Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
ầy mình có thói quen đấy
thấy con gái sợ mèo là mình bế con mèo thả vào sau lưng chúng nó.
Thành tật rồi ăn cấu mấy lần mà không chừa đc:2cool_sexy_girl:
 
cái skill của ông Robben ai cũng biết nhưng ko phải lúc nào cũng chặn được nó =))
 
sang năm MU làm gì qua nổi vòng bảng mà gặp 3de :-?

may ra có Chelsea siêu thủ của Mou là đủ sức cương 3de ;;)

thằng này bị mắc bệnh chó điên cắn càn à :)) ko có cái gì cũng lôi MU vào xong bị người ta chửi thì lại bảo fan MU đi gây war :4cool_baffle:
 
cái skill của ông Robben ai cũng biết nhưng ko phải lúc nào cũng chặn được nó =))

Cái bài này Robben làm từ hồi ở Chel , qua đến RM , đến BM vẫn làm hoài mà tỉ lệ thành bàn cao đừng hỏi . Công nhận cái kèo trái của hắn ảo thiệt ...
 
Biết là một chuyện, làm được là một câu chuyện khác, và ngăn chặn là một vấn đề khác nữa.
 
thực ra thì giờ hậu vệ khôn hết rồi, chú Rob rê rê ngang biên thì bị bắt góc hết chứ lấy đâu khoảng trống mà bem, nhưng năng nhặt chặt bị thì vẫn có bàn thắng được :))
 
Trái đó hở sườn do cả đám đang dâng lên, thế là anh Robben có khoảng trống quá rộng để tung tuyệt chiêu
 
Robben dạo này trở lại thời hoàng kim bên Chel @@!
 
Oan uổng quá. Thứ nhất anh ý quay lại thời hoàng kim từ khi sang Bayern r. Thứ nhì là giờ nó lên tầng cao mới khủng hơn thời Chelsea. Ít nhất chân cẳng đã là xương canxi chứ k phải làm từ thủy tinh nữa ;))
 
mấy trái ngoặt bóng của Robben tối qua nhìn khó chịu ghê, kéo ngang đã thế lại còn đẩy dài dc, chưa kể mấy thằng chân trái đá đã cực kỳ khó chịu sẵn
 
Hôm qua cũng tại Valdes phát quả bóng lên ngu vđ, phát như đặt vào chân ông Alaba, anh đen bên Bayern thì đáp trả lại bằng cách phất quả chuẩn kinh hoàng nên Robben mới trống hoác ra mà bem vào
 
đợi xem fan 3ca múa bút cãi hộ đội bóng:4cool_baffle:
fan Real giờ đi cà kheo trước mặt fan 3ca đc đấy:6cool_boss:

Về bản chất thì thua vẫn là thua , 4-3 hay 7-0 cũng là bị loại khỏi CL chứ thua ít hơn thì có cái éo gì tự hào :4cool_baffle: Chưa kể thắng Barca là Bayern chứ éo phải Real , Real cũng éo thắng nổi thằng Bayern chứ hơn éo gì Barca :2cool_misdoubt:
Còn cái giải to nhất quốc nội đấy , thằng nào ăn thì thằng đấy mới được đi cà kheo :3cool_embarrassed:
 
Hôm qua cũng tại Valdes phát quả bóng lên ngu vđ, phát như đặt vào chân ông Alaba, anh đen bên Bayern thì đáp trả lại bằng cách phất quả chuẩn kinh hoàng nên Robben mới trống hoác ra mà bem vào
Cùng 1 suy nghĩ, ko hiểu tại sao lại phát vội vội vàng vàng như thế, mà chắc chắn Pedro sẽ ko bắt được banh, cuối cùng lại thành tặng banh cho Alaba.
 
Về bản chất thì thua vẫn là thua , 4-3 hay 7-0 cũng là bị loại khỏi CL chứ thua ít hơn thì có cái éo gì tự hào :4cool_baffle: Chưa kể thắng Barca là Bayern chứ éo phải Real , Real cũng éo thắng nổi thằng Bayern chứ hơn éo gì Barca :2cool_misdoubt:
Còn cái giải to nhất quốc nội đấy , thằng nào ăn thì thằng đấy mới được đi cà kheo :3cool_embarrassed:
Nếu cứ hiểu theo kiểu cậu nói, "Về bản chất thì thua vẫn là thua" thì mình xin lấy ví dụ trận MU-Real 1-2 cũng mới vòng 1/16 đây thôi, bạn cũng không thể tự hào về MU được, vì như bạn nói "thua thì vẫn là thua" mà, right? :D
Cái này là mình hiểu theo cái kiểu nói của bạn nhé :)

Ngoài ra:
- Real đá với nhiệt huyết, quyết tâm đầy mình. Kết quả: ngẩng cao đầu chào tạm biệt C1. iHala Madrid! :)
- Còn Barca hôm qua đá ko thấy tí huyết nào 8-}

Trích dẫn luôn mấy câu mà 1 số fan barca nhận xét:
Quá nhục, quá đau. Đá *** có cái gì gọi là tinh thần cả
Đá bạc nhược thế cho hành thêm 1 đợt là chuẩn rồi
Chà, xem ra đúng là lần này ko ngẩng mặt lên được rồi :)). Ko sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, rồi sẽ lại tới lúc thôi :))
Vấn đề là giờ coi lại cái tinh thần thi đấu, dù biết ko qua được ải nhưng đá kiểu này thiệt làm fan đau lòng quá mà. Lỡ coi rồi nên cũng ngồi tới hết giờ để vỗ tay cho Bayern, chứ nếu biết là cả đội đá kiểu này thì thôi ngồi trên lab chơi sướng hơn
 
Gì thì gì chứ mình thấy ngoặt bóng qua HV là chuyện thường phố huyện với anh Bần rồi , chẳng qua là sút có ăn k thôi =)
 
nhìn barca hôm qua đá cảm thấy ko xứng đáng chút nào vs 1 đội bóng lớn và tại sân nhà trước hàng vạn cdv vậy thôi
 
Tito Vilanova hqua cứ như cố tình tìm kiếm kỉ lục cho Barca ấy, Bayern (đơn cử là Robben) mà chắt chiu hơn những cơ hội trong h1 thi phải thua còn đậm hơn lượt đi.

HLV mà để tinh thần cầu thủ phế tới mức ấy thì tệ quá :9cool_pudency:
 
Rape tả tơi luôn 7-0 năm nay Bayern không vô địch nữa thì thôi đấy. ;))
 
Nếu cứ hiểu theo kiểu cậu nói, "Về bản chất thì thua vẫn là thua" thì mình xin lấy ví dụ trận MU-Real 1-2 cũng mới vòng 1/16 đây thôi, bạn cũng không thể tự hào về MU được, vì như bạn nói "thua thì vẫn là thua" mà, right? :D
Cái này là mình hiểu theo cái kiểu nói của bạn nhé :)

Ngoài ra:
- Real đá với nhiệt huyết, quyết tâm đầy mình. Kết quả: ngẩng cao đầu chào tạm biệt C1. iHala Madrid! :)
- Còn Barca hôm qua đá ko thấy tí huyết nào 8-}

Trích dẫn luôn mấy câu mà 1 số fan barca nhận xét:

Với mình kết quả mới quan trọng , thắng xấu nó vẫn hơn thua đẹp nhiều :3cool_embarrassed:

Chưa kể cùng là bị loại khỏi CL , hơn éo gì thằng kia mà đòi đi cà kheo , vì thua đẹp à :2cool_misdoubt:
 
Giờ mới thấy anh pep quả là quá khôn :2cool_sexy_girl:.

Kiểu này nhiều khả năng anh sẽ có thêm 1 cái C1 và may mắn thì 2 cái nữa cho mà xem.
 
Back
Top