Topic thảo luận CAMPAIGN của STARCRAFT 2 - Story only

^ Cho Lính Ctrl + A bắn nổ .....
 
Con Leviathan của Zerg đúng là kinh khủng khiếp, có khi còn mạnh hơn cả tàu chủ lực của Protoss, một mình nó cân cả 3 cái BatterCruis và 2 con nông dân sửa chữa của mình. Ngoài cái táu chủ của Protoss chưa thấy con nào trụ nổi sau 3 phát Yamato
 
Dùng editor, lấy con Hyperion (Battlecruise mà Matt Horner lái). Có cái AOE Yamato Cannon dâmge cao khiếp. Bắn 1-2 nhát chết con Leviathan =))
 
leviathan là con gì thế, có ai có hình ko post lên xem với ,7 gb tải lâu quá hix,nghe mà phát thèm :((
 
hôm bữa bác nào trong này bảo phá đảo brutal thì đúng pro, mình đang chơi All In (hard),lỡ chọn phe zerg có thêm lính bay, không tài nào trụ nổi đến 70% =,=
 
hôm bữa bác nào trong này bảo phá đảo brutal thì đúng pro, mình đang chơi All In (hard),lỡ chọn phe zerg có thêm lính bay, không tài nào trụ nổi đến 70% =,=

Mình thấy cho nó cái Nexus Worm chết còn thảm nữa, chơi Brutal tới được 70-80% là bất lực nhìn nó cào nhà mà ko cách nào ngăn cản do Nexus Worm của nó spawn ở đâu xa lắc, chưa kể còn spawn ngay gần khu mỏ vài cái nữa :((. Ultrasik đông như Zerling thì tank nào mà bắn cho nổi, chưa kể con QoB chiêu tà ko,1 hit die 1 mech kể cả Yamato
 
Vừa end xong, không thể tin nổi với limit tăng chống càng mà vẫn bung nhà, tất cả chỉ vì thằng Matt mất dạy.
Mình chơi gặp một bug khá ngở ngẩn, con Queen Blade lúc đi đến giữa bản đồ thì mắc vào Worm, kẹt cứng, cả lũ Ultrasik và Zerling kẹt luôn đằng sau, thành nguyên cả một cục to đùng, tăng lúc đó đâm ra nhàn nhã, thỉnh thoảng đì đùng một tí, nhìn cái cục kia ngưắ mắt quá nên xây nhà Shadow để cho nó quả bom nguyên tử. Đang xây dở thì thằng Matt cứ "Runout, runout.....time to use Nova", nó lải nhải làm mình ngứa tay bấm đại
Uỳnh một phát. MỘT LŨ Ultrasik lửa cháy đùng đùng lao tới đốt nhà (Thông chỗ tắc đường, đòn nova chỉ đốt chứ không giết khi ở khoảng cách xa) em Queen tả xung hữu đột chém xuyên hàng phòng ngự, hoảng quá rút bớt quân cánh bên kia sang, được 40s thì vỡ trận 98,5%. Uất đừng hỏi
Lần sau rút kinh nghiệm bố trí tăng theo từng lớp trên và dưới, bo thêm cả đống nhà phòng ngự, ngồi yên vị đến hết trận

Mình chỉ còn đúng một thắc mắc: Sao con Queen lúc biến thành người bị bất tỉnh mà nó vẫn lấy tay che ngực được nhỉ :-w
 
Cho tớ hỏi phần cốt truyện sao hơi kỳ nhì

Hành tinh Mar Sara ở SC 1 đã bị Protoss đốt cháy sao ở SC 2 này Jim Raynor lại ẩn náu ở đó đc nhỉ
 
Vừa finish game :D Chơi xong mà tiếc quá đi à :( Game gì đâu mà chỉ có 26 missions :(( Đang chơi sứong chết được thì end rồi buồn quá đi thôi =.=
 
ST2.jpg

dòng này đánh làm sao máy anh ,đang đánh tự nhiên mission failed
 
ST2.jpg

dòng này đánh làm sao máy anh ,đang đánh tự nhiên mission failed

Mission này là đi lấy artifact của Protoss, nhìn trên bản đồ thì có vẻ như là bon zerg sắp đánh bung bọn protoss rồi, nên có thể mission fail. Màn này mình phải chạy đua với zerg xem ai chiếm được trước, cũng đơn giản thôi. Cố gắng kiếm được 4 cái elic của bon protoss thì mới đủ điểm research :D
 
bác chơi casual level hay sao mà có đông lính thế. minh chơi Hard mà còn liển xiểng, chả lúc nào cầm trong tay dc qua 10 units. Chết lên chết xuống ấy. Thử mức brutal thì chạy ko lại với Zerg
 
bác chơi casual level hay sao mà có đông lính thế. minh chơi Hard mà còn liển xiểng, chả lúc nào cầm trong tay dc qua 10 units. Chết lên chết xuống ấy. Thử mức brutal thì chạy ko lại với Zerg

Nhìn số tiền thì tui nghi là Casual quá vì Hard trở lên tiền ko quá 200 nổi vì train lính + build nhà liên tục, bất kể việc có nhặt được gas& mineral trên đường đi chăng nữa thì tiền ko cũng nhiều đến vậy.
 
bác chơi casual level hay sao mà có đông lính thế. minh chơi Hard mà còn liển xiểng, chả lúc nào cầm trong tay dc qua 10 units. Chết lên chết xuống ấy. Thử mức brutal thì chạy ko lại với Zerg

brutal bài này có gì đâu, chỉ cần 5 marauder,10 marine với stimpack,5 medic là có thể phá tan bọn protoss.Nếu có khả năng thì phá pylon trước, phòng thủ bọn zerg thì 1 bunker 1 firebat và một ít marine+medic là xong.
 
Vừa end xong, không thể tin nổi với limit tăng chống càng mà vẫn bung nhà, tất cả chỉ vì thằng Matt mất dạy.
Mình chơi gặp một bug khá ngở ngẩn, con Queen Blade lúc đi đến giữa bản đồ thì mắc vào Worm, kẹt cứng, cả lũ Ultrasik và Zerling kẹt luôn đằng sau, thành nguyên cả một cục to đùng, tăng lúc đó đâm ra nhàn nhã, thỉnh thoảng đì đùng một tí, nhìn cái cục kia ngưắ mắt quá nên xây nhà Shadow để cho nó quả bom nguyên tử. Đang xây dở thì thằng Matt cứ "Runout, runout.....time to use Nova", nó lải nhải làm mình ngứa tay bấm đại
Uỳnh một phát. MỘT LŨ Ultrasik lửa cháy đùng đùng lao tới đốt nhà (Thông chỗ tắc đường, đòn nova chỉ đốt chứ không giết khi ở khoảng cách xa) em Queen tả xung hữu đột chém xuyên hàng phòng ngự, hoảng quá rút bớt quân cánh bên kia sang, được 40s thì vỡ trận 98,5%. Uất đừng hỏi
Lần sau rút kinh nghiệm bố trí tăng theo từng lớp trên và dưới, bo thêm cả đống nhà phòng ngự, ngồi yên vị đến hết trận

Mình chỉ còn đúng một thắc mắc: Sao con Queen lúc biến thành người bị bất tỉnh mà nó vẫn lấy tay che ngực được nhỉ :-w

xây BC phun lửa đi vs Firebat nữa Zerg gặp lửa mất điện ngay !! SCV mà nâng cấp sửa nhanh thì thôi rồi , repair cho nhà vs xe cộ ầm ầm !
 
Chỉnh sửa cuối:
tình hình là vừa mới hoàn thành mission All in Hard, 4 lần chết ở ngưỡng thiên đường 99,x % =))
 
Chay campain tới vòng đi Protoss chọn Hard bị nó đì liên tục. Con lai Zerg và Protoss no mạnh quá, cứ phá nhà mình te tua
 
huhu end game rồi giờ hụt hẫng quá :(( chả biết làm gì luôn
 
ko ai bàn những điểm ko hợp lý trong story nhỉ :(:(
 
Back
Top