- 11/8/02
- 9,099
- 15
Yên tâm, thứ 2 tới là thấy nó đi bán muối liền.
Thằng em đi bán muối ngay trước khi trận chung kết vòng loại bắt đầu, sau khi hết tập 6 thấy đoạn kết của nó là buổi đêm trước trận chung kết, theo đúng lộ trình sáng hôm sau Kat "thăng" nên khỏi phải lo.
Tat chuyển sang chơi bóng chày sau khi Kat "thăng" nhưng không phải ngay sau đó mà là một thời gian ngắn sau, đội trưởng đội bóng chày chuẩn bị ra trường thấy rằng Tat có khả năng nên đã nói chuyện với đội trưởng đội quyền anh cho nó sang đội bóng chày, thằng đội trưởng đội quyền anh không chịu nhưng được tặng cho một món quà (hình như là bức hình Lum với chữ kí của Takahashi Rumiko) nên đồng ý, đội trưởng đội quyền anh nói với Tat là quyền anh không phải môn thể thao đứng để chịu đấm nên dạng người như Tat không thích hợp, sau đó Harada cũng khuyến khích Tat nên Tat chuyển sang chơi bóng chày. Sau này Minami cũng tham gia chơi thể thao và trở thành niềm hy vọng của Meisei khi ngay lần đầu tham gia đã đạt thứ hạng khá cao ở môn thể dục thẩm mỹ
, được cánh nhà báo phỏng vấn tới tấp như Kat. Tat cũng được như vậy nhưng phải đợi hơn 1 năm sau, khi mà đánh bại đội trường công nghiệp Sumi của Nitta ở trận chung kết vòng loại và giành chức vô địch Koshien ngay lần đầu tham dự.
P/S: Chuyện này chắc 100% là được xuất bản hết ở VN vì trước đây nó đã được xuất bản đủ với tên anh em sinh đôi, giờ tái bản lại với bản quyền đàng hoàng mà không xuất bản đủ thì...
Thằng em đi bán muối ngay trước khi trận chung kết vòng loại bắt đầu, sau khi hết tập 6 thấy đoạn kết của nó là buổi đêm trước trận chung kết, theo đúng lộ trình sáng hôm sau Kat "thăng" nên khỏi phải lo.
Tat chuyển sang chơi bóng chày sau khi Kat "thăng" nhưng không phải ngay sau đó mà là một thời gian ngắn sau, đội trưởng đội bóng chày chuẩn bị ra trường thấy rằng Tat có khả năng nên đã nói chuyện với đội trưởng đội quyền anh cho nó sang đội bóng chày, thằng đội trưởng đội quyền anh không chịu nhưng được tặng cho một món quà (hình như là bức hình Lum với chữ kí của Takahashi Rumiko) nên đồng ý, đội trưởng đội quyền anh nói với Tat là quyền anh không phải môn thể thao đứng để chịu đấm nên dạng người như Tat không thích hợp, sau đó Harada cũng khuyến khích Tat nên Tat chuyển sang chơi bóng chày. Sau này Minami cũng tham gia chơi thể thao và trở thành niềm hy vọng của Meisei khi ngay lần đầu tham gia đã đạt thứ hạng khá cao ở môn thể dục thẩm mỹ
, được cánh nhà báo phỏng vấn tới tấp như Kat. Tat cũng được như vậy nhưng phải đợi hơn 1 năm sau, khi mà đánh bại đội trường công nghiệp Sumi của Nitta ở trận chung kết vòng loại và giành chức vô địch Koshien ngay lần đầu tham dự.P/S: Chuyện này chắc 100% là được xuất bản hết ở VN vì trước đây nó đã được xuất bản đủ với tên anh em sinh đôi, giờ tái bản lại với bản quyền đàng hoàng mà không xuất bản đủ thì...






. Hic lên đây thấy mấy pác nói ku Kat sao này die, thấy tội thật. ông tác giả ko sáng tác ra cho Kat gặp 1 nhỏ khác nhỉ. Tội ku Kat wá T_T