cakir-khong-he-co-loi-n20130306141051824.htm
 
mu bị loại tức tưởi bởi những trái banh "siêu nhân" nhỉ :)
hy vọng arsenal sẽ chơi như inter năm loại bayern

lượt đi thua 2-1,lượt về đập 3-2 sân khách,vừa đũ ăn

mình thua 1-3 :(. 2-0 vẫn thua hic hic
 
Cha Poll này đúng thất nghiệp nên lắm chuyện :))
 
mu bị loại tức tưởi bởi những trái banh "siêu nhân" nhỉ :)
hy vọng arsenal sẽ chơi như inter năm loại bayern

lượt đi thua 2-1,lượt về đập 3-2 sân khách,vừa đũ ăn
Năm trước nữa bị thằng Robben làm quả
Năm sau đá với 3k , thằng Villa nó lại cứa cho quả nữa
Năm nay bạn Modric lại làm phát nữa :8cool_amazed:
 
Hôm qua thẻ đỏ phát thì Mou chạy lại nói thầm cái gì với SAF. Tự dưng giờ tò mò ghê.
 
Hôm qua thẻ đỏ phát thì Mou chạy lại nói thầm cái gì với SAF. Tự dưng giờ tò mò ghê.

i know that feel bro...........................................
 
Mou: Đkm thằng tài nó chơi trên cơ a e mình rồi. Mai thế nào báo chí cũng toàn cái mặt nó :8cool_amazed:
 
Hôm qua thẻ đỏ phát thì Mou chạy lại nói thầm cái gì với SAF. Tự dưng giờ tò mò ghê.

Welcome to the Spanish club UEFA championship.
 
Back
Top